Hội Vườn Đào - Thiên Hạ Đệ Nhất Hội !.

E là chẳng có ai dám hi sinh, tôi thấy để Cam Ninh lên thành chém chết cung thủ thì hay, nhưng lại hơi nguy hiểm, lúc bắt thang leo lên chắc chắn sẽ có tiếng động.

Theo tôi thấy hay nhất vẫn là mai phục bắt Tào Nhân, đem đến trước thành mà bảo bọn trong thành đầu hàng. Hoặc không vào thành đợi bọn trong thành sốt ruột mà tự chui ra.

Chu Du ko ngờ anh minh thế mà lại dễ dàng dính bẫy Tào Nhân trúng tên độc để sau này chết thảm.

Tào Nhân trong 1 lúc mà có thể đoán dc Chu Du sẽ mắc bẫy quả là giỏi, vì kế này tôi thấy 5 ăn 5 thua liều là chính.

Đừng trách tôi, tôi chỉ có thể đứng bên làm quân sư, có thể vận động vì người khác chứ tự mình làm mà phải chịu bọn thế kia thì... thực ra cũng chỉ là 1 lí do Lí do khác là tâm không thoải mái, một số đứa cơ hội định tranh thủ, biết bọn nó thế mà ko dám đập chết nó đi thì... Tóm lại là thật tâm thì mới thú vị, không thú vị thì không làm.

Vì cái chung của anh em mà bắt bí ông làm thì cũng ko dc, thôi thì tô phở vẫn còn đấy ko sợ đất giao cho người ngoài.
Đừng buồn gì vội, mấy hôm nữa tôi scan quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa của Tsai Chih Chung bằng tiếng Anh lên đền cho, lại chẳng cười vỡ bụng ra à
A dịch ra Việt luôn đi, tôi đọc HPLN tiếng Anh nhiều đoạn ko dịch sao cho hay nỗi thành ra đọc rất chuối :)).
HPLN đến đoạn VP gom tàn binh dùng Bát Trận Đồ lật ngược thế cờ hay quá.
 
Công nhận tập mới đọc điên thật. Không có Trần Tiên sinh thì chắc mình cũng không bao giờ để mắt tới cái "Ác Kì Kinh", 1 trong 2 binh thư mà Tôn Tử từng học tập.

Chu Du trong TQDN là mắc phải mẹo trong túi gấm của Tào Tháo. Tào Nhân đang thua, mở túi gấm ra thì ra cái mẹo ấy. Nếu cứ TQDN mà ra, anh Du đang thắng, tự nhiên kẻ địch Intel + 20 chẳng hạn thì làm gì mà chẳng chủ quan mà thất bại :))

http://forum.gamevn.com/showthread.php?749801-Bau-chon-mod-moi-cho-box/page5

đấy nhé, tôi bảo nó để lại cái poll rồi, coi như tôi hết lòng vì anh em nhé. Đọc mấy câu ông TA nói bên trên mà lòng ta đau như bị dao đâm :D Có điều 2 đứa kia rồi sẽ thành mod thôi, mấy thằng từng bị tôi tiêu diệt nó chả kéo hội vào ngay à :)) Tôi biết trước thế rồi, nhưng lần này sẽ chịu khó chịu thêm vài ngày vậy. Chứ bình thường chó đàn mà cắn tôi, tôi chấp 100 con luôn.

Có cái này vui ai check đi: Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Lưu Bị lên ngôi trước Tào Phi đấy, Lưu Bị lên ngôi tháng 4 năm 220 (viết rõ cả trong chiếu lên ngôi), sau đó còn mấy lần nhắc tới năm 220 nữa như là năm Chương Vũ thứ nhất, còn Tào Phi sau tháng 8 năm đấy mới lên ngôi. Nếu lấy lịch sử thật mà soi thì biết sai ngay, nhưng nếu chỉ lấy TQDN mà luận thì... :))
 
Đang ngồi ngâm cứu topic bên diendanvanhoathethao (Filux) để lấy TQC về. Đọc thấy bài này của Ngua_luoi tiên sinh, thấy cũng vui cho cái sự đời nên đưa vào
http://www.diendanvanhoathethao.net/showthread.php?t=202&page=80
từ bài viết của Ngua_luoi

Đã định nói vòng vo chửi xéo, nhưng cần dek gì phải thế, nói thẳng toẹt mịa nó ra, thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đời rất dở, đã tuyên bố gac nick Ngua_luoi này rồi, lại phải mặt dày bò ra nói mấy câu, vì thấy quá đỗi bực mình.

