Lạc Dương - Kinh đô Đại Hán

  • Thread starter Thread starter Sunran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
bồ câu từ An Đông
xin hoàng thượng cho phép LD trước khi đi Nan Pi tới giúp thần vài tháng , ko thì điều officer nào có po cao cao tới An Đông giúp thần +_+
PS: ai tới sẽ được thưởng hậu :-"
 
tại hạ có thể tới giúp đc ko pol ko cao lắm nhưng có thể giúp đc chút ít
 
LD mãi mới mò gần đến NP, nay đành đổi hướng đến An Đông +_____+
 
Event riêng cho Khương Duy
Lạc Dương là kinh đô đại Hán, nơi phồn hoa đô thị đồng thời nó cũng là cái rốn của những tệ nạn. Trộm cắp, cướp giật.
Gần đây có một nhóm mới nổi lấy tên là Rồng Tiến chuyên cướp giật tài sản của dân. Hán Đê Du Vân đi vắng giao cho Khương Duy giải quyết.
 
Đại nhân nói tại hạ mới biết
Gần đây dân chúng ăn ngủ ko yên trong lòng cũng thấy lạ thì ra chung quy là do bọn cướp này
có lẽ ta phải đi đến hang ổ của chúng 1 chuyến chẳng hay có một tướng war nào có thể đi cùng ta ko?Liêu Nguyên Hỏa có muốn đi cùng ta ko?
 
Tại hạ Bạch Lang sau nhiều năm hành tẩu giang hồ nay muốn có được công danh sự nghiệp để có thế làm rạng rỡ tổ tông.Nay tại hạ tìm đến thành Lạc Dương để mong có đất dụng võ, có thể đem lại ấm no cho dân chúng.Nhưng khi mới đến cổng thành đã bị quan binh chặn lại không hiểu vì lý do gì?.
 
Bồ câu đưa thư:

Khương Duy lo xong event rồi tới Uyển Thành đánh nhau cũng không muộn

Còn Bạch Lang: Tạm thời các thành đều vắng người coi sóc (đánh nhau mà), nên chưa phong chức được. Đành chờ thôi vậy nhé :D
 
hôm nay ta wá bộ đến hang ổ của những tên cướp
hang ổ tyu lớn nhưng chỉ khoảng 50,60 tên
cnf_14.jpg

gặp nhiều khó khăn nhưng ta cũng có đc 1 cuộc thương lượng
 
sau 1 cuộc thương lựơng ta phát hiện ra rằng bọn này trc1 đây là dân lương thiện nhưng do xảy ra chiến tranh,bọn chúng bị mất gia tài nên cùng đường làm cướp
Nay ta thấy bọn này tuy từng là cướp nhưng sẽ là những tên lính tốt .Hoàng thựong vắng mặt nay ta tướng lĩnh Lạc Dương thu nạp những tên lính ấy vào đội quân triếu đình
 
chẳng hay event những tên cướp đc giải quyết như vậy đc chưa ạ?
những tên cướp đã hướng thiện nay gia nhập quân Đại Hán
 
Khương Duy hoàn thành event xuất sắc. Thưởng như sau:
Lead:2
Intel:5
Fame:5
Gold:20
 
đa tạ đa tạ
tại hạ đã làm event xong bây giờ tại hạ phải wá bộ đến Uyển Thành để giúp quân Đại Hán cái đã
 
hic tại hạ ngồi chờ từ đêm qua tới giờ sao vẫn chưa được event vậy ::(
 
Bạch Lang nói:
Tại hạ Bạch Lang sau nhiều năm hành tẩu giang hồ nay muốn có được công danh sự nghiệp để có thế làm rạng rỡ tổ tông.Nay tại hạ tìm đến thành Lạc Dương để mong có đất dụng võ, có thể đem lại ấm no cho dân chúng.Nhưng khi mới đến cổng thành đã bị quan binh chặn lại không hiểu vì lý do gì?.
Đang lơ ngơ ở cổng thành thì bỗng nhiên quân lính hai bên dạt ra , từ bên trong có nguời cưỡi ngựa chạy ào ra ngoài . Đó là một thanh niên mặc áo trắng trông mặt mũi sáng lạng đẹp trai . Nghe dân chúng đứng xung quanh đó bàn tán là nhà họ Viên có chuỵên gì rồi nên Viên công tử mới phải phi ngựa tốc lực như thế ra khỏi thành .
Sau khi Viên Công tử nọ chạy ra rồi thì binh lính lại cho lưu thông như cũ , mọi người đều đựơc qua cổng thành .
 
Sau khi nghe dân chúng nói đến việc nhà họ Viêm đã có chuỵện xảy ra thì Bạch Lang thầm nghĩ rằng " Tại sao ta không đi theo sau để thử xem có chuyện gì xảy ra chứ, biết đâu đây lại là cơ hội mà ông trời đã sắp xếp cho ta thì sao?".Nghĩ rồi Bạch Lang liền tức tốc đuổi theo vị công tử họ Viên kia.
 
chào mấy huynh
ta đi qua Uyển Thành đây
hẹn gặp lại hoặc cũng có thể ở đó luôn (nếu cần)
 
Trận ở Uyển Thành đã xong, mong hoàng thượng sau khi hồi giá ban thưởng nèo Thành Đô hít tiền rùi, đã vậy còn nghe phong phanh đâu Liêu dẫn 5000 lính qua lại phục thù nữa =((
 
Sau khi nghe dân chúng nói đến việc nhà họ Viêm đã có chuỵện xảy ra thì Bạch Lang thầm nghĩ rằng " Tại sao ta không đi theo sau để thử xem có chuyện gì xảy ra chứ, biết đâu đây lại là cơ hội mà ông trời đã sắp xếp cho ta thì sao?".Nghĩ rồi Bạch Lang liền tức tốc đuổi theo vị công tử họ Viên kia.
È è ! Nguời ta cữoi ngựa cơ mà ;))

Chạy theo một đoạn , nhưgn vì chạy bộ nên không sao đuổi theo được ngựa của Viên công tử . Vừa ra đến bìa rừng thì nanh bạc đuối sức , nhìn lên thì thấy trời cũng đã chuẩn bị tối . Vừa lúc đó Nanh Bạc nghe tiếng khóc nức nở từ phía sau bụi cỏ ven đường .
 
^_^ em biết thế nào bác cũng viết như thế này mà.Mà tên trong này là Bạch Lang chứ bác, Bạch Lang là sói trắng đó bác, đừng ghi nhầm tên em thế T___T.
Dù đã rất cố gắng nhưng vì chưa có gì bỏ bụng nên Bạch Lang đành phải dừng lại.Khi đó, nghe thấy 1 tiếng khóc nức nở phía sau bụi cỏ ven đường thì Bạch Lang nghĩ " Ai mà ở trong rừng khóc vậy nhỉ".Nhưng lúc đầu cũng không để ý và vì quá mệt nên tại hạ đành ngồi nghỉ 1 lát dưới gốc cây.Nhưng tiếng khóc càng ngày càng to nên tính hiếu kì đã nổi lên trong tiềm thức:" Ai đang khóc vậy nhỉ?, Sao lại khóc nhiều vậy?....".Thế rồi tại hạ liền tìm đến chỗ tiếng khóc đấy để giải đáp những hiếu kì trong lòng.
 
Xem nào, Hán đế đã được thả về, nay mở tiệc ăn mừng thui. Thưởng phạt gì thì post đi DV ơi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top