Giải thi đấu Guilty Gear XX#Reload: The Guilty One!!!!

Vấn đề cậu Pain thì em thấy cũng bình thường mà ::) Chẳng quả cậu ý chỉ có tính cách thống trị ( từ này ko extend bất kì thứ gì từ class 'lãnh đạo' cả nhá ;;)) thôi ...

Chính xác, thống trị và lãnh đạo khác xa nhau.
@Somebody : Ko nên nhận xét về n` khác vì n` đó nhìn nhận bản thân thế nào mới quan trọng .
- Ko ai quan trọng hơn chính bản thân -​
 
Cậu cũng thôi đi, tôi cũng bắt đầu khó chịu như MR.Hwang rồi đấy .. :devil: :devil:

Cậu nhìn nhận bản thân thế nào là việc cậu, nhưng đừng xem người # như là 1 góc trong cái tầm nhìn hạn hẹp vô bổ đó .

Nói thêm, những người có tư tưởng "người ko vì mình trời tru đất diệt" của cậu cũng ko hợp tớ lắm, có thể nói là ghét luôn. Giờ cậu thử mở cái tờ giấy khai sinh của cậu xem, nhìn vào góc trên ấy, có thấy gì ko ???

Là " Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam " đấy, chúng ta đang sống trong 1 nước XHCN chứ ko phải là thời kì phong kiến hay chế độ quân chủ chuyên chế cho ~ người có tư tưởng tương tự còn rơi rớt lại ngồi trên đầu người # mà nói chuyện &*^&*%

- Ko ai quan trọng hơn chính bản thân -

Tuyệt, lần đầu tiên mình mới biết người thế này. Có khi nếu cho cậu + anh em cậu đóng vai chính trong film BR thì cậu có lẽ là đứa còn sống cuối cùng ...

Kết, đọc xong những dòng trên ko biết cậu Pain có ghét tui ko, nếu có 1 chút hay thậm chí nhiều thì tốt, vì đấy cũng là cảm giác mà những n` cậu gọi là 'SomeBody' nhìn nhận cậu ...

.. Có lẽ mình ko nên vào đây nữa, dạo này toàn nói chuyện linh tinh ngoài lề >..< đang làm Prj mà cũng phải bỏ để tán thế này .. Cuối tháng mà rớt, hết xiền mua PSP thì lại khổ ... :whew:
 
Chính xác, thống trị và lãnh đạo khác xa nhau.
@Somebody : Ko nên nhận xét về n` khác vì n` đó nhìn nhận bản thân thế nào mới quan trọng .
- Ko ai quan trọng hơn chính bản thân -​

Hay thật :-j phương pháp tốt nhất là cậu phi ra hành tinh khác mà ở 1 mình =)),sống là phải có cộng đồng,tập thể.Mà cậu chưa chứng tỏ được gì với mọi người đâu mà đã thích to mồm nói này nói nọ :whew:.Im lặng và lắng nghe người biết nhiều hơn mình sẽ được lợi nhiều hơn cậu tưởng đấy \:d/
P/s:anh em trong Gang này,đánh GG thì mỗi người có 1 phong cách riêng,khi vừa tiếp cận đến game thì đã hình thành kiểu đánh rồi.Chẳng qua cậu này chưa biết nhiều đến GG (ít tiếp xúc,chơi với những người khác,chủ yếu là với NPC) nên chỉ thích làm những đòn hoa mĩ thôi mà :-j.Cũng nên uấn nắn từ từ,nhỉ mọi người nhỉ :x.
To pain:Đừng nghĩ mình là nhất và cũng đừng nghĩ mỗi cậu là có học ở đây :-j
 
Một lời xin lỗi là mọi việc sẽ được giải quyết:D tất nhiên là phải thành khẩn:D
 
THế CN này mấy h ? mà ai cho cái số DTDD cái để có gì còn liên lạc nhỉ
 
Ai da,tui định thôi lâu rồi đấy chứ nhg mà tại anh Hwang Rhong ( nghe như Hoang *** ấy ) gợi nên lên lại típ thui, còn về việc chúng ta đang ở 1 nc' XHCN thì hơi sai lầm vì VN mới chỉ đang đi lên XHCN thôi, chưa lên đc. đến mức trở thành XHCN đâu nha ( nói cho chính xác hơn là lên ko nổi với tình trạng hiện nay ) và việc ghét mọi n` á, cái này hok có à nha - Nếu Y!M toàn hiện lên "More friends more fun".Pain đành ghi lại " More enemies, it's more than fun" :wink:.
Nhưng công nhận là e có chút sai sót trong khâu ăn nói ( bố em cũng bảo là nhiều khi nghe em nói mà muốn đấm vào mồm em cơ mà ) nên thành thật xin lỗi mọi người...

