"Hay là các ấy thích chỉ sổ sống sót survival?
Mượn hoaliem lần nữa nhá, làm sao mà con E-50 playstyle sniper mà survival thấp hơn con súng ghẻ cận chiến T-54 kém chính xác thực chiến hơn cả Patton đang băng băng xuống đồi? ( 29% vs 36% ???? )"
Theo tôi thì chắc là nó cũng phải có một lý do gì đó hay hay chứ nhi? E50 là loại Sinper mà cuối cùng khả năng sống sót lại thấp hơn T54, Patton sao lại như vậy? Có lẽ chăng là do người chơi quá kém, dưới mức trung bình hay con E50 đó lại được làm nhiệm vụ khác, một cách chơi khác không phù hợp.... Nhưng có lẽ để có được câu trả lời đúng thì có lẽ tất cả các bạn đang theo dõi ở đây đều hiểu được ý câu hỏi và đáp án là gì rôi.
Tớ cóc biết, phiền nói cụ thể ra dc không? ( là đang móc xỉa tớ hay là đang ý gì thế? )
- Thứ 3 là trả lời cho câu hỏi:
"Mèo khen mèo dài đuôi. ?"
Theo tôi có lẽ là không, vì bản thân mấy ae thân quen từ ngày chơi WOT với nhau vẫn chém nhau phần phật chứ chưa thấy có sự vụ như vậy. (Em xin lỗi các anh nhớn như anh Kiên, anh Ngố là thì thoảng em cũng có lôi các anh ra chém tí ti may toàn người lớn nên ko nỡ bắt em uống một mình)
Này bạn, tôi có nói rồi, thậm chí là Kaiser dù là tôi với hắn chặt chém đến bay nick nhưng mà khi hắn nói cái gì đúng rõ ràng là tôi hoàn toàn gật theo.
Tôi nói mèo khen mèo dài đuôi thì tôi đọc thấy cái cách datngo nói và tiếp sau chính bạn hùa theo nói như thể là "bạn pro với con type 59, chẳng qua là tại tham gia CW nhiều quá nên lái mấy con khác í ẹ"
Okay, nếu ko phải là ý đó thì tôi nhầm, xin lỗi nhá.
- Thứ 4 là trả lời cho các vấn đề ở #294 và #298:
+"Còn Pro, đừng bao giờ nghĩ là company hay CW nhiều thì là pro"
* Hình như trong trả lời đó không đề cập đến việc TC hay CW nhiều thì là pro
* Trích dẫn trong một "tuyên ngôn" của WOT "... In World of Tanks, it's all about teamwork..."
* Ở CW, TC theo tôi được biết thì việc anh tuân thủ mệnh lệnh, chiến thuật, khả năng phối hợp đồng đội tốt còn hơn nhiều so với việc anh bắn hơn người này, người nọ, chỉ số của anh có hơn trung bình hay dưới trung bình, anh có giết được nhiều hay ít, tỉ lệ sống sót của anh cao hay thấp.... Cái này cũng có thể là một tiêu chí của Pro.
Vậy thì tôi nói cho nghe nha, tỉ lệ chơi company hay CW có bằng dc 1/3 số trận public battle ko vậy?
Cái mà các ấy dùng để cày lên level là gì vậy? CW ngày dc 10 trận không?
+ "p/s: hoaliem, tớ dẫn con Type59 ra là để cho mấy bợm khác thôi cái màn chê ỏng che eo. Chỉ đơn giản là con Type có khả năng outmatch con T-44 thế thôi, chứ đừng nghĩ là tớ bảo cậu pro Med.
Med cao nhất dòng Rus ấy có là T-34 với 210 dam.... còn E-50 thì 1k6, vẫn duói chuẩntrung bình (biết Top là nhiêu ko, 2k8 đấy, hơn ấy 1k2 đấy)"
* 1 là họ chê và không thích con T59 vì nó là hàng tàu
* 2 là KHÔNG NÊN ÁP ĐẶT SUY NGHĨ CỦA MÌNH CHO NGƯỜI KHÁC (Cả trong thế giới ảo và ngoài đời thật - vì sao thì có lẽ những người nhiều lý lẽ, thích bắt bẻ... có thể hiểu và tự tìm hiểu được). Tại sao lại nói vậy bởi vì tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi pro thế này thế nọ, vào đây chém gió với các ae để quên nhiều chuyện bên ngoài để thư gian, giải trí... Có lẽ tôi cũng nói rất nhiều lần là tôi và rất nhiều anh em lớn tuổi ở đây chơi để giải trí, để cuối tuần offline rượu, bia, cafe tán phét cùng với nhau.
