Lạc Dương - Kinh đô Đại Hán

  • Thread starter Thread starter Sunran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hờ, reborn thì đơn giản. :) Quên mất stats cũ rồi, không biết trong topic cũ còn hay bị xóa rồi không biết nữa. :) Chắc phải làm cái mới thật rồi.;( lightdevil giờ làm gì ? :) Du Vân làm gì nóng thế, sống dậy cũng phải có ... quá trình của nó chứ. He he
Bọ Ngựa tự dưng mở mắt dậy, thấy mình đang nằm và xung quanh tối thui. Đi bụng ngồi dậy thì ... bốp, đầu đập ngay vào cái gì đó. Sờ mó xung quanh , nhớ lại kí ức ngày xưa và rồi giật mình ... Hóa ra đang nằm trong quan tài ... Định thần một hồi, Bọ Ngựa vẫn chưa hiểu sao mình sống lại được. Hình như ... quần áo đã bay hết rồi, còn lại thân hình như Arcimet, bèn kêu lên :
- Ơ rê ca, ta không phải ma. Cứu tôi với bà con ơi !!!! Heo mi, pờ lí. Chu mi na !!! Pa ma gi mờ nhe ....
 
Stat cũ của Bọ Ngựa đây. Có thể lấy luôn cũng được.
Lead: 27
War: 15
Int: 33
Pol: 20
Char: 17
Fame: 96
Gold: 100
 
Sau 1 hồi thắc mắc bỗng nhiên BN thấy nắp quan tài mở toan , ánh sáng tràn ngập nơi nơi, rùi tự nhiên đâu đó bỗng có 100 mỹ nữ :)) cung kính vây quanh lập tức lấy quan phục mặc cho BN :"Cung kính THừa tướng hồi triều" :))
Thì ra do DV ngày đêm nhớ bạn ko nỡ chôn quan tài nên cho đặt vào nơi bảo quản kêu gọi pháp sư làm phép :)) cuối cùng nhờ trình độ y tế uyên thâm từ cuốn sách chữa thương ngày xưa DV mới biết dc BN chỉ chết lâm sàng , 1 ngày nào đó sẽ sống dậy , :D và chính lúc này BN đã rb
 
Thui DV ko cần qua đâu, chỉ cần ban thưởng tại Lạc Dương được rùi, để Sai còn kịp làm task lương thực mà thu food để đánh trận :D
 
thanks TaoManhDuc.
Bước ra khỏi quan tài với trang phục của Arcimet, Bọ Ngựa nhìn các cung tần mỹ nữ một cách ... đắm đuối rồi bất chợt ...mỉm cười. Lên kiệu về đến phủ Thừa tướng ( quái, bao nhiêu lâu rồi mà phủ vẫn dành cho ta à ?) , Bọ Ngựa nghe tin Lạc Dương giờ Du Vân đã xưng là Hán Vương, bèn quyết định khăn gói lên ... giường với .... 100 mỹ nữ ( giải đen đã chứ. :) ), rồi sáng hôm sau mới vào triều ra mắt Hán Vương.
Cám ơn Hán Vương ban tặng, các mỹ nữ thật .... tuyệt vời. :)
 
Vậy là cuối cùng BN đã rb,tình hình lạc Dương kể từ ngày DV bị bắt cóc như thế nào rồi, ai đó hãy tường thuật lại giúp DV xin hậu tạ 100G :))
Đang muốn biết tình hình ra sao để còn chấn chỉnh,nghe đâu các tướng Hán Triều thi nhau bỏ đi hết thật là buồn,Nay họp mặt toàn bộ thứ sử tại Sảnh Đường Hội Triều nhé,tất cả quan văn võ tập hợp chuẩn bị bàn bạc kế hoạch lâu dài nào
 
