- 5/2/04
- 4,664
- 228
Vui vẻ thì cùng anh em bạn bè làm vài chén cho nó bay bay tí thôi mà emQuả thật danh bất hư truyền! Người xưa thường nói rượu vào lời ra. Còn anh thì rượu vào ý tứ thăng hoa hay sao mà viết tiểu thuyết giờ đó hả anh? ^^
! Nick anh thì như nick ở GameVN ấy! Mày thích thì add, anh chỉ chat được vào giờ... hành chính thôi (___"_)!Sai lầm! Tình cảm chưa sâu sắc, vị trí chưa ổn định mà làm thế này khác nào tự tay bóp bím! Phải giảm cường độ, ko gặp mặt nhưng dùng cách khác quan tâm, mức độ là vừa phải. Lựa chọn theo anh ok nhất là: ít liên lạc nhưng mỗi lần liên lạc là làm nó vui. VD: 1 tuần ntin/ gọi 3 lần, nhưng mỗi lần đó là 1 câu truyện để 2 đứa cùng cười.1- Tạm thời k liên lạc gì với bé nữa , ngưng 1 tuần
Đừng lao mạnh quá! Mang trà sữa tới chỗ học thêm, nó nhận khi có mặt bạn bè. Nó ngại. Anh nghi nó sẽ nhẹ nhàng bảo mày: lần sau anh dek phải mang nữa đâu!2- Từ giờ cứ thứ 5 hàng tuần là em mua trà sữa đến chỗ học thêm cho bé . Cái này chắc làm 2 tuần rùi nghỉ 1 lần. Có điều là phải mua thêm cho con bạn nó nữa Các bác có cách nào bày em để mấy lần sau khỏi phải mua cho con bạn nó một cách danh chánh ngôn thuận k? . Mấy lần đầu thì chắc fải mua kẻo thôi bạn nó kêu mình ki. Phải ghi điểm để nó phụ mình oánh đồn chứ
Tốt nhất, 1 hôm nào đó, hôm nào mà nó học nhiều ấy. Thì trước khi nó đi hỏi vu vơ: cậu thích uống trà sữa hem? Rồi im ỉm, nó học xong mang tới, hẹn nó ra rồi đưa và té thật nhanh. Bộ dạng nhớ hơi lúng túng ngượng ngùng 1 tí. Không cần hỏi lại, ko cần bàn lại. Đừng có đi về rồi lại ntin: trà uống hợp không nhá.
Cái trò thể hiện hãm tài này thì nên có 1 cái lịch nào đó. Không cần ngày nào cũng mang, nhưng mang có chu kì, ví dụ: 3-5-7, hoặc 5-7. Làm sao vừa kinh tế của mình và tạo cho nó cảm giác chờ đợi 1 cái gì đó. Và cũng đừng lúc nào cũng là trà sữa or 1 món cố định vì mau nhàm.
Làm mọi thứ thật tình cờ và thất bất ngờ!! VD như vụ trà sữa, hay tỏ ra là mình cao hứng thì mua cho nó nhé. Đừng thể hiện kiểu Khô Vi Loz quá (___"_)!3- Tuần sau chắc t5 em mua trà sữa xong đến chúc bé đi chơi vui vẻ rùi em về lun. Xong đến cn gọi điện đến nhà pé rủ bé đi ăn kem riêng. Lần này nó mà rủ bạn nó đi nữa thì bó tay T__T
Vụ ăn kem cũng vậy, cứ talk bô lô ba la, rồi hỏi nó thích ăn kem không? Tớ biết 1 quán kem rất ngon ở ABC và kể ra kem ở đó thế nào (cần kinh nguiệtm thực tế). Sau đó vu vơ kiểu: cậu thích ko, hôm nào tớ dắt đi ăn thử ná :'>!
Nói chung là đừng xoắn quẩy quá. Cưa cẩm là một chặng đường mệt mỏi trong sung sướng, sung sướng trong mệt mỏi. Đừng dục tốc bất đạt, mong 1 time ngắn nó đổ để mình đục. Như thế dễ lao đầu vào tường lắm.
P/S: Chuẩn bị sẵn tâm lý "Dek cưa đc em" luôn đi
!
Hixx nếu có cái đt làm vật nối kết thì em đâu phải khổ như thế này ::(

Bó tay lun!
.
dẩn pé đi chơi tằng tằng đi nghĩ ngợi quái gì cho nhiều bây giờ chủ thớt đang có pé ấy trong tay rồi còn gì hê hê
Đùa đấy ^^
Vui thì hét toáng lên chứ cần gì nhỏ to tâm sự, đúng hok?
. Lại bảo có gì nó điện. Thôi thì chờ vậy.
Số tớ còn khổ hơn cậu, lúc 15 tuổi quen cô bé 14 tuổi, lúc 18 tuổi lên ĐH cũng quen 14 tuổi, giờ 22 tuổi cũng không chạy thoát con số 14 