unholy fire
Mega Man
- 4/2/03
- 3,028
- 232
Một vài điều các bạn cần chú ý :
1 ) Đây là bài viết nói về games KING OF FIGHTER , một game đang thống trị thể loại game fighting trên máy thùng ( Arcrade ) . Bài viết này bao gồm Story ( Cốt truyện ) , nhận xét và đánh giá ... Lý do tại sao hình thành KOF ... Bản thân người Post bài này rất thích cách chơi và cốt truyện theo kiểu nửa thật nửa "xạo"
của KOF .
2 ) Tác giả bài này kô phải là Fire mà chính là anh HOKATA sư huynh của Fire ... Vì bài viết này khá hay nên Fire quyết định Share ra với các fan Fighting game nói chung và Fan KOF nói riêng . Nó sẽ giúp các bạn hiểu vì sao KOF lại cuốn hút người chơi đến như thế .
3 ) ... ! Time to enjoy ...
NGUỒN + COPYRIGHT : HOKATA : Leader of QMH Group
Người POST bài : Unholy fire hay Holy fire gì cũng thế .
Lời dẫn :
King of fighter ( gamer thường gọi với cái tên quen thuộc KOF ) : Là một trong những game fighting tồn tại và có lịch sử phát triển lâu đời nhất trên thể lọai video-game ( chủ yếu được biết đến trên “máy thùng” và sau này có xuất hiện trên Ps và các trình giả lập NeoGeo trên PC ). Đây là một game cực kỳ thành công tại các thị trường khu vục châu Á, đặc biệt là khu vực phía Đông ( Nhật, Hồng Kông, các nước Đông Nam Á ), tuy nhiên game lại không phổ biến tại các khu vực châu Mỹ, châu Âu đặc biệt là tại Mỹ nơi mà gamer Fighting được đánh giá đứng nhất nhì thế giới thì số lượng người chơi lại không nhiều.
Tòan bộ các serie của KOF là một câu chuyện hòan chỉnh liên kết với nhau, từ KOF 94 đến KOF 2K2 . Để thuận tiện mình sẽ chia ra từng phần và giới thiệu đến các bạn , bài này viết ra đặc biệt gửi tặng cho đệ tử yêu quý Holy Fire (một Fan trung thành của KOF nói riêng và game Fighting nói chung) và nhân tiện muốn gửi tới các Fan của KOF chưa có dịp biết hết lịch sử ra đời và các giai đọan phát triển của KOF.
Một điều đáng ngạc nhiên là không phải lọat game KOF có lịch sử, cốt truyện bắt đầu từ KOF 94 ( game KOF đầu tiên ) và bắt nguồn từ một phần nhỏ trong game “Fatal Fury” , trong đó có nói đến một giải đấu xem ai là vua quyền thuật ( King of Fighters ) . Các cuộc đấu KOF được tạo ra bởi một trùm mafia Geese Howard tại khu vực Southtown để phục vụ cho giới các cược của thế giới ngầm ( sân chơi của Xã Hội Đen ) và sẵn sàng ra tay ám sát bất đấu thủ nào có thể đe dọa đến vị trí của mình, một người tự cho là vô địch thiên hạ. Một thời gian sau, tập đoàn tội ác Geese bị con của một đấu sỹ đã từng bị hắn ám sát phá hủy, người hạ gục Geese chính là Terry Bogard. Một năm sau, ngay cả một đấu thủ cực mạnh, Wolfgang krauser, làm khuynh đảo cả đấu trường KOF đã đi tìm người đã hạ gục Geese để thách đấu, nhưng …. cũng bị hạ gục một cách thê thảm nốt.
Ngọai trừ KOF 94, hầu hết các lọat game KOF khác đều tập trung vào hai câu truyện chính : lọat truyện về Orochi ( từ KOF 95 đến KOF 97 ) và loạt truyện về NESTS Cartel ( từ KOF 99 đến KOF 2K1 ). Còn KOF 98 và KOF 2K2 là những trận đấu trong mơ, trong đó bạn sẽ gặp tất cả những Character cơ bản của những game trước, hai game này không có một cốt truyện cụ thể nào cả, trùm (boss) lại là Rugal, nhân vật phản diện tiêu biểu của KOF . tiếp theo đây là những chi tiết cụ thể mô tả lọat game KOF, sẽ có những chuyện sẽ khác so với sự thực trong game, có thể sẽ làm giảm đi hứng thú của bạn khi chơi game --> phớt lờ nó đi.
King Of Fighter 94
Phát hành ngày 25/08/1994
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : KOF 94 là phần ngọai truyện của cốt truyện của lọat game “Fatal Fury”. Sau khi đọat quán quân của võ đài KOF, Klauser, tên trùm mới của thế giới ngầm và cũng là một đấu sỹ mạnh khủng khiếp đã thay đổi luật chơi của KOF, thay thế cho việc đơn đấu bằng đấu đội, mỗi bên ba người. mỗi đội cử một người ra đấu, thua thì cử tiếp người tiếp theo, cứ thế tiếp tục cho đến khi bên nào hết người thì thua.
Thật ngạc nhiên là không phải là đội của Ý ( Terry Bogard’s team) thắng giải đấu mà là đội của Nhật thắng giải ( Japan’s team) với ba khuôn mặt mới là Kyo Kusanagi, Benimaru Nikkaido và Goro Daimon. Trong đó Kyo là người nối dõi gia tộc Kusanagi với biệt tài sử dụng lửa, anh ta phải sử dụng bao tay đặc biệt để khống chế lửa. Những nhà vô địch sẽ được đưa đến tàu của Rugal, tàu Black Noah, để thách đấu với Rugal. Ngòai lề một chút, Rugal là mục tiêu săn đuổi của các đấu sỹ nổi tiếng, tất cả những đấu sỹ bị hắn hạ đều bị hắn bọc lại bằng khuôn thép nguội ( giống như bọc sáp người sống ý, khác một cái là bằng thép thui, chả hiểu bằng cách nào). Sau đó Kyo và đồng đội được chấp nhận cho đấu với Rugal …. Và như một cái tát mạnh Kyo phát hiện ra rằng trong số đám tượng đó có cha mình Saisyu Kusanagi. Gần như phát điên lên và Rugal bị hạ gục một cách nhục nhã. Tên trùm tội ác biết rằng ngày tàn của mình đã đến nên tự hủy con thuyền black Noah. Đội của Kyo may mắn thóat ra khỏi con tàu khi nó phát nổ và dường như con tàu cùng Rugal đã chìm cùng với những huyền thọai của nó.
Câu chuyện về Orochi
Để bạn đọc tiếp thu dễ hơn về cốt truyện của Orochi (thực ra sẽ bắt đầu từ KOF 95), mình sẽ giúp bạn biết thêm về sự hình thành và phát triển của đấu trường KOF, tại sao hai nhân vật Iori yamagi và Kyo Kusanagi lại cực kỳ ghét nhau !