@thư :ko ngờ BN huynh lại.........khỏe thế, vừa rb đã :'>
@ Hán vương: ngài về an toàn là may mắn rồi, giờ đến tiết mục chính : thành Nan Pi của thần ít gold, mong được viện trợ ;))
 
Hoàng thượng tính lờ Thành Đô hả =((, chờ lâu lắm rùi đó nha
 
:)) mọi người gấp gáp quá :D tại lâu ngày mới về dc đây , vì thế mấy tháng vừa rồi chả thu thuế dc gì nên cũng chả biết trong kho còn nhiu tiền :D mọi người thông cảm , ai biết tình hình thì báo cáo lại còn ko thui chắc qua kì sau thu thuế rùi mới viện trợ dc quá :))
Thứ sử Sai yên tâm , sau khi nắm lại toàn bộ quá trình diễn biến DV sẽ tiếng hành thu Gold send qua Thành Đô ngay :D , LD cũng vậy đừng hối quá , mới bị bắt về chưa kịp định thần lại mà, để DV rủ BN đi massage vài bữa ổn định tâm lý đã chứ
 
Bớ DV và các chư tướng đâu hít rùi, Lạc Dương sao chẳng có ma nào vậy
 
Bồ Câu đưa thư:
Vân Trường nghe nói ở Lạc dương sắp mở hội đấu võ vậy có thể cho người Đại Việt tham gia được không
nếu cho VT nguyện đánh trận đầu tiên với TTL để giữ mối giao hão với nước Hán :D
VT cũng nghe thấy nói TTL chấp các tướng khác thì cũng có thể chấp 2 người được không
nếu được thì VT cùng thuộc hạ của Mình là Huyền Đức xin được lãnh giáo :hug: mong Hán Đế DV chấp thuận để giữ mối thông giao của Hán -Việt :'>
 
Ko hiểu DV lại mất tích đâu rùi, đem quân qua mà cứu Nam Bì kìa
Nản
 
Vân Trường nói:
Bồ Câu đưa thư:
Vân Trường nghe nói ở Lạc dương sắp mở hội đấu võ vậy có thể cho người Đại Việt tham gia được không
nếu cho VT nguyện đánh trận đầu tiên với TTL để giữ mối giao hão với nước Hán :D
VT cũng nghe thấy nói TTL chấp các tướng khác thì cũng có thể chấp 2 người được không
nếu được thì VT cùng thuộc hạ của Mình là Huyền Đức xin được lãnh giáo :hug: mong Hán Đế DV chấp thuận để giữ mối thông giao của Hán -Việt :'>

Vịt cồ đưa thư:

ặc ặc, chấp người à, trong rule ko thấy nói :D TTL chỉ chấp tay ko chứ đâu phải chấp nhìu người hội đồng, chưa đánh 2 người lần nào hết, ko bít làm sao đánh nhỉ, chắc chơi kiểu xa luân chiến là hay nhất, đánh với VT trước, nếu TTL mất bao nhiu máu thì vẫn giữ nguyên để lát nữa đánh với Huyền Đức, như vậy bên Việt chịu chứ :D

@DV: có lao động đường phố mã kiêm Bình Nam Đại Nguyên Soái cầu kiến, bớ hoàng thượng, nguời đang ở đâu mà bỏ hoang Lạc Dương thế này?
 
Chà chà
vậy thì tốt quá tốt quá
:'>
thế là có thể đấu tay đôi với TTL huynh rồi :x
Thêm 1 thông tin cho TTL là DV đã cáo lão quy ẩn giang hồ gác kiếm hôm kia ngày 2 tháng 5 :o rồi giờ chuẩn bị sẽ có 1 cuộc thi chọn vua mới nhưng phải thường online :cool:
 
oáp , bao lâu nay toái ẩn giang hồ chờ thời ra đời giúp nước , ko ngờ khi đến thành lạc dương này lại chỉ thấy sự haong tàn đổ nát , dân chúng lầm than , hỏi rằng nơi đây là trọng địa của quốc gia , là nơi hoàng thượng ngự triều mà sao lại để xảy ra cảnh điêu tàn như ri , thật là đáng trách , đáng trách
 
