Một số kiến thức về thời tam quốc

Thống là bèo bọt nhất , lúc trước cs thì còn TG ầm ầm , sau này char cs , ts TG chẳng xi nhê ai :> . Thống chỉ mang tính chất đi event , chứ ra trận Bố cho 1 phát chém thường là xong , Tính đánh cũng chết nữa , và Sách đánh thì Thống hồn siêu phách tán :))

Games thì nó vậy mà ;)). Có mỗi con GCL nó hay, triệu gọi lẫn ẩn hình, máu cũng trâu mà agi ko thể gọi là dở! =))

Tôi chỉ ko hiểu vì sao con Chân Mật trong truyện nó ko xi - nhê gì hay, vậy mà vô games lại thành Lạc Thần. :D Nếu tính đúng, ở vị trí đó phải cho Điêu Thuyền hoặc nhị Kiều.
 
Quách Gia so với Gia Cát thì ai hơn
QG giúp CaoCao giành cả phương bắc, tiếc là bế mạc sớm
lúc còn QG thì TMY đâu có chổ đứng
chỉ khi QG die TMY mới lên ngôi
 
peT đừng có bắt bẻ nhá
vào ser mới đè cho bẹp giờ
Ta lv 6x rồi :))
vào mà đè =))
hú hú :D
@ Nhím: Bị là người từ chối lấy Xuyên của Chương, chính Gia Cát đã bảo Bị phải lấy vì nghiệp lớn. Thực chất, ổng ko muốn lấy vì là người cùng 1 họ, nếu tranh quyền đoạt lợi liệu có tốt.
Bạn đọc kĩ lại cái đoạn thằng gì Tùng ý (Trương Tùng ) sang bên Ngụy định dâng Xuyên cho Tháo nhưng vì Tháo kiêu ngạo quá lên quay sang dâng cho Bị

Trên đường từ Ngụy về chỗ Bị thì Bị trả sai Triệu Vân ra đón đó thôi

Ko có ý định cướp Xuyên mà săn đón thằng này đến vậy à :D

Thằng mà sao định làm phản rồi bị thằng anh trai nó báo cho Lưu Chương rồi bị giết cả nhà ý
Bạn nào nhớ tên nói hộ mình với
 
-theo mình biết là bị thực chất là không phải không muốn lấy xuyên để lập nghiệp lớn,nhưng một phần cũng không muốn chiếm đất đai của anh em.lượng nói với bị rằng lưu trương là một kẻ không đáng tin chỉ lợi dụng quân của bị để chống lại quân tào,và bày cho bị một kế là giả vờ nói với lưu trương là kinh châu bị đánh hết sức nguy kịch muốn mượn quân của lưu trương để đi giải nguy để xem thái độ của lưu trương thế nào.nào ngờ lưu trương chỉ cho mượn vài ngàn quân(đa phần là già yếu,bệnh tật) và một ít lương thảo.chính điều này đã thúc đẩy việc bị chiếm xuyên sau này
 
#162 1y mình nói trước cái đoạn mà Chương cho mượn quân cơ
Lúc thằng Tùng sang bên Bị dâng Xuyên ý
Chương# Trương nhé :D
 
Xuyên vốn thuộc dòng nhà Hán, nếu đưa cho Bị xét theo lí cũng là đúng. Dẫu có cướp (chủ ý của Nhím) hay buộc phải lấy (đại đa số chủ ý) thì cũng coi như của họ trả về cho hàng. :D Trên thực tế, Bị đã từ chối lấy Xuyên thẳng thừng; những điều trên ko phải là nói suông, trong truyện đã đề cập rất nhiều về những cơ hội mà Bị bỏ dỡ vì ko muốn họ hàng phải nồi da sáo thịt.
 
Cũng vì không giết thằng lưu trương trứơc đó theo kế sách của bàng thống mà lỡ mất 1 cơ hội để rồi sau đó hại bác thống phải về chầu ông bà :((
 
Tại thằng Thống nó ham lập công, không chịu nghe theo mệnh trời mà cứ cãi. Đó là tại nó ngu chứ ko phải tại bất kỳ ai.
 
Xuyên vốn thuộc dòng nhà Hán, nếu đưa cho Bị xét theo lí cũng là đúng. Dẫu có cướp (chủ ý của Nhím) hay buộc phải lấy (đại đa số chủ ý) thì cũng coi như của họ trả về cho hàng. :D Trên thực tế, Bị đã từ chối lấy Xuyên thẳng thừng; những điều trên ko phải là nói suông, trong truyện đã đề cập rất nhiều về những cơ hội mà Bị bỏ dỡ vì ko muốn họ hàng phải nồi da sáo thịt.


