Kết quả giao hữu của GoPro với các clan khác.

  • Thread starter Thread starter Kylin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sao anh K vừa chơi vừa bấm được phím Alt + 1 2 ... thế.

Em bấm nó chéo tayl ắm, mà đôi khi gặp những lúc cần tập trung, chẳng dám rồi tay ra để bấm luôn nữa ::(
 
thèng gà,Atl+ 1->5 dễ mà ;)) .Chắc tại mi ko chơi WOW nên thấy khó chứ ta thấy dễ ẹc,nhiều thằng còn bind shilft+.. nữa kìa (cái này ta pó tay)
@Kylin : em gà anh ui,YM của anh là gì thế??igame phải hok?để bữa nào chat YM cho dễ nói chuyện chút.Còn cái việc 3,4 thằng chạy qua long A,bọn nó nhảy vèo vèo với tốc độ cao nên khó kill lắm =.= (có HE thì may ra).Ok để lần sau rút kinh nghiệm kêu con Vàng Anh back up qua long A giúp anh.
btw:bắn kiểu này lúc nào cũng tập trung cao độ để ngồi canh nên mệt óc quá >"< .Mà cái bọn này mất dạy lắm cơ,lúc mình phê thả lỏng tay 1 chút thì nó bay vào,lúc canh đàng hoàng éo thằng nào vào 8-},thế mới đau chứ =.=
 
Pro hay không pro chỉ hơn nhau cái "mệt óc" đó thôi em à.

Chính vì biết tụi em hay bị mất tập trung nên mới phải tập nhiều như vậy.

Trong lúc match, tụi em phải làm được những việc như sau (gần như đồn thời).

1/ Giữ vị trí, tâm ngắm cho chuẩn.

2/ Quan sát radar, quan sát dòng chữ kill, phải nhớ được name của đồng đội bị kill -> biết vị trí bị lủng, name đối phương đã kill đồng đội -> để biết sau đó nó đã bị đồng đội kill chưa.

3/ Nghe voice/footstep/radio.

3 việc phải cùng làm 1 lúc thì mới có thể kết hợp để phán đoán vị trí đối phương, từ đó xử lý 1 cách thích hợp.

Ví dụ:

Anh canh A, thấy thằng ABC_123 chạy lên lầu (có thể không nhìn được name của nó), anh report : Mid lên lầu!.

10s sau thấy GVN_HsP canh lầu bị ABC_123 kill, anh sẽ phải ghi nhớ rằng vị trí lầu đã lủng, và ABC_123 đang đi lên lầu.

Sau đó 5s, anh thấy Asy kill ABC_123, nghĩa là lầu tạm ổn.

Tiếp theo anh thấy ABC_456 và ABC_789 chạy tiếp lên lầu, ngoài ra còn 1 trái HE ném từ Mid vào A, nghĩa là 2 lên lầu, 1 hold mid.

Rồi anh thấy Asy đang canh B lui dần về phía cầu thang (radar) nghĩa là long B đang bị chiếm, tụi nó đang vào B. Lúc đó Mid phải về 1 để hỗ trợ, giữ lại 1 mid thôi.

v.v...

Tương tự như vậy mà dự đoán các tình huống có thể xảy ra, các vị trí của đối phương và đồng đội dựa vào các thông tin mà mình "thu thập" được mặc dù chỉ đứng 1 chỗ. Trong lúc đó vẫn phải tập trung giữ vị trí của mình.

Làm được tất cả những điều đó thì sẽ trở thành Pro ^_^ Ai làm không được thì ... mua con Intel Quad Core Xeon + 4GB RAM mà gắn vào đầu để xử lý cho nhanh =))
 
::(
Pro hay không pro chỉ hơn nhau cái "mệt óc" đó thôi em à.

Chính vì biết tụi em hay bị mất tập trung nên mới phải tập nhiều như vậy.

Trong lúc match, tụi em phải làm được những việc như sau (gần như đồn thời).

1/ Giữ vị trí, tâm ngắm cho chuẩn.