Sai rồi, tôi bảo đảm trước khi mua và xài nó thì cái đập vào mắt thiên hạ là cái tâm lí " Ôi hàng tàu, của ôi thiu mốc hỏng" và chính các tâm lí cùng cái cái kiểu chủ nghĩa dân tộc cực đoan nó là cái hệ quả của việc dì bĩu tàu tàu dù là tôi cá chả mấy người thử qua con Type 59 đâu.
Ngoài lề tí nhá, ý kiến chủ quan cá nhân ngoài lãnh vực nhá. Tớ thấy là số lượng tên người TQ có mặc trên các tạp chí khoa học ngày càng nhiều đấy. Đến bọn Anh cũng dự đoán số lượng nghiên cứu khoa học kĩ thuật 2 năm tới của TQ có khi còn bật ngược lại US. Dành cho những ai chủ nghĩa dân tộc tự sướng, làm gì đó có ích hơn hay là ngồi đây tự ru ngủ và chửi bọn TQ đây?
Chém gió? Với người quen?
Box này ko phải của riêng các bạn. Nó cũng giống như 1 nơi công cộng vậy. Bạn nghĩ bạn ở nơi công cộng và la lên " tao có boom" rồi cười hì hì bảo chém gió với thằng đứng cạnh là ổn hả? Ví dụ hơi vô duyên khập khiễng nhưng mà kệ.
Việc Top là bao nhiêu và hơn của tôi bao nhiêu liệu có đáng để quan tâm không nhỉ???
Như đã nói ở vài bài ở phía trên kia kìa, ai thích phản biện với cái châm ngôn " Chơi vui là chính" thì khỏi quan tâm hay nói thẳng là cứ ignore list theo đàn anh của bạn đi cho nhẹ nợ nha bạn
* 3 là về quan điểm ở câu nói:
"Dĩ nhiên chẳng ai bảo dam là thước đo chuẩn nhất cả, nhưng bảo đảm nó là cái có lý nhất có thể áp dụng vào dc. Và tớ dám cá 80% những ai có damage cao hầu hết là những người chơi khá.
Đặc biệt là người nào chơi khá rồi thì chơi tốt tất cả các thể loại từ SPGs, MTs cho tới HTs hay TDs, chứ ko phải chơi dc loại này mà ko tiêu hóa dc loại kia."
a, Đúng không ai đảm bảo là thước đo chuẩn nhất, nhưng liệu ai sẽ đảm bảo nó là thước đo có lý nhất có thể áp dụng để phê phán. Nếu muốn để nó có thể là thước đo có lý nhất thì cần thiết đưa các thông số World of Tanks Dossier Tool v0.03 cung cấp ra bàn luận, lấy ý kiến nhiều người chú không thể là ý kiến cá nhân và cho là có lý nhất được.
b, Đúng là nhưng người đam cao hoàn toàn có nhiều khả năng là người chơi khá. Nhưng việc chơi khá rồi không thể khẳng định họ sẽ chơi tốt tất cả các loại tank, chuyện chơi được loại này không chơi được loại kia là hoàn toàn bình thường.
Khoảng a. Muốn poll không, với 1 lượng thành viên kha khá tốt nhất là qua WOT US/EU, mà tôi nghĩ bên đó cũng quá nhàm với cái vấn đề này và hầu như chả còn ai thắc mắc là chỉ số đáng tin nhất cả.
Khoảng b. Ừ nghĩ lại cũng đúng, chắc tại tôi tự áp đặt bản thân tôi và mấy top lên người khác. Thế nên ấy đúng.
Ờ mà tôi chơi khá đều hết thiệt mà.
