Rauqel:
@Flash: Tôi sẽ chuyển lời cho. Tạm thời bây giờ không có việc gì nhờ anh, nhưng tôi rất cám ơn ý tốt của anh.
@J.G: Thật ra chuyện bắn cung cũng không có gì khó cả anh ơi. Dễ lắm! Em chỉ cho nè.
Khi giương cung, cần nhất là đủ lực để nâng cung và giữ tên. Tay giữ cung phải thẳng thì mới bắn không lệch, cổ nghiêng theo chiều mũi tên hướng tới để ngắm bắn chính xác. Anh cần nhớ là ngắm bắn không phải mắt nhìn thấy mục tiêu là có thể bắn trúng mà để bắn trúng cần nương sức gió và lực kéo căng dây cung.
Lực kéo căng càng mạnh, cung bay càng thẳng nhưng đừng quá căng kẻo một là đứt dây, hai là vì lực kéo mạnh dễ khiến cung bị cung bị lệch nên bắn cũng không trúng.
Trước khi bắn tên phải canh sức gió. Nếu gió thổi về tay phải, anh phải đưa cung về bên phải 1 đoạn về bên trái và ngược lại.
Nói miệng thì khó hiểu. Thực hành dễ dàng hơn. Anh theo em đến ngoại ô Silean chổ ngoài vườn táo của ông Jimmy nhé!
(Đổi lộ trình trong nhật ký nếu bạn đi trong hôm nay nha!)