2/ Quan sát radar, quan sát dòng chữ kill, phải nhớ được name của đồng đội bị kill -> biết vị trí bị lủng, name đối phương đã kill đồng đội -> để biết sau đó nó đã bị đồng đội kill chưa.

3/ Nghe voice/footstep/radio.

3 việc phải cùng làm 1 lúc thì mới có thể kết hợp để phán đoán vị trí đối phương, từ đó xử lý 1 cách thích hợp.

Ví dụ:

Anh canh A, thấy thằng ABC_123 chạy lên lầu (có thể không nhìn được name của nó), anh report : Mid lên lầu!.

10s sau thấy GVN_HsP canh lầu bị ABC_123 kill, anh sẽ phải ghi nhớ rằng vị trí lầu đã lủng, và ABC_123 đang đi lên lầu.

Sau đó 5s, anh thấy Asy kill ABC_123, nghĩa là lầu tạm ổn.

Tiếp theo anh thấy ABC_456 và ABC_789 chạy tiếp lên lầu, ngoài ra còn 1 trái HE ném từ Mid vào A, nghĩa là 2 lên lầu, 1 hold mid.

Rồi anh thấy Asy đang canh B lui dần về phía cầu thang (radar) nghĩa là long B đang bị chiếm, tụi nó đang vào B. Lúc đó Mid phải về 1 để hỗ trợ, giữ lại 1 mid thôi.

v.v...

Tương tự như vậy mà dự đoán các tình huống có thể xảy ra, các vị trí của đối phương và đồng đội dựa vào các thông tin mà mình "thu thập" được mặc dù chỉ đứng 1 chỗ. Trong lúc đó vẫn phải tập trung giữ vị trí của mình.

Làm được tất cả những điều đó thì sẽ trở thành Pro ^_^ Ai làm không được thì ... mua con Intel Quad Core Xeon + 4GB RAM mà gắn vào đầu để xử lý cho nhanh =))

Việc thấy đồng đội kill được địch bên khu nào đó rồi chuyển sang khu khác canh thì em làm được.Chứ còn FS .FS là điều tệ nhất với em:((.Vì nếu để High Volume sợ hàng xóm kêu ca:((

Có cái HeadPhone nhưng đeo vào ngại vướng và âm thanh nghe không hay
 
=> capt đứng longA là hay nhứt, vị trí quan sát tình hình tốt, còn vị trí mid và lầu( ng có thể back up A) thì cần những thằng skill khá và linh họat anh K nhỉ. Bọn em lần đầu tập tactic là tập với anh nên nhiều cái không biết, chưa quen xử lý tình huống nên anh thông cảm, bọn em sẽ cố gắng tập :'>
 
.Chứ còn FS .FS là điều tệ nhất với em:((.Vì nếu để High Volume sợ hàng xóm kêu ca:((

Có cái HeadPhone nhưng đeo vào ngại vướng và âm thanh nghe không hay

;))

Tui thấy nghe headphone nghe FS dễ hơn mà.
Nghe bằng HP tui mới canh me nó chạy hướng nào được chứ nghe bằng loa là tui bó tay.
 
;))

Tui thấy nghe headphone nghe FS dễ hơn mà.
Nghe bằng HP tui mới canh me nó chạy hướng nào được chứ nghe bằng loa là tui bó tay.

Biết là nghe HP sẽ tập trung hơn vào âm thanh trong game ,không bị phân tán từ bên ngoài.Nhưng đeo khó chịu lắm:-/
 
khó chịu thì nghỉ đi thôi :-<

chả có pro nào bật cái loa to tướng nghe FS cả em ạ :|

Mẹ đi lên gác lại tưởng enemy sau lưng thì khốn =))

Cả team nhớ những gì anh K nói nhé.