P/S: Số DĐ của em nè : 0986692675
 
Đề nghị không nói chuyện chính trị nhé.
Buồn cười thật, không hiểu sao cứ ông nào tuổi nhỏ cũng thích lôi chính trị ra bàn, trong khi mấy ông được trả lương để bàn chuyện chính trị thì đố thấy mở mồm bao giờ. Các cụ dạy "câm hay ngóng,ngọng hay nói" quả chẳng sai.

Vào chuyện chính. Mỗi người có playstyle và motto khác nhau. Đại khái là chia ra 2 loại play for fun và for win.

Nhưng trong thực tế thì chơi game để vui,giải trí.Chơi xong mà mệt mỏi,ngứa ngáy thì chẳng ai chơi làm gì.Cái khác nhau nằm ở chỗ điều gì mang lại sự vui vẻ ? Với những người chơi để thắng, thì chiến thắng mang lại niềm vui ( Và thực sự là thế),số còn lại, cái gì khiến chúng vui thì chỉ có trời mới biết. Tuy nhiên có thể liệt kê ra một số thứ như : Combo đẹp, throw hay, gây ức chế cho đối phương, rape thê thảm .....tất cả đều có khả năng mang lại khoái cảm.

Thực sự mà nói, anh thuộc dạng play for fun, và thích kiểu đánh hoa mỹ :">.Nếu những ai đã từng đánh với anh trước đây thì đều thấy hầu như không có trận nào là không có combo, đấy cũng là điểm yếu vì tất cả các tình huống đều nhắm tới dùng combo, nên dễ bị bắt bài, đánh không hiệu quả,đa dạng. Mà như thế thì thua nhiều hơn thắng. Nhưng của đáng tội, nếu đánh được combo thành công thì rõ ràng tỉ lệ thắng là nhiều hơn.Ngay cả crazyfaust được coi là chúa trùm về đường "for win" thì vẫn combo kinh hồn.
Người chơi đẹp có thể không thắng, nhưng người thắng thì luôn luôn chơi đẹp.Những thằng nói người thắng chơi xấu, chơi bẩn....etc.. toàn là bọn kém miếng khó chịu cả.

Thế thì, tại sao cứ phải cãi nhau về chuyện "đánh hoa mỹ" hay "đánh thực dụng" trong khi người ta hoàn toàn có thể vừa hoa mỹ vừa thực dụng .
Giống như các chú người thích áo đẹp, người thích quần đẹp, nhưng trong thực tế thì chẳng có quy định nào bắt người ta chỉ được mặc 1 món đi ra đường cả.

Cuối cùng mọi thứ đều đổ về xác suất hết. Hoa mỹ ? Thực dụng ? Tất cả chỉ là % thôi, chẳng có ranh giới rõ ràng nào để khẳng định playstyle của ông này là X hay Y hay Z cả.
Thế nên việc ai thích kiểu nào là chuyện của người ấy, chú Pain nói thích kiểu đánh hoa mỹ, nhưng lối đánh của chú cũng nào đẹp bằng được những ông nông dân cuốc đất như kanj hay Roy ?Còn nếu chỉ đứng nói không là "em thích đánh đẹp, thích nghệ thuật" thì ai cũng nói được, và chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

Con người sinh ra có quyền bình đẳng, trong đó bao gồm cả quyền được theo đuổi cái đẹp, cái chân thiện mỹ :">. Không ai có quyền đấm vào mặt người khác chỉ vì họ yêu thích nghệ thuật :))
 
Yoshiki nói dài tế đọc ngán ngẩm. Rút gọn như tớ nè, mỗi người chơi có 1 xì tai riêng và tớ thích chơi game vì cốt truyện của game( tất nhiên cũng 1 phần for fun^^:D ). Và tớ thấy chuyện này ko nên nói nữa làm gì, mất công những người như tó vào topic để xem có gì mới toàn thấy cãi nhau. Thay vì thế các cậu thử soi gương rồi nói "chii" xem nào có thấy thích hơn ko :))
 
1 phần cãi nhau ở đây là do cậu Pain ăn nói khó nghe ý mà :-j
*Pain này,"More friends" hay "More enemies" là do cậu cả thôi.
 
