Lạc Dương - Kinh đô Đại Hán

  • Thread starter Thread starter Sunran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Coi như phía trên là quá trình Bàng Long thực hiện nhiệm vụ tăng cường công nghệ (chứ chả nhẽ vào bảo làm task rồi là xong ^_^)
Kết quả:
Sau 1/3 tháng đã tìm và bắt đầu khai thác 1 khu mỏ đất sét nhằm phát triển ngành gốm thủ công ở Lạc Dương
PO hiện thời : 77.4% (chưa tính các task của 2 vị tướng quân kia)
Tính vào : 77.4% + 5.8% - 5% = 78.2%
Giúp cho công nghệ thành tăng :
(25*700)/2000*78.2% ~ 6.9
Tech bây giờ = 43 + 6.9 = 49.9 (hic, cho 50 cho rồi ^_^)
PO -5 = 78.2% - 5% = 73.2%
Kết quả chung là

Tech : 49.9
PO(%) : 73.2

Bàng Long hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn( à ko, vẫn đang đi đến Nghiệp Quận)
 
Chết, tui ko đọc kỹ luật nên ko để ý là đang làm task ko được ra ngoài chơi -> phải viết cái này:
Bàng Long chuẩn bị xuất thành để đến Nghiệp Quận thì bị quân lính gác thành ngăn cản lại:
"Tả Lang Hộ Bộ xin dừng bước, thụôc hạ được lệnh của thừa tướng không cho phép bất cứ tướng quân nào ra ngoài thành nếu không có kim bài tể tướng, mong đại nhân hiểu cho, tình hình loạn lạc nên tể tướng rất sợ có gián điệp"
Bàng Long đành ngậm ngùi quay về phủ tiếp tục lo cho task của 1/2 tháng còn lại...

À mà cho hỏi vụ mua Voi Ngựa là sao vậy? Nghe nói có khả năng Stable mới mua được ngựa và giá = 60/tech thành, còn voi thì cần Tamer và giá 150/tech thành tức là sao? Ví dụ dzờ tui mún tậu 1 con voi về nuôi chơi trong phủ có được ko:D?
 
à voi thì thua , muốn có voi thì .. tăng cường chỉ số tech lên , đến 1 mức tech nào đó sẽ có voi
còn nữa BL sau khi làm task dc+1 int và 5 fame , cập nhật đi nhé
hiện tại vẫn đang xin ý kiến xto về việc dc ra event cho các officer tại Lạc Dương , chưa có hồi âm , mong các bạn hãy cố gắng chờ đợi ,
 
Bàng Long tiếp tục dùng 60G tiền củng cố các khu mỏ trong thành, khuyến khích khai khoáng.
PO 73.2
Tech tăng : (26*60)/2000*73.2% ~ 0.6
Tech bây giờ = 0.6 + 49.9 = 50.5
PO -5 = 73.2% - 5% = 68.2%
Kết quả chung là

Tech : 50.5
PO(%) : 68.2
 
Hán Đế ban chiếu
Xét thấy Bàng Long tích cực làm task. Thưởng 3 intel và 3 fame.
Khâm thử
 
Hoàn thành nhiệm vụ xong , Inside xả 1 hơi , nghĩ công việc thế này thật khá hơn hẳn khi làm công cho Trương Phúc , lại càng lấy làm cảm tạ Du vân thừa tướng lắm .
Bấy giờ dắt 1 vài người hộ vệ ra thăm thú phố phường .
 
Phố phường chật hẹp người đông đúc.
Đang đi thì Inside nhặt được tờ rơi của Đại Liêu Quốc thông báo về việc xưng vương của N0ob. Inside liền mang về bẩm báo với Hán Thừa tướng Du vân.
 
Ngạc nhiên lắm Inside nghĩ :
_ Đại Hán từ trước đến nay vẫn cai trị thiên hạ , nay sao lại có thêm một người nào nữa xưng vương thế này ?
Chưa biết việc Đại Liêu xưng vương có phải là lao động đường phố tá giúp nhà hán kô hay lại như giặc khăn xanh với Hung Nô đây , Inside tức tốc cùng thị vệ quay về định bụng báo với Thừa tướng Du vân .
 
Sau khi điều tra, thám báo bào về răng việc n0ob xưng vương là có thật và muốn đối địch lại với nhà Hán. Bởi vậy Hán Thừa tướng nên có kế sách củng cố quân đội, xây dựng nước nhà.
 
Inside tức tốc gửi ngay một bức thư cho Thừa tướng Du vân ( vốn dốt cái này nên viết ngắn vậy ) :
Hạ tuần tháng 10 năm kỷ tị
Hạ thần Kinh đô giám quân là Inside kính gửi Du vân thừa tướng :
Hiện ngoài thành Nam Bì đang có một người xưng vương là Đại Liêu quốc , cũng bắt chiếc theo lối Đại Hán viết thánh chỉ chiêu dụ hiền tài,phong chức tước . Hạ thần nghĩ : Đại hán tuy mấy năm dạo này có loạn lạc , mất mùa thiên tai , tham quan cũng có , nhưng lại nghĩ kô thể kô trung thành với nhà hán được . Thế mà nay Đại Liêu noob làm như vậy , là cớ làm sao ? Hạ thần còn nghe Hãn sep đang kết liên với noob , định bụng sẽ quét sạch Trung Nguyên . Ấy thực là cái họa giặc đang lên . Thừa tướng nên minh xét , rồi cho người sang nam bì để thăm dò tin tức . Hạ thần
Bên trong
 
Hán Đế ban chiếu
Xét thấy Bàng Long tích cực làm task. Thưởng 3 intel và 3 fame.
Khâm thử
Bàng Long quỳ xuống nhận thánh chỉ và rống to : "Tạ Chủ Long Ân"