Có người nói rằng nhà em chơi clone, nếu chỉ có thế thì chẳng sao, song ác cái là cái nick họ nói kia đã từng bảo em là “sao Bắc đẩu”, là “cao nhân”, với lại “ẩn sĩ” gì gì đó, thế mới khó chịu. Hoá ra tự em viết thế để khen mình à? Thực ra lúc đọc bài cái nick kia viết thế về nhà em, nhà em đã thấy buồn cười, song chả muốn nói linh tinh. Mà em xin nhận luôn là em vốn cà dốt, nên chẳng dám nhận mình là Bắc đẩu Tây đẩu con khỉ gì, cũng chẳng làm cao nhân thấp nhân gì sất, mà cũng chả phải ẩn sỹ hay hiện sĩ cái con mẹ gì ráo.

Về Clone thì trước em cũng có một cái, gần đây làm cái nữa (mà ai cũng biết rồi), viết được vài bài vì em thấy cần làm, cũng một phần vì bạn bè thôi, nhưng thật sự là chưa từng lấy những nick đó để tự khen mình bao giờ, em nói luôn là em đoé thèm chơi trò đó. Với nhà em, cái danh trên chốn ảo này chả được cái con mẹ gì cả, xấu hay tốt em cũng chả quan tâm, chỉ viết cái mình nghĩ, mình thích, chả cần khen, mà cũng không sợ chê bai, thế nên iem đoé việc gì phải làm như vậy cả. Nói thế có lẽ là vuông.

Mà cụ nào đã nghĩ và bô bô lên rằng em đã làm như vầy thì xin lỗi cụ ấy, em phải bảo rằng cụ ấy trình đọc và nhận biết có vấn đề, hoặc ẩm IC con mẹ nó rồi, nên đi kiểm tra gấp để biết bệnh, tiện cho điều trị về sau này.

Tiện đây, xin luôn cụ Min Banned hết mẹ 3 cái nick của em đi cái, ban luôn cả IP của em đi thì em đội ơn biết mấy. Lộn ruột thật.

P/s: Em viết lạc chủ đề, nhưng các cụ chức sắc đừng có xóa bài này của nhà em, nếu thấy việc cần phải trị thì banned mấy cái nick của nhà em là được rồi.

khổ thân tiên sinh Ngua_luoi, người hiền lành gặp đứa tiểu nhân trở mặt nó xúc xiểm cho.

Tìm ra 2 thứ sau trong topic đấy:

Link TAM QUỐC CHÍ của Trần Thọ bằng tiếng TRUNG QUỐC:
http://www.guoxue.com/shibu/24shi/sangzz/sgzzml.htm

Link TAM QUỐC CHÍ của Trần Thọ bằng tiếng ANH:
http://kongming.net/novel/bios/type.php#sgz

Sanguozhi = Tam Quốc Chí

Sanguo yanyi = Tam Quốc Diễn Nghĩa

1 số bác trong đấy dịch từ tiếng Trung ra. 1 số bác là dịch từ tiếng Anh.
 
Chỗ quen biết thì mong ông Leland làm mod, nhưng lòng riêng thì biết là chả nên làm mod làm gì. :))

[video]KsUAxG6c3Ws[/video]

Cái clip này một chú đấy tự chơi đủ 3 bè. Tôi trông cũng giống ae vừa khen vừa chửi các n/v TQ đấy :))
 
Là mod box thì phải biến được box đấy thành chỗ cho anh em vào tán dóc về Tam Quốc cơ. Chứ không thì nó chả có nghĩa gì cả. Patch cho game? Sưu tập này kia? Chả cần làm mod cũng làm được.

Quanh đi quẩn lại thì chỉ còn 3 người: Tôi, cậu Lightpearl, L0ngspear tiên sinh. Cậu Lightpearl chit chat vài câu thì đã thăng thiên, đầu thai vào nick MoOoM. Ngay cả cậu The Angel cũng bận công việc đến ngập đầu rồi @@

Chỉ cần 1 bọn trong box đấy biết suy nghĩ 1 tí thì tôi có thể đào tạo được. Nhưng đang xuất hiện ngày càng nhiều mấy đứa không nghĩ nổi 1 cái gì, chỉ biết bi bô và chửi. Cái loại này thì tôi gặp đầy lúc trước rồi, đập chết nó chả khó, nhưng thế là hỏng luôn topic lập ra.

