- Thread starter
- #81
Protera, ngày 30/10/2009
Thân mến gửi Magenty!
Ông dạo này thế nào rồi, tôi biết ông dạo này ra sao, vì thế tôi mới hỏi thăm ông dạo này thế nào.
Hồi xưa lúc gặp tôi ông thường than là ông đọc rất chậm và khó nhận mặt chữ, vì thế bức thư này tôi viết mất gần 4 tháng, mỗi ngày chỉ viết một từ thôi để khi gửi cho ông ông còn đọc được nó.
Tình hình anh em trong gui dạo này đông đúc và xôm trò lắm rồi. Hôm trước thằng Mario đi cua gái thất bại về tới nhà say xỉn gần chết ngã xuống mương nước ướt hết quần áo, mọi người nhảy xô lai cứu nó bị nó chống cự quyết liệt rồi dơ kiếm đâm chém tơi tả cuối cùng tất cả anh em trong gui đều ngậm ngùi nhìn nó chìm dần trong làn nước xanh ngắt, chết đuối khi say rượu phải khẳng định là không dễ chịu chút nào ông ạ. Mới an táng nó hôm qua xong tại nghĩa trang sau nhà thờ đấy ông, nó chết nhưng tay phải khư khư cầm chai rượu, còn tay trái lăm lăm cây kiếm.
Lekiem giờ có vẻ như hiền lành đi nhiều kể từ khi đi cua gái thất bại, cả đời nó có thất bại bao giờ đâu nhưng không ngờ lại gục ngã trước một em bán bánh mì rong ngoài phố protera. Nghe nói cha em có mở một tiệm giết heo nên mỗi lần thấy LK đi qua cua con gái của ông ta thì lão dơ con dao chọc tiết heo lên và đe dọa là sẽ cắt hàng của LK nếu nó léng phéng, từ đó trở đi là nó tởn không dám đến nhà con bé đó nữa.
Hình như ông có gửi cho loLem con vẹt nhờ nó nuôi hộ đúng không, báo cho ông một tin vui nhé, tháng trước anh em trong gui đã họp lại và bàn bạc một vấn đề quan trọng là không biết vẹt có bị đau bụng giống loài người không? Cả gui phân làm 2 phe đấu đá kinh lắm nhưng không phe nào thắng, thế là gui quyết định lôi con vẹt ra thử. Mọi người hòa thuốc xổ vào nước cho nó uống thấy nó đi tướt gần một buổi sáng rồi chết. Như vậy là phe nói rằng vẹt biết đi tướt là thắng thế nên ăn khao rất to. Tôi báo cho ông để ông biết thêm tri thức, vẹt biết te re ông ạ.
Còn poring mà ông gửi con bé ly nuôi đấy, nó bây giờ kết tủa thành một cục muối rồi. Con bé đó đi ngoài đường nghe hơi nồi chõ thấy mấy bọn giả thuật gia bày nhau cái cách đổi màu con poring, nó nghe lõm chõm rằng phải hòa muối vào nước trên người con poring nên sáng nào nó cũng lấy nước muối hòa với nước táo cho nó uống, được một tuần rồi nó đem con đó đi sấy khô, tới bây giờ ông mà về thì nó sẽ trả ông một cái tượng điêu khắc con poring bằng muối đấy, long lanh và đẹp đẽ lắm. Chúc mừng ông nhé.
Một tuần trước trong bữa tiệc của gui, tôi có ý tưởng độc đáo muốn làm anh em trong gui vui vì mùi bia ngon nên đã thử hòa bia mỗi cốc một thìa dầu nhớt Castro, hòa xong thấy cả gui cứ đứng ngồi không yên, đêm đó hình như toa lét công cộng ở trung tâm thành phố Pro đầy kín người, mà toàn anh em trong gui thì phải. Sáng hôm sau thấy mặt đứa nào cũng như xác ướp, chắc chúng nó vui lắm nên cười nhiều quá mới vậy.
Hôm trước bọn trẻ con ở Protera nghịch ngợm định xui nhau dùng lửa để đốt nhà ông, nói thật khi nghe tin này anh em trong gui kinh hãi lắm, cái bọn trẻ con cóc biết gì mà toàn nghe lời xui dại rồi bày trò nghịch ngợm ngu ngốc. Để ngăn nó nên thằng Raider đã phải thuê máy ủi về cán phẳng nhà ông đấy. Nhà ông sập rồi thì bọn trẻ con có muốn cũng không thể đốt được. Mà sao ông có quan hệ không tốt với lũ trẻ thế, làm anh em vất vả lắm mới bảo vệ được nhà ông khỏi bị cháy. Nhớ khi nào về mời mọi người bữa nhậu nhé. Thông báo thêm một tin là đồ đạc của ông tụi tôi bán hết đi để thuê máy ủi với lại thợ về dọn dẹp cái nhà cho sạch, bây giờ chỗ nhà ông có thể trồng rau được rồi.
