NarutoFC - (Superman returned) ..... with new [Strength]

Với cặp kính áp tròng mới...Sặc sẽ làm gì đầu tiên ?

  • Quay lưng.... thọt lại MAD và Butrym =.=

    Votes: 9 7.8%
  • Nhảy vào trận WAR xúc miệng vài anh m/

    Votes: 24 20.7%
  • Tìm và diệt người đã làm trái tim anh rung động =))

    Votes: 10 8.6%
  • Trở lại với người anh yêu 0_X

    Votes: 10 8.6%
  • Gặp thần giết THẦN - gặp quỷ giết QUỶ

    Votes: 63 54.3%

  • Total voters
    116
Giơ khiên lên đỡ , đỡ xong khiên còn nguyên , Susanoo dẹp lép :> cơ mà cụ đang là ET nên sao phải xoắn :>
 
Ừ, ko phải Chibaku vì Chibaku nguyên tắc của nó là lấy đất đá ở ngay phía dưới mà, nếu mà đã được cả khối to dùng đấy thì ta đã phải thấy mặt đất bị khoét rồi, với lại Chibaku chỉ hút lên chứ đâu có giáng xuống.



Nếu là thiên thạch thì kinh hơn nhiều chứ. Một thiên thạch đường kính 7-8 km là đủ sức khoét một cái thung lũng vài trăm km, và năng lượng giải phóng thì hơn hàng trăm nghìn lần so với bom hạt nhân cơ mà:|

nhưng cơ bản quả này éo phải thiên thạch , thường mà vẻ thiên thạch sẽ có vầng lửa xung quanh nữa , cơ bản cái này chỉ là quả núi
p/s: cơ bản là gaara chưa thấy thánh nagato triển thần quy nên mới phán sức mạnh đó god ;))
 
Nếu là thiên thạch thì kinh hơn nhiều chứ. Một thiên thạch đường kính 7-8 km là đủ sức khoét một cái thung lũng vài trăm km, và năng lượng giải phóng thì hơn hàng trăm nghìn lần so với bom hạt nhân cơ mà
Đấy là tính hiệu động năng của thiên thạch từ lúc nó rơi vào trọng trường cho đến lúc nó thơm đất mẹ chị ạ, chứ cục đá của cụ Mad ném có từ mấy chục/mấy trăm mét gì đấy xuống thì ăn thua gì=))
 
Ủa, vậy nhưng nếu ko phải là thiên thạch thật thì nó là cái gì nhỉ?:| Nhìn quả này coi bộ to hơn nhiều lần 1 quả núi thường, mà có thấy chỗ nào đất đá bị khoét lên đâu (nếu lấy gần đấy thì mình đã thấy trong cảnh cuối):| Hay thánh kia xài Izanagi tự tạo ra nó?:|
 
Chỉnh sửa cuối:
mình còn nhìn thấy cả tia sét =))

vớ vẩn đúng lúc nguy cấp
1 - sặc chạy ra bật susano đập jutsu của mad và nói - ko ai có quyền giết nar - trừ ta ra :>
2 - itachi đến bật susano - đập jutsu của mad:)
3 - mask man đến và teleport jutsu đó sang chiều không gian thứ 3 8-}
 
mình còn nhìn thấy cả tia sét =))

vớ vẩn đúng lúc nguy cấp
1 - sặc chạy ra bật susano đập jutsu của mad và nói - ko ai có quyền giết nar - trừ ta ra :>
2 - itachi đến bật susano - đập jutsu của mad:)
3 - mask man đến và teleport jutsu đó sang chiều không gian thứ 3 8-}

vớ vẩn thật kishi mà cho vậy ăn quả tạ liền:))
 
Thế có ai giải thích cho tớ là Naruto và Bee đang chạy đi đâu không ? :-o
Thánh Nar vẫn chưa ra tay , toàn là phân thân của thánh đi càn đấy chứ ?
 
Thế có ai giải thích cho tớ là Naruto và Bee đang chạy đi đâu không ? :-o
Thánh Nar vẫn chưa ra tay , toàn là phân thân của thánh đi càn đấy chứ ?

à hai thánh đi giải sầu tâm sự đó mà , không thấy lượng nguyên chất thánh bee quá trời à =))=))=))=))
p/s: tháy cái này lão kishi hơi bị rối ốc đây , cần gì cái ông người cao su để truyền tín hiệu nhỉ , mình tưởng mỗi phần phân thân báo cáo lại cho thánh nar biết chứ ????
 