Thực chất Orochi là ai thì đó vẫn còn là một điều bí ẩn. Một số cho rằng đó là sứ giả hiện thân của thần thánh phái xuống trần để sàng lọc nhân lọai dối trá này, còn số khác lại cho rằng đó là hiện thân của ma quỷ bước lên trần gian để tiêu diệt lòai người. Orochi lần đầu xuất hiện cách đây 1800 năm trước và đã tàn sát và phá hủy biết bao nhiêu gia đình, con người. Lúc bấy giờ hai gia tộc mạnh nhất là Kusanagi và Yamagi ( cả hai đều dùng thuật lửa ) đã sát cánh cùng nhau đứng lên tiêu diệt Orochi. Thực tế thì Orochi không hề bị giết mà bị phong ấn lại bởi gia tộc Yata, gia tộc chịu trách nhiệm canh giữ phong ấn này. Tuy nhiên với sức mạnh của mình Orochi đã thóat khỏi phong ấn và từ từ tiêu diệt gia tộc Yamagi, gia tộc luôn bị coi là yếu hơn gia tộc Kusanagi…. Hơn 1140 năm sau ngày Orochi bị phong ấn lại lần nữa, gia tộc Yamagi đã tiếp nhận được một sức mạnh thời xa xưa và sau khi nhận thêm máu của Orochi vào họ đã hợp nhất được sức mạnh này và biến đổi mạng lửa của mình từ màu đỏ sang tím, với sức mạnh này họ hy vọng sẽ đưa gia tộc của mình trở nên hùng mạnh. Giận dữ trước sự phản bội của gia tộc Yamagi, gia tộc Kusanagi đã tuyên chiến và chiến tranh giữa hai gia tộc này bùng nổ và tiếp tục lòng hận thù cho đến ngày nay.
Chúng ta tiếp tục, vào năm 1986 … một hiện thân trong Tứ thần của Orochi là Goenitz (tứ thần của Orochi, mỗi người mang một mạng khác nhau : Phong - Hỏa - Lôi - Địa), Goenizt (mạng gió) đã hủy phong ấn giam giữ Orochi và giải thóat chủ nhân của mình. Tuy nhiên orochi lúc này còn rất yếu vì bị giam giữ quá lâu, cần phải có thời gian để tập hợp lại sức mạnh của mình. Biết rằng còn cô thế nên Goenitz cố gắng tìm kiếm tụ tập về những đàn em trung thành dưới trướng Orochi. Sau khi đưa Orochi về một ngôi làng nhỏ bình yên nơi hẻo lánh được xây dựng bởi tay chân cũ của Orochi, Goenitz tìm cách phục hồi cho chủ nhân của mình nhưng bị già làng từ chối. Goenitz sau khi bỏ đi đã thề là sẽ trả thù ngôi làng này vì dám phản bội dòng máu của Orochi ban phát.
Vào ngay đêm đó, Leona, một cô gái trẻ trong làng ngã bệnh, cô ho cả ra máu. Trước khi để dân làng phát hiện ra, cô ta đã tìm tới một nơi gọi là “Riot of the Blood” , một nơi bị cấm trong làng. Với trạng thái bị sức mạnh của Orochi khống chế, Leona như là một con quái thú đội lốt người đã giết sạch người trong làng… Tiếp liền sau đó Goenitz xuất hiện làm cho Leona ngủ say. Biết rằng đây chính là người bạn đồng hành của mình sau này, Goenitz bỏ đi lần nữa và để cô gái này ở lại. Khi tỉnh lại thì Leona không hề nhớ đến những chuyện mình đã làm trong quá khứ...
Lời bình về game: Là lọat game đầu tiên của KOF, so với bây giờ thì không thể nào chấp nhận được. Không có combo ( liên hòan chiêu do kết nối các chiêu lẻ với nhau ), một vài chiêu thức đặc biệt cho mỗi Character, hiệu quả âm thanh tồi tàn cùng vô số lỗi của game khác …..
Thực sự ra mà nói thì đây là một game fighting hay so với khỏang thời gian phát hành. Đầu tiên phải kể đến hệ thống đấu 3 vs 3 (mỗi bên 3 người thay nhau đấu), rất khác biệt so với hệ thống 1 vs 1 đang tồn tại bấy giờ; thứ nhì là số lượng Character khá lớn với 24 nhân vật được chia ra làm 8 đội. Chỉ có điều than phiền từ người chơi là không thể edit team (chọn một team với các nhân vật theo ý mình), chuyện này đã được chỉnh sửa trong các phiên bản tiếp theo và còn giữ cho đến tận bây giờ.
Cách điều khiển của game (gameplay) vẫn còn khá lạ khi so với các game fighting khác (cho đến bây giờ cũng vậy). Vẫn còn những tồn tại của một số chiêu thức từ “Fatal Fury” mà kết thúc thường là bạn phải nhấn cùng lúc nút hướng xéo lên trên ( hướng điều khiển) và nút ra đòn ( đấm, đá) do đó nếu nhấn không chính xác thì việc Character mà bạn điều khiển tự động nhảy lên ngòai ý muốn của bạn là chuyện đương nhiên. Điểm khác lạ đặc trưng nhất là né đòn theo kiểu KOF là R-M (roll maneuver : lăn lên lăn xuống), những game mới sau này là S-S (side step : đi lên đi xuống ) như Tekken 4, Tekken Tag ..v..v… thêm một vấn đề khác nữa là bơm năng lượng chiến đấu ( tăng sức mạnh ) bằng cách nhấn cùng lúc 3 phím A-B-C, khi lên đầy cây năng lượng bạn mới có quyền cho ra tuyệt chuyêu cuối (super move) >_<.
Hình ảnh nếu nhìn bằng cặp mắt bi gờ thì … tệ hại. Cử động của Character không có tí gì gọi là sinh động cả, nhìn thấy cứng ngắc, còn cảnh nền thì cực chán. Có mỗi cảnh coi dzui dzui một tí là bắt đầu trận đấu hai đội hiện cái hình lên chửi bới lẫn nhau một tí (còn giữ cái dzụ này trong nhiều phiên bản sau)
Cuối cùng thì như nhận định chung, đây là một game thành công vào thời điểm phát hành, chỉ có những fan trung thành với KOF, những người chơi từ phiên bản đầu tiên mới thấy hết sự chuyển biến của nó. Mỗi khi nhớ lại thì còn cảm thấy nực cười và có một chút tiếc nuối thời gian mà mình mới được chơi game này.
King Of Fighter 95
Phát hành ngày 25/07/1995
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : Tiếp tục đến năm 1995. Rugal, một kẻ tưởng chừng là đã chết đã ra thiếp mời tham dự giải đấu KOF do hắn tổ chức. Hầu hết tất cả các đội đấu lần trước đều có mặt và đặc biệt là có thêm những gương mặt mới : Iori Yagami, Billy Kane và Eiji Kisaragi của đội đấu “Iori Yagami”. Iori là người nối dõi sau cùng của gia tộc Yagami tham gia giải đấu với hai mục đích : một là thắng giải và hai là phải giết cho được Kyo Kusanagi. Cuối cùng thì Iori lại không thể hạ nổi Kyo và một lần nữa đội “Japan” lại thắng. Tuy nhiên trước khi chạm mặt Rugal, kẻ được coi là mất tích từ năm 94, Kyo đã gặp phải một đối thủ không ngờ : Saisyu Kusanagi, cha của Kyo. Saisyu không hề bị Rugal giết và bọc bằng thép như đã nghĩ mà bị Rugal khống chế tâm thức và được lệnh phải giết Kyo. Không thể đi đánh cha mình, Kyo nhờ hai người bạn Benimaru và Daimon chiến đấu với cha mình. Sau khi bị hạ gục Saisyu trước lúc hấp hối đã lấy lại thần thức, ông khẩn cầu con mình hãy ra tay giết Rugal đi. Một lần nữa Kyo lại nổi điên lên đấu với Rugal, nhưng lần này dường như không dễ dàng như trước, Rugal rất mạnh. Trong suốt trận đấu Kyo đã phải vận dụng và tập hợp một nguồn sức mạnh huyền bí, cho tới lúc tập trung đủ mạnh luồng sức mạnh này mãnh liệt đến mức tiêu diệt hòan tòan Rugal, từ trong người Rugal tuôn ra những cột sáng đen thẫm. Lần này Rugal đã chết hẳn và Kyo lại cứu được đồng đội một lần nữa.
