Naruto FC [Hachibi - The 8th Tailed beast]

Who is the pro Master in the Naruto????


  • Total voters
    155
  • Poll closed .
ôi nhắc lại những kỉ niệm xưa...cái chết của dei đúng là cái chết nhảm nhí nhất, cái chết đáng tiếc nhất của mọi akatsuki-ers, tính cho đến chap này:-< tại sao dei lại có thể tự sát chỉ vì mùi não sặc làm lấn át khả năng tự kiểm soát bản thân của dei cơ chứ:(( trong khi cái chết giữa vòng tay "cha mẹ" của sasori lãng mạn bao nhiêu thì cái chết của dei lại lãng xẹt bấy nhiêu:((
 
Dei tuổi trẻ tài cao nhưng tự dưng mắc phải "Hội chứng mất tinh thần" khi gặp Sharingan. Âu cũng là số phận của những thiên tài trẻ tuổi (như Kimmimaro và Itachi cũng chết vì thứ bệnh... đến Kishi cũng còn chưa nghĩ ra :)))
 
Dei hoạt động hiệu quả phần vì có ông đồng đội cài gián điệp búa xua nên dễ dàng xác định vị trí của các Jinchuuriki hơn mấy bác còn lại trong tổ chức nhiều :)). Mấy người còn lại toàn phải đi nhong nhong đập phá những chỗ mà các anh cho rằng sẽ là nơi chứa chấp thú nuôi bất hợp pháp và nghe ngóng tình hình... làm sao đạt năng suất cao như cặp Dei- Sasori đc :)).

Dei cũng chính là người phát biểu câu bất hủ khi bình luận về cháu Sặc: "1 thằng thiểu năng nhầm lẫn giữa món quá của gen di truyền và sức mạnh bản thân" ;))
Anh Dei thông minh vốn sẵn tính giời, chỉ do cái shield của kishi đưa cho sặc quá lớn thôi, chứ nếu là một thằng sub char cầu bất cầu bơ nào đó xem, không quá 2 chap là dei cho về vườn ;))
 
Chỉ vì sợ cái Sharigan mà chết nhảm nhí dưới tay nhân vật thông minh nhất truyện , chết là đáng , có sống cũng ám ảnh mãi vì Sharigan
 
Dei tuổi trẻ tài cao nhưng tự dưng mắc phải "Hội chứng mất tinh thần" khi gặp Sharingan. Âu cũng là số phận của những thiên tài trẻ tuổi (như Kimmimaro và Itachi cũng chết vì thứ bệnh... đến Kishi cũng còn chưa nghĩ ra :)))

Sharingan rất đáng sợ đấy chứ , chỉ là phụ thuộc vào người sử dụng đấy là ai thôi .
Dù gì thì sợ 1 thiên tài bất tài như Sặc thì Dei cũng đáng chết =;
 
Ngộ 1 cái nữa là Jugo xem Sặc là hiện thân của Kimimaro, nhưng kimimaro thì trung thành với Oro, còn lúc Sặc tới giải thoát nó thì vừa mới phản O xong. Vẫn biết Jugo hận O nhưng liên hệ Sặc với Kimi thì hơi kì, lại vì thế mà cứu nó thoát chết nữa :-w:-w:-w
 
Oro mà có được thân xác của Kimmimaro thì chắc khỏi cần Sặc lẫn cái phép chuyển xác nữa vì huyết kể của Kimmimaro có thể tự phục hồi cơ thể, giải quyết được nhược điểm của phép chuyển xác là sau 3 năm thì xác sẽ bị phân hủy. Nhưng chắc Kishi thấy nếu thế thì Oro vô đối quá nên đành cho Kimmimaro bệnh chết
 
Tình hình là Nar có dấu hiệu sắp đến lúc kết thúc nên mọi người ai cũng hăng hái vào thảo luận phải ko nhỉ ;))
Thực ra O có xác của Kimmimaro thì cũng chết thôi, thế hệ bây h toàn super super man rồi
 
Còn phải cộng với skill của Oro nữa chi, vừa phục hồi vừa lột x1c dc thì vô đối.
 
Ngộ 1 cái nữa là Jugo xem Sặc là hiện thân của Kimimaro, nhưng kimimaro thì trung thành với Oro, còn lúc Sặc tới giải thoát nó thì vừa mới phản O xong. Vẫn biết Jugo hận O nhưng liên hệ Sặc với Kimi thì hơi kì, lại vì thế mà cứu nó thoát chết nữa
jugo đâu hận oro nó tự nguyện theo oro đấy chứ do nó ko khống chế nổi máu điên nên tự nguyện để oro nhốt cũi
jugo theo sas là do kimi nói với nó thế
 
Thằng Juugo bò điên đi theo Sặc vì thằng này có thuốc lắc làm giảm cơn nghiện của nó chứ có quái gì đâu :))... mà thằng này trông thì có vẻ trâu bò mà vừa vào đã chưa trổ đc tài vặt nào đáng xem nhỉ 8-}.

Dei chết không phải vì sợ Sharingan mà Sharingan dường như khinh thường "nghệ thuật" của anh nên anh mới kích động mà nổ:|
 
Spoil : tự dưng vì vài câu của Nar mà pain hồi sinh lại mọi người ở làng Lá, cảm giác thấy bựa thế nào í...Pain đứng đầu Akat mà dễ bị cảm hóa vậy sao...
 
Cái sign bác vô đối thật =)) =))
Còn cái vụ nar vs nag từ đầu vốn là để bơm đểu cho nar mà =((=((
 
Thằng Juugo bò điên đi theo Sặc vì thằng này có thuốc lắc làm giảm cơn nghiện của nó chứ có quái gì đâu ... mà thằng này trông thì có vẻ trâu bò mà vừa vào đã chưa trổ đc tài vặt nào đáng xem nhỉ .

Dei chết không phải vì sợ Sharingan mà Sharingan dường như khinh thường "nghệ thuật" của anh nên anh mới kích động mà nổ
nhìn đám mang ấn của nó thì biết sức của jugo thế nào rồi sas nhờ cái đấy cũng khỏe lên còn j`
còn đánh nhau thì ko phải thằng nào trâu bò hơn đã thắng
hợi bựa anh pain có vẻ như đã ngộ ra chân lí nên reborn dân làng thế này
 
Thế Jir không sống lại à :((
 
Thế Jir không sống lại à :((
Jir bị chìm dưới đáy sông ở Làng Mưa 1 tuần làm thức ăn cho cá rồi làm sao mà sống lại được 8-}
Thằng Jugo phải nổi máu điên loạn lên mới đánh hiệu quả được (thằng này bản chất không thích giết chóc)
 
không quá 2 chap là dei cho về vườn
garaa cool vật vã là thế kage của 1 làng mà bị xách cổ lôi đi trong 10 trang =.=!
2 chap vẫn dài quá :-<
ằng Juugo bò điên đi theo Sặc vì thằng này có thuốc lắc làm giảm cơn nghiện của nó chứ có quái gì đâu ... mà thằng này trông thì có vẻ trâu bò mà vừa vào đã chưa trổ đc tài vặt nào đáng xem nhỉ
đc cái trò truyền thịt đấy thôi :-?
ko có thằng này thì truyện đã ko còn tồn tại thằng bại não nữa rồi :-?
@ ẹc Kak reborn nhảm nhỉ như thế thì cho đi tám với ông già làm ji nhỉ =.=!
 
Back
Top