Lạc Dương - Kinh đô Đại Hán

  • Thread starter Thread starter Sunran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Lỗ Bá đang lò dò đi tìm điếm khách, vừa đi thong dong trên đường vừa hút xì gà thì có một người đâm vào, cả hai người ngã văng ra đường. Người kia, một cô gái, vùng dây chạy tiếp. Lỗ Bá cũng đứng dậy nhìn xem sao thì thấy lại có một toán người đuổi theo cô gái rất gấp.
 
Đang mệt + ngắm cảnh thị thành + hút xì gà quá phê mà bị té 1 cái văng mấy trăm ông sao nên máu nóng nổi lên cuồn cuộn Lỗ mỗ suất chiu anh hùng cứu mỹ nhân ^^................Bá ta chặn đám người kia lại và hô to "Sao ban ngày ban mặt mà dám hiếp đáp con gái nhà lành" (mà ko biết có phải lành ko nữa :D)
 
Nhận lệnh của thừa tướng và sự đồng ý của thứ sử koran. SN vâng lệnh đến LD hợp quân với thừa tướng đánh giặc. Có 2 tin cần báo cho thừa tứơng.

Tin vui là SN war 46 đánh nhau cũng kô đến nỗi nào :D.
Tin buồn là TD kô còn lính để diều động qua LD nên SN đến đây 1 mình :D.
 
mấy năm nay thiên hạ đại loạn,loạn lạc triền miên,dark nghe nói là thừa tướng DV ở LD là người trọng kẻ sĩ cho nên cũng định bụng tới cầu kiến mong đem chút tài mọn của mình ra giúp dân
 
nghe tin LD vừa có thêm nhân tài hội tụ , DV rất vui mừng , ngặt nỗi đang bận chiến đấu cực khổ cùnh Hung Nô bên đại doanh Kim Trướng nên ko thể bỏ về tiếp đón các hạ , mong tha lỗi cho Du
Nay mong các anh tài cứ ở tại phủ đệ , DV xin tặng mỗi người 50G ngao du khắp LD thành đợi ngày Du về sẽ đàm đạo ,
ai muốn theo đường công danh xin cứ nói Du sẽ cố gắng hỗ trợ
Nhận thấy Dark là võ tướng tài năng , nay phong cho Dark chức Hổ Uy Tướng Quân tạm thời thay Du giữ bình yên cho Lạc Dương,
Còn Lỗ Bá cũng là tay đội trời đạp đất trí dũng hơn người nay phong cho Lỗ chức
Lộ Quan Tướng Quân thống lãnh toàn bộ quân ở Hổ Lao và Lạc Khẩu , những cửa trọng yếu bảo vệ bình yên kinh thành
mỗi người lãnh 50G khuyến khích +50G tiền lương tháng đầu nhé
Còn tiểu thư SN , trong LD còn 4000 bộ binh tiểu thư tự ý dùng nhé :D
 
Nhận thư ủy quyền của thừa tướng. SN thống lãnh 4000 bộ binh (tui học skill cung và cung kỵ mà:() lên đường đến Kim Trướng đại doanh.
 
Quánh cho bọn vô lại 1 trận thì có người đến báo với Bá rằng Bá dc làm quan^^.
Phụng mệnh thừa tướng Mỗ đến nhận chức Lộ Quan Tướng Quân thống lãnh toàn bộ quân ở Hổ Lao và Lạc Khẩu thề chết bảo vệ kinh thành
xin chúc mừng darklynx tướng quân ^^ hôm nào rãnh tại hạ mời huynh 1 vài li he' ^^
SN nữ tướng quân có cần Lỗ mỗ giúp gì ko ^^


À kô cần đâu. SN qua Kim Trướng đại doanh rồi.
 