* 4 là về câu nói:
" Đừng có nhìn xuống rồi tự mãn, ngước lên mà nhìn rồi mới thấy khối kẻ còn ngon hơn mình." liệu đây có phải là câu trả lời, một triết lý, một kinh nghiệm được đúc kết từ câu tự chuyện này không:
"Chuyện phiếm nhá. Hồi xưa tiết thể dục môn chạy. Khi đó cấp 2, vẫn còn máu ăn thua luôn, mà lại ngu ngốc, hay chạy đôi với mấy đứa mà biết chắc là mình nhanh hơn nó => thành tích chả có gì đáng nói. Chỉ đến khi bắt cặp với mấy thằng nhanh hơn. "Khỉ gió, sao mà nó nhanh quá", cắm mặt chạy rồi ngẩn lên vẫn thấy nó trên mình. Nhưng mà biết sao không? Thành tích khi chạy với đám đó lên hẳn. Chắc là do có cái để aim vào, ép bản thân lên mức cao hơn nên nó thế. "
Liệu có cần tự tin đến mức nghĩ rằng một triết lý, một kinh nghiệm sống tốt được bản thân đúc kế từ khi còn bé lại là cái để tự hào rằng bản thân minh hơn hẳn người khác, có thể đi giáo điều, châm chọc người khác. Liệu có phải chỉ một mình cậu biết được cái triết lý ấy, tự mình đúc kết được nó????
Và hình như cậu đang tự quên làm mình quên đi cái triết lý đó đấy khi nhìn quanh đều là người dưới mức trung bình không vì lý do này cũng vì lý do khác.
Vô cùng sai lầm,
Bạn có biết có khoảng thời gian tôi nài nỉ ỉ ôi, chạy tới chạy lui xin leader GVN trumsodo là làm ơn bảo nguyenvinhan làm vài cái clip để tôi học theo lấy kinh nghiệm không?
Bạn có biết từ những mùa đầu tiên của game khi mà troll thì tôi đều có đề cập tới nguyenvinhan không?
Và ấy có thấy là tôi thường so sánh với Top players và chuẩn trung bình, tôi chỉ đề cập đến stats của tôi khi troll với mấy trường hợp cá biệt như đã đề cập ở bài phía trên không?
Những khoảng nào tôi không biết tôi xin nhận ngu ( Câu này có ở trên phía trên kìa, khi vit hỏi về TDs russian)
______________________________________________________
Để tớ nói cho nghe nhá.
Lần nào cũng thế, tôi chả ngại để thẳng cả tên, địa chỉ, phone, mail.
Tôi ko đạo đức giả, tôi cũng chả xu nịnh 1 ai. Tôi cũng chả cần phải cố tỏ vẻ ra là tốt đẹp hay gì gì cả.
Cái bài của ấy, nói thẳng là ấy ứ biết cái gì về tớ cả để mà có thể tỏ vẻ ra như ấy là 1 người chính trực còn tớ là 1 thằng ứ biết phải trái là gì.
Đời màu hồng à? Con người tốt đẹp à? Xin lỗi, người tốt không nhiều thế đâu.
Lí do mà tôi làm trò lousy đó?
Như trên, vì cái bài reply của ấy tiếp theo sau cái bài của datngo cứ như thể là " thấy không, đây chơi Med cũng pro lắm chứ, chỉ tại phong cách chơi theo CW nên phải hi sinh thế đấy". Và với tôi, cái đó có mùi. Và như ấy đã nói ở trên thì ko phải là ấy có ý đó, thế nên tôi nhận sai vậy.
Nhân tiện nói về phải trái đúng sai. Tôi đã bao giờ thấy mấy bạn troll ngu, mấy bạn nói láo ( ko phải là chém gió nha) vào đây nhận sai chưa? Hay chỉ có tôi là đúng thì tôi gật, còn sai thì tôi xin lỗi?
---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
Tiện thể thì nói nốt mấy câu rồi nghỉ vậy.... Thật buồn...
- Tại sao ta lại cứ phải lục lại các vấn đề cũ của người khác nhỉ? Biết đâu người ta đã sửa chữa vậy việc lục lại, lưu giữ những điều đó để làm gì?
SỬA CHỮA BAO GIỜ.????
câu này nói hơi xúc phạm, nhưng cậu có theo dõi mấy topic đó ko vậy? Nếu cậu ko theo dõi thì tốt nhất nên tránh phát ngôn vào những thứ mà cậu ko nắm rõ.
Tôi chưa bao giờ nhận dc lời xin lỗi từ những câu xúc phạm thô thiển thậm chí đến ông già tôi từ thành viên kaiser của quý clan SW, cũng như lời gì từ datngo
Cũng chả thấy 1 lời nhận sai từ phía 1 số cá nhân.
Thực tế như bài vừa rồi, tôi sai tôi nhận, còn dù là kẻ thù thì nói đúng chính tôi là người comment ủng hộ theo.
