Kể về mối tình đầu - cấm chat nhảm

Cũng sắp đến sn mình ròi, lang thang thấy cái topic này đúng tâm trạng nên vào đây kể lể ...
Cách đây 2 năm, hồi mình mới vào đh, mình có thích một người con gái nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cô ấy nói thẳng luôn, nên mình cũng chỉ hơi shock, và trong 1 thời gian ngắn. Trong thời gian ấy, mình có 1 người bạn gái thân từ hồi cấp 3, cô ấy đã luôn bên cạnh mình, an ủi, chăm sóc. Tuy không nói ra, nhưng mình biết cô ấy thích mình. Nhưng cái thằng ngu ngốc là mình hồi đấy còn quá kiêu căng và sĩ diện, vì cô ấy không được được đẹp, dáng không được chuẩn như người ta, mình thoải mái tận hưởng những gì cô ấy dành cho mình mà luôn thể hiện cái thái độ ngu học:"You? No door!".
Ròi thời gian cứ thế trôi, đến khi mình bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Nhưng cái tôi quá lớn, quá kiêu căng của tớ vẫn luôn ghìm tớ lại, vì rằng tớ thấy cô ấy ko xứng với tớ (ngu học). Ròi một ngày đẹp trời tớ thấy cô ấy nt với thằng nào ấy, mà xưng em gọi anh, tớ mới tá hỏa ra, hỏi thì mới biết trong thời gian qua, có thằng ngỏ lời và cô ấy đã nhận lời. Tớ không cam chịu, tớ lồng lộn lên và ép cô ấy bỏ tên kia. Cô ấy khóc ( thực tâm thì tớ hiểu vì sao cô ấy khóc, nhưng mà tớ lờ đi), và bảo tớ hãy cho cô ấy thời gian. Uh, thik thì cho, thời gian để chia tay thằng kia là 3 tháng. Ròi trong thời gian đó, tớ quyết định phải giành lấy cô ấy cho mình, thế là gia tăng cường độ đi chơi, ròi này nọ, ròi hôn hít ... Cô ấy không chống cự, nhưng tớ luôn thấy 1 cái gì đó không tự nhiên khi cô ấy làm thế...
Ròi tớ chán, cái thằng ngu tớ khi ấy cảm thấy chán, thấy xấu hổ khi dắt cô ấy đến chỗ đông người (tớ căm hận bản thân tớ khi ấy đã có những suy nghĩ như thế về cô ấy). Trước khi đến hạn, tớ tuyên bố .. chấm dứt.
Uh, không nói cũng biết cô ấy giận tớ đến thế nào, giận tới nổi đến tận nhà tớ để trả lại mọi thứ của tớ mà cô đang giữ, mọi thứ, không chừa thứ gì.
Tớ kệ ( tớ muốn giết cái thằng tớ lúc đó quá)
Ròi cô ấy cắt liên lạc, đổi số, và hoàn toàn chấm dứt mọi thứ liên quan đến tớ, nói chung là không nhìn mặt luôn.
Ròi khi không có cô ấy, tớ mới nhận ra sự thiếu vắng đó kinh khủng như thế nào, rằng tớ yêu cô ấy nhiều như thế nào, tớ đã thử nhiều cách, nhưng cô ấy đoạn tuyệt mọi cố gắng của tớ.
Gần 2 năm ròi, tớ vẫn không thể quên được cô ấy, tớ đã cố quen nhưng cô gái khác, nhưng cho dù họ có xinh đẹp giỏi giang thế nào tớ cũng chỉ quen ậm ừ được vài tuần ròi thoi, không có một chút cảm giác gì cả.
Chắc là nhiều người đọc bài này tớ viết sẽ thấy nhảm, nhưng nó đúng là những gì đã xảy ra, và tình cảm mà tớ dành cho cô ấy là thật. Cô ấy càng giận tớ bao nhiêu, tớ càng nhớ bấy nhiêu. Thực sự bây h tớ cảm thấy không thể quen được ai khác cả, nhưng mọi cố gắng liên lạc của tớ đều vô ích. Nghe bạn bè nói, cô ấy và thằng kia vẫn đang yên ổn, và hắn đối xử với cô ấy rất tốt.
Vậy tớ nên làm gì đây. Phải làm sao để quên được cô ấy, làm sao để yêu được người khác. Tớ cũng đã thử đủ trò ròi, nhưng hầu như chỉ là thuốc giảm đau, không dứt được.
Ai cho tớ 1 lời khuyên...


