CÂU CHUYỆN NỘI BỘ LEVERKUSEN
Quyết định sa thải được đưa ra bởi hội đồng cổ đông, theo khuyến nghị từ ban điều hành Bayer. Ten Hag bày tỏ sự thất vọng khi gọi đây là một quyết định “chưa từng có”.
“Sáng nay, quyết định của ban lãnh đạo Leverkusen cho tôi nghỉ việc là điều hoàn toàn bất ngờ”, Ten Hag phát biểu qua công ty đại diện SEG Football.
“Chia tay HLV chỉ sau hai trận đấu ở Bundesliga là điều chưa từng có. Mùa hè này, nhiều trụ cột từng góp công vào thành công trong quá khứ đã rời đi. Việc xây dựng lại một tập thể gắn kết là quá trình đòi hỏi thời gian và niềm tin. Một HLV mới cần được trao không gian để áp dụng triết lý, thiết lập tiêu chuẩn, định hình đội hình và để lại dấu ấn lối chơi.”
“Tôi bắt đầu công việc này với đầy quyết tâm và năng lượng, nhưng đáng tiếc là ban lãnh đạo không sẵn sàng trao cho tôi thời gian và niềm tin cần thiết. Tôi cảm thấy đây chưa bao giờ là một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Suốt sự nghiệp, mỗi mùa giải tôi trụ lại được đều mang lại thành công. Những CLB đặt niềm tin nơi tôi đã được đền đáp bằng danh hiệu.”
“Tôi xin cảm ơn các CĐV Leverkusen vì sự ấm áp và nhiệt thành, và chúc đội bóng cùng ban huấn luyện nhiều thành công trong phần còn lại của mùa giải.”
Giám đốc thể thao Simon Rolfes phát biểu về quyết định sa thải Erik Ten Hag:
“Đây không phải là quyết định dễ dàng. Không ai muốn đi đến bước này. Tuy nhiên, vài tuần qua đã cho thấy việc xây dựng một tập thể mới và thành công với cấu trúc hiện tại là điều không khả thi. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng của đội hình và sẽ làm tất cả để bước tiếp trong hành trình phát triển với một mô hình mới.”
• Để đối phó với sự ra đi của nhiều trụ cột, Leverkusen đã chi khoảng 170 triệu euro để tái thiết đội hình, mang về Malik Tillman, Jarell Quansah, Eliesse Ben Seghir, Loïc Badé, Ibrahim Maza, Mark Flekken và Ernest Poku.
Khác với Xabi Alonso ưa bóng đá tấn công, lối chơi thận trọng của Ten Hag không phù hợp với nhóm cầu thủ hiện tại. Một nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Leverkusen muốn thay đổi sớm hơn là để muộn.
Mọi chuyện rõ ràng trở nên bi đát sau trận gặp Werder Bremen. Đội bóng đánh rơi lợi thế dẫn hai bàn, còn đội trưởng Robert Andrich không giấu được sự bức xúc:
“Mỗi người đá cho riêng mình, chạy loạn trên sân. Chúng ta có quá nhiều cầu thủ bận tâm tới chuyện khác hoặc chỉ lo cho bản thân. Tôi không biết mình đã từng chứng kiến cảnh này ở Bayer bao giờ chưa. Giai đoạn cuối thảm họa của trận hòa là hình ảnh phản chiếu tình trạng hiện tại. Điều này chẳng liên quan gì đến sự bất ổn, chuyển nhượng cầu thủ hay các vấn đề pháp lý.”
Tổng giám đốc Fernando Carro cũng lên tiếng:
“Chia tay nhau ở giai đoạn đầu mùa là điều đau đớn, nhưng chúng tôi cảm thấy cần thiết. CLB vẫn cam kết theo đuổi các mục tiêu đã đề ra và để đạt được, chúng tôi cần có những điều kiện tốt nhất ở mọi cấp độ và toàn bộ đội một. Giờ nhiệm vụ là phải áp dụng và khai thác trọn vẹn những điều kiện đó trở lại.”