Ngọc diện phi long Sha hài lòng lắm, một tên của hắn trúng tới hai đích, một là an ủi và khích lệ tinh thần bang chúng trong bang, một là khuếch trương thanh thế của bang, với một người kiêu hùng và cũng đầy dã tâm như hắn phải nói là sự việc thành công mĩ mãn, không có điểm gì chê trách.

Sự thật về các sự kiện kì là vừa rồi, chẳng qua là hắn đã nhờ vài đưá bio bạn bè thân tín của hắn, chế tạo ra vài cái máy chiếu rồi hắn cùng tên khốn Vô danh tăng Magenty giở trò lừa đảo và đốn mạt ra mà thôi. Tuy nhiên sự việc này lại thành công ngoài sức tưởng tượng của hắn mặc dù có một vài vị bằng hữu các phái trong giang hồ tới thăm hỏi chất vẫn nhiều thứ nhưng tóm lại mọi việc vẫn có thể giải quyết ổn thỏa.
Sha li cu ty hài lòng nhìn bang chúng đang đập đắp lại thành, hắn nhếch mép cười khi thấy bọn bang chúng trong bang đi lấy phân bắc và phân xanh cộng với phân chuồng rải quanh thành, tuy làm vậy có thể gây ra cảnh những người trong thành sẽ ngửi thấy mùi xú uế bốc lên nồng lặc nhưng sẽ phát huy công hiệu rất lớn khi tiếp nhận đợt tấn công của địch nhân. Hàng trăm thùng phân và nước giải đã được vận chuyển đến, bọn thương nhân của bang được huy động tối đa sức lực, ngay cả những đứa chân tay to hơn đầu óc cũng được huy động (bọn kiếm sĩ) để chuyên trở phân bằng xe cải tiến, xe bò, xe cút kít tự chế.
Hắn vẫy tay gọi mấy đứa bang chúng ở gần đó:
" Các ngươi đi gọi phó bang chủ và đường chủ "Ăn chơi đường" tới đây cho ta"
" Dạ, bang chủ"
Với kẻ dưới, hắn rất oai nghiêm và có khí độ của bậc đại trượng phu, bậc anh hùng, với anh em bạn bè, hắn rất nhường nhịn và đối xử tốt, được anh em bằng hữu thân bằng cố thuộc gần xa rất yêu mến. Mặc dù hắn tuy không đẹp trai cho lắm nhưng cũng chính vì cách ứng xử nhiệt tâm của hắn nên anh em vẫn cố gắng gọi hắn là "Ngọc diện phi long" mặc dù hơi cảm thấy gượng gạo chút.
" Đại ca gọi em"
"Em có mặt đại ca"
Hai âm thanh trầm trầm vang lên, rõ ràng là thanh âm của LeKiem và Raider, hai tên quan trọng trong Bang Vagabond. Raider là em bà con xa của bang chủ nên dĩ nhiên hắn được cất nhắc lên chức phó bang, dù dì thì anh em vẫn hơn kia mà, còn Lekiem thì do hồi xưa cho bang chủ cái bánh bao khi bang chủ sắp chết đói do sa cơ lỡ vận nên khi lập bang hắn cũng được cất nhắc lên chức đường chủ Ăn chơi đường. Có thể nói , trong bang bề ngoài thì bình lặng nhưng sóng gió nổi cồn cồn trong lòng vì tranh đoạt chức quyền cố vị, tất nhiên phe nào mạnh hơn sẽ lắm chắc là thống trị.
Raider trong giang hồ nổi lên với biệt danh "Toái phong kiếm", thực ra đôi khi bằng hữu giang hồ cóc hiểu cái biệt hiệu toái phong kiếm ở đâu ra, nhưng quả thật mọi người rất nghi ngờ cái biệt hiệu này bởi vì có lần hắn vì dân xông ra giết mấy con yêu quái bươm bướm tinh ở cánh đồng protera, hắn cầm cây đao to tổ bố thằng ăn mày nặng đến mức độ con gà què của hắn té lăn quay ra không chở được hắn, hắn đành lết bộ rồi chém con bướm bị bệnh trĩ ngoại đó, phát chém nào cũng chậm rì không chịu nổi tuy nhiên kình phong cũng nổi lên vù vù. Khi hắn giết xong con bươm bướm bị ghẻ và tiêu chảy đó rồi thì trời cũng nhá nhem tối. Quả thật với tầm 7 tiếng để chém một con bướm bệnh tật thì cũng thuộc dạng cao thủ võ lâm xưa nay hiếm rồi.
