- 5/1/05
- 6,276
- 111
- Thread starter
- #21
Golgoda: Tuổi trẻ bây giờ hay thật! Chuyện đáng nói không nói, nói toàn chuyện không đáng nói...Người đó tên gì, kiếm vị kiếm sĩ đó có chuyện gì không?
Dagon: Lão già bữa nay nhiều chuyện dữ bây!
Shorl: Thôi cái giọng xấc xược đó đi! Biết đâu vị kiếm sĩ tài giỏi ấy biết thông tin gì về cây kiếm của ngài Golgoda thì sao.
Dagon: Vậy nữa!? Ta cũng ấy làm lạ. Từ khi thấy lão già ấy vào đây đến giờ chỉ toàn mân mê cây kiếm đó suốt. Mà lẽ ra tù nhân thì không thể mang vũ khí trước thanh thiên bạch nhật, trước cặp mắt hí của lũ giám ngục.
Shorl: Này! Này! Ngươi chửi xéo ta đó à! Đó là do ông ấy được đặc cách!
Dagon: Vậy sao ta không được đặc cách? Bất công! Đúng không bé gái?
Ta đòi quyền bình đẳng! Bình đẳng! Bình đẳng! Bình đẳng!
Shorl: Câm ngay!
Golgoda: THÔI ĐI! Thật là ồn ào! Từ khi có con bé này vô đã làm mất bầu không khí yên tĩnh trong đây.
Đuổi nó ra ngoài đì!
Katrino: Dạ...
Golgoda: Tống khứ con bé này ra ngoài đi!
Katrino: Dạ, thưa ngài!
(Green ra khỏi ngục)
Dagon: Lão già bữa nay nhiều chuyện dữ bây!
Shorl: Thôi cái giọng xấc xược đó đi! Biết đâu vị kiếm sĩ tài giỏi ấy biết thông tin gì về cây kiếm của ngài Golgoda thì sao.
Dagon: Vậy nữa!? Ta cũng ấy làm lạ. Từ khi thấy lão già ấy vào đây đến giờ chỉ toàn mân mê cây kiếm đó suốt. Mà lẽ ra tù nhân thì không thể mang vũ khí trước thanh thiên bạch nhật, trước cặp mắt hí của lũ giám ngục.
Shorl: Này! Này! Ngươi chửi xéo ta đó à! Đó là do ông ấy được đặc cách!
Dagon: Vậy sao ta không được đặc cách? Bất công! Đúng không bé gái?
Ta đòi quyền bình đẳng! Bình đẳng! Bình đẳng! Bình đẳng!
Shorl: Câm ngay!
Golgoda: THÔI ĐI! Thật là ồn ào! Từ khi có con bé này vô đã làm mất bầu không khí yên tĩnh trong đây.
Đuổi nó ra ngoài đì!
Katrino: Dạ...
Golgoda: Tống khứ con bé này ra ngoài đi!
Katrino: Dạ, thưa ngài!
(Green ra khỏi ngục)
, ủa mà cây giáo của ta đâu rồi, Katrino trả ta cây giáo
. 
