NarutoFC - (Superman returned) ..... with new [Strength]

Với cặp kính áp tròng mới...Sặc sẽ làm gì đầu tiên ?

  • Quay lưng.... thọt lại MAD và Butrym =.=

    Votes: 9 7.8%
  • Nhảy vào trận WAR xúc miệng vài anh m/

    Votes: 24 20.7%
  • Tìm và diệt người đã làm trái tim anh rung động =))

    Votes: 10 8.6%
  • Trở lại với người anh yêu 0_X

    Votes: 10 8.6%
  • Gặp thần giết THẦN - gặp quỷ giết QUỶ

    Votes: 63 54.3%

  • Total voters
    116
itachi , nagato bị mù đó , nhưng mà qua edo thì còn trinh nguyên
trước kh chết 2 vị này có mù đâu nhỉ :-?
 
Theo tôi á , Kabuto còn một cái quan tài nữa , cái mà nó Show ra dọa Tobi ấy !!! :))
Còn cái mà Mad chui ra , chỉ đơn giản là giống mấy cái của Kage thôi , chứ ai khẳng định là cái thứ 6 nó đem khoe Tobi hồi nào đâu =))
 
toi 1 con gọi là chột chứ sao đã mù =;
 
Mềnh không hiểu chỗ mắt của Itachi đã gần mù sau cuộc hỗn chiến với cu Sặc, thế mà cu Sặc vẫn nhét vào rồi đi đồ sát ? :-?
 
Mềnh không hiểu chỗ mắt của Itachi đã gần mù sau cuộc hỗn chiến với cu Sặc, thế mà cu Sặc vẫn nhét vào rồi đi đồ sát ? :-?

nó chỉ là điều kiện để lên EMS thui - khi đủ dk - thì 2 bi ve sẽ biến đổi mới hoàn toàn -> EMS vĩnh cửu (bi ko bao giờ bị hỏng nữa)
 
Chúng ta cùng đoán xem cụ mad sẽ chống đỡ đc mấy chap rồi phải bỏ mạng hoặc bỏ chạy nào :)) . Cụ mad sẽ bị thánh nar hạ ra sao nữa chứ .
 
Mad làm vật pr cho thánh Sặc, anh Nar có cửa à :>
 
Mad làm vật pr cho thánh Sặc, anh Nar có cửa à :>

Ko lẽ móc mắt cụ tổ làm quả Sharringan cấp 3 chăng ??? . Kiểu 2 anh em sinh đội cụ mad ghép mắt , xong 2 anh em sặc ghép mắt . Giờ ghép tiếp thành cặp mắt 4 , liếc 1 cái nhãn thuật bay ra đầy trời , xài inzanagi ko xoắn . Thêm skill time control nữa :)) .
 
Mềnh không hiểu chỗ mắt của Itachi đã gần mù sau cuộc hỗn chiến với cu Sặc, thế mà cu Sặc vẫn nhét vào rồi đi đồ sát ? :-?
theo như câu truyện thì thằng itachi chỉ show ra cho thằng em thấy được t ất cả khả năng của mắt có thể đem lại thôi , với vả lại chủ yếu là ép thằng oro ra
 
Mềnh không hiểu chỗ mắt của Itachi đã gần mù sau cuộc hỗn chiến với cu Sặc, thế mà cu Sặc vẫn nhét vào rồi đi đồ sát ? :-?

quy tắc lên EMS là ghép mắt anh em có MS thôi

cũng chả có chi tiết nào yêu cầu mắt còn xí quách hay ko :))
 
Chắc sẽ tương thích tốt thôi, có quan hệ máu mủ huyết thống mà :>
 
Thấy mấy bợn bên VNsharing cũng lập luận hùng hồn, bằng chứng xác thực, đúng chất bàn luận sau chap mới. Còn bên này thì toàn thấy nhao nhao chửi bới mấy cái đâu đâu, rồi chế linh ta linh tinh nhiều bài nhạt như nước ốc.

Vẫn biết là truyện không có cái chất cái thần như xưa, nhưng dù sao cái gì cũng có chừng mực thôi. Chap này dù muốn chê bai đến thế nào thì cũng không thể phủ nhận đây là 1 nút thắt khá quan trọng của truyện, thế mà vẫn không thể có những bài bàn luận đúng nghĩa được.