LeKiem, hồi xưa từng là thằng bé lang thang ở Morroc trấn, hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi lương tựa và đi ăn xin từ thủa nhỏ. Có một hôm, Ngọc diện phi long từ quê lên tỉnh để lập nghiệp, hắn bị cướp trấn lột giữa đường, mang tiếng con nhà võ nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, đởn thủ nan địch song quyền, hai đánh một éo chột cũng què nên hắn bị 2 thằng trẻ con tầm 10 tuổi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Bao nhiêu lương khô, tiền bạc (nghe nói là nhiều lắm tầm 400 zeny), lẫn thư của cha mẹ gửi cho người quen ở tỉnh cũng bị lấy hết. Hắn lâm vào cảnh khốn cùng không có gì ăn đã hai ngày, đến ngày thứ 3 đang nằm chờ chết ở Morroc trấn thì có LK tới, hắn thấy Ngọc diện phi long nằm ngay đơ, mắt mở trừng trừng ngó lên trời mới thấy lạ ngó theo, tầm một tiếng sau không thấy gì thì bống thấy mắt của Sha rưng rưng ngấn lệ, LK thấy thương xót quá, vì thế chiếc bánh bao hắn để dành từ năm ngoái, không nỡ ăn vì để phòng ngừa lúc đói rét, không có cái ăn lôi ra mà ăn (mặc dù morroc trấn thì éo bao giờ rét đâu?), hắn tống thẳng vô cái miệng đang mở hoang hoác đó của Sha đang thở phì lao động đường phố. Hai người quen nhau từ đó và cùng nhau kết nghĩa kim lan, sống chết có nhau.
LK trên giang hồ cũng nhiều tên tuổi, được mệnh danh "Đa tình sát nữ nhân", thực ra biệt danh này cũng được hắn chính mình dựng lên qua nhiều kì sự xảy ra trong bang. Bổn bang rất nhiều nữ, một mình hắn cua hết và bắt nhiều anh em ghen ghét trong lòng, đố kị trong lòng và nhiều người muốn nhân lúc hắn WC đâm hắn một dao cho bõ ghét giúp hắn sớm chầu diêm chúa. Tuy nhiên không ai dám vì hắn là huynh đệ của bang chủ, bang chủ mà biết được thì không lăng trì xử tử có khi bị họa giết cả nhà.
" Các đệ lại đây"- Ngọc diện phi long tươi cười nói-"Ta gọi các đệ tới là có một việc quan trọng" - Hắn trầm giọng.
"Bang chủ có việc gì cứ giao phó, bọn tiểu đệ dù có chết cũng không từ nan, dù bang chủ có bắt bọn tiểu đệ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết không nháy mắt"
"Ta biết lòng trung thành của các đệ"- hắn vỗ vai vị huynh đệ rồi chỉ vô cái ghế ý là bảo ngồi. Hai vị huynh đệ của hắn hành lễ cung kính rồi phục xuống ngồi lắng tai nghe.
" Ta có một bộ bí pháp gia truyền tính truyền cho hai vị huynh đệ"
"Hai người nghe giật mình, bang chủ vốn nổi tiếng với tuyệt chiêu đó, chằng nhẽ lại truyền cho mình, nếu quả thật là truyền thì thật tốt quá nhưng rõ ràng là phải có nguyên do gì rồi"- hai người nghĩ thầm " Biết đâu hắn bắt mình vào chỗ chết thật, tuy mình nói là sẵn sàng chết nhưng quả thật sống thì vẫn hơn"
Đầu LK nghĩ " nếu có chết sớm quá hơi tiếc, còn Lyric cô nương chưa cưa xong, cưa xong thì dù chết mình cũng mãn nguyện" - Trong khi đó Raider thì đang cay cú vì hơn 10m zeny bị mất ngày hôm qua do đánh bạc mà mất, hắn thầm nhủ nếu mà để hắn sống thêm vài ngày nữa đi gỡ gạc với gái gú cho sướng đi thì dù có chết hắn cũng cam lòng.