Tớ cũng mới dứt 1 chuyện tình buồn
Rất rất yêu cô ấy
Nhưng vô tình làm cô ấy tổn thương
Và cô ấy bây h coi tớ là bạn
Mặc dù 2 đứa đã rất mặn nồng
...
Còn tớ k thể coi cô ấy là bạn
Vì tớ yêu cô ấy rất nhiều
Nhìn cô ấy vui vẻ với các bạn, tớ rất đau đớn, cực đau
....
2 Đứa cùng lớp, k thể k giáp mặt nhau
Tớ k biết làm tnào để tìm lại tình yêu của cô ấy
Nhưng tớ đi học, k thể học
CŨng k thể cười
K thể nói chuyện vui vẻ
Như 1 ng đã chết
...
Cô ấy có quá nhiều lựa chọn
Một ng con gái xinh đẹp, thông minh , cá tính
Cô ấy đã từng yêu tớ rất nhiều
Nghĩ lại lỗi lầm của mình
TỚ đau hơn bao giờ hết
....
Rất rất đau
k thể quên đc
 
Em là cô gái mạnh mẽ , cá tính ...và kiêu ...
....Em không xinh , cũng chẳng xấu ...
...Tôi thích em !
<thở dài>

Tôi quyết định tiến gần em : đi cùng xe bus , nhắn tinh - chat với em...

...Mỗi khi em đến gần , trái tim tôi lại loạn nhịp ...
Em xuất hiện cả trong những giấc mơ ...

NHƯNG

Em không thích tôi ...

Tôi tỏ tình
Em bảo "có người yêu rồi"
<tan nát>
 
Tình đầu của tôi là với em hàng xóm hồi lớp 7, lúc đó còn khá nhỏ, có thể chưa gọi là yêu nhưng đó với tôi là mối tình thật đẹp. Tôi mới chuyển nhà về khu của em năm lớp 6, tôi nhanh chóng hòa nhập với bạn bè trong xóm, và ko biết tự lúc nào tôi cảm thấy rất thich em, em là 1 cô bé rất dễ thương với nụ cười khiến tôi phải mê mẩn(khá là giống Mỹ Tâm). Và trong 1 lần chơi trốn tìm, tôi với em cùng trốn dưới gầm cầu thang tầng 1 ở 1 ngôi nhà đang xây, bên cạnh là cái máy bơm :D lúc đó tôi đã tỏ tình với em, và em đã đồng ý, rồi tôi đã trao em nụ hôn đầu tiên :-*(trước đó cũng hôn vài em nhưng cảm giác tò mò thôi), thật tuyệt vời =(( . Kể từ đó tôi thường xuyên ở bên cạnh em, mỗi lần rảnh là tôi lại qua nhà em, buổi tối cùng em nắm tay đi dạo :(( Rồi cái gì đến cũng phải đến, những tháng ngày hạnh phúc chỉ tồn tại đc hơn 1 tháng, vì 1 lí do khá tế nhị(ko tiện kể ra) mà tôi đã phải tránh mặt em, và càng ngày chúng tôi càng rời xa nhau, có lẽ lúc đó tôi vẫn còn rất yêu em, và đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất ân hận khi ko nói được lí do mà tôi phải tránh mặt em :( . Giờ em cũng đã có rất nhiều bạn trai khác, và tôi vẫn luôn thầm mong em mãi mãi hạnh phúc :>
 
Tình đầu...nhớ hồi còn mẫu giáo có thích nhỏ nọ, lúc nào cũng chia phần sữa chua bỏ bọc thừa cho nó (=^o^=), chè bịch cũng vậy. Nói chung cứ ăn mà hỏng hết là thấy mặt nhỏ là muốn chia cho nó, hỏng muốn chia cho mấy đứa khác (=^.^=)