SN thông cảm trong LD hết lính ngựa rồi , Du có skill stable nên mới mua dc , còn lại thì ko , mới train có 3000 ngựa à , đem đi đánh Hung hết lun , nên thiếu ngựa , khi nào về Du mua nữa
chúc mừng 2 đại tướng vừa nhậm chức ta thưởng 2 ngài mỗi người 100G đó
gồm 50G tiền tháng đầu khuyến khích và 50G tiền trọng nhân tài , các vị có thể vô market kiếm vài món Item xài tạm nhe :D
nay ta có vài việc muốn nhờ đây
giao cho 2 vị mỗi người 700G đi làm task PO trong tháng 9 nhé , sau khi đánh trận về sẽ tổng kết
Chú ý đến 2 officer làm task nào sẽ tăng chỉ số task đó , làm eco tăng Pol , làm Tech tăng int ... vv , hiện nay nếu chưa có event cứ làm task 1 tháng 1 lần cải thiện chỉ số nhé
 
Rong ruổi trên ngựa suốt đêm rét mướt , cuối cùng Inside cũng đến Lạc Dương . Đến rồi Inside cho Trương Phúc xuống ngựa rồi nói với hắn :
_ Ta phàm đã hứa là kô muốn trái lời , nay ta để ngươi sống , nhưng cái thứ ngươi mà còn cái miệng là còn bao nhiêu thứ độc hại từ trong ấy ra , còn cái tay là còn làm khổ bao lương dân ,con gái nhà lành . Vậy ta hãy mượn tạm của ngươi cái lưỡi và cái tay đã , rồi thì khi nào ngươi thay đổi thì chờ ta ở dưới âm phủ mà ta gắn lại cho .
Nói rồi cắt phăng lưỡi và hai tay bàn tay Trương Phúc và đuổi đi . Đoạn rồi phóng ngựa thăm lại nơi ở cũ ....Giờ đã là bãi hoang ..
Ngậm ngùi rỏ nước mắt hồi lâu , Inside nghĩ bụng : _ Ta nghe đồn ở đây có ông Du vân thừa tướng rất trọng đãi người tài , vả chăng Lạc dương cũng là chỗ của ta khi trước , lại là kinh đô , chẳng bằng đầu quân cho triều đình mà giúp nứoc cho thỏa cái chí .
Nói rồi vác thương ,lên ngựa tìm thẳng hướng phủ thừa tướng .
 
Được tin cựu thừa tướng bị ám sát (khổng biết hồi nèo ta ^_^), Bàng Long quyết định bỏ chuyện ruộng vườn để đầu quân Hiến Đế, quyết góp chút tài hèn bảo vệ quê hương. Không cần nghĩ ngợi lẫn nghỉ ngơi, Bàng Long lập tức khăn gói lên đường đến phủ thừa xin đầu quân, định bụng trên đường sẽ lấy số tiền còm mua ít quà mọn...
___________________________________________
-Có thể nay mai tui sẽ offline một thời gian vì vấn đề tiền điện thoại (bị cúp đt vì chư đóng tiền ^_^)
 
Vừa có thêm 2 chiến tướng đầu quân cho kinh đô DV vui mừng khôn xiết , nay trong thời gian bận đánh Hung Nô , dc báo tin trong thành xuất hiện 1 Hán tử mình cao 8 thước , hổ nhãn long tu , tướng mạo khác người phi phàm vừa đến phủ mình , DV ko dám chậm trễ cho người khoản đãi
Sau đó biết hán tử ấy họ in tên sai :D (inside) DV biết chắc đây là người tài , liền phong ngay chức Kinh Đô giám quân , chỉ huy và huấn luyện quân sĩ .
mức lương :50G / tháng : tặng thếm 50G gia nhập quân ngũ triều đình , vị chi là 100G , Inside có thể tự do ghé qua Market mua sắm vài món :D

