- Thread starter
- #21
Tớ là một pro trong việc kill bos, chỉ cần 3 giây là bos chết
! Hôm nay lên đây vừa hướng dẫn các bạn chém bos, vừa cho các bạn thấy tài năng chém gió thành bão của tớ:
Bos: Thanatos
Thông tin chính thống:
HP 445660
Level 99
Race Demon
Property Ghost 4
Size Large
Hit(100%) 227
Flee(95%) 321 Base Experience 3666000
Walk Speed Very Fast Job Experience 2145060
Atk Speed 0.82s/hit MVP Experience 1833000
Attack 3812-7483 Base Exp Per HP 8.226:1
Def 35 Job Exp Per HP 4.813:1
Magic Def 35 Delay After Hit Average
Atk Range 3 cells Str 100 Int 86
Spell Range 10 cells Agi 108 Dex 147
Sight Range 12 cells Vit 30 Luk 32
Thông tin kĩ năng: Bash [Lv10] Provoke [Lv10] Soul Strike [Lv10] Teleportation [Lv1]
Two-Hand Quicken [Lv20] Meteor Storm [Lv11] Lord of Vermillion [Lv20] Storm Gust [Lv10]
Hammer Fall [Lv11] Holy Attribute Change [Lv 1] Power Up [Lv 5] Expulsion [Lv 1]
Thông tin gia đình: Bos này là thằng em con cậu bên họ ngoại của thằng cháu ruột gọi người em của ông chú thằng bạn của thằng tạo ra game ragnarok là bác quen biết theo bên bố của thằng em con cô của thằng bạn nó.
Vì hoàn cảnh xuất thân như vậy nên thằng Thanatos ngay từ bé đã mất dạy, khốn nạn và không thèm nghe lời ai. mới sinh đã có năng khiếu đặc biệt là biết chửi bậy. Hai tuổi bỏ nhà đi bụi, tự mình kiếm ăn bằng cách đi khều rác ở hai bên bở sông sơ un tại hàn quốc. Ba tuổi qua châu phi đào than 2 năm dẫn đến da tay ra dân đen nhánh. Năm 5 tuổi do không đủ tiền chơi bời đàng điếm nên ra bán thân ở cầu ông Lãnh tại Việt Nam rồi bị bọn du côn tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng thừa sống thiếu chêt.
Do bị một trận đòn như vậy nên Thanatos nhà ta căm hậm lắm, quyết tâm đi theo đường xã hội đen, tuyên thệ sẽ cố gắng trở thành đại ca để trả thù bọn khốn nạn. Một năm sau đi dạt qua Mỹ (rất tiếc là Mỹ Tho- Việt nam) đã học được bản lãnh làm mắt sáng lòe để hù người, sau đó năm 7 tuổi do buôn bán hàng rong vỉa hè trái phép tại các phố cấm bán rong, lại làm cao không thèm làm luật với công an, dẫn tới bị đuổi , một tay xách gánh bún riêu, một tay xách chồng ghế chạy dạt tới phố hàng mã. Tại đây bị bắt rồi nhốt vô tù và bị tẩn một trận nữa gần chết, ngắc ngoài, thương tổn 95% sức khỏe cơ thể.
Năm mười tuổi, được cha mẹ bên sơ un qua việt nam bảo lãnh, được trả tự do lúc 10h chiều ngày mống thất tháng bát năm không thất. Sau khi được thả, trở lại phố hàng Mã rồi mua một thanh kiếm giấy dắt sau lưng lấy đó làm oai phong, dùng nó để đi hành tẩu giang hồ! Nhưng ngày đầu đi hành tẩu xã hội đen ai cũng ngó ra đó là kiếm giấy nên không ai sợ, Vì thế anh Tha nhà ta nghĩ ra cách lấy giấy rách với vải lau nhà cũ nát quấn lại, kiếm thanh tre bó thêm cho to rồi cố tình mặc rách rưới và đeo cái của nợ đó ra sau lưng để tạo thành một style riêng độc và trông có vẻ đầu gấu hơn!:-*
Trong lúc hành tẩu giang hồ, hắn do không có thời gian để cạo đầu nên tóc bù xù trông ngày càng hợp với diện mạo của hắn.