Ngọc diện phi long thấy thần sắc hai người trầm trọng thì không hỏi cười a a rồi nói:
" Các đệ nghĩ gì vậy, trong trận chiến sắp tới ta sẽ là người xung phong đầu tiên lãnh đạo anh em chiến đấu, không biết sẽ gục ngã lúc nào, bí kíp này là gia truyền, các đệ đều là người trong nhà, ta không muốn thất truyền nên tìm các đệ truyền thụ, may chăng nếu ta ngã xuống cũng có người để tránh bí kíp bị tuyệt đi"
Đúng lúc đó thì bỗng nhiên có tiếng la thất thanh:
" Bang chủ... nguy to rồi bang chủ ơi...."
MỘt người thanh niên vọt vào phủ phục xuống đất, hắn nước mắt đầm đìa và gào rống lên:
" Bang chủ phải trả thù cho đệ..... bàng chủ ơi, Not me chết rồi..."
Cả ba người kinh hãi thất sắc, Not me, chết? Thiểm điện tiễn oai danh chấn động giang hồ chết, lãng xẹt vậy sao? Cứ thể mà chết hả? Mọi người mờ mịt, Ngọc diện phi long đang ngồi đập bàn gầm lên:
" Nói. Nói mau.. làm sao Thiểm điện tiễn lại chết...."
" Dạ... dạ... đệ tử cũng chỉ nghe nói vào đây thông báo vỡi bang chủ với các vị phó bang chủ, đường chủ, thuộc hạ cũng không biết..."
" THế đứa nào chứng kiến? nói ngay coi" Hắn không bình tĩnh được gắt ầm lên!
" Dạ bẩm bang chủ, Hương chủ "Co be lo lem" chứng kiến và đang khóc bên cạch xác của Not me Hương chủ" Tên bang chúng run nhẹ, hẳn hắn rất xúc động vì cái chết của Not me.
" Mau, dẫn ta tới xem"- Sha nói.
Tên bang chủ dẫn Sha, LK và Raider tới nơi chứa thi thể của Notme, một căn phòng đơn giản ở ngay ngoài thành của bổn bang, hơi gió mang mùi xú uế nồng nặc từ ngoài thành bay vào, nhưng tâm trạng ai cũng đau lòng với lại hơn nữa đó chính là thành quả lao động của họ ( không biết có đứa nào nhân dịp đêm tối bĩnh bậy vài phát vào đó cho thêm mùi hay không mà bây giờ nó hăng thế không biết) ai ai cũng cảm thấy đó là bình thường. Có khi nếu không có thì mọi người còn cảm thấy nhớ nữa là đằng khác.
Not me- Giang hồ Thiểm điện tiễn nằm đó, mặt mũi trẵng bệch, mồm vẫn còn ngậm một cái bánh bao rất to, rất cứng, mắt mũi trợn trừng chứng tỏ đã chết rất oan khuất.
Ba người lặng lẽ kiểm tra thi thể, vẫn không có dấu hiệu của việc bị đả thương vì thế không thể kết luận được NOtme bị quần ẩu mà dẫn đến mất tánh mạng. Kiểm tra máu bằng ngân bạc cũng không thấy có dấu hiệu của việc bị đầu độc, mồm not me lại ngầm một cái bánh bao, điều đó làm cho ba huynh đệ Ngọc diện phi long rất khó hiểu, Sha chầm chậm nhìn "Cobe lo lem" đang khóc lóc và hỏi:
" Tiểu muội nhìn thấy Notme chết phải không?"
" Dạ bang chủ, muội cứu nhưng không kịp, huynh ấy bị trúng phải độc thủ của Laxu bang đã chết rồi.... hu hu..." Giọng nói của Lolem nhỏ dần kèm theo tiếng khóc vang lên rồi bất chợt nước mắt tuôn như mưa. Giọng lolem nghẹn ngào:
" Bang chủ, muội cầu xin huynh trả thù cho notme, huynh ấy chết tức tưởi quá, bọn Laxu phái khốn nạn quá... hu hu ..."
Sha trầm giọng nói: " Ta biết muội hiện giờ rất đau lòng..."