;;) Bị là kẻ trí lớn giả mê muội để lấy lòng người cũng chưa biết chừng nhé :hug: Cho nên kẻ thông minh chưa chắc đã phải là kẻ lên tiếng đầu tiên mà chính là kẻ mượn lời kẻ khác nói thay cho mình, ấy mới thật là người thông minh :hug: Vừa không mang tiếng là có lòng dạ tiểu nhân, vừa danh chính ngôn thuận có được điều mà mình mong ngóng :p Như Tháo luôn hỏi ý của các quân sư quanh mình, nếu hợp với suy nghĩ của Tháo, Tháo thường hay nói một câu : Ấy hợp ý ta. Còn chỉ cần nghịch ý của Tháo thì tự tìm đường chết đi là vừa :p ( Ai mà biết Tháo có nghĩ nổi ra những kế hay ấy không, chỉ biết là Tháo như thế cũng được gọi là hơn người đó )
 
::) Ai cũng biết Tháo giỏi hơn Bị rất nhiều, 1 mình ổng thâu nạp thiên hạ, gây dựng Ngụy quốc mà ít khi nhờ ai; ;)) Mỗi 1 lần nhờ "người ngoài" là Phụng Sồ hiến kế đánh Xích Bích ai ngờ bị nó lừa =)). Tháo tinh ranh 1 phần vì bản chất, 1 mặt cũng vì ổng phải lo cho đại nghiệp của mình tạo nên.

Bị thì... ko mấy mặn mà với char này.
 

Bị thì... ko mấy mặn mà với char này.

Sao ko mặn , tối thứ 6 đánh 40NPC , trận thứ 35 Bị , Lượng , Thống và binh Trận Liệt Tướng ( hệ thủy lv 145 ) cùng 1 team đó :-< , agi mà dưới 85 là ăn TG của nó liền :whew:
 
Sao ko mặn , tối thứ 6 đánh 40NPC , trận thứ 35 Bị , Lượng , Thống và binh Trận Liệt Tướng ( hệ thủy lv 145 ) cùng 1 team đó :-< , agi mà dưới 85 là ăn TG của nó liền :whew:

Đang nói trong fic, ko nói TS. :o Tầng đó thừa biết khó ăn rồi, chả bao giờ qua nổi ;)) lúc còn chơi.
 


Đang nói trong fic, ko nói TS. :o Tầng đó thừa biết khó ăn rồi, chả bao giờ qua nổi ;)) lúc còn chơi.

Nhưng bây giờ thì wa dễ như ăn cơm bữa :)) , vào hack chấn hề , vương sát .... Lượng , Thống bị chưa hoàn hồn thì đã hồn xiêu phách lạc cùng Bị đại ca :D
 
;;) thế mà Ts TW vẫn qua được ải 39 :o mà bên đó thấy bảo đánh toàn NPC đã rebon :o Em Bị nhà ta trong game đuối quá, stt thì lung tung, rb 2 roài mà vẫn đuối chẳng đáng mặt hoàng đế nhà Hán tí nào :D
 
kể ra thì Bị cũng chả là phải là kẻ bất tài chỉ có như nhược 1 tí thôi. sau khi Bị mất thì thằng con phá gia chi tử mới làm mất nước, với lại cái bọn mưu sĩ lõm bên thục nữa . Nhiều người nói thằng tháo là anh hùng và làm lên nghiệp lớn ,nhưng cũng chả phải là anh hùng gì cả bị 2 bác Vũ với Siêu óanh cho chạy như vịt. thằng đấy là chuyên gia đào tẩu
 
kể ra thì Bị cũng chả là phải là kẻ bất tài chỉ có như nhược 1 tí thôi. sau khi Bị mất thì thằng con phá gia chi tử mới làm mất nước, với lại cái bọn mưu sĩ lõm bên thục nữa . Nhiều người nói thằng tháo là anh hùng và làm lên nghiệp lớn ,nhưng cũng chả phải là anh hùng gì cả bị 2 bác Vũ với Siêu óanh cho chạy như vịt. thằng đấy là chuyên gia đào tẩu

;;) Tháo là Gian hùng chứ không phải anh hùng nhé :hug: Tháo dành được ngôi vị cao nhất đến Vua còn chẳng bằng, lại khéo đánh Ngô, dọa Thục há chẳng phải là anh hùng rồi sao ? Tháo lại giỏi thao lược, cũng biết trọng hiền sĩ nên mới chiêu dụ được nhiều tướng tài, Tháo thua chỉ là ở cái tính đa nghi nên hay bị trúng " Kế trong kế " thui :p
 
;;) Tháo là Gian hùng chứ không phải anh hùng nhé :hug: Tháo dành được ngôi vị cao nhất đến Vua còn chẳng bằng, lại khéo đánh Ngô, dọa Thục há chẳng phải là anh hùng rồi sao ? Tháo lại giỏi thao lược, cũng biết trọng hiền sĩ nên mới chiêu dụ được nhiều tướng tài, Tháo thua chỉ là ở cái tính đa nghi nên hay bị trúng " Kế trong kế " thui :p

khéo đánh ngô dọa thục ở chỗ nào vậy, đánh ngô thì thua tan tác ở xích bích. chưa dám vác quân qua đánh thục chứ đừng nói là dọa. nếu nói về thu phục tướng tài thì mấy thằng đấy chỉ là hữu dũng vô mưu, may ra đc QG với TMY thôi. còn về cái vụ nó dành được ngôi vị cao nhất là do thằng vua nhu nhược với nó nắm đc binh quyền trong tay, chuyện như vậy thời xưa đầy
 