Mỗi phân thân phải giải thuật thì ký ức mới hiện về cố chủ được .
Mà đang đánh nhau , mất đi 1 Nar là quân ta có khả năng thọt lắm ...

Mà cái cục đất của cụ Mad chắc Bomb Vỹ Thú phá tan được chứ , mấy trận của 8 với 9 đuôi chả nhổ 1 cái nổ tan cả 1 vùng còn gì , cục kia còn bé lắm :|
 
^ Cùng lắm là hi sinh cả lũ. Đây chỉ là phân thân của thánh Nar, bản thân thánh đang hàn huyên cùng bạn cũ ở nơi xa xa nào đó nên không có gì phải xoắn cả :-"
 
mình còn nhìn thấy cả tia sét =))

vớ vẩn đúng lúc nguy cấp
1 - sặc chạy ra bật susano đập jutsu của mad và nói - ko ai có quyền giết nar - trừ ta ra :>
2 - itachi đến bật susano - đập jutsu của mad:)
3 - mask man đến và teleport jutsu đó sang chiều không gian thứ 3 8-}

Solo 1-1 trừ thằng Tobi ra ko ai cương đc cụ mad bây giờ , kể cả 1st có tái sinh cũng vái cụ trăm vái , ngày xưa solo 1-1 vs cụ mad còn phải nhờ có vợ phong ấn con cửu vĩ lại rồi mới táng đc , bây giờ cụ mad có cả sức mạnh của 1st , mà lại cày lên đc lv cuối nhãn thuật thì ko đỡ nổi đâu . Chỉ có hi vọng trong tương lai , Kishi phổ cổ giáo dục về đôi mắt thần thánh cho mấy cháu Itachi , sặc . Hoặc Naruto phát huy sức mạnh thần thánh thì còn đủ sức táng cụ .
Trận chiến này đơn thuần là trận chiến của Tobi và Naruto , 1 thằng ngồi tạo zetsu rồi sai thằng Kabuto tạo ra mấy con hero ra đánh . Bên này liên quân ninja rặt 1 lũ ăn hại thì thánh Nar đành ngồi 1 chỗ vừa hồi mana vừa tạo ra phân thân số lượng lớn để đánh mấy thằng hero bên kia . Cảm tưởng ngày xưa phân thân của thánh cùi phải biết , lao vào ăn 1 đạp là tiêu . Bây giờ phân thân của thánh trở thành thuật vô địch , muốn tạo bao nhiêu có bấy nhiêu , tư duy và sức mạnh chả kém gì người thật . Đã thế lại cũng regen đc HP và MP , bựa hơn nữa là phân thân này cũng biết .... phân thân tiếp ra những con nhỏ hơn . Có mỗi thuật phân thân rơi vào tay thánh mà đã thế , may sao thánh ko phải là Uchiha Naruto , ko thì chắc Tobi chắp tay xưng thần mịe luôn ....
 
mọi người cho mình hỏi ý của bee trong hình này có nghĩa gì ko@@?
b27e7928e703c68bd7c24a7fadf744d7_36947943.132.jpg
 
cái đo là do thánh đang sài chakkra của anh cửu mà chakkra của anh ấy có phản ứng với mộc độn thế thôi mà
 
có khi thằng Gaara lại lôi con susanoo ra đỡ quả thiên thạch thì có mà...troll đệ nhất=))
 
^ sao nghe câu này chả liên quan tẹo nào cả =-=
 
tui nghĩ cái quả này là thiên thạch thật, cái phần đầu của nó bị cháy đen. Kì này thế nào Rinnegan của thánh nar cũng thức giấc, rồi rin sẽ nối bước sharingan biến thành hàng chợ =))
 
Mà ta tưởng người bị kéo thì cái susano cũng bị kéo theo, bố khỉ hóa ra là nó ở lại. Thế là bật susano lên là coi như đóng thùng, không có tốc độ được.
 
nó có giữ suanoo lại mà
cát ấy .
 
^
^ Thế nó mới gọi là troll, khéo Gaara lôi cụ ra lần nữa => cụ phải tự hoá giải cái thiên thạch ấy đi là vừa (mà đúng là chắc phải sức cụ Mad mới phá đc) =))
 
Back
Top