Knights anh Merchants II - Trò chơi gắn liền với tuổi thơ

mình thấy trò này rất là hay,vì nó có sự kết hợp giữa xây dựng thành phố và chiến tranh
việc xây nhà như thế nào cho hợp lý chính là 1 trong những yếu tố khá hay của game vì các nhà đều có liên hệ mật thiết với nhau
game này chỗ thằng nuôi cá hơi bất cập,người ta có câu nuôi trồng và đánh bắt thủy sản,thằng này chỉ bik câu chứ ko bik nuôi =.=
tiếc 1 điều là hãng này đã làm ko K&M 2,tiếc đứt cả ruột (phần 2 mà các bác nói chỉ là bản mở rộng của phần 1 thui,chỉ thêm vào các mission chứ ko có cải tiến gì đáng kể)
ko bik các bác có bik trò nào khác có cách chơi tương tự như vầy ko nhỉ
 
các bác cho em hỏi làm sao để đập nhà được vậy ạ
với cả làm sao để xây được GOld Mine vậy, em di khắp bản đồ mà nó vẫn x không xây đc. Coal mines thì xây được nhưng chẳng thấy người vào làm gì. Em thử xây gần mấy cái núi vàng cũng chẳng khác gì

10 năm rồi mới kiếm lại được trò này ghiền quá @@
 
Đập nhà địch thì vác quân t7i1 để đập còn đập nhà mình thì nhấn vô cái nhà nó có nút đập đấy

Mỏ than phải xây ở mấy chỗ gần núi mà đất nó màu đen (nhin là biết than)

Mỏ vàng xây ở núi vàng là mấy ngọn núi có "mạch vàng" ấy. Xây sát núi mới đc

Mỏ sắt xây <=> mỏ vàng n là núi có "mạch" sắt màu xanh
 
à tìm thấy rồi. Cái gold mines có mỗi 2 ô cáu vãi :D
cáu hơn nữa là đang chơi nó tràn vào giết hết mấy thằng phu khuân vác mà trong nhà hết gold ko đẻ lại được. Thế là cả đống đứng nhìn nhau @@ không lẽ thua lãng nhách vậy
 
Ừ, lãng nhách vậy đó 8-} Chơi lại thôi.

Mình tưởng mỏ sắt phải xây ở chỗ đất lốm đốm đen mới đúng chứ :-?
 
Ừ, lãng nhách vậy đó 8-} Chơi lại thôi.

Mình tưởng mỏ sắt phải xây ở chỗ đất lốm đốm đen mới đúng chứ :-?
cái đen đen là than mà
sắt đen hở?
 
Các bác ơi, các bác chỉ giúp mình cách dàn quân thế nào để qua được màn 5 bản Rebel với, mình đánh bữa giờ mà không qua được.
Nếu có hình mình họa hoặc clip đánh thực tế luôn càng tốt.
Cám ơn các bác nhiều.

105-rebel.jpg
 
Game này bản 2 công nhận khó kinh người, trungg bình mỗi bàn phải chơi ít nhất 3-4h mới qua được. Nhưng cái đấy làm nên sự thú vị của game :D
 
Hồi xưa mình thích trò này lắm, cứ hồi chơi xây nhà rồi cho chúng nó ăn chẳng thèm đi đánh gì cả mà mãi không thấy chán :))
 
Hồi xưa mình thích trò này lắm, cứ hồi chơi xây nhà rồi cho chúng nó ăn chẳng thèm đi đánh gì cả mà mãi không thấy chán :))
Tui cũng như bạn cứ để nó xây nhà rồi các kiểu ko thấy chán
 
cái này win 7 chơi ko đc hả mấy bác....sao chơi nó giựt tung đít....hic hic
 
Ngọ nhỉ game này ra lâu lắm rùi ma chơi bị giựt à ?
 
Có ai chơi thử trò này wa mạng Lan chưa nhỉ?? Định kêu thằng bạn down về kéo mạng Lan chơi chung cho dzui :))
 
Chơi như các game ngoài net bình thường thui nhưng mà phải đảm bảo ngồi máy khoảng 3-4h thì mới xong đc 1 trận, chứ ko nhào vô chiến nhau như AOE hay SC đc đâu.
 
=((
một tháng trời mới lên nổi màn 4, chơi hết màn chắc mất cả năm nhưng đúng là trò này chơi không thấy chán.
 
Game của tuổi thơ chơi vui lắm
 
hồi trước có chơi trò này rồi, sau đó tìm lại chơi mà không nhớ tên game, trò chơi chiến tranh nhưng không bạo lực, chết chỉ bốc xương lên 1 cái là xong:))
 
cái trò này bản The Shattered Kingdom mình chơi màn 7 hay 8 ấy chỉ mất 30 phút,sau đó ngồi xây nhà mở rộng thành phố ngắm cảnh,save hơn 20 tiếng :::^^:::
 
Màn 7 là lính địch nó tử thủ trong thành. Mình cứ thong thả xạy lính khoảng hơn 2h là qua màn thôi .
 
Back
Top