Ban đầu không tính đến là lại có loại như thế, thấy anh em vẫn có lòng với Hội, muốn biến box đấy thành 1 mô hình Hội mới. Nhưng kể cả quyết tâm làm cho được, chỉ có 3 người và 1 số ít đứa biết nghĩ trong box, còn lại toàn bọn 9x không chịu động não mà cứ vào chửi bậy thì làm thế nào?

Vẫn có topic này, có blog, có group, lúc nào tôi muốn up cái gì hay hay lên cho anh em cùng xem cũng ko khó. Sống như thế thích hơn là làm mod trong kia, vừa vô dụng, lại vừa bị vài thằng nó tưởng mình là mod nên phải sợ không dám nói lại nó, rồi nó vác clone ra.
Lại mất công vào chửi nó :D

Thống nhất thế nhá, Hội ta quí ta giữ trong lòng, dù có lập 1 Hội mới ở box đấy cũng không thể đưa lại những Stalig, Wiwi, Dogmeat, Seph, Cid, Guo Jia, Cigar, HungLong,... về như thuở xưa được. Nhớ cái thuở ban đầu bước chân vào Hội... tưởng chừng như cả thế kỷ rồi :))
 
Là Mod thì hướng mem theo định hướng của mình, nếu hợp tình hợp lí thì họ ko sợ mình thì thôi sao mình phải sợ họ? Nói chung nhìn ngang ngó dọc thấy tánh ông Leland đúng là ko thích hợp làm Mod dc, thế thì khác nào gò bó ông ấy, bài ông ấy viết đọc có còn hay như xưa hay ko, tóm lại tôi tôn trọng quyết định của ông. Tô phờ vẫn còn ở đấy thì cũng ko phải lo nghĩ nhiều.

Cha Móm có biết chổ nào học ghitar uy tín chất lương giá cả phải chăng ko? Nhỏ em gái tôi mê học đàn, nó đang học ở nhà văn hóa Thanh Đa nhưng chất lượng ko tốt cho lắm, sinh nhật này tôi tính tặng nó cái đàn mới với 1 chổ học ngon ngon mà chưa tìm ra chổ nào cả :(
 
Tôi k biết chỗ đâu ông TA ạ, ông ra trường Suối Nhạc thử xem, nó cũng có mấy chi nhánh, thằng bạn tôi luyện đàn ở đấy. Chủ yếu là luyện ở nhà thôi. Hồi nhỏ ngày nào cũng 1 tiếng, mấy ngày có nguy cơ ăn đòn lấy đàn ra kéo 2-3 tiếng là thoát nạn =))



Ơ, nick này k pót dc ở TG à? Những 300 bài =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chẹp, cái topic HPLN kêu ông Longspear vào phụ DoS vì DoS đang bí + bị 2 đứa ép, ông Long vào DoS thì biến mất còn mấy ông kia lãng nhách phí của giời :)).

Dạo này tôi lại bệnh nói nhiều rồi :))
 
HPLN lâu lắm tôi k đọc, cuối tuần này đi mướn truyện rồi lủm luôn mới dc, ở nhà còn liên tục từ cuốn 1-24. Mà HPLN có xuất bản k ông TA để tôi biết đường mò đi hỏi, nếu on line thì đành mò ra box Animemanga vậy.
 
Có xuất bản đều, nhưng đọc online của Haan thì câu văn trao truốt và hay hơn đấy.
 
Có link k ông? Truyện của Trần Mưu đọc vài lần mới thấm, vì thế tôi thích cầm cuốn truyện đọc hơn. :))
 
Đúng là truyện đọc dịch khá dở, tôi có cảm giác người dịch cũng k hiểu hết dc âm mưu ẩn ý của tác giả (chắc do lúc dịch thì các chap tiếp theo chưa ra) nên câu cú lủng củng, đọc kĩ mới hiểu dc. Nhưng có truyện đọc vẫn sướng hơn đọc online. He he.