Lập tức Lo lem nói thêm vào: " vâng, đau lòng lắm, hu hu,,, cả Bang em chỉ có thương mỗi ảnh, anh LK mấy lần định cưa em nhưng em không đổ, em chỉ chờ có anh Notme cao to đen hôi đẹp trai cưa thôi mà ảnh không cưa, em đã hối lộ bao nhiều hàng cho Lyric để nó bơm cho Notme đổ em, vậy mà tới giờ thành công cốc rồi... hu hu... not me ơi, sao huynh nỡ bỏ mụi mà đi.. ối "lót mi ơi nà lót mi ơi"".. Nàng nghẹn ngào khóc nấc lên nhưng vì vậy mà quên chỉnh âm dẫn đến nói ngọng.
" Muổi tử, bình tĩnh, kể cho huynh nghe vì sao not me chết. huynh sẽ thay muội báo thù"
Lo lem thút thít kể:
" Lúc 7 h sáng muội thấy Not me chạy xuống nhà mua phở cho Lyric ăn sáng, hunh ấy vào trong chuồng gà của bang chủ để trộm con gà chạy cho nhanh, nhưng khi vào trong đó thấy con gà của huynh bị què một chân, hỏi ra mới biết hôm qua huynh thấy thèm chân gà nướng nên đã sai thuộc hạ cắt một chân của nó tẩm gia vị rồi nướng than hoa rồi.... hu hu...."
" Not me vừa ngó con gà tội nghiệp vẫn nằm thiêm thiếp ngủ vì mệt, đau và mất sức, vừa bực mình và khe khẽ chửi - tổ mẹ nó, cắt thì cắt béng hai chân đi, ngu vãi chưởng cắt có một chân thế này thì eó ai mà cưỡi cho được"
" Lúc đó mụi thấy notme nen lén xách cái búa của rèn đồ của mấy anh thợ rèn trong bang, mụi thấy ảnh... ảnh...."
" Đừng ấp úng nữa, mụi nói xem nào"- sha nóng ruột ngắt.
" Dạ ảnh, ảnh tới sát con gà, dơ cao búa lên rồi nện một nhát vào giữa đỉnh đầu nó..."
" Hả, nện một búa thôi hả, sao hiện trường có tới 4 nhát kia mà...." - Raider giật mình, hắn đứng tròng mắt và thắc mắc...
" Dạ, phát đầu do con gà vẫn thường chở huynh Sha nên nó rất khỏe, đập một nhát nó hổng có chết, nó kêu oác lên một tiếng rồi bắt đầu cà giựt rât mạnh, cứ y như nó nhay dis cô vậy làm Not me phải gõ thêm 2 nhát nữa với một nhát ân huệ nó mới ngóm hết dãy dụa, em nghe nói vừa đập huynh ấy vừa chửi rất hăng..."
" Bố khỉ, thảo nào sáng nay ra thấy con gà chết toi, đang thèm chân nưỡng định đi làm nốt cái chân để quay thì thấy ra nó chết mịa nó rồi, báo hại tao phải làm thịt con gà rồi luộc lên chén, mày chơi tao được lắm not me, chết đáng kiếp lắm"- Sha lầm bầm nghĩ ngợi trong đầu nhưng ngoài miệng thì rất quan tâm và nói:
" Gà qué thì chỉ là vật ngoại thân, chết đi vài con thì đâu xá gì, quan trong là not me huynh đệ sao lại chết, một nhân tài chết đi làm chiến lực của bang suy yếu rất lớn, có ảnh tới thế cục rất lớn"- nhưng trong lòng Sha lại rủa thầm, hắn ăn thì gà tới giờ vẫn chưa hết nên rõ ràng đang ngán thịt gà. Chỉ tại thăng nót me chết tiệt nó giết con gà què đó, đang định nuôi làm thức ăn dự trữ thì bắt ông mày phải xơi ngay, thật là khốn nạn quá.....abcxyz...
" Vâng" lo lem thổn thức " Sau khi huynh ấy hóa kiếp con gà do cơn nóng giận vô cớ vì bị Lyric sai ngày nào cũng đi mua phở, huynh ấy đi thẳng ra tiệm phở, muội bị kinh động vì thấy huynh ấy giết gà nên đi sau theo dõi, định lấy bằng cớ của chuyện này tố cáo ép huynh ấy lấy muội,.."
" à., ra là cưỡng hồn"- với vấn đề này LK rất nhạy cảm nên đưa ra phán xét ngay lập tức.
