Các cậu đang đi hơi xa rồi đó, để tôi định hướng lại:
Thứ nhất, không nói đến vltk hay bất cứ game nào của vinagame phát hành vì tôi xin khẳng định vinagame là một nhà phát hành game
"Độc nhất vô nhị" không phải chỉ ở việt nam mà là trên toàn thế giới này, nhà phát hành game online duy nhất trên thế giới hướng dẫn gamer cách bot game do mình phát hành, đến đây thì tôi còn biết nói gì nữa...*#^&*$#(^&($#*(^*)$#(*%_(@#U*)#&%*#%&
Chính vì thế đừng nói đến cái vcltk cùi bắp và thằng vinagame cùi sắn ở đây, một lũ bỏ đi, không chấp.
Thứ 2 là ý thức, tôi nghĩ là những gamer có ý thức thì đã biết là mình đang sống ở đâu, mình đang chơi game với những người nào, và đang sống chung trong thế giới ảo với những hạng người nào. Tôi không muốn nói thêm bởi vấn đề này tôi đã nói quá nhiều và thừa nhận mấy thằng mặt dày đó da mặt đe'o khác gì da trâu, có nói nữa thì nó vẫn trơ ra mà cười thôi, chả thay đổi được cái vẹo gì đâu.
Tiếp theo, TT 60 là cái luật mà tôi thấy là cái thông tư thể hiện rõ nhất sự vô học của mấy thằng đe'o biết gì đang cầm quyền (tôi biết nhiều người bảo tôi câu này là phản động nhưng xin nói rõ đây là 1 sự thật hiển nhiên, nếu nhìn vào luật mũ bảo hiểm thì biết

, đi ô tô không bao giờ cần đội mũ bảo hiểm, tôi xin hỏi mấy đồng chí như Nguyễn Đức Lương, Lê Khả Phiêu... đã bao giờ nếm trải cảm giác mùa hè 40 độ đội cái mũ bảo hiểm đi xe máy giữa vụ kẹt xe lúc 6h chiều chưa ạ?). Nhưng tôi cũng xin khẳng định lại ở đây TT 60 chả là cái gì cả, vì đó là một bộ luật của những thằng đe'o hiểu gì về game online nên những người chơi game online dư sức qua mặt những thằng kém hiểu biết đó

. 1% làm cho game hỏng là vì cái TT 60 này tôi nghĩ là sai lầm vì thật sự mà nói không hề có cái TT 60 trong game online của VN.
80% do gamer? Cái này tôi đồng ý, nhưng hãy nghĩ lại xem. Gamer Trung Quốc bị tẩy chay vì Farmer nhưng bọn nó Farmer là công việc, bọn nó làm việc cho công ty gamer online nên bắt buộc phải Farmer. Gamer VN bị ghét thứ 2 sau TQ, đừng có tự hào vì nếu mà TQ không có các Cty Farmer thì VN đứng đầu, tòan một lũ ngu học, tiếng anh bẻ đôi không biết, tòan xài chương trình hack người khác viết ra mà luôn ra vẻ ta đây. Tổng hợp câu nói chân tình của những người bạn nước ngoài khi nói về Gamer VN và TQ: "Gamer TQ họ tệ nhưng chỉ tệ ở bãi họ săn, họ luôn KS vì đó là công việc của họ. Gamer VN tệ ở mọi nơi, KS ở mọi nơi và KS luôn là niềm tự hào với dân VN trong khi ở mọi dân tộc khác, kể cả TQ KS là một sự sỉ nhục. Dân VN chỉ biết 1 từ F*** you, và tôi nghĩ 100% dân VN biết đó là 1 câu chửi nhưng may ra 70% biết nghĩa của câu đó. Dân TQ có hack nhưng tính về chất lượng, họ hơn dân VN quá nhiều, so về số lượng, dân VN lại to hơn quá nhiều so với dân TQ..." Còn dài nữa nhưng tôi nhớ không hết, một câu so sánh giữa 2 dân tộc bị khinh bỉ nhất trong xã hội GameOnline!
Ở VN ý thức của Gamer là cái không bao giờ có gì vinagame và vcltk là tiên phong trong việc đào tạo ra một thế hệ đek biết cái gì về thế giới online. Một thế hệ chỉ có ngồi và xem! Đừng có hy vọng ở ý thức gamer Vn bởi vì nó không hề có, chính vì thế 100% ở đây là do nhà phát hành. Tôi mừng, tôi mừng chảy nước mắt khi AS tuyên bố thẳng tay, Game Over vĩnh viễn những tài khỏan vi phạm. Tôi khóc, tôi khóc thật sự khi nhận ra bộ mặt giả dối của AS. Tôi không muốn tin nhưng nó là sự thật.
70 channel và có vài GM? Nực cười, AS không thiếu tiền tại sao lại không thuê thêm GM????? Mặt khác, với số lượng GM hiện tại vẫn xử được phần lớn, theo tôi nghĩ cũng phải 80-90% vì đa số tập trung ở channel war, ở các channel khác thì cũng chỉ cần dạo vài map từ map Forgotten trở đi, và ở vài vị trí nhạy cảm. Tại sao không cho biết Nick của các GM trong game cho tiện liên lạc, từ lúc phát hiện, quay phim, up lên,
GM coi, bắt đầu theo dõi là bao lâu? Nó còn hack không? Nó nick GM, PM bắt ngay tại trận thì chả phải nhẹ hơn sao?????
AS không thẳng tay, không thiết tha gì với việc trừng trị hacker (Phong cách AS từ trước tới nay) nên tôi chả việc gì phải giúp AS, quá nực cười, nghĩ lại mình đúng là ngu khi chống đỡ Hacker hộ một thằng ủng hộ Hacker.
Tôi chả bao giờ dư hơi nữa, AS tự lo lấy chuyện của mình đi!