Sau đó lên lớp 3 lên tp, quen 1 bạn tên Hà Phi trong lớp học thêm tiếng Anh lúc hè. Sau đó lên lớp 6 gặp lại bạn gái đó, tự nhiên muốn quen thân, cũng nói chuện nhiều ai dè lên lớp 7 giữa học kỳ gia đình bạn đó bắt sang Úc, 2 đứa quyến luyến nhau, bạn ấy không nỡ xa, đã cắt gân tay tự tử...làm Fox hết hồn, xa nhau từ đó luôn. Lúc đó mới biết thế nào là tương tư...
Sau này lên hè lớp 9, 2 đứa gặp lại nhau, tình cảm xưa trở lại, 2 đứa gắn bó đến gần thi học kỳ 1 thì (=^.^=) làm chuyện dại dột, lỡ chậm làm ẻm có mang Cu Lỳ, 2 nhà hoảng hồn cho mần đám cưới nho nhỏ, đến giờ thì có thêm Cu Quậy được 4t.
(=^o^=)(=^o^=)(=^o^=)(=^o^=)

Tình đầu thành tình cuối luôn (=^o^=)
 
^ wtf , thật hay đùa thế ?????????????? ???
 
:-o:-o
tuổi trẻ tài cao
bái phục bái phục:x
 
(=^.^=) Có attach cái hình bồng cu lỳ và hình hồi cu quậy mới biết ngồi ở đâu đó trong forum này...nhớ thì Fox post cho coi (=O.^=)
Còn ẻm thì xin phép giấu mặt.
Tại box tâm sự mới nói chuyện này chứ Fox ít nói chuyện động trời này cho ai hay. Có điều tình đầu tình cuối hay lắm.
Hồi đó Fox chỉ quen bình thường thôi, nhưng ẻm vì mình mà tự tử rồi vì Fox nên 2 đứa mất hết 1 năm học nên bị cảm động, mỗi lần 2 vợ chồng gây nhau ẻm lại nói chuyện này ra làm Fox cứng họng (=^o^=)
<=Tội nhân thiên cổ
 
tình đầu à..
nhỏ gần nhà học chung từ lớp 1 đến 10 mà chưa dám nói 1 lần dù trong lòng thì chênh vênh mãi.. chiều nào 2 đứa ra quét sân cũng ngó nhau. ngại ngùng mãi..
cấp 3. học xa nhau. ít gặp. phai nhạt dần
e là ấn tượng đầu với a những ngày đầu lên chốn thị thành xa hoa.. cá tính và hồn nhiên. nhưng quanh e nhiều ng quá. nên tôi chỉ biết đứng xa ngắm nhìn thôi.. và thật ngu ngốc khi sau này e thú nhận đã từng thấy tôi thật ngốc khi không đến bên e.. e và tôi. giờ chúng ta vẫn là bạn thật tốt
Nhóc. 1 mối tình đầu tiên của tôi theo đúng ngĩa.. tiếc là Nhóc làm a thất vọng quá.. 1 tháng. k quá dài Nhóc nhỉ nhưng a đã mất bao lâu để quên đc Nhóc. lâu lắm.. Nhóc nói Nhóc đến với a như gió. và hãy để gió đi nhẹ nhàng. uh. tạm biệt. và chưa từng gặp lại. kỉ niệm về Nhóc a chưa từng quên. nhưng đó là nỗi đau. và a muốn chôn nó thật sâu
E. "chưa 1 ai yêu em như tôi. và chưa người con gái nào từng yêu tôi như em".. nhưng yêu e tôi hiểu nhiều điều.. tôi ích kỉ khi muốn giữ e mãi bên tôi.. e muốn đến 1 nơi khác..e rời xa tôi và cố k làm tôi đau. nhưng trái tim tôi k phải sắt đã. giờ tôi đau.. nhưng e ạ. tôi cũng k chờ đợi gì nhiều. vì mọi thứ sẽ thật khó mà trở lại. tôi cứ sống thôi. chẳng mong đợi gì.. biết khi nào thì hết mùa đông. biết khi nào e chán phiêu du để về đây
tôi cũng chẳng chờ đợi gì..
tạm biệt! ai cũng như gió. đến bên tôi, và rồi tất cả lại ra đi như những cơn gió.. phải. tam biệt tất cả
 
