Giải thi đấu Guilty Gear XX#Reload: The Guilty One!!!!

eh ~ ko spam ở đây nha , đây là chỗ làm việc , spam như đúng rồi thằng lợn Kid và ông HellKid có thôi ngay ko thì bảo

kinh nhỉ clan CSCD cũng chơi GG huh ;))

thằng nào là pro rồi vẫn thi đấu fresh lấy tiền thì thằng đấy nên ở nhà cho rộng quán

bác cứ yên tâm , chúng tớ có nhiều plan lắm =))
 
Anh em nào rảnh thì 8h hôm 25 ra quán trước chuẩn bị nhớ :D

chắc anh em GGG 8h qua đi thì 8h30 anh em cầm trực đón newbie từ LND về luôn :D
 
chậc.....xong có nhậu nhẹt j` ko nhỉ...ai nhất thì bao lẩu chứ...>:)
 
đã vô giải fresh thì mục tiêu phải là ẵm tiền, chỉ có giải pro mới là học hỏi kinh nghiệm:'>:'>:'>

Nói như vậy thì ở nhà đi cho xong, chứ cậy pro vô giải fresh để lấy tiền là không đẹp đâu nhe, ai pro mà vô giải fresh thì đề nghị đuổi cổ luôn đi =))
 
Nói như vậy thì ở nhà đi cho xong, chứ cậy pro vô giải fresh để lấy tiền là không đẹp đâu nhe, ai pro mà vô giải fresh thì đề nghị đuổi cổ luôn đi

LoL thế các chú có hiểu nghĩa từ Fresh là gì ko ... Cái gì cũng có quy tắc và ý nghĩa nó . Tham gia giải chì vì xiền và suy nghĩ : " Thằng ấy Pro mà còn ...&%x%& ... gì gì đó thì quả thật đã hiểu sai ý nghĩa rồi .

Còn đây là 1 phần ý nghĩa của nó ( Trích Kanj ) :

Thế nào là pro rồi hả bạn? ko đánh thử sao biết pro hay ko mà thử thì ai dại gì thử ở giải pro?

Tuy nói thế , nhưng lần đầu tiên mình tham dự giải cũng bị ép đánh giải Pro và out ngay vòng gửi xe đấy thôi =)) =))
 
Bởi vì ông có thử đâu mà là tôi thử ông đấy chứ =))=))=))

Cho tất cả những thằng nào thắc mắc về chuyện 1 thằng pro vào giải fresh lấy tiền: chúng nó pro hay gà thì ko phải trách nhiệm của BTC, trừ khi BTC gài người vào giải fresh mà trường hợp này mọi người đều thấy ko hề có, cứ nhìn danh sách thi đấu của 2 giải là biết, tin rằng ngoài những thằng não nhẵn thín thì anh em ai cũng thấy sự công bằng trong sự sắp xếp của BTC giải. Còn anh đố các chú nhìn mặt 1 thằng lạ hoắc mà biết nó pro hay ko đấy? Hay các chú lại nhìn xem mắt nó cân bao nhiêu độ, lưng gù theo góc bao nhiêu và ngón tay có bao nhiêu chai???

Kết thúc thắc mắc. Còn thằng nào thắc mắc về vấn đề này thì đi chụp não xem có tí nếp nhăn nào không =))=))=))
 
chẹp.....thế có ăn lẩu ko đây.....vụ đáng chú ý nhất trong buổi họp thì ko nói...>:)
 
Trời đất, mới đầu đọc khoái chí lắm ai dè tổ chức ở tuốt Hà Nội. Tính tham dự cho pít mặt anh tài nhưng có lẽ ko có cơ hội rồi,kekeke. Huh, chừng nào ở TP.HCM mới có giải đấu như vậy nhỉ??? Tiếc quá.
 
Chính thức confirm lại:

Đã hết hạn đăng ký và số người đăng ký từng giải như sau:
Pro: 13
Fresh: 35

Mọi thông tin đều chính xác như trong bài post đầu tiên
Hẹn gặp mọi người ở địa điểm thi đấu :D
 
tìm mà chẳng thây wan' đấy ở đâu cả..:((
 
Thế là thua rồi...
Ông máy 17 đang đánh cứ thoát vào lại gây mất tinh thần quá :))
 
Bác này nói em hả, tại em quên save config lại thôi. Nhưng thế cũng hay =))
 
công nhận cục shit....bị loại ra 1 cách tức tưởi..:((...mặc dù là thắng nhưng vẫn ko đc vào vòng trong...=)).=))...thật ra cũng chả có j`...có vào cũng chẳng làm ăn đc j` mà...=))
 
mấy ông nhất nhì giải amater óanh kinh phết chứ đùa ;))
 
Loại ngay từ khi lấy vé xe.Giải thưởng thế nào mà Kanj cứ kêu mãi =))
 
giải amater là giải fresh à mấy bác, hay là giải gì vậy, lần đầu tiên dự giải mà được hạng 3 thật là phúc đức cho em =)) =))
 
hah ha....buồn cười.guilty gear gay chúng ta hôm nay số đen đến kì lạ...thằng kid"khác em"...mất xe lúc về,lão kanji thì về nhà bật máy mở yahoo,sign in rồi kêu,mất 500k....=))....khổ thế, em thì xịt lồp cái xe cà tàng từ lúc đi đến lúc về..=))
 
Lần này giải Fr có vẻ đc phết chứ giải pro nhạt quá từ bán kết trở lên chả ai thèm xem =))
 
Thì cơ bản anh em giải pro đấu với nhau dựa trên tinh thần tự giác tự nguyện nên cũng chẳng cần ma nào giám thị. Mà cũng tại mấy chú newbie vẫn còn đặt nặng cái chuyện thắng thua quá:)), thua thì biến mà thắng thì ở, không thực sự có tinh thần học hỏi.
 
Thế cuối cùng giải CS ai vô địch ??? =)).Có mấy chú Fr không phải do thua mà bỏ về đâu hình như các chú ấy vẫn ấm ức vì chưa config chính xác =))
 
Back
Top