mufaga
Guest
- 15/9/06
- 123
- 0
Rình em nó làm gì, rình ông bà già nó ấy, đến gõ cửa lịch sự " thưa bác cháu là ABC, em XYZ có nợ tiền của cháu hẹn mãi mà ko thấy trả, mong bác xem xét giúp cho, cháu cần tiền gấp để ( bịa ra lý do chính đáng 1 tý cho mát ruột ), hôm qua chắc có sự hiểu lầm, cháu lúc đó cũng hơi sốc nhưng nghĩ lại thấy em nó trẻ con quá, thôi thì cháu cũng ko chấp vặt làm gì, cháu nghĩ chắc chỉ còn nước thưa chuyện với người lớn thôi, mong bác thông cảm. "
Đi thì phải thẳng thắn, về cũng phải đàng hoàng, đến bố nó cũng sợ đôi phần chứ đừng nói là nó. Kể cả sau đấy nó có động cơn phát dồ lên mà xối vào mặt, mình cũng vẫn cứ nhẹ nhàng thả cho 1 câu " em ạh, ở đời nên biết điều 1 tý, gặp anh nhẹ nhàng thế này là may lắm đấy, chứ mà ... Thôi anh bận rồi, gút bai em nha ".
Tốt với người khác... thì cũng được thôi, bản chất lương thiện thì cứ nên giữ lấy, nhưng phải khôn. Cảm giác thấy có mùi lợi dụng đùa cợt 1 cái thì phải liệu kế ngay. Tôi cũng chả biết giải thích làm sao nữa, còn về phong cách thì chắc khuyên bạn nên xem mấy film về trùm XH đen sẽ rõ, nó rất mềm mỏng và nhẹ nhàng, và khi khuất lưng đi rồi, " thích là di chết hết ".
bác này hổ báo vãi, cái kiểu nói chuyện đấy có phần lạnh lùng, tuyệt tình quá, sợ bác kia ko làm được




. Cứ đi làm, đi chơi, mai mốt ra đi làm chính thức rồi tha hồ lựa chọn con khác tốt hơn
. .....
tớ ghét nhất loại người này