E hỏi bạn e "thấy a là người thế nào"
Bạn e lại hỏi lại "e thix a à ? "
E trả lời "ko!"
Vậy là anh hết cơ hội rồi à?
E lại bảo ... ý anh là sao để e đoán nhé, đoán đúng thì lại mua kẹo táo cho e nhé... "có phải là a đang thix e ?đoán thui nhé ko phải cho e sr "
Mai a sẽ mua kẹo cho e :)
Và thế là ta iu nhau
 
Tôi ko phải một kẻ xảo quyệt, tôi ko đủ thông minh. Tuy nhiên trong đầu tôi cũng có những suy nghĩ mà một người bình thường cho là xấu, thậm chí rất xấu. Và cảm giác dằn vặt chính bản thân vì những điều đó ko dễ chịu chút nào. Đó là cuộc xung đột 2 mặt của một con người. Chúng là kẻ thù của nhau, mỗi bên một chiến hào và cả 2 đều tỏ ra vô cùng dai sức.

Thế nhưng có những khoảnh khắc, mà khi đó chúng dừng lại, ko chạm nhau nữa. Khoảnh khắc đó, tôi gọi đơn giản là "bình yên". Đó là khi đối mắt hào hứng lướt trên những dòng thơ đó, là khi bàn tay đưa nhẹ trên trang giấy để lại phía sau ngần ấy con chữ như một liều thuốc công hiệu đến không tưởng. Đó là khi không gì còn tồn tại nữa, không còn những âm thanh chát chúa gây ra bởi những thế lực vô hình đó nữa. Đó là khi trong tôi chỉ còn một tình cảm chân thành.

Thứ xa xỉ nhất mà tôi biết, lúc này, chính là khoảnh khắc đó.

"Nếu ngày mai em chết
Anh chẳng hết nhớ nhung
Bởi em có biết ko?
Anh yêu em vô cùng"
Em chỉ nói được thế này về mối tình đầu của em thôi các bác ạ. :D
 
Bây giờ thì anh không nhớ nét mặt của em ra sao nhưng trong kí ức thì em rất đẹp . Đó là một buổi tối rất lãng mạn , hình như ai có chòm sao xử nữ đều có tâm hồn nhạy cảm hay sao ấy , nhớ lần đầu anh gặp em , em mặc một bộ váy màu tím nhạt , tay thì ôm con gấu bông , em cười với anh , lúc ấy anh cũng chẳng biết gì nên nhìn em chằm chằm . Rồi em và anh nắm tay nắm tay ra vườn ngồi chơi xích đu , anh vẫn nhớ rõ đêm ấy trời đầy sao và cái mùi hương từ hành hoa sứ trong vườn nhà em , em chợt nói với anh rằng : " Cho bạn nè ! " , không nhớ em cho gì nhưng anh nhớ là thứ gì đó cho vào bụng được và đây là giây phút anh yêu em , bây giờ nghĩ lại em là tình yêu ngắn nhất , giản dị và đẹp nhất trong đời anh . Lúc sau , tay vẫn nắm , em quay qua nhìn anh rồi hỏi : " Sau này mình và bạn làm vợ chồng giống ba mẹ mình nha ? " , ôi lúc đấy anh có hiểu gì đâu nên chỉ nhìn em cười thôi . Rồi anh về , chỉ có chừng 30 phút nhỏ nhoi bên em khiến anh luôn nghĩ về em suốt bao năm , rồi cũng quên em suốt bao năm khi chìm đắm trong những tình yêu mê muội chán ngắt , anh ngồi đây , giữa 2 cây sứ trước nhà , mùi hương ấy làm anh nhớ ra hình bóng em trong tâm trí . Giờ không biết em ở đâu và em là ai ...
 