Vui mừng, Bàng Long quên cơn đói...một lúc sau đó nhớ mình đang đói, lại nhớ đã sang tháng 10 nên lập tức chạy đến phủ thừa tướng phục kích chờ thừa tướng cầm tiền đi ra là nhào vô xin lương ^_^
 
Trường An cấp báo :
- hiện 7000 quân Liêu do N0ob chỉ huy đã, tiến sát, uy hiếp Trường An. Quân Trường An có 500 Kỵ và 100 Cung, quân Liêu có 6750 bộ và 250 kị. Vậy thứ sử Trường An là mufan dùng bồ câu báo tin cho Hiến đế biết. Mufan kiên quyết tử thủ. Nhưng sức người có hạn, cũng biết nay giặc hung nô đang uy hiếp phía bắc nên ko dám xin quân tiếp viện. Chỉ là sức mình có hạn, e là không giữ được thành lâu. Nay báo tin để triều đình biết trước mà lo liệu.
 
tên Noob dám xưng vương ư , dc , mọi người yên tâm nay hắn dám làm loạn Du sẽ cho hắn làm loạn , Du sẽ kéo quân từ Hung Nô về trợ giúp , nay giao cho inside 2000 bộ binh trong kinh đô mau chóng kéo về Trường An trợ lực cho Mufan trong lúc DV kéo quân từ Hung Nô về
 
Bàng Long đóng góp hết lương tháng này để cho tướng củng cố PO của thành (chứ trong ngoài loạn cả thì nguy)
Mà tể tướng rảnh thì update thông tin ở trang 1 đi, sắp chiến tranh rồi, update để tui còn biết thành mình thế nào.
 
Kính gửi thừa tướng Du Vân , hạ thần Inside thiết nghĩ chưa nên manh động đem quân đi vội . Thứ sử Mufan và vua an cuop vốn khi trứoc có tư thù với Liêu Vương nên có lẽ Liêu Vương chỉ muốn hù dọa mufan mà thôi .Thần kô phải là sợ gì , nhưng Ta hãy đợi cho Liêu Vương động tĩnh đã . (Besides , luật battle do ngọc hoàng xto vẫn chưa soạn thảo ra ) .
Nay hạ thần nghĩ thừa tướng nên chiêu mộ thêm hiền tài và tuyển thêm lính cho chu toàn đã .

Kính thư .
 
Nhận nhiệm vụ DV thừa tướng ...Bố tức tốc dùng 700G Đi tuần, lập lại an ninh trật tự
PO giờ là 100% còn tăng thên dc ko vậy (Post bài trễ do databass) ^^
 
Óe, Lỗ Bá nhầm rùi thìa phải
- Đi tuần, lập lại an ninh trật tự
Phụ thuộc vào chỉ số War và Lead
Tốn 700 G mỗi lần.
Cách tính điểm cộng thêm: War/10 + Lead/10 = 28/10 + 30/10 = 5.8
Tui đã tính luôn vào chỉ số PO của thành khi làm Task tech rồi => PO thành vẫn là 68.2%
 
Mọi người hãi nghe đây , hiện nay quân Hung đang đe dọa An Đông , An Đông là thành nhà Hán ta , bỏ An Đông khác nào thừa nhận chúng ta thiếu vắng nhân tài , nay Du đã tập hợp 10000 quân tại An Đông , tình hình vô cùng nguy ngập , bây giờ xin hãy góp sức giữ vững cơ nghiệp Hán Vương
mọi người hãy nghe phân công đây
Lỗ Bá, Inside và bàng Long tức tốc chạy sang An Đông cùng DV chống giặc
Darklynx ở nhà bảo vệ thành Đô chờ tin tức nhé ( vì dark ít online hơn )
mọi người mau chóng lên đường , hẹn ngày thắng lợi ta về Lạc Dương ăn mừng
còn báo cáo tình hình thành khi nào chúng ta khải hoàn về làm luôn 1 thể
Lạc Dương thánh đệ , bên Bình Nguyên đã hứa hòa hoãn ko bao giờ đánh lén , còn thứ sử Tấn Dương Korangar vốn là bạn thân của Du nên mọi người cứ yên tâm đừng lo lắng gì hết
 
mấy hôm nay dark đi vắng, khi trở về thì biết thừa tướng và 1 số tướng khác đã đi giúp đỡ An Đông và có nhắn lại cho mình ở nhà bảo vệ thành và đợi tin.Dark đã cố gắng ra sức tuần tra bảo vệ trật tự cho thành
 
Bàng Long đã lên đường, 1 tháng tức là ngày mốt là tới An Đông
Trước khi ra đi, Bàng Long cùng uống chén rượu tiễn biệt với Du thừa tướng,Dark và Lỗ Bá
Lỗ Bá huynh, nếu trận này 1 trong hai ta có mệnh hệ gì thì người còn lại hãy chiến đấu đến cùng, hãy hứa là sẽ ko ai trong 2 ta hàng giặc. Tuy đệ quen huynh không bao lâu nhưng trận này chúng ta sẽ hợp tác thật tốt vì đại Hán chứ?Huynh không được thua kém Lã Bố.
Du thừa tướng, nếu như có chuyện gì xảy ra thì ngài hãy bỏ chạy đi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hãy cứ nhịn nhục mà lẫn trốn, nhân tài như ngài không thể hi sinh lãng xẹt như vậy, nếu có chuyện thì thì ngài phải là người phục thù cho đại Hán, No0b lập được Đại Liêu thì mai sau hẳn ngài cũng sẽ lập được Đại Việt để báo thù. Nói chung hãy nhớ là tính mạng ngài là trên hết.
@Dark: huynh bảo trọng, cố gắng bảo vệ Du thừa tướng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top