Ớ ...hớ hớ , ẩn dật nhiều năm theo thầy Thủy Cảnh học làm quân sư . Nay ta, TNT đã trở về thành Lạc Dương - quê hương của ta ,nơi ta đã sinh ra và lớn lên. Nhưng hỡi ôi sao lại điêu tàn đến thế này . Thật đáng hổ thẹn cho ai cai trị nơi này .(Đập 2 tay xuống đất )Hỡi ông trời , hãy giúp ta lật đổ tên cầm đầu thành này.
 
Tiếp theo trên
Vừa nói câu đó xong , Thừa Tướng Du Vân đi khảo sát ngang qua thấy ,thầm nghĩ : "Tên này toát ra 1 khí khái bất phàm , lại đeo mặt nạ trên mặt ,thật bí ẩn". Thừa Tuớng đến gần , hoi :
-Ngươi có phải là môn đệ thứ 9 của Thủy Cảnh tiên sinh không?
TNT vẫn đứng hiên ngang , những tên lính toan đánh vào chân anh thì Thừa Tướng ngăn lại . Lúc này ,TNT mới trịnh trọng thưa :
-Thưa ngài , Tôi chính là đệ tử thứ 9 của Thầy Thủy Cảnh . Nay tôi về đây xin được góp công cho quê hương ,tức là thành này đây . Nếu Ngài không chê xin hãy chấp nhận tôi (2 tay chắp vào ,quỳ xuống). Du Vân Thừa Tướng trả lời :
..................(Nhớ trả lời nha Du Vân)
 
Du van thua` tuong chua kip tra loi thi` tu` sau lung TNT nhay vut ra mot thanh nien xinh xeo trang treo khien Du Van thua` tuong hoang hon` nga~ ngua? ra dang` sau , thanh nien nay` chang them` dem xia den Du Van chi? tay vao` mat TNT het lon' :
Lao' , Thuy? Canh? tien sinh chua tung` thay nhac den ten do` de thu' 9 nhu mi , ro~ rang` la` ten gia? danh , khon hon` thi` khai that mau tai sao dam mao nhan la` hoc tro` cua than` tuong cua ta
noi' roi` y quay qua dam' thi. dan dang dung xung quanh : ba` con thong cam? ngoi` phai? cai' may' do? chung' ko danh' duoc tieng' Viet ^_^
 
TNT vẫn đứng yên, miệng cười mỉm, lịch sự mà hỏi rằng :
-Thưa các hạ các hạ là ai , từ đâu đến .Sao các hạ lại dám nói những lời xúc phạm đó . Dĩ nhiên Thủy Cảnh chưa từng nhắc đến tôi ,đơn giản tôi là đệ tử thầy cưng nhất. Thầy Thủy Cảnh cũng đã lường trước được việc này , nên đã làm giậy chứng nhận ta là đệ tử "đặc biệt" của ngài. Đây, giấy đây, ngươi xem đi .
Bấy giờ tên nhà quê đó mới ngỡ ra , bèn quỳ mọp xuống mà rằng :
-Thưa ngài , đúng là tôi không biết trời cao đất dày, không biết núi Thái Sơn , xin ngài TNT tha thứ . Tôi đáng chết,tôi đáng chết (tự tát vào mặt).
...........To be countinued
 
Thừa tướng cũng đọc giấy chứng nhận của TNT , sau một hồi suy nghĩ đắn đo , ông quyết định tiến cử TNT làm Quan văn điều khiển việc chính trị và cố vấn quân sự . TNT rất vui mừng , định bụng sẽ mời thừa tướng đi nhậu nhưng ông từ chối : "Ta còn nhiều viẹc phải làm , bye bye , sáng mai ngươi bắt đầu công việc hen".
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top