Hồi ức về Biệt Đội Thần Tốc ...........!!!

  • Thread starter Thread starter zZHeRoZz
  • Ngày gửi Ngày gửi
thằng P dạo này nhiều bệnh , thông cảm nhé!
Cứ ai hâm mộ nó là nó ghét ấy mà ::(

Hóa ra cháu Tùng fake nick post, ngày kia 1 sting nha /_-
 
đến giờ vẫn không thế nào quên được những cú " vẩy " TRG-21 của anh ta ( nói hơi quá lời nhưng có thế mới hay ) ...................hết phần 1 !
Mời mọi người vào cùng thảo luận

TRG-21 trong S.A có vẩy được như C.S không ? :|
 
vậy là 1 năm rồi, 1 năm kể từ cái ngày đầu tiên mình gặp S.A. 1 năm tuy ko dài nhưng với mình và nó có quá nhiều kỉ niệm. Vinh quang có, cay đắng có, ngọt ngào có và cả những niềm vui bất tận......
Nhớ từ cái thời Close Beta, 1 mình 1 quán net bắn SA trong khi cả lũ bạn thì nào là CF, SF, CS bị bọn nó chê lên chê xuống vì "đồ họa" cùi, bắn lởm nhưng kệ, lúc đó dường như mình cảm thấy đây mới là game phù hợp với mình (ko tính COD series nhá).
Rồi 1 tuần chờ Open Beta, cảm giác như thời gian đang dài ra vô tận..........
Rồi cái vụ bọn trên này move vào trong Nam để mình bơ vơ ngoài Bắc nữa chứ........
Vinh quang là gì nhỉ, là lần đầu tiên vô địch SA miền Bắc cùng MaG, có mình trong đó.
Cay đắng là gì nhỉ, là thời điểm MaG của mình và thằng Pip tan vỡ, đã dùng hết khả năng
để níu kéo nó để duy trì nó nhưng vô vọng để giờ đây người chơi SA ko bao giờ còn thấy cái tên MoneyAndGirl xuất hiện trở lại nữa.
Buồn đó nhưg cái ngày mình trở lại với anh em trên diễn đàn này trong gopro là thời điểm mà mình quyết định đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình, ko đi đâu nữa vì đây đã là nhà rồi. Thằng Asy có hay thắc mắc vì sao mà tao ít nói thế, thì tao vốn ko nói nhiều bảo tao nói nhiều kiểu gì. Mà tao vẫn cay thằng sen, nguyên nhân 2 lần khai tử 1stSA.
Cũng có lúc buồn vì đã mất phong độ 1 thời gian vì những lí do khách quan nhưng hàng ngày vẫn la liếm trong game 2 tiếng, để được bắn, để được sống dậy những đam mê hay chỉ là chửi nhau linh tinh thôi cũng được....
Có thể trong 1 vài năm nữa sẽ ko còn ai biết đên tựa game Sudden Attack nữa nhưng với mình nó vẫn là 1 kỷ niệm và 1 ký ức đẹp, 1 ký ức về 1 nơi mà mình có thể tìm đến mỗi khi mệt mỏi, đau buồn hay chỉ là câu chuyện về 1 thời trai trẻ bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết.
 
Nói chung mấy ông cứ emo như tôi nè.

Có mất mát gì về khóc thầm cái là hết ngay, chả sao đâu /_-
 
Cố gắng tạo dựng phong cách cho mình đó em ạ /_-
 
Hôm kia mới đọc bài trên báo Tuổi trẻ về Emo, giờ xin phép emo 1 phát. -.-!
 
này thì emo ,|,, =.= ,,|,

...
 
Thứ 1 tôi ko phải bạn cậu.

Thứ 2 tôi ko bằng tuổi cậu nên xưng hô cho tử tế chút ._.

@Shooter: Anh nói đùa nhưng ý nghĩa nghiêm túc đấy, thoải mái tí biết đâu lại tiến xa hơn :D

vâng ạ .e bắn ngày chỉ đúng 4 tiếng thôi.chủ nhật tập cùng đội thì e bắn nhiều hơn tí.lúc bắn thì tập trung lắm ít cười đùa không như thằng Leo"nood"đang bắn đưng im chat >>chết;))
@hụyhailua:e vẫn tập trung cho học và làm mà đại ka.Nói chơi cả ngày cho oai thôi :P.giờ còn đi làm nữa thành ra...Nhớ Sa lắm :((
 
dm tự dưng đâm đầu vào SA rồi quen 1 lũ béc kì để giờ mình nói chuyện cứ như béc kì ấy :((:((
 
Team mình cũng có Mọi từ Thanh Hóa lên cũng hay đứng type xong chết O_o
 
Đm tml` Gia Lâm : "Em đứng đây nó đ' bao giờ giết đc em...Ối, thằng AK này ngu thế, thế l` em lại chết, nó ngu quá anh ạ"

/_p
 
Ble^u
funny.gif
 
em ko emo emung? gì nha -.- bệnh lắm...cái gì cũng biết tí thôi..cho người nó đẹp...
.
___________Auto Merge________________

.

ặc mà cái này sợ à nha -.0
 
em cũng có 1 chút máu thanh hóa trong người đó nha ! chớ đùa
"Em đứng đây nó đ' bao giờ giết đc em...Ối, thằng AK này ngu thế, thế l` em lại chết, nó ngu quá anh ạ"
kiểu nói của asy là đặc biết nhất team ko ai có thế fake được.
funny.gif
 
Back
Top