TaoManhDuc
<b><font color="Green">Đại Gian Hùng Ngụy Vương</f
Viên quan địa phương và mấy vị đạo sĩ cùng các bà đồng cốt không biết làm thế nào đành phải nghe theo vị phán quan của triều đình.
Vị đạo sĩ cùng với Dugi đi ra ngoài, vị đạo sĩ hỏi
- Bẩm đại quan, không biết còn chuyện gì nữa đây. Nếu không làm tốt, Hà Bá sẽ cho giông bão làm mất mùa màng lụt lội thì dân cư sẽ khó sống.
Vị đạo sĩ cùng với Dugi đi ra ngoài, vị đạo sĩ hỏi
- Bẩm đại quan, không biết còn chuyện gì nữa đây. Nếu không làm tốt, Hà Bá sẽ cho giông bão làm mất mùa màng lụt lội thì dân cư sẽ khó sống.