chuyện tình đầu của mình là 1 chuyện tình dài và buồn. ai cũng nghĩ mối tình học sinh mà là mối tình đầu thì sẽ đẹp lắm. còn mình. nó lại ngược hoàn toàn.
Mình và cô ấy quen nhau trong Au đó cách đây 3 năm. Nghe thì tưởng như vớ vẩn đúng không. nhưng đó lại là lúc mối tình đầu của mình bắt đầu. đầu tiên chúng mình chỉ chat chit rồi gọi điện thoại thôi. nhưng sau đó 5 tháng thì chúng mình gặp nhau. lần đầu gặp mặt ấn tượng của cả 2 về nhau thật đẹp . cô ấy khen mình baby đẹp zai. còn mình thấy cô ấy cũng thật xinh xắn và đáng yêu. có lẽ từ đó mà mình và cô ấy nảy sinh tình cảm với nhau. rồi chúng mình đi học thêm với nhau( hồi đó mình học lớp 11).
Ngày qua ngày chúng mình càng yêu nhau càng gắn bó. tình cảm càng bền chặt. tuy còn rất trẻ nhưng đôi khi mình sẽ nghĩ lấy cô ấy làm vợ khi cả 2 đã có công việc ổn định.
quá nhiều kỷ niệm vui buồn bên nhau. từ con đường đi học về. những lá thư. những quán trà sữa. những buổi tối đạp xe đạp đi cùng nhau.
cũng 2 năm 4 tháng kể từ ngày cô ấy nhận lời yêu mình. đôi khi có lúc giận nhau tưởng như chia tay. những cuộc cãi vã tức giận nhưng chúng mình vẫn không thể rời xa cho đến 1 ngày.: mình đang ol thấy chán chán liền vào nick cô ấy. chết lặng ngừoi đi khi thấy nick mình đã bị xóa trong list của cô ấy. và 1 cái nick lạ hoắc lại được để contact là ngừoi đặt biệt. rồi avt của hắn lại để ảnh cô ý.
Đang sững sờ chưa biết làm gì thì
Buzz !
Em ol hồi nào thế anh không biết =((
Ừ em mới ol !
..........
sau 1 cuộc nói chuyện thì mình kết thúc bằng :
Mình không phải chủ nick. mình là ngừoi yêu của chủ nick
Rồi hắn out. !
chẳng nói gì hết.
Mình nc vs người bạn thân nhất của cô ấy đang ol
cho tớ hỏi 1 câu nhưng cậu phải hứa nói thật !
ừ cậu nói đi. nhưng tớ không dám hứa chắc chắn sẽ nói đâu. nếu nói được tớ sẽ nói thật còn không nói thật được xin cho tớ im lặng
oki. L yêu tớ không ? tại sao tớ lại thấy trong nick L có 1 nick để contact là ngừoi đặc biệt. ngừoi đó là ai. tớ không muốn mình bị lừa dối thêm nữa cho tớ biết đi !
Ngày xưa thì nó yêu cậu con bay giờ hình như không. tớ cũng không rõ về ngừoi đó nhwung thấy nó bảo học đại học công nghiệp gì đó.
ừ tớ biết đủ rồi cám ơn cậu.
tôi out và ....
Mình nhắn tin cho người mình yêu :
Anh đã vào nick em và nói chuyện vs ngừoi đặc biệt của em. anh thật sự thất vọng. anh muốn chia tay. nhưng trước hết anh muốn ngày mai chúng mình gặp nhau . anh muốn mọi chuyện được rõ ràng trước khi chia tay.
Rep : chả có gì hết chia tay thì chia tay gặp nhau làm cái gì. em yêu ngừoi khác rồi.!
Xoảng ! cái điện thoại bay vào tường !:|
Câm lặng. Biết nói gì khi tôi đã yêu cố ấy quá thật lòng. Tôi rất hãnh diện với bạn bè. tự hào rằng cô ấy là 1 ngừoi tốt 1 cô gái chung thủy. 1 cô gái tuyệt vời trong tôi
Bạn bè tôi ai gặp cô ấy cũng nức nở khen rồi nói ước gì tao kiếm được con ngừoi yêu như mày.
Thế đầy . Ngừoi mà tôi tin nhất thì lại phản bội tôi 1 cách trắng trợn
Tôi thật không hiểu sau hơn 2 năm yêu nhau chẳng lẽ cô ta giả dối đến thế sao. sao cô ta lại tạo ra được 1 cái vỏ bọc hoàn hảo đến thế. hay là do tôi quá ngu dại. nhưng chẳng lẽ bạn bè tôi cũng ngu hết sao,. chúng tôi rất hay đi chơi cùng bạn bè. đứa nào bạn tôi tiếp xúc cũng quý cô ta. ai cũng khen tôi sướng nhớ kiếm được con ny vừa ngoan lại xinh xắn còn gì bằng.
Tôi đã vượt qua chuyện đó sau hơn 1 tuần. tôi vẫn nhớ cô ta da diết nhưng chẳng biết làm gì hơn là phải dằn lòng quên ngừoi con gái xấu xa đó đi.
 
