Cả bọn thất vọng, nếu giả dụ như đánh với Komachi để lấy thuyền thì cũng không có tác dụng, khi mà thuyền này chỉ có 1 người điều khiển.
Aya tức giận:
- Vậy là ngươi cũng cùng một phe với Shikieiki!
- Ta không cùng phe với ai cả, ta chỉ là kẻ làm thuê thôi!
- Vậy hãy theo bọn ta, bọn ta có thể trả nhiều tiền hơn cho ngươi!
- Tiền chưa hẳn là vấn đề, vấn đề là còn giữ mạng mà tiêu không, ngươi nghĩ ta có thể bỏ Shikieiki sao, mà ta có bỏ thì ta sẽ chết ngay sau đó!
Nói đúng, cô ta đang an phận ở đây, cho ngàn vàng cũng khó mà bảo cô ta rời chốn này.
Rumia liền nói:
- Ngươi vừa lòng với việc ở chốn này mãi sao?
- Ý ngươi là gì!
- Ngươi tìm đến bọn ta chỉ vì đang cô đơn thôi, ngươi đã chán ngán việc này và ra vẻ lười biếng thì đúng hơn.
Komachi ngẫm lại cũng úng, cô ta đã chán lắm với việc ở đây rồi, với việc nghe sai khiến và nghe những sự giảng giải đạo đức của Shikieiki, mặc kệ cô ta với cái mớ đạo đức đó, ta vẫn phải ở đây ngày ngày đưa đón người chết qua nơi này. ngày nào cũng như ngày nào. một công việc khiến ta buồn rầu và chán nản.
Nay được ra khỏi nơi này, cũng là một ý không tệ, tuy nhiên, bỏ Shikieiki cũng áy náy, sao bây giờ...
Trong lúc mấy người đang tranh cãi, bất ngờ có bốn đốm lửa xuất hiện, oanh tạc mọi người, Komachi lùi lại:
- Hồn ma nào đang làm loạn ở đây?
Một cái mỏ neo to kinh khủng khiếp rơi xuống, là Minamitsu Murasa!một hồn ma cao cấp, thủ hạ của Byakuren, theo sau là 3 chị em nhà Prismriver, 3 chị em này là tay chân của Yuyuko, họ đều là những loại ma khác nhau.
Thuyền trưởng Murasa từ từ đi đến:
- Komachi, tránh ra, ta cần phải giải quyết bọn này.
Cô ta không coi Komachi ra gì, ít nhiều làm cô ta tức giận. Aya thấy nguy, nhưng vãn nói:
- Mấy người muốn gì?
- Tiêu diệt ngươi, tất nhiên!
- Vì sao?
- Còn giả ngây hả, việc ở đền Moriya là do ngươi sắp đặt, ta cũng là ma, tất nhiên không bị trúng thứ thuốc rẻ tiền đó. Tuy nhiên, Suwako gọi bọn ta đến, nói rõ sự việc, muốn bọn ta liên thủ để tiêu diệt tận gốc cách ngươi. Gensokyo sẽ bớt đi mối họa.
Không phải quân nào của 3 đại gia cũng bị lửa, 4 tên này là ma, sẽ lo chúng ta, còn bọn Cirno ở trên kia sẽ bị Suwako lo liệu, quả là lần này tiêu thật rồi.
Nhưng Komachi đứng ra:
- Các ngươi nên biết đây là chỗ của ai! Đừng có làm phiền ta!
Mỏ neo sắt vung lên:
- Muốn chống lại chúng ta? Đừng quên bọn kia là kẻ mà Shikieiki đã tiêu diệt, muốn làm bạn với kẻ thù sao?
- Ta chẳng bạn thù với ai cả, chẳng qua ta chỉ ngứa măt trước ngươi thôi, ngươi nghĩ hồn ma như ngươi có thể đánh bại tử thần như ta sao!
- Thật ra thì...có đấy...
Không phải nhiều lời, đánh là đánh, mỗi bên 4 người, tình thế bây giờ cũng gay cấn không kém gì trên mặt đất.
Minamitsu chọn Komachi làm đối thủ đầu tiên. 3 chị em nhà kia cũng lao đến.
Nháy mắt, Komachi đã hóa ra cái thuyền đứng trên nước:
- Ở con sông này, ngươi không có cửa trước ta đâu!
- Là rồng hay rắn, cứ thử thì biết, sao phải đem lợi thế sân nhà ra dọa!
Chiến sự nổ ra, vài chiêu là cả hai đã làm nổ tung mặt nước, Tuy nhiên, chỉ sau vài chiêu, Minamitsu đã chìm nghỉm dưới đáy hồ, lẽ nào cô ta chỉ mới có thể mà đã bại. Tuy nhiên không phải là như vậy, Komachi bắt đầu hiểu ra chiến lược của kẻ thù, và lo lắng...
Một cái mỏ neo bắn lên từ dưới nước, cô ta đang tìm cách bắn chìm thuyền của Komachi. Khả năng của Minamitsu là làm chìm thuyền, nghe qua có vẻ quái đản, nhưng thật ra rất mạnh.