Lời bình về game :
Ngọai trừ có sự thay đổi về đội ngũ thiết kế ( đội ngũ USA/Sport được thay bằng đội ngũ làm game Iori Yagami ), cho phép chọn đội ( được chọn bất kỳ 3 character vào một team ), nâng cao chế độ hình ảnh lên; KOF 95 giống như là bản nâng cấp trên sườn của KOF 94. Chuyển động của các Character có vẻ nhuyễn hơn, một số cử động mới được thêm vào nhưng trông cũng có vẻ lỗi thời. Cảnh nền được trau chuốt tỉ mỉ nhiều hơn, thêm nhiều cảnh mới hơn. Tất cả những đổi mới này dường như là một phần giúp KOF trở nên nổi tiếng còn, tất cả các thứ khác … y chang KOF 94 (không combo, không thêm chiêu .v..v... )
King Of Fighter 96
Phát hành ngày 30/07/1996
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : Một năm nữa trôi qua. Kyo nhận lời thách đấu của một đối thủ thần bí và … thua thê thảm và mang thương tích trầm trọng. Tên này sau khi thắng chỉ cười nhạt nói rằng Kyo phải làm seo mạnh hơn trước khi lần đụng độ tiếp theo, sau đó hắn …. biến mất.
Một thời gian ngắn sau lần đụng độ đó, võ đài KOF lại được tổ chức. Lần này tin đồn rằng một nữ thương gia giàu có đã đứng ra tổ chức, tin đồn này có vẻ rất thật vì tính quần chúng của giải này. Giải đấu KOF được loan báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và ai cũng có thể tham gia. Rất nhiều các đội cũ cũng tham gia giải này , bao gồm cả đội của Kyo ( lần này dưới tên đội “Hero”), đội của Iori cũng có mặt nhưng hai đồng đội của Iori lần này là Vice và Mature, hai thư ký cũ của Rugal, hai đồng đội cũ của Iori là Billy và Eiji từ chối gia nhập vì cuộc đấu KOF 95 lần trước không thắng giải nên Iori đã thương tình “chỉ đánh hai người gần chết” ^_^. Một bí ẩn khác của giải là Geese Howard cũng tham gia giải đấu cùng với Wolfgang Krauser và Mr.Big, những kẻ gặp gỡ cùng trong chuyến đi tìm nguồn sức mạnh mà Rugal sử dụng trước đây. Gia nhập giải kỳ này cũng có Leona trong đội Ikari, lần này với tư cách là người đứng đầu của đội thay thế cho đội trưởng cũ là Heidern (các giải KOF cũ Leona chỉ là thành viên).
Từ ngạc nhiên này tiếp nối ngạc nhiên khác…. Kyo lại thắng giải, ngay cả một bộ ba cực mạnh đội Geese cũng thua. Đội chiến thắng Hero được dẫn tới một đại sảnh lớn và gặp người tổ chức giải, cô ta tự giới thiệu là Chizuru Kagura và cô ta thách đấu với nhóm Kyo… Dĩ nhiên cô ta làm sao thắng trước sức mạnh vô địch của những nhà vô địch, cô ta tự bạch bản mình là người nối dõi gia tộc Yata, gia tộc chịu trách nhiệm canh giữ phong ấn Orochi. Theo lời cô ta thì sức mạnh Rugal sử dụng chính là từ máu của Orochi và nhờ đó Rugal thắng các giải trước, lúc hắn bị giết là chẳng qua hắn không còn được tiếp nhận máu của Orochi nữa. Rugal chết không phải là hết vì những kẻ đã hủy phong ấn Orochi không chỉ có một mình hắn, thực ra mà nói Rugal chỉ cái bình phong, phải có người điều khiển hắn ( chính là Goenitz ). Chizuru tổ chức giải này cũng chỉ để tìm người kế thừa gia tộc Kusanagi ( tìm Kyo đó ^_^ ) để nhờ giúp đỡ tìm cách phong ấn lại Orochi như 1800 trước đây.
Trước khi Kyo kịp định thần thì một luồng gió mạnh thổi vào phá hủy sảnh đường và làm Chizuru bị thương. Người đấu sỹ thần bí từng đánh bại Kyo trước giải xuất hiện và tự giới thiệu anh ta là Goenitz, sự bộc lộ thực lực trước Kyo lần trước là một phần trong kế họach phục hồi cho Orochi. Kyo đã cố gắng hạ Goenitz nhưng lại bị đánh bại. Khi Goenitz chuẩn bị xuống tay giết Kyo, hắn ta bị Iori đánh lén từ phía sau… Iori la ầm lên rằng tên Kyo phải do tự tay anh ta giết chứ không phải là một ai khác…. Thế nhưng dưới sự thỉnh cầu và khuyên nhủ của Chizuru cả hai cùng hợp lực đấu với Goenitz và cuối cùng Goenitz đã bị thất thế, mang thương tích trầm trọng. trước khi bay lên luồng gió chạy trốn Goenitz đe dọa rằng : đừng tưởng là hạ được ta là xong, cuộc chiến còn đang chờ đợi trước mắt.
Sau khi Goenitz bỏ đi, Chizuru đã cố khuyên Iori và Kyo cùng nhau liên kết để chống lại thế lực ma quỷ nhưng bị Iori từ chối không thèm để ý và bỏ đi cùng Vice và Mature. Khi bộ ba Iori còn lại một mình thì Iori bật khóc, cả Vice và Mature đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Iori và cùng khuyên nhủ anh ta … thế nhưng…. Sau một tiếng hét lớn, Iori rơi vào trạng thái “Riot of the Blood” và tấn công dữ dội hai người bạn đồng hành (kỳ này chắc hai người này không còn may mắn như hai tên đồng đội cũ của Iori ^_^), từ đó trở đi không còn thấy hoặc nghe bất cứ tin tức gì về anh ta … cho đến tận năm sau.
Lời bình về game :Yaaaa … yaaaaa … yaaaa … KOF 96 thực sự đánh dấu một cuộc cách mạng cho lọat game KOF.
Đầu tiên bạn có thể so sánh về hình ảnh với KOF 94 và KOF 95, thật sự là hòan tòan khác hẳn. Character có rất nhiều những cử động phức tạp, một đống những tuỵêt chiêu mới với những hiệu quả hình ảnh đặc biệt, character được thêm những lựa chọn về y phục mới. Cảnh nền cũng rất đặc biệt, không những thêm những cảnh mới mà ngay cả những cảnh cũ nếu bạn gặp lại cũng có sự khác biệt ví dụ như cùng một cảnh bạn có thể thấy lúc thì là ban ngày, lúc thì vào ban đêm, xế chiều, nhiều khi những đám đông đứng xem cũng bị thay đổi lúc nhiều lúc ít. Character cũng nhiều hơn, tổng cộng 27 character chia làm 9 đội đấu.