Mà anh ơi sao lại lấy em ra làm ví dụ thế, em canh cầu thang thì có thằng nào lên được đâu :(( Lấy thằng VA mà làm ví dụ :))
 
em bắn tối qua dở quá sau đó out ra warehouse và nhà máy train skill rùi
còn việc nó nhảy qua A là do em còn đương quen bắn với tụi koreaforce tối hôm kia chúng nó ko lao vào A mà đánh mid nên bọn korea này nó nhảy qua A ko trở tay kịp chỉ bắn mất máu nó đc thôi
em sẽ nhớ những gì anh viết và cố làm theo trong khả năng có thể T_T hic hic
 
khó chịu thì nghỉ đi thôi :-<

chả có pro nào bật cái loa to tướng nghe FS cả em ạ :|

Mẹ đi lên gác lại tưởng enemy sau lưng thì khốn =))

Cả team nhớ những gì anh K nói nhé.

Mà anh ơi sao lại lấy em ra làm ví dụ thế, em canh cầu thang thì có thằng nào lên được đâu :(( Lấy thằng VA mà làm ví dụ :))

Nghỉ là nghỉ thế nào hả anh ơi.Nói phũ phàng quá :((
 
Biết là nghe HP sẽ tập trung hơn vào âm thanh trong game ,không bị phân tán từ bên ngoài.Nhưng đeo khó chịu lắm:-/

Đeo hp Somic 50K thì khó chịu là đúng rồi. Chịu khó để dành tiền "đua đòi" sắm gear đi, lúc đó mới thấy cái đáng tiền của nó.

Sắm con Razer Piranha hoặc Sennheiser HD515 thì đảm bảo lúc đó sẽ ghiền đeo hp luôn.
 
Đeo hp Somic 50K thì khó chịu là đúng rồi. Chịu khó để dành tiền "đua đòi" sắm gear đi, lúc đó mới thấy cái đáng tiền của nó.

Sắm con Razer Piranha hoặc Sennheiser HD515 thì đảm bảo lúc đó sẽ ghiền đeo hp luôn.

Sao anh biết em dùng Somic 50K vậy.Đang ngồi dưới nhà ngại lên lấy HP check quá :))
 
Somic 50K là "tên gọi chung" của các loại hp china < 15USD bán tại các cửa hàng vi tính.

Thà dồn tiền mua 1 cái cho đáng vẫn hơn là bỏ ít tiền ra mua về rồi ...không dùng hoặc khó chịu khi dùng.
 
game542642.jpg

Làn ván trước khi ăn tối ;;)
Luôn ở thế dẫn trước mà round 1 lại thua mới bó tay :|
 
Kết quả 1 số trận hôm nay.

Dạo này mình bắn CA tốt quá =)) Cứ toàn 1 shot 1 hs thế thì bị chửi cũng đáng =))

Đề nghị VA và HsP mua chocolate ăn cho nhiều vào nhé ;)

ca_hs01.jpg


gvn_12.jpg


gvn_13.jpg


gvn_14.jpg


gvn_15.jpg
 
Trận thua đầu tiên của mình từ lúc vào GoPro. Hôm nay GoPro bắn như 1 bầy vịt mới được thả ra đồng =))

Asy thì chạy lăng xăng, sn1p3r và SuperNoob (Superxxx) chẳng khác gì 2 cái bia di động.

Tập luyện nhiều lên nữa nhé mấy em. Thắng Korea vài trận chưa phải là gì đâu.

gvn_16.jpg


gvn_17.jpg


gvn_18.jpg
 
round đầu nó biết nah K là lead nên nó tấn công anh dữ quá ::( cứ lao qua mid ném bomb rồi lại lùi về, bó tay.

Căn bản round đầu em giữ mid tệ quá.
 
hôm qua em bắn lúc mang lag lên lag xuống đau đầu quá ra nằm nghỉ phải uống 1 đống thuốc mới hết T_T
 
Thằng Tùng 2-11 =)) âhaahahah
:-"
 
cái ảnh cuối cùng hài hước quá
bên nó thì kẻ kém nhất về cấp bậc đứng đầu bảng bên mình thì người kém nhất về cấp bậc đứng bét bảng
 
Back
Top