longlytinh
Donkey Kong
- 1/12/06
- 396
- 165
2 người này già rồi. Giọng cả 2 thì nghe hơi hụt hơi, còn riêng Thanh Tuyền thì từng chữ giống như nó bể ra vậy. Nhận xét sơ qua là vậy.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, giọng thanh tuyền có 1 không 2 đó chứ không phải bể
già nhưng giọng ca vẫn không thai đổi nhất là thanh tuyền riên mình nhân xét thì bài nỗi buồn hoa phượng không ai hợp bằng thanh tuyền :)
Đơn giản vì box này rất nhiều em 9x và loại nhạc này có lẽ chỉ dành cho các bậc bô lão 6x, 7x và 8x đời đầu trước 1985 nghe thôi. Vắng là phải rồi.
Đang mong Thúy Nga làm 1 chương trình nói về nhạc sĩ hay như kì PBN 84 nói về 3 nhạc sĩ: Xuân Tiên, Thanh Sơn, Nguyễn Ánh 9. Nghe những bài nhạc sến đã hay rồi mà còn biết thêm hoàn cảnh ra đời bài hát lại còn ý nghĩa hơn nữa.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OlaTkyU-PW
http://www.youtube.com/watch?v=M_2gUQtBftw
Tôi nghe nhạc vàng hơn chục năm rồi mà bảo là không biết 2 bà cô này thì đúng là sỉ nhục mà
Nghe giọng ca tuy cùng là Thanh Tuyền nhưng tự nhiên thấy khác biệt, càng già giọng càng hụt và như nói ở trên mấy từ nghe như nó bể ra vậy.
mỗi bản 1 cách hát riên chứ không phải bản nào cũng hát y hệt, với lại giọng ca của thanh tuyền là như thế xưa đến h vẫn chưa bể , đây là clip asia gần đây nè

[video]CL4O_x8tzAE[/video] Đây là clip lúc xưa nghe xem có giống không nhéNghe giọng ca tuy cùng là Thanh Tuyền nhưng tự nhiên thấy khác biệt, càng già giọng càng hụt và như nói ở trên mấy từ nghe như nó bể ra vậy
không biết nó bể chổ nàoKhi hát bài này giọng Thanh Tuyền lên cao quá dẫn đến nghe như bể ra
nghe nhac vàng hơn chục năm mà không phân biệt được giọng Thanh tuyền có bể hay không? không dấu gì về thời gian nghe nhạc vàng của tui chỉ mới có 1 năm nay (18t) nhưng dám chắc với you 1 câu giọng Thanh Tuyền chưa hề khác biệt năm xưa vẫn chất giọng cao đấy. Còn nhắc đến nỗi buồn hoa phượng thì có thế nói thành tuyền không thua bất cứ ca si nào hiện nayđề nghị you lần sau đọc kỉ 1 chúc nghe kỉ 1 chúc rồi phát biểu sau cũng chưa muộnCòn bài này thì ém hơi lại

quá chí lí nghe thật êm tai.Ít ai có sự cảm nhận nhạc như cậu.Topic này lập từ 2008 chính mình cũng ko nghĩ no vẫn sống đến giờThời đó chiến tranh người mất người thân, người yêu kẻ mất nhà, vui sao nổi mà viết cho bạn vui, chỉ có mấy bài nhạc kích động để khích lệ lính trẻ hặc mấy bài tuyên truyền thì họa may nhưng mấy bài đó lại không thích nghe lắm bị forbidden mà (=O.^=)
Nhưng mà vậy chứ thời đó tình cảm dạt dào, là tình cảm thật vì nó thật nên mình mới cảm nhận được cái hay của cái thật. Chứ nhạc giờ đa số nghen, cứ thà nghe nhạc không lời chứ để cái lời vô nó thô thiển lắm (chắc mấy người trước lấy hết câu hay, mà nhạc sĩ thì sợ đụng hàng bị chê, cũng áp lực, thông cảm được nhưng có khi vì nó giả quá, mình thì lại sống trung thực nên không cảm được cái giả trong đó nên không lọt lỗ tai, chỉ có teen mình sống trên mây quá nên nghe lại không chỏi lỗ tai)

Sao Thúy Nga lại sắp tàn vậy