Cách thể hiện cách chơi của KOF 96 vẫn được giữ xuyên suốt các lọat game KOF sau này, chỉ khác nhau về một số điểm mà thôi. Character di chuyển nhanh hơn và cách điều khiển thật sự giống như thế hệ game Fighting mới về sau này. Hệ thống né đòn S-S được thay thế cho hệ thống né đòn R-M. Bạn có thể xuất tuyệt chiêu cuối bất kỳ lúc nào khi bạn máu “low” ( cây máu chuyển sang màu đỏ) mà không cần đầy cây năng lượng, dĩ nhiên nếu đầy cây năng lượng khi bạn máu low ngay cả cú đấm thường cũng mạnh hơn lúc bình thường chứ đừng nói đến tuyệt chiêu.
Thật sự ra mà nói tớ có thể đặt cược rằng lúc bấy giờ không có game fighting nào sánh kịp về khỏan âm nhạc, phải nói là cực kỳ. Tất cả các phần nhạc nền của serie KOF bắt đầu từ KOF 96 trở nên cực kỳ hấp dẫn mà bạn khó thấy ở các game khác.
KOF 96 đã làm nên một phong cách mới cho dòng game fighting mới sau này. Có thể nói ảnh hưởng của KOF thực sự lan rộng bắt đầu từ KOF 96 !
King Of Fighter 97
Phát hành ngày 28/07/1997
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : Hài lòng với sự thành công về mặt tài chính của giải KOF 96 (có ai biết về sự xuất hiện của đám Goenitz – Orochi đâu ), các nhà tài trợ từ giải trước đã đứng ra tổ chức giải KOF 97. Đội Kyo một lần nữa lại xuất hiện, cả Iori cũng tham gia nhưng kỳ này chỉ có một mình, Leona tham gia cùng đội Ikari và ngay cả Chizuru cũng tham gia với một riêng. Có rất nhiều đội mới tham gia, đặc biệt với sự xuất hiện của đội New Faces với Yashiro Nanakase, Shermie và Chris, lý do new Faces tham gia đại hội thì không ai biết.
Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ cho đến khi Iori và Leona đột ngột biến mất. Khi quay trở lại, cả hai trong tình trạng “Riot of the Blood”, rất nhiều đấu sỹ KOF bị cặp điên cuồng này tấn công. Khi cả hai đã ngừng lại, lúc này đội New Faces xuất hiện và hiện nguyên hình là tam thần của Orichi (mạng lửa , mạng sấm sét và mạng đất) và chúng lao vào tiếp nhận nguồn năng lực chiến đấu để hồi phục cho Orochi. Để thêm phần hút năng lực cho nhanh, cả ba lao vào tấn công các đấu sỹ KOF khác…. Quả thực cuộc đấu khá cam go nhưng cả tam thần đều bị đánh bại. Tiếc thay điều đó đã quá trễ, Orochi đã nhận đủ năng lượng và hồi tỉnh. Shermie và Yashiro đã tự hiến bản thân mình để tế cầu Orochi đang được núp hồn dưới thân xác của Chris. Dưới những cặp mắt kinh ngạc của mọi người chang trai trẻ Chris từ từ biến dạng thành Orochi và tuyên bố rằng thế giới từ giờ chỉ là một con số O . Với một chút nhẹ nhàng Orochi lần lượt đánh bại tất cả các đấu thủ KOF bao gồm cả Kyo. Ý thức được mọi chuyện ân óan cá nhân bây giờ không còn cần thiết nữa, cả hai Kyo và Iori cùng nhau bắt tay chiến đấu với Orochi… Orochi lại đánh thức “Riot of the Blood” có trong người của Iori với ý định dùng Iori đánh ngược lại Kyo. Trước sự ngạc nhiên của Orochi, không những Iori không những không tấn công Kyo mà còn kèm chặt người của Orochi để Kyo ra tay tiêu diệt kẻ có dã tâm tiêu diệt lòai người. Thân xác Chirs chứa Orochi chết tan trong khói bụi mù mịt thóat ra khỏi người, khi khói tan hết không ai còn thấy bóng dáng của Kyo, Iori cũng như của Orochi …
Và đó cũng là kết thúc của cốt truyện về Orochi. Thế giới được cứu khỏi hiểm họa Orochi và một lần nữa Orochi lại bị phong ấn bởi Chizuru.. Nhưng không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra với Kyo, Iori. Cả hai mất tăm mất tích suốt hai năm trời cho đến khi …..
Lời bình về game : Một số fan KOF cho rằng chính KOF 97 mới là game hay nhất trong các lọat game KOF với rất nhiều lý do.
Hình ảnh to, sống động, các nét tinh quái của các character với những biểu hiện khác nhau ( thực sự là có hình ảnh khác biệt rất rõ nét hiện trên khuôn mặt character này với character khác khi biểu hiện sự hài lòng hay thù hận ), các tuyệt chiêu cuối thì khỏi nói, nhiều chiêu khi đánh ra bao trùm cả màn hình. Mặc dù số lượng chỉ thêm 2 character ( 2 character đặc biệt ), tổng cộng là 29 character nhưng có một số character tạo nên từ những hoà trộn chiêu của các character cũ. Nhiều character vẫn được ưa thích chọn lựa trong suốt các lọat game KOF về sau này.
Về âm thanh thì có rất nhiều lời đàm tiếu, người khen kẻ khinh miệt. Trong tất cả các màn đấu, phần nhạc nền ( của KOF 96 ) được thay thế bằng những âm thanh của khu vực quyết đấu, chỉ có tiếng cổ vũ reo hò ồn ào của các đám đông, mặc dù mỗi character có một bài nhạc riêng làm nền nhưng hòan tòan bị át hẳn khi cuộc đấu bắt đầu.
Về phần điều khiển, có vẻ tốt hơn KOF 96, combo thực sự trở thành một phần tài năng không thể thiếu của gamer khi chơi. Cách chơi, cách điều khiển KOF 97 được hoan nghênh nhiệt liệt hơn là những lọat game trước, quả vậy, combo rất dễ đánh, dễ sử dụng. Ngòai ra game còn cho bạn chọn lựa kiểu sức mạnh mà bạn thường sử dụng, bạn có thể chọn lựa giữa “Extra mode” hay “Advance mode”. Chọn Extra mode thì bạn chơi giống như là các lọat game trước về khỏan nâng cây năng lượng và sử dụng tuyệt chiêu cuối, còn Advance mode thì bạn có thể nâng đầy cây năng lượng rất nhanh bất kỳ lúc nào bạn thích nhưng không thể chơi tuỵêt chiêu cuối khi máu low.
Có lẽ điểm quan trọng nhất của KOF 97 là cốt truyện của Orochi, có rất nhiều kết thúc khác nhau tùy thuộc vào đội nào hay nhân vật nào hạ gục được Orochi. Trước khi chạm trán với Orochi bạn phải chạm trán với đội New Faces, trận đấu này theo tớ đó là những khỏanh khắc tuyệt diệu. Khi bạn đấu với mỗi tên trong đám đó cảnh nền sẽ thay tùy thuộc vào kỹ năng của mỗi tên ( mạng lửa , mạng sấm sét hay mạng đất ), và trong suốt trận đấu nảy lửa này bạn sẽ được nghe bài nhạc cực kỳ hay “Rythmic Hallucination”.
