Làm sao để hết già ?

Status
Không mở trả lời sau này.
đứa nói mình đẹp trai,đứa nói mình già,thật chẳng bik đâu mà lần :))
 
hum nào em chụp hình của e lên cho mí bác coi xem có già hôk nhá mới 19 20 thui :D
 
hux còn mình thị lúc nào cũng bị ng khác bảo là thằng trẻ con dù đã 24 tuổi ::)
 
Chủ topic chắc là ít "Cháu" hơn mình rồi. Ngay trong 3 năm cấp 3 mình đã có tới hơn 42 đứa cháu là Bạn học cùng lớp và hàng đống "Cháu" ở khác lớp. Lên đại học thì lại có thêm vài đứa nữa...

Nói chung, mình không quan tâm lắm họ gọi mình như thế nào, chỉ cần họ tôn trọng mình là được rồi.
 
15 tuổi mặt mũi thế là được rồi, trẻ con gì.Giờ nhiều người muốn trẻ còn chả được , lại có nhiều cậu muốn già đi.Lạ kì thật :))
 
thật ra mình ở tình cảnh trái ngược với chủ thớt, năm nay mình 15 tuổi rồi, nhưng chúng nó vẫn bảo mình baby, trẻ con, nhất là mấy con bạn... cũng hơi ngượng tí

có cách nào nhìn để nhìn mình manly, chín chắn hơn ko nhỉ
râu. :>
Nhưng mà 15t lấy đâu ra :))
Thôi cứ để tự nhiên đi.

hux còn mình thị lúc nào cũng bị ng khác bảo là thằng trẻ con dù đã 24 tuổi
Quan trọng là ở cách cư xử và hành động. <):)

@ Cho những ai cảm thấy mình già mà muốn trẻ lại: Tập xài teen code đi :'> Nhí nhảnh, xì tin lắm ý :-*
 
Xem từ đầu topic đến giờ nhận thấy chủ topic là 1 người rất phấn đấu,quyết tâm trong việc mình làm nhỉ :D
 
có ai muốn già đi đâu.. chín chắn hơn thôi mah. Nhìn mẹt bọn lớp mình cứ nhớn nhớn kiểu gì ý =))
 
Ôi bác Leon Keshin một thời ta từng ao ước gặp mặt lại có cái nhan sắc "vĩ đại" vậy sao. Bác ko già nhưng da dẻ hơi nhăn nheo, nhan sắc hơi bị "quá độ" một chút thôi ạ. Chắc tại chờ bộ sậu FF XIII lâu quá nên bị thời gian nó influence. Nhưng No Star Where, chỉ cần bác đi spa vài phát, đi mát xa thư giãn độ một tuần và die vài tháng là nhan sắc sẽ trở về mức độ "chất lượng cao" cho xem:p
 
Ôi bác Leon Keshin một thời ta từng ao ước gặp mặt lại có cái nhan sắc "vĩ đại" vậy sao. Bác ko già nhưng da dẻ hơi nhăn nheo, nhan sắc hơi bị "quá độ" một chút thôi ạ. Chắc tại chờ bộ sậu FF XIII lâu quá nên bị thời gian nó influence. Nhưng No Star Where, chỉ cần bác đi spa vài phát, đi mát xa thư giãn độ một tuần và die vài tháng là nhan sắc sẽ trở về mức độ "chất lượng cao" cho xem:p

Thì hồi đó bị mụn do dị ứng mà , sau còn vết thâm và sẹo , nói chung cũng bớt nhiều rùi >< . Năm sau nếu có tiền đi laser thì chắc sẽ tốt hơn .

Nói chung con người thì phải biết phấn đấu và hoàn thiện , cũng nên cảm ơn thằng bạn 1 năm trước đã nói những sự thật phủ phàng để mình nhìn nhận và sửa đổi , h thì ai cũng nói tính mình càng con nít và mặt lúc tức giận , vui vẻ cũng như con nít ~~ .
 
to rain: Cu em mà đội tóc giả vào, mặc áo độn boobs lên thì chẳng kém kiyoshi đâu :))
to Leon Kenshin: công nhận 19 tuổi mà như cậu thì nên xem lại dung nhan của mình thật, có thể đi spa + quan tâm đến mình hơn là được thôi mà. (à, mà qua năm mới thì cậu 20 rồi)
Riêng tớ thì sinh năm 1991, lại học sớm 1 năm nên bây giờ đang là SV, mấy con bạn cùng lớp cứ kêu "em, em", ra đường đôi khi cũng ngượng.
 
Topic này tồn tại gần 1 năm , những lời tư vấn , góp ý luôn là động lực để mình thay đổi sao cho không còn già như bài than thở đầu tiên nữa =x .

Thành quả sau 1 năm cố gắng là giảm từ 85 kg xuống còn 70 kg , số tuổi giảm từ 35+ xuống còn 22 ( tuổi thiệt mình là 20 kém 3 tháng ) .

02022008038-2.jpg
Tháng 2/2008

18032008406-1-1.jpg
Tháng 3/2008

IMG_0145-1.jpg
Tháng 9/2008

dcf1.jpg
Tháng 11/2008

160120091129.jpg
Tháng 12/2008

Leon2-1.jpg
Tháng 1/2009

Mục tiêu năm nay : giảm thêm 5 kg và vẫn muốn trẻ hơn =x .
 
ông anh như thế là ổn rồi đấy. Nhìn trẻ và phong độ hẳn ra, chúc mừng nha ^_^.
 
chà khá thật khá thật 1 năm mà giảm 15 cân :hug::hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top