Thôi Tui_la_ai + Rèo ơi, để cho các bạn trẻ tập cách phán xét và áp đặt.Tranh cãi nào được gì đâu ? Vì họ có hiểu đâu
Đã đưa hẳn ví dụ bạn bè cạnh đời thường rồi, mà vẫn cho rằng tôi "quan sát , tôi nhận thấy thế" .v..v.

.Còn đưa cả xác suất thống kê vào để tính toán cái chuyện hôn nhân tình cảm

, rồi cứ gò bó ép buộc tình yêu + hôn nhân là phải đi đôi

Bạn tính cho mình 10 đôi thì bao nhiêu đôi đi đến hôn nhân với
Ngày trước thì mình cũng dành chút thời gian ra để cãi nhau và giải thích mấy cái thứ vô bổ này đấy..nhưng giờ thì chắc ko