Vì bài rất dài nên FIRE sẽ chia làm hai phần để các bạn thưởng thức >:-D<
1 ) Đây là bài viết nói về games KING OF FIGHTER , một game đang thống trị thể loại game fighting trên máy thùng ( Arcrade ) . Bài viết này bao gồm Story ( Cốt truyện ) , nhận xét và đánh giá ... Lý do tại sao hình thành KOF ... Bản thân người Post bài này rất thích cách chơi và cốt truyện theo kiểu nửa thật nửa "xạo"
của KOF .2 ) Tác giả bài này kô phải là Fire mà chính là anh HOKATA sư huynh của Fire ... Vì bài viết này khá hay nên Fire quyết định Share ra với các fan Fighting game nói chung và Fan KOF nói riêng . Nó sẽ giúp các bạn hiểu vì sao KOF lại cuốn hút người chơi đến như thế .
3 ) ... ! Time to enjoy ...
NGUỒN + COPYRIGHT : HOKATA : Leader of QMH Group
Người POST bài : Unholy fire hay Holy fire gì cũng thế .
Lời dẫn :
King of fighter ( gamer thường gọi với cái tên quen thuộc KOF ) : Là một trong những game fighting tồn tại và có lịch sử phát triển lâu đời nhất trên thể lọai video-game ( chủ yếu được biết đến trên “máy thùng” và sau này có xuất hiện trên Ps và các trình giả lập NeoGeo trên PC ). Đây là một game cực kỳ thành công tại các thị trường khu vục châu Á, đặc biệt là khu vực phía Đông ( Nhật, Hồng Kông, các nước Đông Nam Á ), tuy nhiên game lại không phổ biến tại các khu vực châu Mỹ, châu Âu đặc biệt là tại Mỹ nơi mà gamer Fighting được đánh giá đứng nhất nhì thế giới thì số lượng người chơi lại không nhiều.
Tòan bộ các serie của KOF là một câu chuyện hòan chỉnh liên kết với nhau, từ KOF 94 đến KOF 2K2 . Để thuận tiện mình sẽ chia ra từng phần và giới thiệu đến các bạn , bài này viết ra đặc biệt gửi tặng cho đệ tử yêu quý Holy Fire (một Fan trung thành của KOF nói riêng và game Fighting nói chung) và nhân tiện muốn gửi tới các Fan của KOF chưa có dịp biết hết lịch sử ra đời và các giai đọan phát triển của KOF.
Một điều đáng ngạc nhiên là không phải lọat game KOF có lịch sử, cốt truyện bắt đầu từ KOF 94 ( game KOF đầu tiên ) và bắt nguồn từ một phần nhỏ trong game “Fatal Fury” , trong đó có nói đến một giải đấu xem ai là vua quyền thuật ( King of Fighters ) . Các cuộc đấu KOF được tạo ra bởi một trùm mafia Geese Howard tại khu vực Southtown để phục vụ cho giới các cược của thế giới ngầm ( sân chơi của Xã Hội Đen ) và sẵn sàng ra tay ám sát bất đấu thủ nào có thể đe dọa đến vị trí của mình, một người tự cho là vô địch thiên hạ. Một thời gian sau, tập đoàn tội ác Geese bị con của một đấu sỹ đã từng bị hắn ám sát phá hủy, người hạ gục Geese chính là Terry Bogard. Một năm sau, ngay cả một đấu thủ cực mạnh, Wolfgang krauser, làm khuynh đảo cả đấu trường KOF đã đi tìm người đã hạ gục Geese để thách đấu, nhưng …. cũng bị hạ gục một cách thê thảm nốt.
Ngọai trừ KOF 94, hầu hết các lọat game KOF khác đều tập trung vào hai câu truyện chính : lọat truyện về Orochi ( từ KOF 95 đến KOF 97 ) và loạt truyện về NESTS Cartel ( từ KOF 99 đến KOF 2K1 ). Còn KOF 98 và KOF 2K2 là những trận đấu trong mơ, trong đó bạn sẽ gặp tất cả những Character cơ bản của những game trước, hai game này không có một cốt truyện cụ thể nào cả, trùm (boss) lại là Rugal, nhân vật phản diện tiêu biểu của KOF . tiếp theo đây là những chi tiết cụ thể mô tả lọat game KOF, sẽ có những chuyện sẽ khác so với sự thực trong game, có thể sẽ làm giảm đi hứng thú của bạn khi chơi game --> phớt lờ nó đi.
King Of Fighter 94
Phát hành ngày 25/08/1994
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : KOF 94 là phần ngọai truyện của cốt truyện của lọat game “Fatal Fury”. Sau khi đọat quán quân của võ đài KOF, Klauser, tên trùm mới của thế giới ngầm và cũng là một đấu sỹ mạnh khủng khiếp đã thay đổi luật chơi của KOF, thay thế cho việc đơn đấu bằng đấu đội, mỗi bên ba người. mỗi đội cử một người ra đấu, thua thì cử tiếp người tiếp theo, cứ thế tiếp tục cho đến khi bên nào hết người thì thua.
Thật ngạc nhiên là không phải là đội của Ý ( Terry Bogard’s team) thắng giải đấu mà là đội của Nhật thắng giải ( Japan’s team) với ba khuôn mặt mới là Kyo Kusanagi, Benimaru Nikkaido và Goro Daimon. Trong đó Kyo là người nối dõi gia tộc Kusanagi với biệt tài sử dụng lửa, anh ta phải sử dụng bao tay đặc biệt để khống chế lửa. Những nhà vô địch sẽ được đưa đến tàu của Rugal, tàu Black Noah, để thách đấu với Rugal. Ngòai lề một chút, Rugal là mục tiêu săn đuổi của các đấu sỹ nổi tiếng, tất cả những đấu sỹ bị hắn hạ đều bị hắn bọc lại bằng khuôn thép nguội ( giống như bọc sáp người sống ý, khác một cái là bằng thép thui, chả hiểu bằng cách nào). Sau đó Kyo và đồng đội được chấp nhận cho đấu với Rugal …. Và như một cái tát mạnh Kyo phát hiện ra rằng trong số đám tượng đó có cha mình Saisyu Kusanagi. Gần như phát điên lên và Rugal bị hạ gục một cách nhục nhã. Tên trùm tội ác biết rằng ngày tàn của mình đã đến nên tự hủy con thuyền black Noah. Đội của Kyo may mắn thóat ra khỏi con tàu khi nó phát nổ và dường như con tàu cùng Rugal đã chìm cùng với những huyền thọai của nó.
Câu chuyện về Orochi
Để bạn đọc tiếp thu dễ hơn về cốt truyện của Orochi (thực ra sẽ bắt đầu từ KOF 95), mình sẽ giúp bạn biết thêm về sự hình thành và phát triển của đấu trường KOF, tại sao hai nhân vật Iori yamagi và Kyo Kusanagi lại cực kỳ ghét nhau !
