Lắm cái thuyết âm mưu nghe hay ho phết nhờ, SE giờ ngồi đọc mấy cái này cũng cười ha hả vì độ tò mò của fan.
Mình thì giờ Aerith chết cũng được mà sống cũng được, miễn là làm sao cho ra một cốt truyện hay là được. Part 1 đã cho mình quá nhiều cảm xúc rồi, kết hợp với âm nhạc nữa nên cứ đi qua mỗi nơi là ghi nhớ chỗ đó, quá tuyệt vời. Giờ thấy hơi nuối tiếc khi làm fan FF7 hơi muộn, chứ sớm tí có khi sưu tầm steelbook hoặc xúc mịa bản limited rồi

.
Cầu cho đội ngũ devs và nhân viên đều tiếp tục dự án một cách thành công và mĩ mãn với các part còn lại

.