Ada_Wong
T.E.T.Я.I.S
- 29/10/08
- 580
- 33
Thấy kiểu giành ex nào cũng bị chúng chửi cả. Tomb Raider với M$ giống như người ta ra chợ giành nhau mua một món hàng tốt, ngon. Kẻ giành được quyết giữ cho riêng bản thân mình thì số còn lại sẽ cay nghiến chửi rủa; Còn Nintendo với Fatal Frame + Bayonetta thì lại giống như một thằng nghèo khó cưới được một con vợ đẹp, nghèo. Bình thường thằng nào cũng chê con đấy nghèo khó, éo thèm đếm xỉa. Nhưng khi thằng nhà nghèo kia cưới con đấy về thì thằng nào cũng: "dm thằng đấy có tài cán gì mà lấy được con vợ đẹp thế, blah blah....".
>>>> I love Nintendo.
>>>> I love Nintendo.





Chưa kể dev nó thấy đây là còn bò béo nó cứ vắt mãi, vắt chán nó bỏ đi kiếm mối khác
chiến lược của họ cả. Mà thằng Sony first party của nó quá khủng rồi nên cũng éo cần đi mua ex làm gì cho mệt