Thực chất Orochi là ai thì đó vẫn còn là một điều bí ẩn. Một số cho rằng đó là sứ giả hiện thân của thần thánh phái xuống trần để sàng lọc nhân lọai dối trá này, còn số khác lại cho rằng đó là hiện thân của ma quỷ bước lên trần gian để tiêu diệt lòai người. Orochi lần đầu xuất hiện cách đây 1800 năm trước và đã tàn sát và phá hủy biết bao nhiêu gia đình, con người. Lúc bấy giờ hai gia tộc mạnh nhất là Kusanagi và Yamagi ( cả hai đều dùng thuật lửa ) đã sát cánh cùng nhau đứng lên tiêu diệt Orochi. Thực tế thì Orochi không hề bị giết mà bị phong ấn lại bởi gia tộc Yata, gia tộc chịu trách nhiệm canh giữ phong ấn này. Tuy nhiên với sức mạnh của mình Orochi đã thóat khỏi phong ấn và từ từ tiêu diệt gia tộc Yamagi, gia tộc luôn bị coi là yếu hơn gia tộc Kusanagi…. Hơn 1140 năm sau ngày Orochi bị phong ấn lại lần nữa, gia tộc Yamagi đã tiếp nhận được một sức mạnh thời xa xưa và sau khi nhận thêm máu của Orochi vào họ đã hợp nhất được sức mạnh này và biến đổi mạng lửa của mình từ màu đỏ sang tím, với sức mạnh này họ hy vọng sẽ đưa gia tộc của mình trở nên hùng mạnh. Giận dữ trước sự phản bội của gia tộc Yamagi, gia tộc Kusanagi đã tuyên chiến và chiến tranh giữa hai gia tộc này bùng nổ và tiếp tục lòng hận thù cho đến ngày nay.
Chúng ta tiếp tục, vào năm 1986 … một hiện thân trong Tứ thần của Orochi là Goenitz (tứ thần của Orochi, mỗi người mang một mạng khác nhau : Phong - Hỏa - Lôi - Địa), Goenizt (mạng gió) đã hủy phong ấn giam giữ Orochi và giải thóat chủ nhân của mình. Tuy nhiên orochi lúc này còn rất yếu vì bị giam giữ quá lâu, cần phải có thời gian để tập hợp lại sức mạnh của mình. Biết rằng còn cô thế nên Goenitz cố gắng tìm kiếm tụ tập về những đàn em trung thành dưới trướng Orochi. Sau khi đưa Orochi về một ngôi làng nhỏ bình yên nơi hẻo lánh được xây dựng bởi tay chân cũ của Orochi, Goenitz tìm cách phục hồi cho chủ nhân của mình nhưng bị già làng từ chối. Goenitz sau khi bỏ đi đã thề là sẽ trả thù ngôi làng này vì dám phản bội dòng máu của Orochi ban phát.
Vào ngay đêm đó, Leona, một cô gái trẻ trong làng ngã bệnh, cô ho cả ra máu. Trước khi để dân làng phát hiện ra, cô ta đã tìm tới một nơi gọi là “Riot of the Blood” , một nơi bị cấm trong làng. Với trạng thái bị sức mạnh của Orochi khống chế, Leona như là một con quái thú đội lốt người đã giết sạch người trong làng… Tiếp liền sau đó Goenitz xuất hiện làm cho Leona ngủ say. Biết rằng đây chính là người bạn đồng hành của mình sau này, Goenitz bỏ đi lần nữa và để cô gái này ở lại. Khi tỉnh lại thì Leona không hề nhớ đến những chuyện mình đã làm trong quá khứ...
Lời bình về game: Là lọat game đầu tiên của KOF, so với bây giờ thì không thể nào chấp nhận được. Không có combo ( liên hòan chiêu do kết nối các chiêu lẻ với nhau ), một vài chiêu thức đặc biệt cho mỗi Character, hiệu quả âm thanh tồi tàn cùng vô số lỗi của game khác …..
Thực sự ra mà nói thì đây là một game fighting hay so với khỏang thời gian phát hành. Đầu tiên phải kể đến hệ thống đấu 3 vs 3 (mỗi bên 3 người thay nhau đấu), rất khác biệt so với hệ thống 1 vs 1 đang tồn tại bấy giờ; thứ nhì là số lượng Character khá lớn với 24 nhân vật được chia ra làm 8 đội. Chỉ có điều than phiền từ người chơi là không thể edit team (chọn một team với các nhân vật theo ý mình), chuyện này đã được chỉnh sửa trong các phiên bản tiếp theo và còn giữ cho đến tận bây giờ.
Cách điều khiển của game (gameplay) vẫn còn khá lạ khi so với các game fighting khác (cho đến bây giờ cũng vậy). Vẫn còn những tồn tại của một số chiêu thức từ “Fatal Fury” mà kết thúc thường là bạn phải nhấn cùng lúc nút hướng xéo lên trên ( hướng điều khiển) và nút ra đòn ( đấm, đá) do đó nếu nhấn không chính xác thì việc Character mà bạn điều khiển tự động nhảy lên ngòai ý muốn của bạn là chuyện đương nhiên. Điểm khác lạ đặc trưng nhất là né đòn theo kiểu KOF là R-M (roll maneuver : lăn lên lăn xuống), những game mới sau này là S-S (side step : đi lên đi xuống ) như Tekken 4, Tekken Tag ..v..v… thêm một vấn đề khác nữa là bơm năng lượng chiến đấu ( tăng sức mạnh ) bằng cách nhấn cùng lúc 3 phím A-B-C, khi lên đầy cây năng lượng bạn mới có quyền cho ra tuyệt chuyêu cuối (super move) >_<.
Hình ảnh nếu nhìn bằng cặp mắt bi gờ thì … tệ hại. Cử động của Character không có tí gì gọi là sinh động cả, nhìn thấy cứng ngắc, còn cảnh nền thì cực chán. Có mỗi cảnh coi dzui dzui một tí là bắt đầu trận đấu hai đội hiện cái hình lên chửi bới lẫn nhau một tí (còn giữ cái dzụ này trong nhiều phiên bản sau)
Cuối cùng thì như nhận định chung, đây là một game thành công vào thời điểm phát hành, chỉ có những fan trung thành với KOF, những người chơi từ phiên bản đầu tiên mới thấy hết sự chuyển biến của nó. Mỗi khi nhớ lại thì còn cảm thấy nực cười và có một chút tiếc nuối thời gian mà mình mới được chơi game này.
King Of Fighter 95
Phát hành ngày 25/07/1995
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : Tiếp tục đến năm 1995. Rugal, một kẻ tưởng chừng là đã chết đã ra thiếp mời tham dự giải đấu KOF do hắn tổ chức. Hầu hết tất cả các đội đấu lần trước đều có mặt và đặc biệt là có thêm những gương mặt mới : Iori Yagami, Billy Kane và Eiji Kisaragi của đội đấu “Iori Yagami”. Iori là người nối dõi sau cùng của gia tộc Yagami tham gia giải đấu với hai mục đích : một là thắng giải và hai là phải giết cho được Kyo Kusanagi. Cuối cùng thì Iori lại không thể hạ nổi Kyo và một lần nữa đội “Japan” lại thắng. Tuy nhiên trước khi chạm mặt Rugal, kẻ được coi là mất tích từ năm 94, Kyo đã gặp phải một đối thủ không ngờ : Saisyu Kusanagi, cha của Kyo. Saisyu không hề bị Rugal giết và bọc bằng thép như đã nghĩ mà bị Rugal khống chế tâm thức và được lệnh phải giết Kyo. Không thể đi đánh cha mình, Kyo nhờ hai người bạn Benimaru và Daimon chiến đấu với cha mình. Sau khi bị hạ gục Saisyu trước lúc hấp hối đã lấy lại thần thức, ông khẩn cầu con mình hãy ra tay giết Rugal đi. Một lần nữa Kyo lại nổi điên lên đấu với Rugal, nhưng lần này dường như không dễ dàng như trước, Rugal rất mạnh. Trong suốt trận đấu Kyo đã phải vận dụng và tập hợp một nguồn sức mạnh huyền bí, cho tới lúc tập trung đủ mạnh luồng sức mạnh này mãnh liệt đến mức tiêu diệt hòan tòan Rugal, từ trong người Rugal tuôn ra những cột sáng đen thẫm. Lần này Rugal đã chết hẳn và Kyo lại cứu được đồng đội một lần nữa.