Riết rồi thấy chỗ này giống cái hồ câu :-<
 
Mà sao " Madara đã chết " bước ra tương ngay câu Nagato đã trưởng thành rồi nhỉ 8-} .
Chẳng nhẽ 8-} .
 
Thằng Tobi là Sặc từ tương lai gửi về đấy. Tầm chục năm nữa Sặc lên nắm trùm akat, đầu lĩnh đám Zetsu, thực thi cái moon plan, còn thánh Nar là lãnh tụ loài người, à nhầm ninja... đứng lên kháng chiến
Sặc thua trận bị dồn vào thế bí, ức quá mà khai thông huyệt đạo mọc ra con mắt hoa hòe hoa sói gì đấy có thể đi xuyên thời gian ( bây giờ đục ko gian còn là muỗi thì cái này rất có thể).
Biết giết Nar chả được tích sự gì lúc đấy, sặc quyết định làm một con clone của mình, đặt là Tobi-1000 (hay tắt là T-1000) lập trình cho nó tự chém mình là Mad rồi gửi nó về quá khứ thịt anh Nar lúc mới ra đời. Nhưng 4th khủng quá rốt cục cóc giết được.
Thất bại sặc gửi tiếp con Tobi-X hay T-X, một mặt tìm cách thọt Nar, mặt khác chuẩn bị cho "ngày phán xét" tức WW4 với đạo quân người máy, à nhầm Zetsu đông đảo và cái moon plan
Tóm lại tất cả mọi chuyện bây giờ rất có thể đều là từ sặc tương lai bày ra, từ vụ cửu vĩ, thanh trừng nhà Uchiha đến cả Akat, chứng tỏ một trí tuệ rất siêu việt của anh cũng như của Kishi...
Nghe hợp lý ghê:))
Nếu vậy có khả năng Kakashi hiện giờ là robot hay clone gì đó do chính Nar ở tương lai gửi về để bảo vệ mình=))
 
Thấy mấy bợn bên VNsharing cũng lập luận hùng hồn, bằng chứng xác thực, đúng chất bàn luận sau chap mới. Còn bên này thì toàn thấy nhao nhao chửi bới mấy cái đâu đâu, rồi chế linh ta linh tinh nhiều bài nhạt như nước ốc.

Vẫn biết là truyện không có cái chất cái thần như xưa, nhưng dù sao cái gì cũng có chừng mực thôi. Chap này dù muốn chê bai đến thế nào thì cũng không thể phủ nhận đây là 1 nút thắt khá quan trọng của truyện, thế mà vẫn không thể có những bài bàn luận đúng nghĩa được.

Riết rồi thấy chỗ này giống cái hồ câu :-<

Cách đây khoảng 3 tháng Iuheonhiu đã có post vài cái ý kiến của nhiều người cho rằng tobi ko phải là madara! Lúc đó có vài mem có vẻ ko tán thành và bác bỏ! Còn ra vẻ là am hiểu, tham gia lâu năm, "ma mới" với chả "ma cũ" lúc đó nghe thấy chả muốn bàn cãi, nhặng xị như mấy thằng con nít =]]

Lúc đó ý là muốn đưa lên để bàn luận thôi, thế mà thấy có chiều hướng chửi bới nhiều hơn là bàn luận nên thôi cũng giã từ ko onl, tính ra 3 tháng cũng nhanh! hôm nay rảnh lên đọc thử xem còn ai khẳng định tobi là madara ko nhỉ! =]]
 
Giả thuyết Tobi là Madara vẫn đứng vững. Mời đọc http://forum.mangastream.com/showpos...&postcount=332

:|:|:|

3 tháng thì lâu quá, có thể post lại bài đấy lên đây không :-/. Hy vọng nó không chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Theo tớ thấy thì Tobi không phải là Madara đâu" 8-}
 