Lại nói về những tháng đầu năm 189 , trời mây vần vũ nhưng phía đông le lói vài quần sáng màu lục nhạt , tinh tượng cho thấy xuất hiện hiền tài
Một hôm nọ , nằm mộng thấy xung quanh mình là 1 con rồng xanh DV lấy làm lạ ,qua đó tìm hiểu tình hình biết dc trong nhân gian nay xuất hiện 1 hậu duệ của Ngọa Long , người ấy họ Bàng ( chắc con cháu của Sĩ Nguyên ) tên Long , chưa kịp tim kiếm nay lại có người tự xưng là BL xin đến đầu quân DV vui mừng khôn xiết , phong ngay chức Tả Lang bộ hô , giám sát quy luật và tình hình kinh tế trong thành
-----------------------------------------------------------------------------------
Tóm lại năm nay có các nhận tài đến Lạc Dương tấp nập , cụ thể như sau
1/ Lỗ Bá - Lộ Quan Tướng Quân : thống lãnh toàn quân tại Lạc Khẩu và Hổ Lao quan , đảm bảo trị an vòng ngoài kinh đô
nhiệm vụ : giao 700G là PO bảo vệ an ninh công cộng

2/Darklynx - Hổ Uy tướng quân : thống lãnh kị binh bên trong kinh thành , tuần tra và đảm bảo sự an toàn của bá tánh
Nhiệm vụ : giao 700G làm PO trong thành

3/Inside - Kinh Đô giám quân ( tương đương chức giáo đầu cấm quân ) : đảm bảo huấn luyện binh lính , giữ kỉ cương quân đội
nhiệm vụ : giao 700G làm Wall xây dựng tường thành

4/Ice dragon - Tả lang bộ hộ giám sát nền kinh tế trong kinh đô
nhiệm vụ : 700G làm task tech tăng cường kĩ thuật

---------
toàn bộ chú ý hãy cố gắng hoàn thành tất cả trong tháng 9 nhé
mỗi khi thực hiện xong task chỉ số tương ứng tăng 1 , nhớ cập nhật đảm bảo quy6e2n lợi cho mình
----------
nhắc lại về quyền lợi
Lương mỗi tướng là 50G 1 tháng
mỗi tướng đến đều dc 50G
vị chi mỗi người là 100G đó , tất cả cập nhật lại nhé
Còn nữa , mỗi người đã cá class của mình rồi
update chữ kí lại nhé , để cái chức vụ của mình cho oai :D
 
Chà, đó giờ chưa bít làm task là seo cả, cứ thử xem sao :

Được sự giao phó của DV thừa tướng,Bàng Long nhận áo mũ và bổng lộc rồi bắt đầu đi khảo sát dân tình trong thành. Tuy chiến sự khá gay gắt nhưng cuộc sống nhân dân vẫn không quá cơ cực, ai ai cũng có vẻ bình thản và không hề có 1 tí lo sợ về an ninh, đây là một khởi đầu tốt cho việc mở mang khai thác khoáng sản...
Hôm sau Bàng Long dậy sớm để bắt đầu lên đường tìm quặng, công việc tìm kiếm từ sáng đến chiều vẫn chưa có hi vọng (đất gì nghèo gớm ^_^)...
Tìm ko ra -> Bàng Long dựng lều qua đêm, mong ngày mai sẽ tốt hơn
 
sau khi được DV thừa tướng trọng dụng giao cho nhiệm vụ, dark liền tạt qua nhà của Lộ Quan Tướng Quân Lỗ Bá rủ đi làm vài chén để đáp lại lời mời của tướng quân nhân tiện cũng đi dạo phố để ngắm cảnh và làm nhiệm vụ của mình
 
Hổ Uy tướng quân ghé phủ Lộ Quan mới hay tin là Lỗ tướng quân đã
Nhận nhiệm vụ DV thừa tướng ...tức tốc dùng 700G Đi tuần, lập lại an ninh trật tự và PO của thành giảm 5