Lời bình về game :
Ngọai trừ có sự thay đổi về đội ngũ thiết kế ( đội ngũ USA/Sport được thay bằng đội ngũ làm game Iori Yagami ), cho phép chọn đội ( được chọn bất kỳ 3 character vào một team ), nâng cao chế độ hình ảnh lên; KOF 95 giống như là bản nâng cấp trên sườn của KOF 94. Chuyển động của các Character có vẻ nhuyễn hơn, một số cử động mới được thêm vào nhưng trông cũng có vẻ lỗi thời. Cảnh nền được trau chuốt tỉ mỉ nhiều hơn, thêm nhiều cảnh mới hơn. Tất cả những đổi mới này dường như là một phần giúp KOF trở nên nổi tiếng còn, tất cả các thứ khác … y chang KOF 94 (không combo, không thêm chiêu .v..v... )
King Of Fighter 96
Phát hành ngày 30/07/1996
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : Một năm nữa trôi qua. Kyo nhận lời thách đấu của một đối thủ thần bí và … thua thê thảm và mang thương tích trầm trọng. Tên này sau khi thắng chỉ cười nhạt nói rằng Kyo phải làm seo mạnh hơn trước khi lần đụng độ tiếp theo, sau đó hắn …. biến mất.
Một thời gian ngắn sau lần đụng độ đó, võ đài KOF lại được tổ chức. Lần này tin đồn rằng một nữ thương gia giàu có đã đứng ra tổ chức, tin đồn này có vẻ rất thật vì tính quần chúng của giải này. Giải đấu KOF được loan báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và ai cũng có thể tham gia. Rất nhiều các đội cũ cũng tham gia giải này , bao gồm cả đội của Kyo ( lần này dưới tên đội “Hero”), đội của Iori cũng có mặt nhưng hai đồng đội của Iori lần này là Vice và Mature, hai thư ký cũ của Rugal, hai đồng đội cũ của Iori là Billy và Eiji từ chối gia nhập vì cuộc đấu KOF 95 lần trước không thắng giải nên Iori đã thương tình “chỉ đánh hai người gần chết” ^_^. Một bí ẩn khác của giải là Geese Howard cũng tham gia giải đấu cùng với Wolfgang Krauser và Mr.Big, những kẻ gặp gỡ cùng trong chuyến đi tìm nguồn sức mạnh mà Rugal sử dụng trước đây. Gia nhập giải kỳ này cũng có Leona trong đội Ikari, lần này với tư cách là người đứng đầu của đội thay thế cho đội trưởng cũ là Heidern (các giải KOF cũ Leona chỉ là thành viên).
Từ ngạc nhiên này tiếp nối ngạc nhiên khác…. Kyo lại thắng giải, ngay cả một bộ ba cực mạnh đội Geese cũng thua. Đội chiến thắng Hero được dẫn tới một đại sảnh lớn và gặp người tổ chức giải, cô ta tự giới thiệu là Chizuru Kagura và cô ta thách đấu với nhóm Kyo… Dĩ nhiên cô ta làm sao thắng trước sức mạnh vô địch của những nhà vô địch, cô ta tự bạch bản mình là người nối dõi gia tộc Yata, gia tộc chịu trách nhiệm canh giữ phong ấn Orochi. Theo lời cô ta thì sức mạnh Rugal sử dụng chính là từ máu của Orochi và nhờ đó Rugal thắng các giải trước, lúc hắn bị giết là chẳng qua hắn không còn được tiếp nhận máu của Orochi nữa. Rugal chết không phải là hết vì những kẻ đã hủy phong ấn Orochi không chỉ có một mình hắn, thực ra mà nói Rugal chỉ cái bình phong, phải có người điều khiển hắn ( chính là Goenitz ). Chizuru tổ chức giải này cũng chỉ để tìm người kế thừa gia tộc Kusanagi ( tìm Kyo đó ^_^ ) để nhờ giúp đỡ tìm cách phong ấn lại Orochi như 1800 trước đây.
Trước khi Kyo kịp định thần thì một luồng gió mạnh thổi vào phá hủy sảnh đường và làm Chizuru bị thương. Người đấu sỹ thần bí từng đánh bại Kyo trước giải xuất hiện và tự giới thiệu anh ta là Goenitz, sự bộc lộ thực lực trước Kyo lần trước là một phần trong kế họach phục hồi cho Orochi. Kyo đã cố gắng hạ Goenitz nhưng lại bị đánh bại. Khi Goenitz chuẩn bị xuống tay giết Kyo, hắn ta bị Iori đánh lén từ phía sau… Iori la ầm lên rằng tên Kyo phải do tự tay anh ta giết chứ không phải là một ai khác…. Thế nhưng dưới sự thỉnh cầu và khuyên nhủ của Chizuru cả hai cùng hợp lực đấu với Goenitz và cuối cùng Goenitz đã bị thất thế, mang thương tích trầm trọng. trước khi bay lên luồng gió chạy trốn Goenitz đe dọa rằng : đừng tưởng là hạ được ta là xong, cuộc chiến còn đang chờ đợi trước mắt.
Sau khi Goenitz bỏ đi, Chizuru đã cố khuyên Iori và Kyo cùng nhau liên kết để chống lại thế lực ma quỷ nhưng bị Iori từ chối không thèm để ý và bỏ đi cùng Vice và Mature. Khi bộ ba Iori còn lại một mình thì Iori bật khóc, cả Vice và Mature đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Iori và cùng khuyên nhủ anh ta … thế nhưng…. Sau một tiếng hét lớn, Iori rơi vào trạng thái “Riot of the Blood” và tấn công dữ dội hai người bạn đồng hành (kỳ này chắc hai người này không còn may mắn như hai tên đồng đội cũ của Iori ^_^), từ đó trở đi không còn thấy hoặc nghe bất cứ tin tức gì về anh ta … cho đến tận năm sau.
Lời bình về game :Yaaaa … yaaaaa … yaaaa … KOF 96 thực sự đánh dấu một cuộc cách mạng cho lọat game KOF.
Đầu tiên bạn có thể so sánh về hình ảnh với KOF 94 và KOF 95, thật sự là hòan tòan khác hẳn. Character có rất nhiều những cử động phức tạp, một đống những tuỵêt chiêu mới với những hiệu quả hình ảnh đặc biệt, character được thêm những lựa chọn về y phục mới. Cảnh nền cũng rất đặc biệt, không những thêm những cảnh mới mà ngay cả những cảnh cũ nếu bạn gặp lại cũng có sự khác biệt ví dụ như cùng một cảnh bạn có thể thấy lúc thì là ban ngày, lúc thì vào ban đêm, xế chiều, nhiều khi những đám đông đứng xem cũng bị thay đổi lúc nhiều lúc ít. Character cũng nhiều hơn, tổng cộng 27 character chia làm 9 đội đấu.