Năm 15 tuổi, sau vài năm hành tẩu cũng có tiếng, lại thêm để dành được chút vốn liếng, thế nên qua hàn quốc, chỗ cách mặt đất 100m, thuê cu li làm một cái tháp lấy tên mình và rất tự hào vì nó, Vì tự hào nên thường xuyên lên tầng cao nhất của tháp để ngắm cảnh và tự mãn. Nhưng quả thật thằng này rất thiếu iq.
Cách Giết:
Biết hoàn cảnh xuất thân như vậy, thế nên chỉ cần 3s là có thể giết xong:
Cần 1 pt gồm 7 người:
*) Không thể thiếu là wizz, với chiêu bão tuyết (chém gió thì phải ra bão, thằng này trực tiếp gọi ra bão được thì phải nói trình độ chém gió của nó đã vượt qua sự hiểu biết của người thường, chém vô thanh vô tức mà cũng thành bão)
*) Một Job nữa là Pala, thằng này tuy chém gió kém, nhưng mà trâu, do chân tay to, tứ chi phát triển dẫn đến hậu quả là đầu bé tí và óc bằng quả nho. Như vậy nếu để nó xông lên làm tank thì anh Tha nhà ta dù có cầm AK47 cũng không bắn trúng đầu thằng này vì nó quá nhỏ, như vậy thì vô tư đi, khả năng chết của thằng Tank này là rất nhỏ. Trâu bò nên để sử dụng đúng chỗ như thế, khi chết có thể tận dụng thịt làm phở bò tái chín.
*) Hunter là thằng không thể thiếu: Thằng này từ bé nhát gan thì đánh đấm gì, thấy mấy con quái ghẻ thì còn ra oai được chứ găp anh Tha thì sợ són ra quần rồi, bắn với biệc cái gì, Nhưng tại sao lại chọn nó bởi vì trình độ chém của nó cũng không kém gì wizz là mấy. Nó có chiếu wild walk, chiêu này là chiêu lướt gió, nó chém tài tình đến mức độ làm cho tất cả mọi người trong pt đều được hưởng xái và cũng chém tài tình như job này! (Thằng nào cũng lướt gió)
*) Pri tất nhiên không thiếu, tuy nhiên job này cho vô cũng chỉ là để làm cảnh mà thôi. Thằng này mắc chứng sợ máu từ bé với sợ độ cao bẩm sinh, cho nó leo lên tầng 9 chắc nó sốc chết, vì thế tốt nhất là cho nó ngồi ở đáy tháp rồi cổ vũ, thỉnh thoảng hứng lên thì có thể chửi vài câu. Đóng vai trò cổ động viên huligan cuồng nhiệt rất tốt.
*) Bio: Thức ra nguồn góc thằng này là bọn đầu gấu chuyên tạt axits đánh ghen ngoài kia, Sau đó hoàn lương chuyển nghề chế tạo thêm quả chai xăng để ném kèm nên cũng nổi tiếng. Do anh Tha nhà ta đào than trộm tại quảng ninh từ bé nên than nó nhiễm vào da, đen thui, bé BIo vô mà tạt axit động vào nỗi đau không có nhan sắc từ bé của anh Tha thì quả thật rất có hiệu quả.
*)Dancer: Thằng nào trên đời này thấy mấy em xinh xắn mà tâm thần không lơi lỏng! Em này có tác dụng rất lớn trong PT.
*) Job cuối cùng là Rouger: Cướp, tác dụng làm đầu óc của cả nhóm, tác dụng sẽ được nói sau. (Thằng cướp là thằng mất dạy, nó cùng một ruộc với anh Tha nên cách sinh hoạt với ăn uống của anh hắn biết rõ, vì thế để cu này làm chủ pt là ngon nhất)
Chuẩn bị:
Đầu tiên hẹn nhau ở Pro, pt nhau rồi mang máu cho đầy đủ, cần thiết có thể mang theo ak 47 hoặc có thể cầm thêm súng AR15 của mĩ sản xuất có xài tại chiến tranh Việt Nam. Nếu không đủ tiền trang bị cho mỗi thành viên một khẩu thì ít nhất nên có một khẩu cho chủ pt cầm.
