gun 100mm đúng là ok nhưng không thể đứng lại mà đấu súng với lũ kia được, nên thời gian load đạn không thật sự cần thiết lắm, vì tớ cần xông lên bắn một phát thật đau rồi biến, có ai thử đứng lại load đạn bắn tiếp viên thứ hai đâu, cho dù là cầm 100 cũng vậy.
điều quan trọng ở đây là nếu mấy bạn cầm t44 thì làm cách nào để sống lâu ở trên chiến trường, vì nhiều lúc đi cả đám med thì mình là thằng chết đầu tiên (vì bên kia bắn kiểu gì cũng pen, nhiều lúc lại oneshot nữa chứ), trong khi Type 95 hay Panther II thì sống lâu hơn. Và theo bản thân nhận thấy thì mỗi khi bị bắn thì T44 mất nhiều HP hơn Pan II và Typer 59, (ví dụ lũ kia cần 3 phát pen để chết thì T44 chỉ 2 phát rưỡi là toi rồi)
ừm, đã áp dụng đúng và thành công lý thuyết trên, cầm 122 flank sau đít con Ht thì đúng là sướng hơn cầm 100 nhiều, điểm cre và exp cũng cao hơn, nhưng tỉ lệ sống sót vẫn thê thảm,
Đa số trường hợp bọn chúng đi chung từ 2~3 tên trở lên , flank được tên này thì chấp nhận ăn đạn từ tên khác, map thành phố thì có thể lộng hành flank, chọt sường các kiểu, chứ map đồng trống xác định là bắn 1 ăn 2 hit.
nên mới cần cố vấn, nếu T44 rơi vào map đồng trống thì chơi kiểu nào, nằm vùng bắn tỉa à (với cây súng cùi bắp đó hả). speed thì ngay cả T50-2 tụi kia còn bắn được thì T44 chả có cơ may nào cả.