ko biết làm vậy đúng ko ^^
 
Bàng Long cho người mang 1 bức thư đến Nghiệp Quận để liên lạc với NHM sau đó tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Trên đường tìm mỏ quặng (giống như đi du ngoạn vậy đóa ^_^) Bàng Long đi qua rất nhiều nơi, ngắm cảnh trên trời dưới đất (không ngắm dưới đất rủi đại "mìn" thì sao ).Đi mỏi chân quay về trung tâm Lạc Dương ghé vào tửu điếm ăn uống hết 10G, tính vào tiền thực hiện nhiệm vụ (coi như nghe ngóng tin tức, tìm hiểu dân tình) => số tiền thực hiện task còn 690G
Ăn uống no say, Bàng Long tiếp tục lên đường đến ậ lưu các con sông vì nơi đây thường có nhiều phù sa và là nơi hình thành các mỏ đất sét mịn màng. Quả trời không phụ lòng người,sau 10 ngày tìm kiếm Bàng Long tìm được 1 quặng đất sét => trở về dùng 600 (1 ngày nó xơi 10G, 10 ngày -> 100G đi toi #>:)) mướn người và quay lại chỗ quặng để lập mỏ khai thác -> hết 700 làm task, kết quả sau 1/3 tháng đã tìm và bắt đầu khai thác 1 khu mỏ đất sét nhằm phát triển ngành gốm thủ công ở Lạc Dương -> Bàng Long quay về phủ thừa tướng báo cáo.
 
Bái kiến Du Vân thừa tướng xong rồi nhận nhiệm vụ . Inside ngẫm nghĩ :
_ Quả nhiên thừa tướng là người tài giỏi mà lại rất trọng hào kiệt , ta nay thực là có được chỗ tốt rồi ...vậy phải nên gắng sức mà làm kinh đô lạc dương phát triển mạnh . Nay ta làm quan rồi , tất phải tu chỉnh tính người mình .
Nghĩ đoạn hăm hở kêu gọi phu trong thành ra xây tường thành , ai nấy háo hức .
Dùng 700 G xây wall
 
Chờ Du thừa tướng lâu quá => nhắn lại 1 lá thư:
Kết quả sau 1/3 tháng đã tìm và bắt đầu khai thác 1 khu mỏ đất sét nhằm phát triển ngành gốm thủ công ở Lạc Dương
Có gì chỉ giáo xin tể tướng cho người đến Nghiệp Quận gặp thần.
Bàng Long

Sau đó Bàng Long lên đường đến Nghiệp Quận (trước là đi chơi, sau là xem có công nghệ nào hay học tập về truyền lại)
 
Hổ Uy tướng quân ghé phủ Lộ Quan mới hay tin là Lỗ tướng quân đã
Nhận nhiệm vụ DV thừa tướng ...tức tốc dùng 700G Đi tuần, lập lại an ninh trật tự và PO của thành giảm 5
ko biết làm vậy đúng ko ^^
quác quác , làm task mà sao giảm PO vậy kà :((
đây là trích dẫn luật làm task nè , các tướng coi đi nhe , làm task là có lợi cho mình đó
Khuyến khích nông nghiệp, mở mang ruộng đất.
Phụ thuộc và chỉ số Politic.
Cách tính điểm cộng thêm: (POL*số tiền)/2000 * Hiệu suất PO

- Xây dựng thương hội, khuyến khích buôn bán
Phụ thuộc vào chỉ số Politic
Cách tính điểm cộng thêm: (Pol*số tiền)/2000 * Hiệu suất PO

- Xây dựng lò rèn, đúc vũ khí
Phụ thuộc vào chỉ số Intel
Cách tính điểm cộng thêm: (Intel* số tiền)/2000* Hiệu suất PO

- Đào thành đắp lũy, củng cố phòng thủ
Phụ thuộc vào chỉ số War
Cách tính điểm cộng thêm: (War* số tiền)/2000* Hiệu suất PO

- Đi tuần, lập lại an ninh trật tự
Phụ thuộc vào chỉ số War và Lead
Tốn 700 G mỗi lần.
Cách tính điểm cộng thêm: War/10 + Lead/10

- Bắt dân đi lính
Phụ thuộc vào chỉ số Charm
Số lính thu được= (Charm*số tiền)/5
Mỗi lần tuyển 500 lính thì PO giảm 1
Chi phí duy trì quân đội: 1 lính = 1food/1tháng

