Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa............
Hoa sữa đầu đông.................(Cái gì đó của em không nhớ rõ ) hiu hiu gió lạnh..........
Thằng hàng xóm bật đài nỉ non đã 2 hôm nay. Ơn trời tứ khoái : điện,nước,mạng,thức ăn vẫn còn.
Sáng thứ 6 : Hộc tốc phi lên trường để bảo vệ đề tài. Bơi qua 2 con sông Hoàng Quốc Việt Giang, Trần Cung Giang tới được trường, ướt từ đầu đến.....một số chỗ. Vào nghe thông báo : Các em nghỉ vì.......... trời mưa. Cam đoan trường ĐH MĐC HN ra thông báo nghỉ trước cả bộ giáo dục.Mặc dù chẳng ngập 1 mm nào.Nhưng chắc các thầy còn bận đi cứu lụt.
Bực mình một lúc, nhưng nhớ ra là phải đi ăn cưới lúc 11h, nên cũng tặc lưỡi đội mưa quay về rốn lũ.
Đùa, thằng nào chọn ngày cưới mùng 3 âm lịch khôn thế, báo hại quan khách.Không đi thì nó bảo không có tình nghĩa mà đi thì chen chúc nhau, hết né Nguyễn Thái Học tiên sinh, lại tránh Nguyễn Chí Thanh đại tướng.Đến đoạn gần đến chỗ cưới, xe xấu hổ nằm ỳ ra. Nước sâu 0,7m. Thôi thế là thôi, Sơn tinh chịu thua mất rồi.Vứt kụ nó đấy đi vào ăn cưới.
Chúc tụng khen nhau lên giời xuống đất chán chê, no nê phè phỡn. Quay ra xe vẫn còn, mà cũng chả có thằng nào hảo tâm dắt đi cho mình.Lại ì ạch dắt ra chỗ khô, vuốt ve mấy cái.Cuối cùng sau vài tiếng khụ khụ như ông cụ bị lao kinh niên, nó cũng chịu nổ máy.
Đi đường có đoạn cái ngã tư tắc kẹt, chen chúc nhau,vừa tắc vừa lụt. Nghe tiếng điện thoại reo, thằng cha đi bên cạnh rút ra, càu nhàu :
-Đang về đây,tắc đường lắm, cứ ăn cơm trước đi.
(- Thế khoảng mấy giờ anh về ?)
-Mấy giờ à ? Sáng mai nhé
Xem đồng hồ : 12h44' pm.
Rất may là mình về nhà ngay sau đó chứ không phải đợi đến sáng hôm sau.Thứ 7,CN, ngồi nhà cả ngày ngắm mưa rơi theo kiểu bệnh nhân tâm thần ngồi nói chuyện với kiến.