Nói như ông nói làm mẹ gì. Ăn 3 quả còn bị đập lại 3 đều mấy phát nữa thì có gì là không thể.

. Tôi chẳng đánh giá cao thằng Tot ở c1. Cũng chả phải kiêu ngạo đâu nhưng đơn giản là kinh nghiệm của nó quá non so với những đội kia,đấy là sự thật.Nếu ông ko tin thì nếu Tot có cơ hội gặp mấy đọi top như tôi nói mình có thể làm cái kèo cá cược cho vui thôi ^^!...
Còn 1 cái nữa là chuyện 10 năm trước giờ ông kể ra lấy cái ví dụ cũng tài thật. Sao ko lấy cái nào nó còn kinh điển hơn tí đi,ví dụ trận Barca thua Deportivo ngay sân nhà cũng được để minh chứng cho lí luận của ông

. Hay vụ Lescercity vô địch thấy cỏ tích còn nhiề hơn thế.
Việc mua rẻ bán đắt tôi thấy nó lợi kinh tế thì tôi nói nó ngon thôi chả có gì mà phải căng thẳng. Fan tất nhiên là người chỉ xem thôi,chả mất cái mẹ gì thì luôn luôn chỉ muốn đội mạnh nhất, mua đắt hay nợ lương,hay lỗ cm gì cũng được. Cứ thắng thôi là sướng rồi. Còn bọn CLB nó là kinh doanh,tất nhiên nó phải tính xa hơn,tính lợi nhuân lãi lỗ rồi cân đói.
Tôi cũng là fan,tôi thấy mua cũng đắt bỏ cm ra nhưng tất nhiên là tôi chả quan tâm vì tiền đâu phải tôi chi ra. Đội cứ có thêm cầu thủ chất lượng là sướng rồi.
Với lại tôi nói rồi,cuti đi kiểu này Liv tiếc thì có tiếc nhưng chả có gì phải cay. Cay đòn là phải như Sanchez bên Asernal ấy,quyết đi là khỏi gia hạn hợp đòng cho hè sau là mất trắng. Đấy moi là chua xót.