- Phát lương thực, tiền bạc cứu trợ cho thành:
Phụ thuộc vào chỉ số Charm
Mỗi lần phát lương thì số PO sẽ tăng = (charm*số lương)/15,000
Mỗi lần phát tiền thì số PO sẽ tăng= (charm*số tiền)/1000
Mỗi lần phát chuẩn như thế fame của thứ sử tăng= số tiền/500 hay số lương/7500
Còn ai đi phát chuẩn thì charm sẽ tăng = số lương/15000 hay số tiền/1000. Nếu 0 đủ thì nên ghi chú ở chữ ký, sau này đủ thì nói TT cộng vô

- Miễn thuế:
Mỗi lần miễn thuế thu nhập (tiền), PO của thành tăng 5.
Mỗi lần miễn thuế lương thực, PO của thành tăng 8.
Hiện tại là Po thành mình còn 77,4%
ai làm task về trị an thì cập nhật lại Po nhé
Ví dụ nhe:
Hổ uy tướng quân đem 200 quân tuần thị trong thành , giữ gìn kỉ cương trật tự , dùng 700 G cứu nạn giúp dân kết quả :
PO= War/10+Lead/10 =2,8+3 = 5,8
Po trong thành tăng 5,8
Tc: PO =77,4+5,8 =83,2
, đó vậy đó
Còn ví dụ task của Inside nè
trong tháng 9 trời quang mây tạnh , trường thành có vài chỗ bị mối mọt tấn công ( do mấy cha thầu làm ăn ẩu tả rút ruột công trình) Inside tướng quân thấy thế liền tập hợp mọi người tăng cường phòng vệ xây dựng tường thành , lấy 700G trong quốc khố đôn đốc nhân công
Kết quả
Wall=(26*700)/2000*83,2 =7,6 ( nhớ làm tròn 1 chữ số )
tường thành càng trở nên vững chắc , độ cứng cùng phòng vệ tăng lên đáng kể : 7,6
kết quả
sau task War inside tăng 1
fame tăng 5
Po thành giảm 5
,Wall thành tăng 7,6
tháng này Inside hết quyền làm task
Wall thành = 25+7,6 = 32,6
đó là mẫu làm task đó các tướng tham khảo nhé sau đó nhớ PM sự thay đổi star của mình để TT cập nhật
DV đang xin quyền dc ra event cho các bạn , hãy cố gắng chờ nhé
 
à các tướng ai muốn biết chi tiết về thành của mình nè ,sang trang đầu tiên nhé , các chỉ số thành mới nhất đều nằm trong đó
 
Thư gửi từ Trường An.
Thừa Thướng đại nhân, tại hạ là mufan, trước đây Thừa Tướng có yêu mến mà mời về Lạc Dương nhưng vì tại hạ bận dẹp giặc cướp ở Trường An nên không thể vâng mệnh. Nay giặc cướp đã dẹp xong, lại nghe tin triều đình bị giặc Hung Nô uy hiếp ở An Đông, lại có giặc khăn vàng uy hiếp phía nam. Vốn định về Kinh đô Lạc Dương cùng Thừa Tướng mưu việc lớn. Nhưng nay tại hạ được biết ở Lạc Dương anh tài rộ nở như cây cỏ mùa xuân, có lẽ kẻ kém tài như tại hạ không có đất dụng võ. Tuy vô vàn kính trọng Thừa Tướng, nhưng lại ngặt phải cai quản Trường An ( lão mutsu bắt, từ chối cũng ko được) cùng săn sóc lão nhân gia Man U. Tuy nhiên, việc lớn của nước nhà há nào kẻ thất phu lại ko lo đảm trách ? Tại hạ sẽ đem quân từ Trường An đến An Đông trợ giúp. Tuy binh lực ít ỏi, nhưng toàn là lính tinh nhuệ. Vậy mong đại nhân bảo trọng.
Mufan kính thư.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top