nghe đồn giải này bác ky bị thua thằng squall phải không, GGG "thất vụ hải" phải chăng chỉ còn danh.....
Rõ ràng là thế hệ sau phải hơn trước chứ

. Các ông già cứ thắng mãi thì làm sao mà phát triển được.
Mà cũng đúng thôi, những trận chơi GG gần đây nhất của anh chỉ là đánh giải, thỉnh thoảng vsnet được tí chút thì làm sao óanh được các đồng chí trẻ khỏe như cô gái Hà Lan

.Cái gọi là "tập luyện combo,xem clip rèn tài" nó chấm dứt cách đây 2 năm rôi

.
Còn về chuyện "thất hải là cái danh", thì nhắc lại cho chú biết, lúc Squall tham gia lần đầu, chung kết giải fresh đánh với hynplo và thua.Hynplo sau đó nhất fresh, thua anh ở chung kết giải pro ( Do nhánh hynplo bên đấy toàn newbie

) với tỉ số 0-3, có 1 trận perfect

.
Thực sự mà nói thì lúc Wasabi, anh, Lynx ở đỉnh cao thì chỉ có Kanj là đánh được thôi (Cái này công nhận vì tư chất của Kanj cũng ngang tầm crazyfaust rồi ),còn lại các chú chưa đủ trình đâu

,

. Đây là nhận xét khách quan, đừng tự ái

.
Như giải vừa rồi đánh với Squall ấy , mặc dù là biết trước tất cả nó định làm gì, thậm chí định trap để counter nhưng mắt mờ chân chậm nên toàn ăn đòn

.Mà phản xạ nhanh nhạy thì phải chơi nhiều, luyện nhiều.Cái này với các ông già chỉ chú trọng vào for fun + hoài niệm thì quả là một thứ xa xỉ :)

.
Việc của người đi trước là mở đường, còn đương nhiên các chú đi sau thì phải nghiên cứu,sáng tạo tiến bộ hơn,chứ theo lối mòn thì mãi chỉ dậm chân tại chỗ thôi.GGG rất may mắn là vì hầu hết các thành viên trẻ đều rất mạnh ( Ít nhất là hơn các ông già hiện tại ).
Rồi một vài năm nữa khi các chú cũng thành như bọn anh bây giờ, hy vọng lúc đấy GGG sẽ có lớp trẻ nhiệt huyết và thậm chí mạnh hơn các chú bây giờ. Đó mới là điều quan trọng.
Sóng sau xô sóng trước mà