- Tại sao lại phải nhắc việc 543 trận với 700 trận làm gì sao ta không suy nghĩ có thể bạn ấy nhớ nhầm, gõ nhầm..... Tại sao cứ phải áp đặt cái suy nghĩ là người ta nói vống lên để khè mình làm gì cho nó mệt trong khi mọi thông tin đêu public có thể check rất nhanh.
Vậy à, chỉ thấy vị Leesama chạy lon ton comment ở các topic khác mà ko đủ dũng cảm vào đây nói 1 câu là " gõ nhầm" cơ đấy.
Thôi cố tỏ ra là 1 vị thánh nhân từ đi bạn ạ.
- Tại sao vấn đề restrain crews chỉ vì một câu hỏi lại phải đề cao như vậy? Là con người có những lúc thế này thế khác, có lúc rất thông minh, có lúc rất ngu dốt... Tại sao ta không nghĩ lúc đó họ đã đọc không kỹ, đã quên... nên hỏi vậy.
Ko dám đâu, có coi topic đó ko vậy, hoangminhphat và meokis rất là nhây, đến các datngo đàn anh của cậu cũng vào chửi phụ mà?
Đọc ko kĩ, quên? **** that.
Thôi cố tỏ ra là 1 vị thánh nhân từ đi bạn ạ.
Tại sao ta có thể tự cho ta cái quyền nói người khác "Logic failed hay bị khùng hay troll ngu?"
yeah yeah, ở ngoài đời có làm thủ tướng hay vĩ nhân cũng mặc, đang nói về cái game, thế nên trong phạm trù cái game mà logic thế kia thì gọi là gì.
Bạn có biết đằng sau cái câu hỏi của hoangminhphat là cái emo nào ko, là cái này này 
- Nhưng người phát ngôn thế này thế kia không hợp nhãn hay thông thái đểu thì hãy dùng sự thông thái của mình để chứng minh, biện luận chứ không phải dùng các ngôn từ để người khác phải có thái độ, suy nghĩ không hay về mình.
Và cuối cùng nên tự xem xét lại tại sao lại có nhưng người nói như vậy? Vịt thì tôi chưa gặp ngoài đời nhưng anh Ngố thì đã gặp rồi và là người không lắm lời, ăn nói suy nghĩ, chín chắn.
PS: về bài báo "Bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh" và việc cảm thấy hết muốn phí thời gian vào nhưng việc cãi lộn vớ vẩn theo tôi đó là một suy nghĩ rất tốt. Mong rằng thời gian tới sẽ có 1 7 Sins với nhưng bài viết đánh giá nhận xét, phân tích kỹ thuật thật hay để anh em cùng nghiên cứu. Chân thành cảm ơn.
Thôi cố tỏ ra là 1 vị thánh nhân từ đi bạn ạ.
Tôi mệt với bạn quá bạn à.
Bạn cố làm vậy để làm gì vậy? Đang show off ta đây tốt đẹp?
Được tôi, tôi thì lúc nào cũng show off ta đây badass mất dạy quen rồi
.
Phải chọc tớ điên lắm tớ mới quăng ra vài cái bằng chứng như là cái lần cực chẳng đã, thô kệch cũng chả xong ( khi mà các bạn "tử tế" cứ tiếp tục dòm ép cái lí lẽ "dek có tiền nạp pre" hay "làm được gì cho đất nước" ) mà quăng ra vài thứ cho thấy tớ ứ có tiền nhưng vẫn quyên góp xây nhà cho ng nghèo. Nghe thô lắm đúng ko? kịch lắm đúng ko? show off ngu si lắm đúng ko? Vậy thì chỉ tớ cách nào khác để stop mấy cái mồm đó lại đi.
________________________________________________________________________________________________________
CÓ 1 VÀI ĐIỂM TRONG BÀI REPLY CỦA TÔI HOÀN TOÀN CHỨNG MINH LÀ ÁP ĐẶT CỦA BẠN KHÁ LÀ VÔ LÝ.
NẾU BẠN THÍCH LÀM 1 NGƯỜI TỬ TẾ, THÌ PHIỀN ĐỌC VÀ KIỂM CHỨNG, NẾU TỰ THẤY MÌNH ĐÃ SAI, XIN BẠN ĐỂ LẠI VÀI DÒNG THAY VÌ IM ỈM CHUỒNG ĐI NHA. :)