EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

Thì lại mấy bài kiểu như chỉ là tai nạn thôi, trận sau mc thua ngay ấy mà, kiểu kiểu thế. Debuff đến khi MC nâng cup vô địch thì bắt đầu quay qua bỉ bôi phấn đào, thể hiện thái độ khinh bỉ xem thường, dăm ba mấy thằng phấn đào tuổi loz. Qua mùa sau thì lặp lại.
Fan Pháo mỗi lần vô topic này belike:

badass-scene-ravages-of-time-v0-btq3b4z4wlt61.jpg
 
Cuối tuần Phấn đè con chích choè ra dập cho Man xanh biết ai mới là vị vua đích thực của nước Anh.
 
Mà cho toy hỏi xíu là từ trc tới giờ có ai nhận bình giữ nhiệt mà vẫn duy trì dc phong độ k
 
Mà cho toy hỏi xíu là từ trc tới giờ có ai nhận bình giữ nhiệt mà vẫn duy trì dc phong độ k
có mỗi đế quân Arteta với binh đoàn Arsenal thần thánh thôi, kẻ được chọn, người phá vỡ quy luật. cảm giác đội hình hiện tại của Arsenal đủ để lập nên đế chế Dynasty như bên LA, Celtics, GSW, Heat của bóng rổ. toàn diện ở mọi vị trí vừa có khoảnh khắc siêu sao Worldclass (Saka, Rice, Ode.. ) vừa có tính ổn định xuyên suốt nhiều mùa giải (năm ngoái thì giã hàng da, năm nay thì top 1 cúp C1 từ đầu đến giờ)
 
Debuff thế này dự cuối tuần Pháo dễ ngửa bụng với chích chòe lắm .
 
tính là win hết nhưng khả năng city sẽ tạch 2 game và thàng pháo có khi tạch tận 3 game worry-114
mà tầm này phấn ăn C1 thì a te tua lưu danh thiên cổ worry-34
 
Gỗ nắc mèo đen banh xác, khoảng cách thế này trụ hạng chắc rồi, vé cuối 2 thằng London tranh nhau thôi.
 
EPL mùa này có 4 thằng Ham. 1 thằng (Wolverhampton) đã xuôi tay chịu trói, 1 tên (Nottingham) thì săp vượt ải, chỉ còn lại 2 tên (Tottenham và West Ham) đang sống chết đua vé vớt còn lại ...
 
Tối nay cơ hội ngon nhất nếu ko thắng Sói đc nữa dễ bán muối. Búa tạ phải gặp Everton đang tranh vé châu Âu.
 
Saka comback rồi, cả Ngoại hạng Anh chuẩn bị quỳ xuống chào đón tân vương.
 
pháo đá trước xong ngồi lên đầu mancute cả tuần rõ là lợi thế tinh thần hơn hẳn, lại được nghỉ lâu hơn cho vòng sau - lịch còn nhàn, nhân sự thì đã quay trở lại đủ binh hùng tướng mạnh. Arteta thì nắm rõ đối thủ cũng như pep trong lòng bàn tay sau bao năm sát cánh.
đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

mancity cả tuần nữa mới đá khi tụt form sml lại còn bị áp lực tâm lý phải thắng đè nặng.

cúp EPL cho pháo là rõ. Trust me bro
 
Back
Top