" Đúng lúc huynh ra ngoài cổng thì có hai tên nữ giáo đồ Laxu giáo len lén theo dõi và đi theo, huynh ấy không biết gì về đằng sau có người theo dõi nên vẫn xách cặp nồng tung tăng đi thẳng ra hàng phở chỗ đối diện với tiệm dụng cụ của thành phố. Cái tiệm đó mở lậu nên đôi khi tới tối công an đuổi phải chạy như vịt đó"
" Huynh not me tới đó, mua một tô phỏ rồi cho vào cặp nồng, sau đó huynh ấy tạt qua tiệm bánh bao, mua một cái bánh rồi bỏ vô miệng ăn, chắc do đói quá mà hơn nưa Lyric chỉ cấp có 2k zeny để ăn sáng nên ảnh vừa ăn vội lại vừa phải mua cái bánh bao loại rẻ tiền nhất để có thêm tiền ăn thêm cái nữa cho đỡ đói, đúng là số trâu chó nghèo đói mạt rệp mà. Được mỗi cái đẹp trai thôi mà nhà nghèo mạt rệp tướt mùn tơi, đúng là dân suốt ngày chỉ biết sống trong rừng rú mà .. hu hu....Thương quá ...hu hu ...Không biết huynh ấy có bị ghẻ không nữa?.. hu hu.. . Đúng lúc đó bọn đệ tử phái Laxu lập tức phi tới trước mặt của Not me, rồi giữa đường giữa chợ cởi phăng quần áo thoát ý ngay trước mặt nót me

, động tác mạnh mẽ và dứt khoát lắm. Nót me thấy ai cô gái thân hình kiều diễm nẩy nở tròn trịa tới trước mình, chưa kịp nuốt bánh thấy hai cô đó cởi phăng quần áo ra, hơn nữa lại tứng tứng nhảy lên vài cái làm cho not me sốc quá trợn mắt lên, sặc sụa ba bốn cái rồi cứ thế nghẹn mà chết, tới khi huynh ấy gục xuống tắc thở muội mới biết vội chạy đến thì hai nữ ma đầu của laxu phái đã mặc xong quần áo và dùng bươm bướm cánh chạy mất dạng"
" Quả thật với một người chưa từng nhòm thấy nữ nhân không mặc quần áo mà đang ăn bánh thì dễ sốc chết lắm, thằng này chắc chưa bao giờ ngó thiếu nữ tắm rồi.. đời này còn người trong sáng vậy sao.. ta thật thấy hổ thẹn cho ta quá" - LK nghĩ thầm....
" Hu hu... muội bất tài, võ công không đủ, không giết nổi địch nhân, dẫn tới not me lỡ mắt ngó thấy con gái không mặc gì mà chết, ôi muội đáng tội... huynh trách phạt muội đi..."- Lo lem lại khóc rống lên....
" Muội đâu có lỗi gì đâu....Thật đang tiếc đáng tiếc..." sha lắc đầu nói, hắn nghĩ thầm" quả thật là một cái chết phong lưu, một kì duyên khó gặp, tiếc rằng ta không ở đó, cuộc đời con người còn mong gì ngoài một cái chết êm ái thế đâu..." vẻ mặt hiện rõ vẻ mong chờ.
Sha đã vậy. LK còn kinh dị hơn, hắn gào ầm lên : "Đệ sướng quá not me ơi, giá mà huynh thay đệ chết, trời ơi sao trời bất công thế, chết thế này huynh cũng muốn chết....

hú hú hgu hhu huhuhuhuh .." LK gào ầm lên bằng tất cả các âm lượng vốn có sẵn của mình, hắn lăn lộn dãy giụa thương tiếc cho vị huynh đệ not me đã die. Vì kì tài võ học đã chết, chiến lực chủ đạo của bang đã không còn.
Mời các bạn theo dõi kì sau: Bang Vagabond sẽ làm gì tiếp theo? Hồi sau sẽ rõ
p/s: Tất cả đều là tớ tưởng tượng ra rồi chém gió. Một nửa điểm thật cũng không có! Các anh em có tên nêu trên thông cảm nhá, vì tớ bịa ra viết cho anh em ngó giải trí là chính hem có ý gì xúc phạm đâu. Trong sáng lém đó! (^^) Vui là chính mờ! Sorry anh em phát nhá! Mọi người có rảnh tới Gui Vagabond bọn tớ giao lưu phát coi!