Trên đảo phú Quốc hay đảo gì đó tôi nhớ không lầm thì ông ta đã thoát nhờ thiên định chứ đâu phải như Triệu Tử Long mở đường máu trước bao quân thù, thử hỏi tài ở đâu,
Công thành hãm trận đấy là việc của các vị tướng....Ông kô cần phải có tài đánh trận, chỉ cần ông có tài bảo đc người khác làm cho mình việc đó thì đấy chính là bản lĩnh của nhà chính trị giỏi....Lưu Bị chả có cái tài dêckk gì chỉ có cái tài bảo người khác hết lòng cho mình,thì chẳng phải ông ta cũng xưng đế 1 phương hay sao ???? 1 Thằng nhóc con 15-16 tuổi cô thân 1 mình giữa muôn trùng vây...Xông ra đánh 1 trận để đời rồi chết àh, Đấy chỉ là hành động của 1 tên võ phu lỗ mãng mà thôi,,,
Riêng tinh thần dũng cảm xung trận thì cũng chả có mấy ai hơn ông,Thân là chúa 1 phương ( lúc đó thế lực đã mạnh,tiêu diệt xong Nguyễn Lữ và đang tấn công ra Bắc) thế mà khi quân sắp thua ,dám cầm gươm lao lên phía trước đốc chiến ,bị 1 viên đạn súng lớn bắn trượt qua cách có 1 sải tay,suýt thì tan xác ( Hình như đánh trận Thị Nại thì phải,ai rõ đính chính giùm,nếu ai yêu cầu dẫn chứng chính xác tui sẽ đưa ra sau).Cho thấy dũng khí và thao lược hơn người, Quân Nguyễn sĩ khí tăng lên ,chuyển bại thành thắng,riêng Quân Tây Sơn bị bắt và giết đến hơn 2 vạn (Chưa thật chính xác,sẽ có bổ cứu số quân Tây Sơn bị chết sau)
(2) ...Thế mà kô có tài hả ???Chỉ riêng lòng dũng cảm đã đáng phục rồi
Nếu kô có tài năng ( Ít nhất là ý chí phục thù rửa hận) thì làm sao mà ông sống nổi nói chi chuyện phục thù rửa hận.Tôi nhớ có lần ông đã bị Tây Sơn bắt đóng cũi để giết thế mà ông vẫn có thể mua chuộc người áp giải để chạy,chỉ chuyện đó thôi cũng đủ cho thấy tài miệng lưỡi cũng đáng mặt hùng biện ( Tất nhiên cũng có phần may mắn, nhưng lúc đó hình như ông mới 15-16 tuổi
(1) thôi,như thế cũng là hơn người rồi)...
Rồi Rõ ràng đất Gia Định đã lọt vào tay nhà Tây Sơn,ông vẫn có thể giành lại để gây dựng nền móng lật đổ nhà Tây Sơn,nói là dựa vào phúc đức của tổ tiên cũng kô sai nhưng nếu anh là thằng oắt con chỉ suốt ngày đi xin xỏ nhờ vả thì ai giúp ???
Sau này ông đã lần lượt hạ Nguyễn Lữ,rồi tiến đến Qui Nhơn chiếm lại hết đất cũ của Chúa Nguyến....(Tuy tui kô thể phủ nhận là có may mắn.nhưng may mắn kô có mãi đâu,may mắn cũng chỉ đến với những ai có đủ sức để nắm bắt lấy nó thôi) .Khi Vua Quang Trung Mất rõ ràng là tướng giỏi của nhà Tây Sơn vẫn còn nhiều :Trần Quang Diệu,Ngô Văn Sở,Bùi Thị Xuân....v.v.Lần lượt đánh bại và bắt giết hết...Riêng thủ đoạn thu phục và có thể làm cho Ngô Văn Sở lập nhiều chiến công cho mình cũng đã hơn người (Tất nhiên cũng có 1 số ĐK khách quan)
Thế mà trong 10 năm vừa xây dựng cơ sở lại lần lượt tiêu diệt Nguyễn Lữ rồi giành lại đất cũ rồi bắt giết Quang Toản,diệt nhà Tây Sơn...Thế mà kô có tài ư ??? Nếu bạn vẫn kô thay đổi quan điểm thì ít nhất bạn kô thể phủ nhận đc ông có tài chính trị đó là mua chuộc lòng người, có thể bảo người khác cam tâm bán mạng vì mình, tài sắp xếp tổ chức nhân sự, công việc liệu bạn có thể tìm ra 1 sử gia nào cho rằng Vua Gia Long kô phải là người có công lớn nhất trong việc trùng hưng của Nhà Nguyễn kô ?????
Còn nữa, nên nhớ kẻ phá hoại giang sơn của Triều Nguyễn đàng trong là trương Phúc Loan Chứ hổng phải Quang Trung hay Nhà Tây Sơn
Rốt cuộc kết cục của Trương Phúc Loan cũng chẳng ra gì !!!! Nhưng mà kẻ đâm 1 nhát dao kết liễu cơ nghiêp 9 đời chúa Nguyễn là Nhà Tây Sơn
To MOD :Kô có ý đồ câu bài,do tui sợ bài viết quá dài sẽ gây nhàm cho người đọc....Mod cứ việc trừ 5 MP của tui là xong