Manchester United 2013-2014: Liệu David Moyes có bị sa thải trước khi topc đạt 100 trang?

Thật ra đá C1 hay ko chỉ là cái cớ của 1 thằng cầu thủ ở đội bóng yếu sang đội mạnh. Chứ về thương hiệu và danh tiếng của Mu vẫn là top thế giới, năm nay chỉ là tai nạn, chứ C1 mà ko có Mu thì bản thân thằng UEFA cũng mất đi nguồn thu đáng kể, nói chung tầm này là tiền + HLV giỏi + tham vọng, năm sau cả đội đá tử tế + ổn định chiến thuật thì vẫn dư sức ở trong top 4.
 
Nói gì thì nói, MU vẫn là tên tuổi lớn. Chỉ cần có HLV giỏi là cầu thủ tự khắc theo, như kiểu năm ngoái Goetze sẵn sàng bỏ Dortmund chỉ vì muốn làm việc với Quác-đi-ô-la là thấy.
Cộng thêm vấn đề nữa là tiền =)

Gót zơ nó từ Dortmund sang Bayern lại chẳng cắp hành lí lên mà đi ngay, sao so sánh với ta dc :(
 
Nói thật ra thời ông già.. Mình không quyết tâm mua + thằng Chè sen và xì ting nó vung tiền quá lố thành ra mới dẫn đến cái việc lầm tưởng MU mình không mấy có sức hút.. Chứ thử quyết tâm mua xem :v.. Kiểu gì mà không cạnh tranh được. Nhất là khi 2 đại gia EPL đang có dấu hiệu chững lại và ngừng mua sắm :-"..
Cứ chờ đi rồi xem.
 
vãi, hồi nắm 3k Mou là thông dịch viên của Van Gaal. Lão này có thói kiêu căng, ngạo mạn, luôn luôn tin mình đúng. Mou có lẽ bị lão này ảnh hưởng 1 phần ở thói ngạo mạn :2cool_beated:

ủa nhầm thớt EPL rồi :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Dạng như Reus là khó lấy đấy. Từ chối Bayern cái rụp mà. Phải xúc đc Kloop thì may ra. Mà lấy Van Gaal về cũng tốt. Mỗi tội ông già này ko thích mua nhiều đâu, toàn đi tìm hàng vừa vừa hay đôn trẻ lên train thôi. Thế cũng tốt, hợp với đội ta. Chu kì thành công của Van Gaal là tầm 3 năm. Lúc đấy Kloop xong hợp đồng với Dortmund là đẹp :">
 
Mình thích Sampaoli :3cool_adore:.
 
Tiền nhiều lương cao là thằng nào cũng về. Juve nó xuống hạng mà vẫn còn kéo được cầu thủ về rồi lại đi lên nữa cơ mà :6cool_surrender:
 
Mới ở London về nhận ngay tin vui, năm sau chúng ta hướng đến chức vô địch lần thứ 21 nào \m/
 
Bọn mà la làng ủng hộ Moyes hay bảo vệ truyền thống ko đuổi HLV gì đấy của MU chắc chắn 1 là bọn anti-fan/fan đội khác giả dạng troll, 2 là tụi fan quạt máy toàn coi highlights rồi mặc áo MU chụp selfie post facebook. Hồi coi tạt 86 trái là đã thấy chán rồi.
 
