nhầm rồi, đi resort dù là đi với bạn bố mẹ hay ko thì cũng thik 8D bể bơi, điều hòa miễn phí, chăn màn ko phải dọn dẹp, ăn uống phè phỡn. Vác theo em laptop kèm free wifi nữa thì còn j = 8D~
nhà mình đếch bao h xoắn trời mưa, vì phố nhà mình xếp vào hàng ngũ những phố cao nhất cả hà nội, nhà mềnh ngập thì cả hà nội này có mà ngập lên đến đầu ... cơ mà nhà đếch ngập nhưng đường ngập, mà sáng nay phải lê lết đi học cái toefl ibt +.+"
" mưa bé ý mà con, đi đi " và hậu quả là ... cái "bé" nó ngập đến đầu gối +.+", cả người ướt nhẹp
Nghìn năm Thăng Long mà nó mưa thông cho 3 hôm thì vỡ mồm các cháu BTC nhở
Nên có sáng kiến từ bây giờ, và sáng kiến của mình là áng chừng số du khách lảng vảng ở HN nhân dịp đó rồi đóng thuyền thúng, thuyền tôn. 3 Người/ thuyền, cứ thế mà tính. Rải khắp các phố phường, từ Hà Nam tới Hà Tây, từ Cầu Giấy tới Cầu Diễn...Thế có khi lại lãng mạn, thậm chí lại gợi nhớ thời cha ông vác thúng bơi thay thuyền và cầm đòn gánh thay tay chèo
Oài, lâu quá mình không vào đây, nay vào tự sướng cái rồi đi hú hí tiếp. Mịa ba cái trò game ghiếc, cứ hễ mình thắng là lại thấy chúng nó chửi, mà hễ thua là cũng bị chửi. Đan mạch chúng nó chứ, lũ mất dạy...
ừ đấy bài 1000 đây
vật từ ro vật qua thế giới hoàn mĩ, cuối tuần lại lóp cóc down ro về lại còn woe +.+"
sao dạo này thấy chán game nhỉ :"( poker vậy \:d/ \:d/