À quên nói, mấy đứa con gái trong gui nó bị sốt tôi đưa đến khám bác sĩ, ổng cho nó ngậm cái ống gì mà làm tụi nó nín suốt 1 tiếng không tám rôm rả được. Tôi có mặc cả 100k zeny để mua cái ống đó với thằng bác sĩ mà nó không chịu. Mất gần một ngày phí công ông ạ, nếu ông biết cái ống mà làm cái bọn con gái trong gui không tám nữa trong vòng 1 tiếng vậy thì nói cho tôi nhé, tôi sẽ mua nó với giá cao.
Ông đi xa nhớ phải cẩn thận sức khỏe, kiếm nhiều đồ quý về làm quà cho mọi người nhé. Anh em đã chuẩn bị sẵn quà để mừng ông về rồi đó, mấy đứa đi giết shohee để lột quần áo nó lấy vải, tội nghiệp mấy đứa con gái, chết rồi mà vẫn còn bị hành hạ. Còn bọn còn lại chúng nó vô rừng nhặt mấy cái que củi mục rồi chính tay chúng nó làm một cái lều vải ở cái mảnh đất mà hồi xưa là nhà ông đó. Theo tôi nghĩ nó rất chắc chắn, nếu mưa không quá to thì chắc chắn là không bị dột đâu, theo đánh giá của tôi nó sẽ có thể đứng vững trong vòng 1 tuần đấy, về nhanh nhé còn nhận quà của bọn tôi.
Cuối thư bọn tôi định gửi cho ông 100 zeny để ông mua vé tàu đi về, nhưng khi nhớ ra lại quên mất là đã dán thư và dán tem rồi. Rất xin lỗi ông, nếu ông mà không có tiền thì tôi bày cho ông cách nè, ra bưu điện rồi xin một chân lè lưỡi dán tem nhé, tầm 1 ngày là đủ tiền thôi.
Về đi, anh em rất nhớ ông.
Magenty thân mến.
P/s: Ai bết cái rep power là cái gì không, nó để làm gì sao mà cái đó của tớ mãi cũng chỉ có 7 là sao! Làm sao để nó lên?
Thân mến gửi Magenty!
Ông dạo này thế nào rồi, tôi biết ông dạo này ra sao, vì thế tôi mới hỏi thăm ông dạo này thế nào.
Hồi xưa lúc gặp tôi ông thường than là ông đọc rất chậm và khó nhận mặt chữ, vì thế bức thư này tôi viết mất gần 4 tháng, mỗi ngày chỉ viết một từ thôi để khi gửi cho ông ông còn đọc được nó.
Tình hình anh em trong gui dạo này đông đúc và xôm trò lắm rồi. Hôm trước thằng Mario đi cua gái thất bại về tới nhà say xỉn gần chết ngã xuống mương nước ướt hết quần áo, mọi người nhảy xô lai cứu nó bị nó chống cự quyết liệt rồi dơ kiếm đâm chém tơi tả cuối cùng tất cả anh em trong gui đều ngậm ngùi nhìn nó chìm dần trong làn nước xanh ngắt, chết đuối khi say rượu phải khẳng định là không dễ chịu chút nào ông ạ. Mới an táng nó hôm qua xong tại nghĩa trang sau nhà thờ đấy ông, nó chết nhưng tay phải khư khư cầm chai rượu, còn tay trái lăm lăm cây kiếm.
Lekiem giờ có vẻ như hiền lành đi nhiều kể từ khi đi cua gái thất bại, cả đời nó có thất bại bao giờ đâu nhưng không ngờ lại gục ngã trước một em bán bánh mì rong ngoài phố protera. Nghe nói cha em có mở một tiệm giết heo nên mỗi lần thấy LK đi qua cua con gái của ông ta thì lão dơ con dao chọc tiết heo lên và đe dọa là sẽ cắt hàng của LK nếu nó léng phéng, từ đó trở đi là nó tởn không dám đến nhà con bé đó nữa.
Hình như ông có gửi cho loLem con vẹt nhờ nó nuôi hộ đúng không, báo cho ông một tin vui nhé, tháng trước anh em trong gui đã họp lại và bàn bạc một vấn đề quan trọng là không biết vẹt có bị đau bụng giống loài người không? Cả gui phân làm 2 phe đấu đá kinh lắm nhưng không phe nào thắng, thế là gui quyết định lôi con vẹt ra thử. Mọi người hòa thuốc xổ vào nước cho nó uống thấy nó đi tướt gần một buổi sáng rồi chết. Như vậy là phe nói rằng vẹt biết đi tướt là thắng thế nên ăn khao rất to. Tôi báo cho ông để ông biết thêm tri thức, vẹt biết te re ông ạ.