Trước h tinh thần thi đấu của MU là quan trọng nhất, mình ko coi được trận thua Eve 2-0 nhưng check livescore từ đầu đến cuối thì bảo đảm đội nhà thua một cách vô cùng rệu rã. Nhớ khoảng trước khi bị dẫn bàn MU ko sút nổi 1 trái nào về phía khung thành Eve, xong bị đâm 2 trái thì sút được 2-3 quả gì đó. Rồi từ đó đến lúc cuối trận là gồng mình chịu đòn luôn, 1 trận đấu cầm bóng hơn 60% mà kết quả thua trằng bàn, số cú sút bằng 1/2 đối phương thì nản quá. MU trước h dù thua nhưng vẫn vùng lên những khoảng thời gian cuối trận, cầu thủ chiến đấu hết mình, MU bây giờ như kiểu đá cho xong rồi phủi áo ra về, ko có 1 sự tôn trọng nào đối với người hâm mộ cả. Hôm qua có bảo thằng bạn chứ MU thua thì cũng có buồn đó, nhưng cái cách mà MU thua như thế này ức chế quá ông ạ ...

Vẫn chỉ mong Moyes có lòng tự trọng và chút tình cảm với MU mà tự từ chức ra đi, rốt cục phải chờ đến lúc bị sa thải và nhận tiền đền bù hợp đồng như thế này thì chả biết nói gì hơn, chỉ mong BLD sẽ kiếm được 1 gương mặt thay thế xứng đáng ...
 
Cái trận Everton thì khỏi nói rồi, hàng tấn công với phòng thủ đá như không thèm nhìn mặt nhau ấy, 5 ông tiền vệ mà tuyến giữa đứt đoạn từ đầu đến cuối.
 
Trận gặp Everton xịn nhìn ban bật có vẻ hay nhưng ban để đấy thôi chứ đếch có tiến đến gần khung thành nó được. Trong khi đội Xanh phản công quả nào là đội Đỏ rúm ró lại quả đấy, nhìn đến chán...
 
Trước h tinh thần thi đấu của MU là quan trọng nhất, mình ko coi được trận thua Eve 2-0 nhưng check livescore từ đầu đến cuối thì bảo đảm đội nhà thua một cách vô cùng rệu rã. Nhớ khoảng trước khi bị dẫn bàn MU ko sút nổi 1 trái nào về phía khung thành Eve, xong bị đâm 2 trái thì sút được 2-3 quả gì đó. Rồi từ đó đến lúc cuối trận là gồng mình chịu đòn luôn, 1 trận đấu cầm bóng hơn 60% mà kết quả thua trằng bàn, số cú sút bằng 1/2 đối phương thì nản quá. MU trước h dù thua nhưng vẫn vùng lên những khoảng thời gian cuối trận, cầu thủ chiến đấu hết mình, MU bây giờ như kiểu đá cho xong rồi phủi áo ra về, ko có 1 sự tôn trọng nào đối với người hâm mộ cả. Hôm qua có bảo thằng bạn chứ MU thua thì cũng có buồn đó, nhưng cái cách mà MU thua như thế này ức chế quá ông ạ ...

Vẫn chỉ mong Moyes có lòng tự trọng và chút tình cảm với MU mà tự từ chức ra đi, rốt cục phải chờ đến lúc bị sa thải và nhận tiền đền bù hợp đồng như thế này thì chả biết nói gì hơn, chỉ mong BLD sẽ kiếm được 1 gương mặt thay thế xứng đáng ...
đừng có chụp mũ thế.Mùa trước nhiều trận mình thấy cũng cực kì rệu rã,đá chả có tinh thần gì cả
 
Mình không thích nghe mấy cái phát biểu vớ vẩn của Keane nhưng thật tình thì lần này lão nói có phần đúng thật, các cầu thủ nên cảm thấy xấu hổ :2cool_sad:.
 
Mấy bữa nay mạng rớt ko vào chia vui cùng anh em dc :1cool_byebye:
 
Vậy là quá 100 trang thì bác Moyes mới ra đi à :-o
 
nói thật là mình ko tin tưởng van Gaal lắm :3cool_nosebleed:

thích Klopp hơn.
 
Kloop từ chối thẳng thừng rồi :)) , còn chả biết tin vào ai :(
 
h nhìn quanh quất trẻ mà chiến thuật hay chắc có Klopp với Conte hay lại mời Laudrup đê :)))
 
Back
Top