BloodyJustice
Legend of Zelda
- 14/5/11
- 914
- 11
vấn đề của Wind thì tôi ko rõ và cũng ko tiện xen vào vì đây là chuyện cá nhân, ko ảnh hưởng đến tập thể guild. Thế nhưng ông bạn giải thích sao về việc pk bừa bãi người của guild Exorcist nhỉ? Khá nhiều lowbies đã bị ông bạn pk vô tội vạ chẳng qua họ ko lên tiếng trên topic thôi, đừng có thói quen vơ đũa cả nắm như thế. Vâng, có lẽ ông bạn có cách giải thích rằng họ ks boss, hay là đã từng pk ông, tôi chấp nhận cách giải thích đó vì tôi ko rõ thực hư chuyện của họ. Nhưng cá nhân tôi-LonelyWolf hôm qua sang cn2 ở Abandon để làm Q Operation, vừa chuyển teleport là đã thấy bị đánh ngay lập tức bởi ông bạn và 1 ông Juggernaunt nữa (ko nhớ rõ tên, cùng guild và đi cùng với bạn đó), vậy thì có cách giải thích hợp lý nào ko nhỉ? Hay là cứ thấy members guild Exorcist thì phải pk ngay lập tức để đề phòng? Trc khi hồi sinh về Ranger Camp còn đọc đc bạn nói 1 câu: "Cứ gặp là tao giết". Vâng, lại 1 lần nữa tôi ko có bằng chứng cụ thể vì do bệnh đãng trí ko chụp screenshot (bệnh này của tôi ai ai trong guild cũng rõCho những ai ko biết đầu đuôi chuyện này thế nào .
lúc đó tôi đi săn boss,thấy boss ko ai đánh cả - tất nhiên tôi đánh .
có ông Windsonata ở gần và thốt ra câu này . (hình dưới)
-----
![]()
-----
trong khi tôi đánh boss thì cố tình PK tôi, đã bị tôi giết 1 lần sau lại chay ra và gọi thêm Catherine , 2 ng pk tôi .
đây ko phải là lần đầu tiên (lần trước cũng Windsonata và Catherine cố tình pk tôi) - lần trước tôi đã bỏ qua,và có trao đổi 1 chút với Elonina (ko nhớ tên) về vấn để pk tranh boss của mấy ông.chắc Elonina ko nói lại,hoặc có nói mà mấy ông ko thay đổi đc bản chất.
-
chắc hẳn trong kênh guild Windsonata nói tôi ks boss của nó? hài hước.
ở cái game này ai đánh boss trước thì drop thuộc về ng đó - chứ ko phải ai nhìn thấy boss trước thì boss của ng đó - quên cái luật ấy đi.
tôi hunt boss từ lv 17 - pk mỗi ngày từ lv25 chưa thấy ai vừa pk tranh boss - xong bị pk lại còn pm chủi tục (và chủi rất tục + rất nhiều) như Windsonata.
tôi ko có gì để nói với ng vô học như thế cả.muốn giải quết thì bảo guild leader pm tôi trong game.
) nên bạn có thể phủ nhận, có điều nhiều anh em trong guild đều thấy chuyện đó nên tôi cũng chẳng cần nói láo làm gì; đương nhiên bạn cũng có thể nói họ bịa chuyện cùng tôi, đó là quyền của bạn. Nhưng tôi xin khuyên bạn 1 điều: mọi chuyện có chung có riêng, đừng vì cái bực tức và kiêu ngạo nhất thời mà làm hỏng tinh thần của game, đã ra chơi game nc ngoài thì gặp đc đồng bào là mừng lắm rồi, ko giúp đc nhau thì thôi cũng đừng phát bệnh mà cắn lung tung như thế. Lời tôi nói ko lọt tai, xem ko vừa mắt nhưng là thật lòng, mong bạn suy nghĩ. Thân!

thôi dính nhiều có khi hại não ấy chứ 



. Thử hỏi ở đây, ngoài cái thể loại như bạn olaby cắn rỉa đớp trộm thì có ai lv 45 đủ khả năng solo boss 48? Cái định nghĩa kiểu ngụy quân tử kia thấy buồn sản xuất quá