Rút gọn như tớ nè, mỗi người chơi có 1 xì tai riêng và tớ thích chơi game vì cốt truyện của game( tất nhiên cũng 1 phần for fun^^ ). Và tớ thấy chuyện này ko nên nói nữa làm gì, mất công những người như tó vào topic để xem có gì mới toàn thấy cãi nhau. Thay vì thế các cậu thử soi gương rồi nói "chii" xem nào có thấy thích hơn ko

Ơ hay cái chú này bẹt não nhỉ ? Một thời gian im hơi tưởng bệnh giảm rồi, ai ngờ dạo này mưa nhiều nên bệnh tái phát à ? Chú thích cái gì thì kệ *** chú, ai bắt phát biểu ? Mất công những thằng vào topic "xem có gì mới không", nhưng phần lớn mọi người lại vào topic để xem cãi nhau đấy, không cãi thì hơi phí.
Ờ, mỗi thằng có 1 style riêng, việc éo gì phải rút gọn như chú ? Cũng có mấy ai dở hơi đến mức ngắm mình trước gương đâu.
 
Ấy ấy xin lỗi xin lỗi, xin lỗi thật lòng. Tại thấy cậu có cái chữ kí hay hay tưởng cậu vui tính nên trêu 1 chút thôi chứ tớ ko phê bình gì, thật đấy:hug:. Còn cái soi gương là cái tếu hài ý mà, cái Chii đấy là câu nói của người Nhật khi chụp ảnh ấy mà ( nó tạo nên 1 điệu cười rất ngộ ). Tớ nói thế để có ai làm thật thì cười 1 tí cho giải tỏa ý mà.:wink:
_________________________________________
Có cái quan trọng nữa là tớ rất ghét chửi nhau nhất là khi không lại bị chửi, chửi đùa còn dc chứ nói tớ vậy thì chắc không phải đùa rồi. Thực ra thì tớ cũng tức lắm nhưngX( tớ với cậu chả quen biết gì nên cũng tạm để ngoài tai. Sau lần này mong cậu đừng chửi như vậy.
_________________________________________
Hate all people unfriendly.
( Chú thích: cái gạch ngang ở mỗi đoạn là do ấn nhiêu nút "-" chứ hình như trên 50 bài mới dc gạch xịn hã ^^~ )
 
Hôm nay nói chung là mấy h đây để còn sắp xếp thời gian chứ
Mọi người cứ nói tùm lum cuối cung mình chả biết thông tin gì cả
=.="
 
Có cái quan trọng nữa là tớ rất ghét chửi nhau nhất là khi không lại bị chửi, chửi đùa còn dc chứ nói tớ vậy thì chắc không phải đùa rồi. Thực ra thì tớ cũng tức lắm nhưng tớ với cậu chả quen biết gì nên cũng tạm để ngoài tai. Sau lần này mong cậu đừng chửi như vậy.

Thế thì chú chưa biết thế nào là chửi rồi ;)) ;)). Đây mới chỉ là xã giao thân thiện thôi. Muốn biết thế nào gọi là "không phải đùa" thì liên hệ Mr.Ob nhé.
Mà chửi thì người ta nhắm thằng không quen biết để chửi,ai chửi người mình quen biết bao h =)) =)) =)).
 
Chết thật hôm nay dậy muộn lại quên mất là CN nên ko đến LND rồi hic, đang muốn xem mặt mọi người trong GG :((.
 
Lập 1 topic "Hình thành viên GG" là đc thôi mà :p
 
Nghe có tý mùi thuốc súng với "trính" "chị" nên liều mạng xách cái vòi nước vô dây xịt tá lả ;;)

Còn vấn để "hoa mỹ hay thực dụng" là 1 vấn đề thuộc loại "biết rồi khổ lắm nói mãi" của FTG rồi, bà con đừng vì thế mà mất hòa khí chứ. Cái hay của FTG là mỗi người mỗi kiểu, bởi thế mới ko gây nhàm chán, chứ nếu ai cũng đánh như ai thì đi ngủ cho khỏe

Xin lỗi vì đã chen ngang :hug: , đừng chọi đá em :'>
 
Nghe hay nhỉ tớ lập 1 topic ảnh thành viên GG nhé các cậu đồng ý ko, đồng ý thì giơ tay nào ^^. Tại có mấy bạn GG ở khắp nơi trên Vn nên lập cho nó máu ^^:x
 
ảnh thành viên GG

những ng mà gọi là "thành viên" thì hầu như ae biết mặt nhau cả :-j

còn nếu cậu thik thì đi mà lập, chắc may ra có cậu tự post ảnh tự sướng :-j
 
những ng mà gọi là "thành viên" thì hầu như ae biết mặt nhau cả :-j

còn nếu cậu thik thì đi mà lập, chắc may ra có cậu tự post ảnh tự sướng :-j

Đâu ra cai thằng này ăn nói cứ như ngứa mồm ấy nhỉ :-/
 
Láo lếu, bảo leader (hay cựu leader=))) ngứa mồm à:o Chắc chưa biết ảnh là ai rồi:'>=))=))=))
 
Back
Top