ờm. Tình đầu à.... Thật sự là từ trước tới giờ mới chỉ yêu có một người. Mà lại yêu đơn phương mới chết chứ. Này nhé, Yêu em nó từ lúc đi cắm trại. Đeo đuổi nó 1 năm. Rồi đến một ngày em nó nói mình là bạn nhé :(( :((. Tình đầu chết như thế đấy. Đến h vẫn chưa yêu lại được ai :D.... Nhưng mà được cái mình với em nó nói chuyện được bình thường và coi nhau như bạn. Thôi thì chấp nhận thôi :D
 
sao bạn không thử thổ lộ tình cảm của mình với ngừoi ấy. chẳng lẽ giữ mãi trong lòng à . biết đâu khi nói ra người đó sẽ suy nghĩ lại :P
 
@Mrhip: ặc nên tìm hiểu thật kỹ chứ biết đâu lại có uẩn khúc gì đấy
Mà nếu thật sự vậy thì mình phục con bồ của bạn lắm !
 
Anh Gai_max mất nick rồi :( ko biết là chuyện tình của ảnh sao rồi !! ko biết người yêu có về thăm ảnh hay ko ? Muốn biết cái kết chuyện quá =((
 
Dường như mối tình đầu của mọi người đều là năm cấp 3 , lúc còn đi học nhỉ :).
Mình cũng thế.
Lúc còn cấp 2, cũng để ý 1 vài người, nhưng lúc đó nghĩ là còn nhỏ, biết gì là yêu đương, nên cứ cố gắng mà học :).
Cuối cùng cũng vào đc trường Gia Định (lúc đó GĐ là 1 trong những trường top :D)
Trong những ngày đầu học lớp 10, ngồi trước mình lại là 1 cô bé trắng trẻo, dễ thương lắm. Nhưng lúc đó nghĩ mình cũng còn "bé" lắm =)), nên thôi, thích thì cứ thích, nhưng cứ để đó thôi.
Lớp lúc đó quậy lắm cơ :)), nên bà cô quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi , theo kiểu 1 nam ngồi kế 1 nữ. Hên xui thế nào mình lại ngồi cạnh ấy.
Lúc này mình quyết định lao vào học hơn nữa :">, để có gì thể hiện.
Dù cố gắng ko thể hiện ra ngoài, nhưng cây kim trong bọc cũng có lúc lộ ra :)). 1 hôm nhỏ bạn thân của ấy gửi giấy qua cho mình, hỏi mình thích ấy hả? Mình trả lời ừ. :">
Lúc đó bạn sẽ làm gì? Tấn công luôn à? Mình thì ko, mình lại im lặng, thậm chí còn lạnh nhạt với ấy hơn, ngốc thật đúng ko?
Có nhiều lúc học buổi sáng xong, ấy ngồi lại 1 mình trong lớp, còn mình chỉ đứng ngoài lớp nhìn vào rồi ra HL với đám bạn ( sau này mới biết ấy đợi mình ngỏ lời :( ), cứ 1 tuần liền như thế. Mình vô tâm quá.
Ấy biết mình thích ấy mà, sao mình lại thế này. ?:(
Rồi đến SN mình, đám bạn tổ chức bất ngờ cho mình ( trong đó có ấy ), mình đc tặng 1 con gấu bông cơ :">, tấm thiệp chúc mừng thì chỉ là lời lẽ như bạn bè bt . Tự dưng lại cảm thấy hụt hẫn.
Rồi lê lếch đến cuối năm, 2 đứa ko còn nc nữa, thỉnh thoảng chỉ là ~ lời xã giao bt.
Chợt, 1 giờ ra chơi nọ, ấy đang đứng nc với 1 thằng nào đó, mấy đứa bạn bảo là bạn trai cũ =.=!. Ôi thôi, tại mình cả b-(.