Phương tiện chính của thủy quân là tau chiến, còn Minamitsu là 1 chiếc tàu ngầm siêu hạng với vô số cạm bẫy làm những kẻ trên mặt nước phải ngã. Những thủy quái và oan hồn ở sông Sanzu cũng không có ảnh hưởng gì với cô ta.
Komachi định thể hiện nhưng lại thất thế, 3 người kia vẫn đang đánh cân bằng, nghĩ bụng thế này thì còn đâu sĩ diện, liền vận sức, chém xuống nước,đáp trả lại, vị nữ thuyền trưởng lại cho tàu chao đảo, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, Komachi như gặp bão giữa biển, chạy đâu cũng khó.
Trước hết phải lùi xa đã, nghĩ vậy liền dùng năng lực, cách xa thuyền mình với vị trí hiện tại, bỗng nhiên có một tiếng nổ ở đuôi thuyền, có những quả đọa sáng nhỏ lơ lửng chặn hết đường, cứ như là ngư lôi. Ở dưới nước, Minamitsu bỗng nhiên hỏi, có vẻ đùa cợt:
- Thế có biết vì sao tàu Titanic bị chìm không?
- Băng trôi?
- Sai rồi, và thực ra toàn bộ loài người đều sai như thế...
- Đừng nói là...
Trong lúc mải bắt chuyện, bỗng nhiên, ở ngang thân thuyền, một cái mỏ neo vai vào làm nó thủ một lỗ. Toi rồi...Komachi la thầm, giờ thuyền mất, rơi xuống nước thì Minamitsu bóp chết Komachi ngay.
.......................................................
Ở tại Eientei, nói chính xác hơn là nhà Mokou, Iku đang ngồi căn vặn Mokou:
- Chúng tôi không muốn mất hòa khí, vậy thật sự là Toyohime đến đây hay không?
Mokou gãi đầu:
- Hôm nọ cô ta có đến đây, nhưng là người mặt trăng, bạn của Kaguya, nên tôi đã đấu với cô ta một trận, cô ta đã chạy thoát.
Iku đứng lên:
- Cảm ơn, xin thứ lỗi phải đi ngay!
Nue đi theo Iku:
- Có cảm giác như cô ta nói dối...
- Không phải là cảm giác, cô ta nó vẻ nói dối nhiều lắm nếu vậy Toyohime đang ở trong nhà cô ta? Thú vị đấy...
Nói rồi cả hai biến mất.
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
Hôm nay không hiểu vì sao cứ Post 3 trang trở lên là lỗi, mãi ko xong nên phải chia nhỏ chương ra, mọi người thông cảm
Aya tức giận:
- Vậy là ngươi cũng cùng một phe với Shikieiki!
- Ta không cùng phe với ai cả, ta chỉ là kẻ làm thuê thôi!
- Vậy hãy theo bọn ta, bọn ta có thể trả nhiều tiền hơn cho ngươi!
- Tiền chưa hẳn là vấn đề, vấn đề là còn giữ mạng mà tiêu không, ngươi nghĩ ta có thể bỏ Shikieiki sao, mà ta có bỏ thì ta sẽ chết ngay sau đó!
Nói đúng, cô ta đang an phận ở đây, cho ngàn vàng cũng khó mà bảo cô ta rời chốn này.
Rumia liền nói:
- Ngươi vừa lòng với việc ở chốn này mãi sao?
- Ý ngươi là gì!
- Ngươi tìm đến bọn ta chỉ vì đang cô đơn thôi, ngươi đã chán ngán việc này và ra vẻ lười biếng thì đúng hơn.
Komachi ngẫm lại cũng úng, cô ta đã chán lắm với việc ở đây rồi, với việc nghe sai khiến và nghe những sự giảng giải đạo đức của Shikieiki, mặc kệ cô ta với cái mớ đạo đức đó, ta vẫn phải ở đây ngày ngày đưa đón người chết qua nơi này. ngày nào cũng như ngày nào. một công việc khiến ta buồn rầu và chán nản.
Nay được ra khỏi nơi này, cũng là một ý không tệ, tuy nhiên, bỏ Shikieiki cũng áy náy, sao bây giờ...
Trong lúc mấy người đang tranh cãi, bất ngờ có bốn đốm lửa xuất hiện, oanh tạc mọi người, Komachi lùi lại:
- Hồn ma nào đang làm loạn ở đây?
Một cái mỏ neo to kinh khủng khiếp rơi xuống, là Minamitsu Murasa!một hồn ma cao cấp, thủ hạ của Byakuren, theo sau là 3 chị em nhà Prismriver, 3 chị em này là tay chân của Yuyuko, họ đều là những loại ma khác nhau.
Thuyền trưởng Murasa từ từ đi đến:
- Komachi, tránh ra, ta cần phải giải quyết bọn này.
Cô ta không coi Komachi ra gì, ít nhiều làm cô ta tức giận. Aya thấy nguy, nhưng vãn nói:
- Mấy người muốn gì?
- Tiêu diệt ngươi, tất nhiên!
- Vì sao?