Hồi 60
Trương Tòng đi sứ gặp Dương Tu
Bàng Thống nghị kế lấy Tây Thục

........
Tào Tháo hét lên :
- Ðồ hủ nho, mi coi ta là đồ bất nhơn bất nghĩa hay sao ? Rồi truyền đem Trương Tòng ra pháp trưòng xử trảm. Các tướng xúm vào can. Y đi cống lễ mà ta giết đi thì còn ai dám đầu hàng sau này .
Trương Tòng được tha, về nơi quán dịch nghĩ ngợi rồi bỏ đi , tính đầu Huyền Ðức .
Ði được một đoạn đường bỗng gặp một đại tướng , chính là Triệu Vân, xuống ngựa thi lễ mà rằng :
- Ngài có phải là Trương Biệt Giả đó chăng ?
Trương Tòng đáp :
- Phải .
Triệu Vân thưa :
- Chúa công tôi sai mang cả rượu thịt tới Ðại Phu dùng .
Trương Tòng tiếp và nghĩ trong bụng ;
- Quả Huyền Ðức ìà người chuộng hiền đãi sĩ .
Sau đó đi vào bờ cõi Kinh Châu thì lại có Vân Trường ra đón.
Cả ba người cùng về quán dịch nghỉ ngơi .
Hôm sau, lại tiếp tục lên đường về Kinh Châu chợt thấy một đoàn người ngựa từ xa tiến lại : đó là Huyền Ðức cùng Ngọa Long và Phụng Sồ đi rước.
Trương Tòng vội vã xuống ngựa thi lễ .
Sau đó mời về phân ngôi chủ khách. Uống được tuần trà thì Huyền Ðức nói :
- Nghe tin Ðại phu ở Hứa đô về nên tôi vội đi đón rước.
Trương Tòng hỏi chuyện Kinh Châu, Huyền Ðức nói :
- Tôi là rể Ðông Ngô nên tạm quyền mà thôi .
Trương Tòng nói :
- Ngài là dòng dõi nhà Hớn có chiếm đất cũng là chuyện nhỏ, dẫu cho có lên ngôi chánh thống đi nữa cũng không có chi là trái lẽ .
Huyền Ðức tạ ơn mà rằng :
- Ông nói quá, tôi đâu dám vậy !
Trương Tòng thấy Huyền Ðức thiệt thà nhơn nghĩa nên muốn giúp đỡ bèn bày kế :
- Kinh Châu là mũi giặc, Ngài nên lấy Ích Châu thì mới gây dựng đặng cơ nghiệp .
Huyền Ðức nói :
- Lưu Chương cùng họ, lẽ nào đi giành nhau như vậy ?
Trương Tòng nói :
- Gặp đặng Ngài là bậc Minh chúa, chẳng lẽ tôi phơi gan trải mật. Lưu Chương nhu nhược khó giử đặng Ích Châu . Ngài không lấy e về tay người khác .
Huyền Ðức hỏi kế, Trương Tòng liền lấy bản đồ mang theo , dâng cho Huyền Ðức mà rằng :
- Tất cả địa hình địa vật Ích Châu ở trong đó.
Huyền Ðức đón xem, quả bản đồ minh bạch rõ ràng.
......
Ko vì trí lớn lấy Xuyên sao mà phải cử Vân,Vũ,Lượng,Thống và đích thân Bị ra đón rước
Trương Tùng danh giá cao sang đến vậy sao
Hay là chỉ vì tấm bản đồ Ích Châu :))

Bị là kẻ trí lớn giả mê muội để lấy lòng người cũng chưa biết chừng nhé Cho nên kẻ thông minh chưa chắc đã phải là kẻ lên tiếng đầu tiên mà chính là kẻ mượn lời kẻ khác nói thay cho mình, ấy mới thật là người thông minh

Lời ngươi nói chính hợp ý ta :))

nếu nói về thu phục tướng tài thì mấy thằng đấy chỉ là hữu dũng vô mưu, may ra đc QG với TMY thôi.

Quan võ:Trương Liêu,Lý Điển,Hứa CHủ,Điển Vi,...
Quan văn:Dương Tu (thằng này chết vì quá thông minh :)) ),Trình Dục ,Tuân Úc

Toàn 1 lũ hữu dũng vô mưu sao
 
ai bảo không đánh thục bao giờ,nhớ có cái lần tào vác quân qua đánh thục,bị quân của lượng dùng mưu kìm hãm ở bên bờ sông gì gì đó mấy tháng trời, tiến quân không được mà lui quân thì lại không đành
 
Back
Top