đúng là từ lúc nhỏ đến lớn thì 2 hệ máy ps1 và ps2 đã tạo ấn tượng tuyệt vời và không thể nào quên được, với tớ ps2 chỉ sau ps1 nhưng nó hơn cả những hệ máy đời mới sau này. Nhờ hồi ps2 mình thèm mỗi FFX vì nó mà mới cố đành dụm tiền mua bằng được, đến khi mua xong về chơi đống games của nó, rồi cứ chán chán thì lấy games cũ ra chơi đi chơi lại, rồi lùng games mới. Đã có lần nghĩ mình đã chơi gần hết games hay của ps2 rồi nên đã bán nó đi, nhưng ai dè sau này mình lại quyết định đi mua lại ps2 để chơi lại những games mà ngày đầu khi rước ps2 về mình đã phá và chơi thêm những games chưa có cơ hội đụng đến mà sau này mới biết đến, tính ra ps2 nó đã qua tay tớ 3 lần rồi nhưng tới giờ vẫn hối hận vì đã tống em ps2 đi, vẫn muốn rước về lần thứ 4

. Phải nói là cái hệ máy này tạo những kỉ niệm đẹp với mình lúc còn là học sinh cấp 2 lên đến cấp 3 tới giờ, nhiều games của nó hay đến nỗi mà chơi qua 1 2 lần vẫn không đủ.
Nó vẫn chưa chết và đối với 1 số người không có điều kiện theo tớ biết là tới giờ này ps2 vẫn là 1 cái máy tuyệt vời mà họ ao ước, cái thời chơi games hào hứng đã hết khi bước sang kỷ nguyên Next-gen, 1 kỉ nguyên mà games làm ra chỉ chú trọng công nghệ mới, đồ họa mới chứ thật sự những cái tinh hoa của games đã chết rồi. Đó là lý do vì sao mà hiện nay nhiều người chơi games họ đã hết những cái cảm giác sôi động, hào hùng của các hệ máy đàn anh ngày xưa rồi.
Nếu next-gen ra đời chỉ để đáp ứng thú vui công nghệ mới, hình ảnh mới mà bỏ mất những mặt gameplay, story,... thì thà đừng ra đời còn hơn, tự hỏi vì sao tới bây giờ mà vẫn còn khối người thích chơi games snes, gba, ps1, ps2,..... đừng chỉ trích họ là hoài cổ, không phải khi không mà họ lại phí phạm thời gian như vậy, bởi vì họ muốn tìm lại khoảng thời gian kỉ niệm đẹp từ hồi lúc họ còn có niềm đam mê games thật sự. Nói thật chứ tớ cảm thấy nhiều người giờ chơi games cũng không còn cảm thấy được như ngày xưa đâu, dù họ đang chơi những games next-gen.