Bi ô thì nhớ dắt xăng quanh người, nếu không có có thể mua mình hẹn giờ đế đánh bom cảm tử.
Pala thì đơn giản hơn, chạy ra ruộng rồi đem rơm về ngâm với bùn và nước, trát quanh người để làm giảm sát thương vào cơ thể, giảm khả năng bị giết, đầu thì khỏi cần phòng hộ vì nó nhỏ quá. anh Tha có cố gắng cách mấy cũng không thấy đầu của job này mà chém đâu.
Hunter thì mua thật nhiều thuốc lam cùng với wizz để chuẩn bị chém gió.
Dancer thì mặc quần áo cũng tốt, mà nếu tác dụng hơn thì tốt nhất nên bỏ một mảnh phái trên đi. Tốt nhất là không mặc gì.
Cách đánh:
Cả đội tập trung dưới chân tháp, Pri nhớ đem theo cái cát xét thâu tiếng chửi của mình vô đó.
BỎ 1m zeny thuê con trực thăng cẩu Paly bay thằng lên trên tầng chot của anh Tha ở đó, lúc đó Pala nhảy vô , đầu bé thì miệng cũng không có to nên chửi thì cũng không được rõ, như vậy bật cát xét của pri thu lời chửi rủa anh Tha gây sự chú ý của ảnh.
Do là dân anh chị lâu đời, sẽ sai đệ ra đánh, pala do được trát bùn đất đầy người nên vô tư chị đựng, cứ đứng đó bật đài rồi chửi thật nhiều. Đến khi nào hết băng thì anh Tha kiên nhẫn không được sẽ đuổi theo. Lập tứ pala lên gà rồi chạy phi ra cửa xổ rồi rơi xuống đất.
Như vậy sẽ làm con gà què chân, kệ nó, khi nào giết xong con Tha thì đem con gà què đó đi làm thịt ăn mừng chiến thắng, tiền thì lột đồ thằng Tha ra mà đem bán mua con khác.
KHi anh Tha rơi từ tầng 7 xuống, do ảnh là Bos nên ảnh còn sống, đệ chết hết thì ngay lúc đó rouger nhao ra, đào hố và kéo pala xuống đó trốn, phủ đất lên. Phối hợp ngay là em dancer, lúc đó lắc thiệt mạnh vô, anh Tha kia sẽ bị sao nhãng chú ý nên bé paly nhà ta sẽ thoát chết. Do ngó thấy bé dancer lắc kinh quá nên tha nhà ta sẽ bị tâm thần mê mẩn, lập tức pri, hunter, với wizz lao ra chém gió gọi bão liên tục sẽ làm cho nó bị đóng băng mê muội hồ đồ, pri chửi thật bậy (năng khiếu) hunter lướt gió, wizz gọi bão.....
Đến lúc này rồi thì rouger chạy tới bên Tha, dí ak47 vô đầu làm nguyên một băng. Sau đó lắp băng khác vô phơ nguyên một băng vô thân. RỒi đến khi thấy Thântos không dãy dụa nữa thì một băng ân huệ. Đến khi bét nhè mới thôi.
Sau khi đã thịt được anh này rồi thì mọi người a lâu xâu vô lột đồ, đến khi chiếc quần lót của anh cũng bị lột rồi thì đến phiên của BIo, tưới xăng vô cái xác anh rồi đốt lửa hỏa táng thiêu hủy chứng cứ nhắm tránh cho bọn đàn em trả thù. Nếu sau khi đốt mà vẫn không hết thì tốt nhất là tưới axits là xong.
Sau khi xong mọi người nên thuê xe tải mà chở đồ. Còn thành viên pt thì nên cưỡi trực thăng bay về cho nhàn, còn khong có thể lắp cánh bướm mà bay.
Cách MVP này 100% chiến thắng, hơn đứt cách mấy mod chỉ dẫn cho anh em làm.