Còn poring mà ông gửi con bé ly nuôi đấy, nó bây giờ kết tủa thành một cục muối rồi. Con bé đó đi ngoài đường nghe hơi nồi chõ thấy mấy bọn giả thuật gia bày nhau cái cách đổi màu con poring, nó nghe lõm chõm rằng phải hòa muối vào nước trên người con poring nên sáng nào nó cũng lấy nước muối hòa với nước táo cho nó uống, được một tuần rồi nó đem con đó đi sấy khô, tới bây giờ ông mà về thì nó sẽ trả ông một cái tượng điêu khắc con poring bằng muối đấy, long lanh và đẹp đẽ lắm. Chúc mừng ông nhé.
Một tuần trước trong bữa tiệc của gui, tôi có ý tưởng độc đáo muốn làm anh em trong gui vui vì mùi bia ngon nên đã thử hòa bia mỗi cốc một thìa dầu nhớt Castro, hòa xong thấy cả gui cứ đứng ngồi không yên, đêm đó hình như toa lét công cộng ở trung tâm thành phố Pro đầy kín người, mà toàn anh em trong gui thì phải. Sáng hôm sau thấy mặt đứa nào cũng như xác ướp, chắc chúng nó vui lắm nên cười nhiều quá mới vậy.
Hôm trước bọn trẻ con ở Protera nghịch ngợm định xui nhau dùng lửa để đốt nhà ông, nói thật khi nghe tin này anh em trong gui kinh hãi lắm, cái bọn trẻ con cóc biết gì mà toàn nghe lời xui dại rồi bày trò nghịch ngợm ngu ngốc. Để ngăn nó nên thằng Raider đã phải thuê máy ủi về cán phẳng nhà ông đấy. Nhà ông sập rồi thì bọn trẻ con có muốn cũng không thể đốt được. Mà sao ông có quan hệ không tốt với lũ trẻ thế, làm anh em vất vả lắm mới bảo vệ được nhà ông khỏi bị cháy. Nhớ khi nào về mời mọi người bữa nhậu nhé. Thông báo thêm một tin là đồ đạc của ông tụi tôi bán hết đi để thuê máy ủi với lại thợ về dọn dẹp cái nhà cho sạch, bây giờ chỗ nhà ông có thể trồng rau được rồi.
À quên nói, mấy đứa con gái trong gui nó bị sốt tôi đưa đến khám bác sĩ, ổng cho nó ngậm cái ống gì mà làm tụi nó nín suốt 1 tiếng không tám rôm rả được. Tôi có mặc cả 100k zeny để mua cái ống đó với thằng bác sĩ mà nó không chịu. Mất gần một ngày phí công ông ạ, nếu ông biết cái ống mà làm cái bọn con gái trong gui không tám nữa trong vòng 1 tiếng vậy thì nói cho tôi nhé, tôi sẽ mua nó với giá cao.
Ông đi xa nhớ phải cẩn thận sức khỏe, kiếm nhiều đồ quý về làm quà cho mọi người nhé. Anh em đã chuẩn bị sẵn quà để mừng ông về rồi đó, mấy đứa đi giết shohee để lột quần áo nó lấy vải, tội nghiệp mấy đứa con gái, chết rồi mà vẫn còn bị hành hạ. Còn bọn còn lại chúng nó vô rừng nhặt mấy cái que củi mục rồi chính tay chúng nó làm một cái lều vải ở cái mảnh đất mà hồi xưa là nhà ông đó. Theo tôi nghĩ nó rất chắc chắn, nếu mưa không quá to thì chắc chắn là không bị dột đâu, theo đánh giá của tôi nó sẽ có thể đứng vững trong vòng 1 tuần đấy, về nhanh nhé còn nhận quà của bọn tôi.
Cuối thư bọn tôi định gửi cho ông 100 zeny để ông mua vé tàu đi về, nhưng khi nhớ ra lại quên mất là đã dán thư và dán tem rồi. Rất xin lỗi ông, nếu ông mà không có tiền thì tôi bày cho ông cách nè, ra bưu điện rồi xin một chân lè lưỡi dán tem nhé, tầm 1 ngày là đủ tiền thôi.
Về đi, anh em rất nhớ ông.
Magenty thân mến.
P/s: Ai bết cái rep power là cái gì không, nó để làm gì sao mà cái đó của tớ mãi cũng chỉ có 7 là sao! Làm sao để nó lên?

:X