Sang năm 11, trong 1 buổi SN 1 đứa bạn trong nhóm( có cả ấy, lúc này nghe nói là ko quen thằng kia nữa), có 1 nhỏ chủ động làm quen với mình. Lúc đó lại gật đầu mới chết =.=!. Quen đc 3 tháng, mình cũng chủ động chia tay, đợn giản vì ko thích kiểu con gái bạo dạn quá, như qua nhà chơi lại rủ vào phòng, nằm chung nữa =.=!, may là ko có gì cả, nếu ko lúc này chết rồi :).
Sang năm 12 thì sách vở dần dập, nên lúc đó chỉ có 1 mục tiêu đậu ĐH trong đầu thôi .
Mình thì đậu, ấy thì rớt.
Nhưng lúc có KQ, có liên lạc đc đâu, toàn nghe mấy đứa bạn nói.
Lên ĐH, lúc này mới bik là mình chọn sai ngành.. nên bỏ, ôn thi học lại.
Trong lớp học thêm AV, mình lại gặp 1 cô bé cực kì dễ thương, cũng có thể nói là 1 hot girl đấy. Nhưng cái nhìn sơ qua "hot girl" đó lại vô tình là 1 bức tường vô hình.. "Thôi, mày ko có cửa đâu, lo học đi", câu nói đó cứ vang lên trong đầu =.=!.
Dẫu biết thế, nhưng mỗi lần vào lớp, mình cứ nhìn cô bé ấy.
Chết, bị phát hiện rồi :-o.
Thế rồi 1 tối, ấy gửi 1 tờ giấy qua cho mình " Cho mình xin số đt bạn nha ", cho ngay chứ còn gì nữa. :-*.
Rồi mình và người ấy quen nhau cũng gần 2 năm rồi, kỉ niệm vui, buồn đều có.
Kế hoạch cho tương lai cũng có.
GIờ nhìn lại, 5 năm qua thật là 5 năm nhiều kỉ niệm nhất trong 20 năm mình đã sống :)).
Mặc dù giờ rất yêu người hiện tại, nhưng trong tim mình luôn có 1 ngăn trống, để chứa những kỉ niệm đẹp, đầy nuối tiếc thời cấp 3. :D
Cám ơn đã chịu đọc hết cái bài này :D. Tại dốt văn nên văn chương có hơi lủng củng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi ấy mình ở Daclak , ở nhà bà cô học ở đấy 1 năm . , vào trong Buôn mê mình học rất khá . Mình ngồi gần 1 bạn gái và quen cô ấy.
Đặc điểm khiến mình nhớ cô ấy nhất là khi viết chữ cô ấy thường ghi chữ xong mới ghi dấu . Và có 1 kỷ niệm đáng nhớ là buổi sinh nhật bạn cô ấy , giờ nhớ lại vẫn còn vui. Hồi ấy mình cũng k hê biết cô ấy thích mình , sau 1 năm mình lên tp và hè mình quay trở lại mới biết điều ấy .

Năm nay 19 t rồi . Lâu lâu nghĩ lại vui thật , không biết giờ này cô ấy đã yêu ai chưa hay đã có chồng ồi . Hè này phải về gặp lại ko biết cô ấy nhận ra mình k :)
 
vậy bạn datlee giờ là iu cái bạn hotgirl học chung av chứ ko phải bạn cấp 3 à...=((
 
vậy bạn datlee giờ là iu cái bạn hotgirl học chung av chứ ko phải bạn cấp 3 à...=((

Uh, đc gần 2 năm rồi :D . Đợt trước tết nhỏ bạn đó hồi cấp 3 lại liên lạc với mình :)). Cũng thăm hỏi đủ điều, còn đòi mình lì xì, dẫn đi xem phim nữa =.=!. Rồi sau Tết nó lại im bặt, ko nghe máy. =.=!.
 
Back
Top