. Cách này tớ đặt tên là :Chém gió cấp 19
! Hôm nay lên đây vừa hướng dẫn các bạn chém bos, vừa cho các bạn thấy tài năng chém gió thành bão của tớ:Bos: Thanatos
Thông tin chính thống:
HP 445660
Level 99
Race Demon
Property Ghost 4
Size Large
Hit(100%) 227
Flee(95%) 321 Base Experience 3666000
Walk Speed Very Fast Job Experience 2145060
Atk Speed 0.82s/hit MVP Experience 1833000
Attack 3812-7483 Base Exp Per HP 8.226:1
Def 35 Job Exp Per HP 4.813:1
Magic Def 35 Delay After Hit Average
Atk Range 3 cells Str 100 Int 86
Spell Range 10 cells Agi 108 Dex 147
Sight Range 12 cells Vit 30 Luk 32
Thông tin kĩ năng: Bash [Lv10] Provoke [Lv10] Soul Strike [Lv10] Teleportation [Lv1]
Two-Hand Quicken [Lv20] Meteor Storm [Lv11] Lord of Vermillion [Lv20] Storm Gust [Lv10]
Hammer Fall [Lv11] Holy Attribute Change [Lv 1] Power Up [Lv 5] Expulsion [Lv 1]
Thông tin gia đình: Bos này là thằng em con cậu bên họ ngoại của thằng cháu ruột gọi người em của ông chú thằng bạn của thằng tạo ra game ragnarok là bác quen biết theo bên bố của thằng em con cô của thằng bạn nó.
Vì hoàn cảnh xuất thân như vậy nên thằng Thanatos ngay từ bé đã mất dạy, khốn nạn và không thèm nghe lời ai. mới sinh đã có năng khiếu đặc biệt là biết chửi bậy. Hai tuổi bỏ nhà đi bụi, tự mình kiếm ăn bằng cách đi khều rác ở hai bên bở sông sơ un tại hàn quốc. Ba tuổi qua châu phi đào than 2 năm dẫn đến da tay ra dân đen nhánh. Năm 5 tuổi do không đủ tiền chơi bời đàng điếm nên ra bán thân ở cầu ông Lãnh tại Việt Nam rồi bị bọn du côn tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng thừa sống thiếu chêt.
Do bị một trận đòn như vậy nên Thanatos nhà ta căm hậm lắm, quyết tâm đi theo đường xã hội đen, tuyên thệ sẽ cố gắng trở thành đại ca để trả thù bọn khốn nạn. Một năm sau đi dạt qua Mỹ (rất tiếc là Mỹ Tho- Việt nam) đã học được bản lãnh làm mắt sáng lòe để hù người, sau đó năm 7 tuổi do buôn bán hàng rong vỉa hè trái phép tại các phố cấm bán rong, lại làm cao không thèm làm luật với công an, dẫn tới bị đuổi , một tay xách gánh bún riêu, một tay xách chồng ghế chạy dạt tới phố hàng mã. Tại đây bị bắt rồi nhốt vô tù và bị tẩn một trận nữa gần chết, ngắc ngoài, thương tổn 95% sức khỏe cơ thể.
Năm mười tuổi, được cha mẹ bên sơ un qua việt nam bảo lãnh, được trả tự do lúc 10h chiều ngày mống thất tháng bát năm không thất. Sau khi được thả, trở lại phố hàng Mã rồi mua một thanh kiếm giấy dắt sau lưng lấy đó làm oai phong, dùng nó để đi hành tẩu giang hồ! Nhưng ngày đầu đi hành tẩu xã hội đen ai cũng ngó ra đó là kiếm giấy nên không ai sợ, Vì thế anh Tha nhà ta nghĩ ra cách lấy giấy rách với vải lau nhà cũ nát quấn lại, kiếm thanh tre bó thêm cho to rồi cố tình mặc rách rưới và đeo cái của nợ đó ra sau lưng để tạo thành một style riêng độc và trông có vẻ đầu gấu hơn!:-*
Trong lúc hành tẩu giang hồ, hắn do không có thời gian để cạo đầu nên tóc bù xù trông ngày càng hợp với diện mạo của hắn.
