PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Các bác cho em hỏi, cái điểm MP mình dùng trong phần spell ấy có liên quan đến upgrade gì sau này không? Nếu có thì mình hạn chế xài lại.
Tại mới chơi hơi gà toàn xài bơm máu miết. Đánh con Scorpion mà xài cỡ 16 bình potion =)).
 
con airbuster khó vl... Éo né đc đòn lade từ ngực nó, bay ngay 1500hp
 
Méo cần biết sao, Tifa ngon thì ngon thật, nhưng cách dẫn dắt, xử lý đoạn mới gặp lại và đi cùng e ấy éo tốt bằng đoạn gặp Aerith, e này vừa tự nhiên, vừa lầy, cách dẫn dắt còn tạo không khí, bối cảnh, thế giới tốt vãi chưởng.

Cái nữa là quả môi em A nhìn cũng tự nhiên hơn e T.

Về đồ họa có 1 cái nhỏ là cách xử lý ánh sáng dùng đổ bóng tĩnh nhiều, nên tạo được tản sáng giả nhìn sướng mắt phết, kiểu đỉnh như The Last of Us với Uncharted. Mỗi cái vụ texture không đồng đều, chỗ khủng, chỗ thì như PS2 thì ko đỉnh được với ai.
Đấy đã bảo mà tifa tuổi l :)), lúc đầu mới gặp thì thích thôi chứ đến đoạn gặp Aerith thì tắt đài nhé =))
 
Nó giết Sep là đúng mà. Nó cũng ko nhầm là Zack giết Sep. Nó quên luôn Zack tồn tại.
Thì có ai bảo Zack giết Sep đâu, nó quên luôn tồn tại của bản thân nó, tức là nó nhớ nhầm bản thân là Zack (Soldier), giết Sep.
 
Chơi đến chapter 7 rồi, chưa chết mạng nào :))
cái chapter 6 như cái mê cung :4cool_cold: các bác nhớ lấy đủ 3 cục material r đi nhé
Đến chapter 10 chuẩn bị chết liên tục nhé =))
 
Cloud phê cần kiểu gì nhìn trước được cả tương lai.
Vừa gặp em Aerith là thấy kết cục rồi, Mako bá quá :-(||>
Chơi game đến đoạn gặp Aerith thấy thoải mái hơn nhiều, khác hẳn lúc ở với Tifa chỉ hứng tình vì vếu chứ sao nó cảm giác yêu đương như bên Aerith được :4cool_beauty:
 
Bản này nếu chơi mức độ bình thường thì sau bao nhiêu tiếng phá đảo hả anh em?
 
Mợ bọn game kẹc bị bóc phốt ăn cắp bài, giờ đéo dám đăng bài nào của Final Fantasy vii nữa =))
 
Các bác cho em hỏi, cái điểm MP mình dùng trong phần spell ấy có liên quan đến upgrade gì sau này không? Nếu có thì mình hạn chế xài lại.
Tại mới chơi hơi gà toàn xài bơm máu miết. Đánh con Scorpion mà xài cỡ 16 bình potion =)).
Nên tăng cường xài spell nhé, MP nó miễn phí, bơm được như HP (chặt mấy cái thùng hoặc ngồi nghỉ mệt).
 
Aerith thực ra chỉ coi Cloud là tình chị em thôi, tình cảm nàng dành hết cho Zack rồi còn đâu, xem AC thì biết
 
Aerith thực ra chỉ coi Cloud là tình chị em thôi, tình cảm nàng dành hết cho Zack rồi còn đâu, xem AC thì biết
Cái này chưa chắc nhé, hình như trước đọc ở đâu có mấy cái fic official thì Aerith nó thích Cloud thật chứ không phải chị em gì đâu, Zack là kiểu tình đầu bay vèo thôi :))
Aerith thích Cloud là thật, cơ mà Cloud thích ai thì cứ lửng lơ chưa xác định :))
 
Ở trong tình thế của Cloud thì rất khó để xác định vì cơ bản em nào cũng có nét dễ thương, cuốn hút riêng, muốn giữ yên thân trai cho Tifa cũng khó lắm chứ tưởng dễ à =)). Jessie với Aerith thế kia gặp thằng khác là dính rồi.

Aerith thực ra chỉ coi Cloud là tình chị em thôi, tình cảm nàng dành hết cho Zack rồi còn đâu, xem AC thì biết

Aerith thích Cloud thật bác à, nó xem chuyện với Zack là chuyện tình đã qua và là tình đầu rồi, sẵn sàng gác qua để tới với Cloud đấy, quan trọng là Cloud có Tifa rồi, lời hứa với Tifa thúc đẩy nhiều hơn. Nội đoạn chap 4 lúc đi với đám Avalanche, ngồi suy nghĩ nhớ về lời Tifa nói cũng hiểu, tâm trí Cloud nghiêng về ai hơn :)).
 
Aerith có thích Cloud, ánh mắt mako làm gợi nhớ về Zack. Chơi ff7 gốc sẽ thấy rõ, Aerith cảm nhận Cloud và Zack có tính cách trái ngược hẳn nhau nhưng lại có hành động ngầu na ná nhau. Mà về sau e nó chết r thì đương nhiên muốn giúp Cloud tìm đc hạnh phúc như giúp Cloud và Tifa khi rơi xuống lifestream ko bị phát điên vậy...
 
Back
Top