Cách thể hiện cách chơi của KOF 96 vẫn được giữ xuyên suốt các lọat game KOF sau này, chỉ khác nhau về một số điểm mà thôi. Character di chuyển nhanh hơn và cách điều khiển thật sự giống như thế hệ game Fighting mới về sau này. Hệ thống né đòn S-S được thay thế cho hệ thống né đòn R-M. Bạn có thể xuất tuyệt chiêu cuối bất kỳ lúc nào khi bạn máu “low” ( cây máu chuyển sang màu đỏ) mà không cần đầy cây năng lượng, dĩ nhiên nếu đầy cây năng lượng khi bạn máu low ngay cả cú đấm thường cũng mạnh hơn lúc bình thường chứ đừng nói đến tuyệt chiêu.
Thật sự ra mà nói tớ có thể đặt cược rằng lúc bấy giờ không có game fighting nào sánh kịp về khỏan âm nhạc, phải nói là cực kỳ. Tất cả các phần nhạc nền của serie KOF bắt đầu từ KOF 96 trở nên cực kỳ hấp dẫn mà bạn khó thấy ở các game khác.
KOF 96 đã làm nên một phong cách mới cho dòng game fighting mới sau này. Có thể nói ảnh hưởng của KOF thực sự lan rộng bắt đầu từ KOF 96 !
King Of Fighter 97
Phát hành ngày 28/07/1997
Nhà sản xuất : SNK
Nội dung : Hài lòng với sự thành công về mặt tài chính của giải KOF 96 (có ai biết về sự xuất hiện của đám Goenitz – Orochi đâu ), các nhà tài trợ từ giải trước đã đứng ra tổ chức giải KOF 97. Đội Kyo một lần nữa lại xuất hiện, cả Iori cũng tham gia nhưng kỳ này chỉ có một mình, Leona tham gia cùng đội Ikari và ngay cả Chizuru cũng tham gia với một riêng. Có rất nhiều đội mới tham gia, đặc biệt với sự xuất hiện của đội New Faces với Yashiro Nanakase, Shermie và Chris, lý do new Faces tham gia đại hội thì không ai biết.
Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ cho đến khi Iori và Leona đột ngột biến mất. Khi quay trở lại, cả hai trong tình trạng “Riot of the Blood”, rất nhiều đấu sỹ KOF bị cặp điên cuồng này tấn công. Khi cả hai đã ngừng lại, lúc này đội New Faces xuất hiện và hiện nguyên hình là tam thần của Orichi (mạng lửa , mạng sấm sét và mạng đất) và chúng lao vào tiếp nhận nguồn năng lực chiến đấu để hồi phục cho Orochi. Để thêm phần hút năng lực cho nhanh, cả ba lao vào tấn công các đấu sỹ KOF khác…. Quả thực cuộc đấu khá cam go nhưng cả tam thần đều bị đánh bại. Tiếc thay điều đó đã quá trễ, Orochi đã nhận đủ năng lượng và hồi tỉnh. Shermie và Yashiro đã tự hiến bản thân mình để tế cầu Orochi đang được núp hồn dưới thân xác của Chris. Dưới những cặp mắt kinh ngạc của mọi người chang trai trẻ Chris từ từ biến dạng thành Orochi và tuyên bố rằng thế giới từ giờ chỉ là một con số O . Với một chút nhẹ nhàng Orochi lần lượt đánh bại tất cả các đấu thủ KOF bao gồm cả Kyo. Ý thức được mọi chuyện ân óan cá nhân bây giờ không còn cần thiết nữa, cả hai Kyo và Iori cùng nhau bắt tay chiến đấu với Orochi… Orochi lại đánh thức “Riot of the Blood” có trong người của Iori với ý định dùng Iori đánh ngược lại Kyo. Trước sự ngạc nhiên của Orochi, không những Iori không những không tấn công Kyo mà còn kèm chặt người của Orochi để Kyo ra tay tiêu diệt kẻ có dã tâm tiêu diệt lòai người. Thân xác Chirs chứa Orochi chết tan trong khói bụi mù mịt thóat ra khỏi người, khi khói tan hết không ai còn thấy bóng dáng của Kyo, Iori cũng như của Orochi …
Và đó cũng là kết thúc của cốt truyện về Orochi. Thế giới được cứu khỏi hiểm họa Orochi và một lần nữa Orochi lại bị phong ấn bởi Chizuru.. Nhưng không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra với Kyo, Iori. Cả hai mất tăm mất tích suốt hai năm trời cho đến khi …..
Lời bình về game : Một số fan KOF cho rằng chính KOF 97 mới là game hay nhất trong các lọat game KOF với rất nhiều lý do.
Hình ảnh to, sống động, các nét tinh quái của các character với những biểu hiện khác nhau ( thực sự là có hình ảnh khác biệt rất rõ nét hiện trên khuôn mặt character này với character khác khi biểu hiện sự hài lòng hay thù hận ), các tuyệt chiêu cuối thì khỏi nói, nhiều chiêu khi đánh ra bao trùm cả màn hình. Mặc dù số lượng chỉ thêm 2 character ( 2 character đặc biệt ), tổng cộng là 29 character nhưng có một số character tạo nên từ những hoà trộn chiêu của các character cũ. Nhiều character vẫn được ưa thích chọn lựa trong suốt các lọat game KOF về sau này.
Về âm thanh thì có rất nhiều lời đàm tiếu, người khen kẻ khinh miệt. Trong tất cả các màn đấu, phần nhạc nền ( của KOF 96 ) được thay thế bằng những âm thanh của khu vực quyết đấu, chỉ có tiếng cổ vũ reo hò ồn ào của các đám đông, mặc dù mỗi character có một bài nhạc riêng làm nền nhưng hòan tòan bị át hẳn khi cuộc đấu bắt đầu.
Về phần điều khiển, có vẻ tốt hơn KOF 96, combo thực sự trở thành một phần tài năng không thể thiếu của gamer khi chơi. Cách chơi, cách điều khiển KOF 97 được hoan nghênh nhiệt liệt hơn là những lọat game trước, quả vậy, combo rất dễ đánh, dễ sử dụng. Ngòai ra game còn cho bạn chọn lựa kiểu sức mạnh mà bạn thường sử dụng, bạn có thể chọn lựa giữa “Extra mode” hay “Advance mode”. Chọn Extra mode thì bạn chơi giống như là các lọat game trước về khỏan nâng cây năng lượng và sử dụng tuyệt chiêu cuối, còn Advance mode thì bạn có thể nâng đầy cây năng lượng rất nhanh bất kỳ lúc nào bạn thích nhưng không thể chơi tuỵêt chiêu cuối khi máu low.
Có lẽ điểm quan trọng nhất của KOF 97 là cốt truyện của Orochi, có rất nhiều kết thúc khác nhau tùy thuộc vào đội nào hay nhân vật nào hạ gục được Orochi. Trước khi chạm trán với Orochi bạn phải chạm trán với đội New Faces, trận đấu này theo tớ đó là những khỏanh khắc tuyệt diệu. Khi bạn đấu với mỗi tên trong đám đó cảnh nền sẽ thay tùy thuộc vào kỹ năng của mỗi tên ( mạng lửa , mạng sấm sét hay mạng đất ), và trong suốt trận đấu nảy lửa này bạn sẽ được nghe bài nhạc cực kỳ hay “Rythmic Hallucination”.
Vì bài rất dài nên FIRE sẽ chia làm hai phần để các bạn thưởng thức >:-D<
) và xứng đáng với cái tên "KING OF FIGHTER" ( Quyền vương ) 


.... ÔNg dò xem game đóa có trên gamespot ko ??
... Nhưng có 2k2 là thích nhất.. Còn lại ko ham
Còn KOF XII cũng chưa chơi 