- Còn giả ngây hả, việc ở đền Moriya là do ngươi sắp đặt, ta cũng là ma, tất nhiên không bị trúng thứ thuốc rẻ tiền đó. Tuy nhiên, Suwako gọi bọn ta đến, nói rõ sự việc, muốn bọn ta liên thủ để tiêu diệt tận gốc cách ngươi. Gensokyo sẽ bớt đi mối họa.
Không phải quân nào của 3 đại gia cũng bị lửa, 4 tên này là ma, sẽ lo chúng ta, còn bọn Cirno ở trên kia sẽ bị Suwako lo liệu, quả là lần này tiêu thật rồi.
Nhưng Komachi đứng ra:
- Các ngươi nên biết đây là chỗ của ai! Đừng có làm phiền ta!
Mỏ neo sắt vung lên:
- Muốn chống lại chúng ta? Đừng quên bọn kia là kẻ mà Shikieiki đã tiêu diệt, muốn làm bạn với kẻ thù sao?
- Ta chẳng bạn thù với ai cả, chẳng qua ta chỉ ngứa măt trước ngươi thôi, ngươi nghĩ hồn ma như ngươi có thể đánh bại tử thần như ta sao!
- Thật ra thì...có đấy...
Không phải nhiều lời, đánh là đánh, mỗi bên 4 người, tình thế bây giờ cũng gay cấn không kém gì trên mặt đất.
Minamitsu chọn Komachi làm đối thủ đầu tiên. 3 chị em nhà kia cũng lao đến.
Nháy mắt, Komachi đã hóa ra cái thuyền đứng trên nước:
- Ở con sông này, ngươi không có cửa trước ta đâu!
- Là rồng hay rắn, cứ thử thì biết, sao phải đem lợi thế sân nhà ra dọa!
Chiến sự nổ ra, vài chiêu là cả hai đã làm nổ tung mặt nước, Tuy nhiên, chỉ sau vài chiêu, Minamitsu đã chìm nghỉm dưới đáy hồ, lẽ nào cô ta chỉ mới có thể mà đã bại. Tuy nhiên không phải là như vậy, Komachi bắt đầu hiểu ra chiến lược của kẻ thù, và lo lắng...
Một cái mỏ neo bắn lên từ dưới nước, cô ta đang tìm cách bắn chìm thuyền của Komachi. Khả năng của Minamitsu là làm chìm thuyền, nghe qua có vẻ quái đản, nhưng thật ra rất mạnh.
Phương tiện chính của thủy quân là tau chiến, còn Minamitsu là 1 chiếc tàu ngầm siêu hạng với vô số cạm bẫy làm những kẻ trên mặt nước phải ngã. Những thủy quái và oan hồn ở sông Sanzu cũng không có ảnh hưởng gì với cô ta.
Komachi định thể hiện nhưng lại thất thế, 3 người kia vẫn đang đánh cân bằng, nghĩ bụng thế này thì còn đâu sĩ diện, liền vận sức, chém xuống nước,đáp trả lại, vị nữ thuyền trưởng lại cho tàu chao đảo, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, Komachi như gặp bão giữa biển, chạy đâu cũng khó.
Trước hết phải lùi xa đã, nghĩ vậy liền dùng năng lực, cách xa thuyền mình với vị trí hiện tại, bỗng nhiên có một tiếng nổ ở đuôi thuyền, có những quả đọa sáng nhỏ lơ lửng chặn hết đường, cứ như là ngư lôi. Ở dưới nước, Minamitsu bỗng nhiên hỏi, có vẻ đùa cợt:
- Thế có biết vì sao tàu Titanic bị chìm không?
- Băng trôi?
- Sai rồi, và thực ra toàn bộ loài người đều sai như thế...
- Đừng nói là...
Trong lúc mải bắt chuyện, bỗng nhiên, ở ngang thân thuyền, một cái mỏ neo vai vào làm nó thủ một lỗ. Toi rồi...Komachi la thầm, giờ thuyền mất, rơi xuống nước thì Minamitsu bóp chết Komachi ngay.
.......................................................
Ở tại Eientei, nói chính xác hơn là nhà Mokou, Iku đang ngồi căn vặn Mokou:
- Chúng tôi không muốn mất hòa khí, vậy thật sự là Toyohime đến đây hay không?
Mokou gãi đầu:
- Hôm nọ cô ta có đến đây, nhưng là người mặt trăng, bạn của Kaguya, nên tôi đã đấu với cô ta một trận, cô ta đã chạy thoát.
Iku đứng lên:
- Cảm ơn, xin thứ lỗi phải đi ngay!
Nue đi theo Iku:
- Có cảm giác như cô ta nói dối...
- Không phải là cảm giác, cô ta nó vẻ nói dối nhiều lắm nếu vậy Toyohime đang ở trong nhà cô ta? Thú vị đấy...
Nói rồi cả hai biến mất.
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
Hôm nay không hiểu vì sao cứ Post 3 trang trở lên là lỗi, mãi ko xong nên phải chia nhỏ chương ra, mọi người thông cảm

Cứ chia nhỏ ra cũng chả sao mà
.

.