Ý ông là tụi nó đối thoại ở phần 1 khi Nar cản Sas đi fai ko??? thì tui thấy nó vô lý ngay chỗ đó, Nar + Sas ít giao tiếp chỉ có điều Sas + Sak là bạn đầu tiên với Nar zậy mà suốt ngày cứ 1,2 Sas um sùm xà beng lên. Đáng lẽ Nar ko pê nhưng ông tác giả này làm riết coi Nar nghĩ về Sas mà rùng mình 



bựa lắm
, bộ VN thì in giấy chả ra sao kém chất lượng kinh khủng đã thế còn in mờ bực cả mình , giờ chỉ thấy được có 2 nxb là ngon ( KD, NXBTRE ) còn mấy cái nhà sách phải nói là đọc mà muốn xé cuốn truyện

