- 28/7/06
- 16,805
- 27,102
Con đường và cách xây dựng cốt truyện của Kishi xoay quanh Nar và Sặc thực sự là hợp lý. 1 cặp Rival với hai con đường trái chiều, suy nghĩ cũng trái chiều từ nhỏ quả thực chỉ có cách phát triển cho 2 nv ở 2 bên chiến tuyến như bây giờ mới là hợp lý.kishi đã pr cho cháu nar trưởng thành, vậy tại sau khi pr cho cháu sặc thì không cho, 1 đứa theo đường sáng, 1 đứa theo đường tối, mỗi cái có 1 cách pr khác nhau cớ gì phãi xoắn, tại sao không xoắn kishi sinh ra 1 thằng bựa, hài. Còn cái thuật kirin, chẳng lẽ trong lúc đánh nhau thằng itachi nhường thì cháu sặc không được đánh à, đã nói cái thuật nãy chỉ xài cho những anh imba nhiều thuật khủng và chưa nhận thức được chiêu này, vậy nên nó chế riêng chiêu này cho thằng anh nó, chừng nào nó dùng bừa bãi rồi bị đá đít thì lúc đó mới nói ngu. Đâu phãi lúc nào cũng lôi cái con kirin đó ra,
Nhưng đấy là cái khung, còn cái chi tiết thì thối đếch ngửi được
. Người ta xoắn là xoắn về hành động, cách suy nghĩ và phong cách của cháu Sặc. Chứ ai anti cốt truyện. Hình như cậu luôn luôn phải lái bài tranh luận ra 1 hướng khác để khỏa lấp thì phải ? Còn vụ Itachi nhường Sặc không được đánh cái gì đấy
. Hình như chính bản thân cậu khi đọc bài của người khác cũng không thể phân tích được người ta đang muốn xoáy vào vấn đề gì. Cái mọi người muốn cậu lưu ý là Kirin có thể vận hành thành công, show ra sức công phá huy hoàng trong trận đấu đó là vì Itachi nhường. Có nghĩa là các nhược điểm khi cast skill Kirin ở trận đấu này coi như là bị xóa. Đã hiểu chưa ?Tôi đố thằng Sặc dám dùng Kirin 1 lần nữa với người khác đấy. Những anh Imba nhiều thuật khủng theo cậu là ai ? Chắc Bee, Raikage và Danzou không được cậu xếp vào dạng này nên cháu Sặc "không thèm dùng" chăng ?
. Thực sự là thuật này vì tính thực chiến hầu như không có nên nó không thể dùng được thêm 1 lần nào nữa đâu cậu ạCòn cái việc itachi vẫn sống đó là cháu sặc nó không biết là thằng anh nó có susano, với lại thử hỏi lúc đó với trình sặc thì lấy cái gì mà chơi với itachi, nó vắt óc nghĩ ra chiêu đó dành cho thằng anh mình thôi sao lại là thuật ngu.
. Nó VẮT ÓC cho ra 1 cái thuật nhược điểm tùm lum, không đủ thực tế để có thể dùng lần thứ 2 thì có đáng gọi là ngu không ? Nhưng nếu cậu xét chỉ trên hệ quy chiếu "đấu với Itachi" thì tôi thua rồi
. Tiếc là Itachi vẫn không chết và cuối cùng từ NGU vẫn xuất hiện
.Nó tưởng mình giỏi chỗ nào đấy ? Cậu nói giùm nó à ? Chiến thuật của nó kém nhưng nó lại có team bù lại. Cậu vẫn không đọc bài sao ? Còn thằng Sặc nó kém nhưng nó lại không có ai support cả. Thế thì không đáng gọi là ngu ?Còn tôi nói nar là thằng đần thì nó mới học RS xong cứ tưởng mình khôn, dùng Kage bushin thăm dò địch nhưng thăm dò không xa, cứ thấy cái trước mắt rồi tưởng mình giỏi xông đại vào. Mới xài có 2 con kage mà đã bài đặt đứng suy nghĩ cho đã xong bay vào rồi lại mém chết, nó cũng có cái gì đó gọi là ta đây nhưng cháu sặc thôi, nhưng em ấy chưa lên bằng thánh bựa sặc, vậy sao không ai nói., hay do tình yêu với sặc làm các cậu mù quáng.
Nhưng tâm lí em ấy vốn tự tin nên đâu ngờ anh ấy có cái thuật phòng thủ kinh khủng như thế.




và hỏi:
. Nhưng kể cả như thế thì khi mọi người góp ý thì rõ là sai rồi thì cũng nên nói năng nhẹ nhàng 1 chút chứ đừng nên nói giọng khệnh khạng thế. Bố đời lắm