Gửi các Maplers

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng mà anh cũng phải đọc xem mem trong box post những cái gì ở topic khác chứ. Cẩn thận không lại đi theo anh Minh thì khổ ;))
 
anh Rua` dạo này có vẻ rất bức xúc, tập trung cho cuộc sống thì tốt thôi nhưng thực tại còn chán hơn game :)), đến khi nào lấy vợ hãy quit :-"
 
DM ơi. tớ nói thật. tiếc gì cái nick. tụi mình lớn rồi. có lẽ đã đến lúc lo cho sự nghiệp được rồi. đây chỉ là 1 cái bất công nhỏ trong vô vàn cái bất công trong cuộc đời mà chúng ta sẽ gặp. thời gian chúng ta cùng chơi maple chỉ còn là những kỉ niệm đẹp. mỗi khi ngồi với nhau cung nhau nói về nói vẫn cười vui mà. anh ấy có quyền thì thích làm gì mà chả được. 1 cái nick ư? cũng nhiều công sức và kỉ niệm đấy. nhưng hãy quên đi. coi nó như 1 kỉ niệm. hãy tập chung cho cuộc sống hiện tại của chính mình. sau khi đăng bài này anh Hồng cứ mặc xác mà chém giết tôi. tôi chẳng sợ. tôi cũng phí quá nhiều thời gian cho game quá rồi.

Tiếc chứ. Cứ nhắc đến box MS của gamevn là nghĩ ngay tới DM. Đâu có phải dễ dàng gì mà làm được điều ấy. Mỗi người có thể có nhiều nick phụ, nhưng sẽ chỉ có 1 nick chính thôi. Từ bỏ nick chính cũng chính là chối bỏ con người thật của mình ::(

Cứ theo kiểu đổ rác 1 lần cũng Ok thôi mà ;))

Đọc thấy giống công nhân vệ sinh hơn là điều hành viên :-s Box MS toàn Mod lập dị ::( >>> điều này làm nên sự khác biệt :D

anh Rua` dạo này có vẻ rất bức xúc, tập trung cho cuộc sống thì tốt thôi nhưng thực tại còn chán hơn game :)), đến khi nào lấy vợ hãy quit :-"

Game vui đến mấy cũng chỉ là ảo. Thực tại dù đáng buồn nhưng nó lại là thật. Trốn tránh sự thật để tìm niềm vui trong cái ảo, liệu có cô gái nào muốn gửi gắm cuộc đời của mình cho 1 người như vậy? Cuộc đời của anh còn buồn hơn chú nhiều, đã hơn 10 năm anh sống không có niềm vui, lúc nào cũng mang theo nỗi đau của 1 kẻ thất bại, thế nhưng anh vẫn nỗ lực phấn đấu đấy thôi, tránh né sự thật như vậy là hèn nhát X(

@DM: Mặc dù không thân thiết gì với DM nhưng thực lòng Chocobo rất mong DM sớm ra trại trở về với anh em box MS ::)
 
Thực sự thì DM quan trọng với Box Maple, còn nếu mấy ông staff lo quét bụi chùa không lo quét bụi trần thì mình cũng chẳng cần để ý làm gì. Cũng là người, cũng biết nghĩ, thiệt ai đấy hiểu !

Có mỗi cái này là hấp dẫn ! :D

Cuộc đời của anh còn buồn hơn chú nhiều, đã hơn 10 năm anh sống không có niềm vui, lúc nào cũng mang theo nỗi đau của 1 kẻ thất bại, thế nhưng anh vẫn nỗ lực phấn đấu đấy thôi, tránh né sự thật như vậy là hèn nhát X(
 
Có thể chế giếu nỗi buồn của người khác thì đúng là 1 kẻ chẳng ra gì. Ấn tượng tốt đẹp của mình về Kichun đã tan vỡ rồi :-<

Có ấn tượng tốt ah? ấn tượng tốt lúc nào thế? :o
 
iem là iem miễn bình luận về cái vđ này.
thế sao anh DM lại bị ban thế nhỉ?:-/
 
Có thể chế giếu nỗi buồn của người khác thì đúng là 1 kẻ chẳng ra gì. Ấn tượng tốt đẹp của mình về Kichun đã tan vỡ rồi :-<

Triết lý nhảm, 10 năm sống không có niềm vui, nói ra giải quyết vấn đề gì. Ở đây không có ai mà sống quá 3 ngày mà không cười hết, cũng chẳng ai phải khổ thế cả và chả ai muốn thế cả.

Chuyện của mình thì mình biết đi, ông Chocobo sống thế nào ai quan tâm đâu, lớn rồi đâu phải cứ tung hê cái chuyện cá nhân để dạy lại thiên hạ phải làm thế nào. Buồn thì ngậm đắng nuốt cay, ở đây toàn vị thành niên thôi, cho sắp nhỏ sống thoáng đi, sáng lạn đi !
 
DM đi 2 tuần thôi, chưa bị remove ra khỏi box mà. Dù sao đây cũng là 1 lỗi của box vì để topic chat lại.. ngay trang 1. Trong thời gian 2 tuần để SQ quản cho, ko có vấn đề gì.

Đây chính là vấn đề chứ còn gì nữa!
Thôi, topic này tới đây tui nghĩ cũng đủ lời chia buồn rồi, không khéo lại thành đảo khỉ mới.
Anh chị em ra mấy topic bàn về game bàn tán cái khác đi nhỉ, he he...
 
dạo này đi đâu rồi Trường ? không thấy onl nữa?

Bận wá ko chơi đc, với cả đang chờ VMS ra OB. Mút chỉ...


tin giật gân nhỉ... nhưng mà tui miễn ý kiến, chỉ mong admin sớm giải quyết vụ này cho thỏa Đáng, kẻo oan ng tốt... cuộc Đời còn dài, thằng nào ngay, Thằng nào gian khó mà biết đc. dm mà đc minh oan thì phải báo Cáo cho thiên hạ biết đấy nhá.

Hình như ko có ai phát hiện bài viết của tui có điều bất thường, nản...
 
Bận wá ko chơi đc, với cả đang chờ VMS ra OB. Mút chỉ...




Hình như ko có ai phát hiện bài viết của tui có điều bất thường, nản...

Thù cũ ko bỏ qua sao =.=. Dù gì thì cũng qua rồi mà...................
 
Mượn tạm cái hình ^_^

12-2-1-1.jpg


Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh Duy Minh
 
Game vui đến mấy cũng chỉ là ảo. Thực tại dù đáng buồn nhưng nó lại là thật. Trốn tránh sự thật để tìm niềm vui trong cái ảo, liệu có cô gái nào muốn gửi gắm cuộc đời của mình cho 1 người như vậy? Cuộc đời của anh còn buồn hơn chú nhiều, đã hơn 10 năm anh sống không có niềm vui, lúc nào cũng mang theo nỗi đau của 1 kẻ thất bại, thế nhưng anh vẫn nỗ lực phấn đấu đấy thôi, tránh né sự thật như vậy là hèn nhát X(

thế mười năm phấn đấu của anh đã có thành quả chưa :-/
Chắc là có rồi mới quit MS :-?
Em có tự nhận mình là thằng dũng cảm bao giờ đâu :devil:
 
Mong bác sớm quay lại điều hành box :)) để có thêm vài hồ câu nữa chứ =)) ( dont' mind , just kidding ) :hug:
 
RE : Linh
game đấy nó khác Maple
cách chơi trăm lần đều hướng đến 1 mục đích
Maple cách chơi nó khác
về cơ bản trong box THHD đã đầy đủ hết guide
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top