Năm 15 tuổi, sau vài năm hành tẩu cũng có tiếng, lại thêm để dành được chút vốn liếng, thế nên qua hàn quốc, chỗ cách mặt đất 100m, thuê cu li làm một cái tháp lấy tên mình và rất tự hào vì nó, Vì tự hào nên thường xuyên lên tầng cao nhất của tháp để ngắm cảnh và tự mãn. Nhưng quả thật thằng này rất thiếu iq.
Cách Giết:
Biết hoàn cảnh xuất thân như vậy, thế nên chỉ cần 3s là có thể giết xong:
Cần 1 pt gồm 7 người:
*) Không thể thiếu là wizz, với chiêu bão tuyết (chém gió thì phải ra bão, thằng này trực tiếp gọi ra bão được thì phải nói trình độ chém gió của nó đã vượt qua sự hiểu biết của người thường, chém vô thanh vô tức mà cũng thành bão)
*) Một Job nữa là Pala, thằng này tuy chém gió kém, nhưng mà trâu, do chân tay to, tứ chi phát triển dẫn đến hậu quả là đầu bé tí và óc bằng quả nho. Như vậy nếu để nó xông lên làm tank thì anh Tha nhà ta dù có cầm AK47 cũng không bắn trúng đầu thằng này vì nó quá nhỏ, như vậy thì vô tư đi, khả năng chết của thằng Tank này là rất nhỏ. Trâu bò nên để sử dụng đúng chỗ như thế, khi chết có thể tận dụng thịt làm phở bò tái chín.
*) Hunter là thằng không thể thiếu: Thằng này từ bé nhát gan thì đánh đấm gì, thấy mấy con quái ghẻ thì còn ra oai được chứ găp anh Tha thì sợ són ra quần rồi, bắn với biệc cái gì, Nhưng tại sao lại chọn nó bởi vì trình độ chém của nó cũng không kém gì wizz là mấy. Nó có chiếu wild walk, chiêu này là chiêu lướt gió, nó chém tài tình đến mức độ làm cho tất cả mọi người trong pt đều được hưởng xái và cũng chém tài tình như job này! (Thằng nào cũng lướt gió)
*) Pri tất nhiên không thiếu, tuy nhiên job này cho vô cũng chỉ là để làm cảnh mà thôi. Thằng này mắc chứng sợ máu từ bé với sợ độ cao bẩm sinh, cho nó leo lên tầng 9 chắc nó sốc chết, vì thế tốt nhất là cho nó ngồi ở đáy tháp rồi cổ vũ, thỉnh thoảng hứng lên thì có thể chửi vài câu. Đóng vai trò cổ động viên huligan cuồng nhiệt rất tốt.
*) Bio: Thức ra nguồn góc thằng này là bọn đầu gấu chuyên tạt axits đánh ghen ngoài kia, Sau đó hoàn lương chuyển nghề chế tạo thêm quả chai xăng để ném kèm nên cũng nổi tiếng. Do anh Tha nhà ta đào than trộm tại quảng ninh từ bé nên than nó nhiễm vào da, đen thui, bé BIo vô mà tạt axit động vào nỗi đau không có nhan sắc từ bé của anh Tha thì quả thật rất có hiệu quả.
*)Dancer: Thằng nào trên đời này thấy mấy em xinh xắn mà tâm thần không lơi lỏng! Em này có tác dụng rất lớn trong PT.
*) Job cuối cùng là Rouger: Cướp, tác dụng làm đầu óc của cả nhóm, tác dụng sẽ được nói sau. (Thằng cướp là thằng mất dạy, nó cùng một ruộc với anh Tha nên cách sinh hoạt với ăn uống của anh hắn biết rõ, vì thế để cu này làm chủ pt là ngon nhất)
Chuẩn bị:
Đầu tiên hẹn nhau ở Pro, pt nhau rồi mang máu cho đầy đủ, cần thiết có thể mang theo ak 47 hoặc có thể cầm thêm súng AR15 của mĩ sản xuất có xài tại chiến tranh Việt Nam. Nếu không đủ tiền trang bị cho mỗi thành viên một khẩu thì ít nhất nên có một khẩu cho chủ pt cầm.