Vãi thật "Tào mỗ với ông trời chỉ có oán hận, hận k dc kết nghĩa Đào viên, ... abc, xyz..." =)) gian hùng nói láo trơn quá =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Link đọc các loại truyện Tam Quốc từ tranh đến chữ đây nhé:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?752120-Truyen-Tam-Quoc

Các tập đầu truyện tranh HPLN dịch khá ổn. Nhưng có 1 số tập ở giữa hồi trước đổi người dịch, chúng nó lên forum NXB để chửi vì thằng dịch đấy dốt quá. Đây tôi tìm ra cái link:
Nói thẳng là dịch giả Ngọc Tùng có vấn đề về chuyên môn cũng như hiểu biết văn học và lịch sử nhất định . Ko những tên nhân vật dịch sai be bét, tên địa danh , còn sai luôn cả ngữ nghĩa câu nói ,cách diễn đạt . Từ tập 1-23 có thay dịch giả những họ đều rất tôn trọng nguyên tác , thậm chứ giọng văn ko khác nhau , làm người đọc nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra . Từ tập 24 là do dịch giả Ngọc Tùng dịch , Trương Liêu là Trương Liêu , Trương Mạc là Truơng Mạc , cớ sao lại bảo Trương Liêu là Trương Mạc , còn nữa, Tuần Du là nhân vật nào, Tuân Úc với Tuần DU mà nhầm được à ???? Dốt cũng vừa vừa thôi . Ngồi thứ trong cách xưng hô dịch lung tung hết cả lên, câu cú ngữ pháp xộc xệch , cứ như râu ông nọ cắm cằm bà kia .

Biên tập cũng có vấn đề về kiến thức , thấy sai không những không sửa lại để nguyên đấy . Ví dụ điển hình nhất là ở tập 26 , ở đoạn câu kết cho 1 chương ( motif thường thấy của Hỏa Phụng , thường là những câu rất hay ) có từ " giòng sông " . Tôi xin hỏi " giòng sông " là cái gì ????? Chính tả còn không biết viết mà ngồi dịch / biên tập sách cho hàng ngàn người đọc à ?

ngọc tùng ( ko được phép viết hoa dù là tên hay bút danh ) chưa tốt nghiệp tiểu học được chọn để dịch môt tác phẩm hư cấu nhưng có đề cập đến nhiều nhân vật lịch sử . Đồ rằng ngọc tùng đang dùng phần mềm dịch chứ không hề biết Trung văn . COCC ?

http://forum.nxbtre.com.vn/showthread.php?t=718
 
Sặc, đi kiện là blackcat1, giả nhời là mit đặc, toàn nick quen nhỉ :)) Nếu đúng là ông Mit đặc thì k có cái chuyện dịch HPLN ẹ vậy dc, có lẽ COCC thật.

Thực sự rất cảm ơn ông Leland về nguồn tư liệu TQDN


Dạo này tôi lại bệnh nói nhiều rồi :))


Đệt, chỗ dựa thế lực của người ta, ông chọt vào làm gì :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
Huynh ơi, đọc TQDN có mấy từ nói ra người ta nhìn đệ rất lạ thường :(

"Chim hồng", cớ sao mình lấy câu trích dẫn của Tào Tháo thì nhân dân đỏ mặt nhìn mình nhỉ ;))
 
Huynh ơi, đọc TQDN có mấy từ nói ra người ta nhìn đệ rất lạ thường

"Chim hồng", cớ sao mình lấy câu trích dẫn của Tào Tháo thì nhân dân đỏ mặt nhìn mình nhỉ

Tháo nói "chim hồng" ở chỗ nào nhỉ? Ta cứ tưởng "tim anh màu cú" chứ? =))
 
Hồi 4 lúc gặp Trần Cung đó huynh :">
 
Theo các ông thì ngày "teacher's Day" có phải là một cách trá hình của tệ đút lót k nhỉ? =))


Cứ như tôi nghĩ thì ngày thường các bẹn đi học, chuẩn bị tốt, học bài tốt, đóng học phí đủ đã là "respect" lắm rồi, giáo viên đi dạy chỉ việc nói mấy câu là xong, khỏe cả người. Còn k học hành gì mới phải đợi đến ngày 20/11 để đút lót quà cáp hòng mong thầy cô nâng đỡ, học càng dốt thì quà càng xịn. Chứ học giỏi thì việc gì phải đợi đến ngày 20/11 mới biết ơn? :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trên tinh thần để tôn vinh thầy cô, để thêm động lực cho các thầy cô sản xuất ra những trò ngoan, trò giỏi phục vụ tổ quốc :)). Ông nói thế thì khác gì ngày nào chẳng là 14/2 với 8/3 =)).
 
Back
Top