Thật sự Tobi và Mad summon đều là 1 người cả
.
Sau khi tách toàn bộ chakra của 10 tails ra thành 9 vĩ thú, Lục Đạo Chân Nhân giam thân xác của nó trong mặt trăng và ông mang theo linh hồn còn lại của con quái thú xuống địa ngục. Phần linh hồn này vẫn giữ nguyên trí tuệ, ký ức, tính cách,... của 10 tails nhưng sức mạnh thì đã yếu đi đáng kể do chakra đã mất đi gần hết. Vì thế, nó không thể nào tự trở lại dương thế cũng như tìm lại 9 phần chakra của mình. Với lòng căm phẫn tột cùng, nó vẫn ngày đêm tính toán một kế hoạch và đợi chờ cơ hội tái sinh để tiếp tục thôn tính loài người, điều mà LĐCN đã cố ngăn cản nó trước đó. Sau cùng thì thời cơ đã đến, nó tìm được một kẻ để có thể giúp nó hoàn thành kế hoạch, một kẻ với bản tính quỷ quyệt, khôn ngang và mộng bá vương vô cùng to lớn. Kẻ đó không ai khác ngoài Madara
[spoil]Sau trận chiến ác liệt với 1st Hokage, Madara thật sự đã bỏ mạng do vết thương quá nặng (Madara thật sự sống hay chết sau trận đấu với 1st chưa ai khẳng định được nên mình vẫn đặt giả thuyết ở đây là không phải không có lý). Dưới địa ngục, hắn gặp được 10 tails (hay đúng hơn là 10 tails tìm đến hắn) và được để nghị một thỏa thuận: Madara giúp 10 tails hồi sinh, đổi lại 10 tails sẽ giúp hắn trả thù làng lá và cho hắn sức mạnh vô biên để làm bá chủ thiên hạ. Đây cũng là lý do Madara biết về sự tồn tại của 10 tails và sức mạnh của EMP. Bằng sức mạnh còn sót lại của mình, 10 tails giúp Madara hồi sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm thỏa thuận được thực hiện, hắn chỉ hồi sinh cho một nửa linh hồn của Madara, nữa kia vẫn nằm dưới địa ngục (giống như khi phong ấn Cữu Vĩ thì tách chakra nó ra làm hai vậy). Chính vì thế mà sức mạnh của Mad-Tobi không thể trọn vẹn.
.
Tới đây nhiều bạn sẽ phản biện rằng sao 10 tails không tự hồi sinh cho mình. Theo mình lý do là vì thân xác nó đã bị giam cứng, sức mạnh hiện giờ thì không đủ để hồi sinh cho linh hồn của một đại quái thú, tuy nhiên, hồi sinh cho linh hồn của một người phàm thì có thể. Đó là chưa kể LĐCN có thể đã dùng một thuật phong ấn cao cấp để nhốt nó nữa. Hiện giờ dù đã có Rinnegan nhưng điều đó không có nghĩa là Mad biết được thuật hồi sinh cũng như có đủ khả năng thực hiện
.
Còn về thân xác hiện tại của Mad-Tobi thì nó giống như là một xác ướp thôi: khuôn mặt già nua bị lộ ra khi đánh với Konan; tay, chân, đầu, cơ thể luôn được bọc kín. Chắc các bạn có để ý Tobi luôn mặc đồ bó bít kín và cơ thể có vẻ hơi ốm (xác chết mất nước và teo lại), khi đánh nhau với cận vệ của Danzo thì ngắt tay ra như robot. Điều này rất phù hợp với giả thuyết cơ thể của Tobi hiện giờ chỉ là 1 cái xác ướp, thậm chí là 1 bộ xương khô.
.
Tại sao Tobi lại hốt hoảng khi Kabuto triệu hồi được quan tài của Madara? Bởi vì một phần linh hồn của Mad vẫn còn nằm dưới địa ngục. Không gì ngăn cản Kabuto triệu hồi phần linh hồn ấy lên cả. Nếu Kabuto thao túng phần linh hồn đó thì Mad-Tobi có thể sẽ không hợp nhất được với nó. Bản thân Mad-Tobi cũng không hiểu biết về thuật Edo Tensei, nếu manh động (giết Kabuto, đánh bại Madara summon bằng phong ấn) đếu khiến cho thuật không được giải hoặc tệ hơn là mất luôn phần linh hồn kia
Còn về ý định absorb luôn con 10 tails vô người, có thể 10 tails đã dụ dỗ sẽ quy phục Mad bằng cách chấp nhận cho Mad làm host. Tuy nhiên, 10 tails thông minh hơn thế, nó thừa biết là Mad không thể nào có sức mạnh như LĐCN để giam giữ nó. Và chỉ cần 10 tails được hồi sinh thì sẽ quay sang bật Madara mà thôi. Lúc này truyện sẽ trở thành tất cả hợp lực đánh đại yêu quái để cứu thế giới[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top