Bi ô thì nhớ dắt xăng quanh người, nếu không có có thể mua mình hẹn giờ đế đánh bom cảm tử.
Pala thì đơn giản hơn, chạy ra ruộng rồi đem rơm về ngâm với bùn và nước, trát quanh người để làm giảm sát thương vào cơ thể, giảm khả năng bị giết, đầu thì khỏi cần phòng hộ vì nó nhỏ quá. anh Tha có cố gắng cách mấy cũng không thấy đầu của job này mà chém đâu.
Hunter thì mua thật nhiều thuốc lam cùng với wizz để chuẩn bị chém gió.
Dancer thì mặc quần áo cũng tốt, mà nếu tác dụng hơn thì tốt nhất nên bỏ một mảnh phái trên đi. Tốt nhất là không mặc gì.
Cách đánh:
Cả đội tập trung dưới chân tháp, Pri nhớ đem theo cái cát xét thâu tiếng chửi của mình vô đó.
BỎ 1m zeny thuê con trực thăng cẩu Paly bay thằng lên trên tầng chot của anh Tha ở đó, lúc đó Pala nhảy vô , đầu bé thì miệng cũng không có to nên chửi thì cũng không được rõ, như vậy bật cát xét của pri thu lời chửi rủa anh Tha gây sự chú ý của ảnh.
Do là dân anh chị lâu đời, sẽ sai đệ ra đánh, pala do được trát bùn đất đầy người nên vô tư chị đựng, cứ đứng đó bật đài rồi chửi thật nhiều. Đến khi nào hết băng thì anh Tha kiên nhẫn không được sẽ đuổi theo. Lập tứ pala lên gà rồi chạy phi ra cửa xổ rồi rơi xuống đất.
Như vậy sẽ làm con gà què chân, kệ nó, khi nào giết xong con Tha thì đem con gà què đó đi làm thịt ăn mừng chiến thắng, tiền thì lột đồ thằng Tha ra mà đem bán mua con khác.
KHi anh Tha rơi từ tầng 7 xuống, do ảnh là Bos nên ảnh còn sống, đệ chết hết thì ngay lúc đó rouger nhao ra, đào hố và kéo pala xuống đó trốn, phủ đất lên. Phối hợp ngay là em dancer, lúc đó lắc thiệt mạnh vô, anh Tha kia sẽ bị sao nhãng chú ý nên bé paly nhà ta sẽ thoát chết. Do ngó thấy bé dancer lắc kinh quá nên tha nhà ta sẽ bị tâm thần mê mẩn, lập tức pri, hunter, với wizz lao ra chém gió gọi bão liên tục sẽ làm cho nó bị đóng băng mê muội hồ đồ, pri chửi thật bậy (năng khiếu) hunter lướt gió, wizz gọi bão.....
Đến lúc này rồi thì rouger chạy tới bên Tha, dí ak47 vô đầu làm nguyên một băng. Sau đó lắp băng khác vô phơ nguyên một băng vô thân. RỒi đến khi thấy Thântos không dãy dụa nữa thì một băng ân huệ. Đến khi bét nhè mới thôi.
Sau khi đã thịt được anh này rồi thì mọi người a lâu xâu vô lột đồ, đến khi chiếc quần lót của anh cũng bị lột rồi thì đến phiên của BIo, tưới xăng vô cái xác anh rồi đốt lửa hỏa táng thiêu hủy chứng cứ nhắm tránh cho bọn đàn em trả thù. Nếu sau khi đốt mà vẫn không hết thì tốt nhất là tưới axits là xong.
Sau khi xong mọi người nên thuê xe tải mà chở đồ. Còn thành viên pt thì nên cưỡi trực thăng bay về cho nhàn, còn khong có thể lắp cánh bướm mà bay.
Cách MVP này 100% chiến thắng, hơn đứt cách mấy mod chỉ dẫn cho anh em làm.
. Cách này tớ đặt tên là :Chém gió cấp 19




Cẩn thận bị chém bây giờ.