Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
"chúng ta ko nên gặp nhau thường xuyên quá, làm thế chỉ làm mau chán thôi." vẫn biết là thế nhưng những ngày anh ko gặp em, ko nói chuyện với em thì như có gì đó bóp nghẹn anh. Tại sao anh lun phải cố tỏ ra mạnh mẽ thế này cơ chứ .....
 
Thật ra . Ta cũng ko cần thiết phải ép buộc bản thân quên, hay là ép buộc bản thân lạnh lùng các kiểu. Cứ thuận theo cảm xúc với 1 điều kiện : Tất cả đã xong hết rồi .
 
Thất vọng vì điểm của ngày hôm nay , dù rằng mình đã biết trước , nhưng cái cảm giác nhục nhã làm cho mình k thể nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai .

Thằng ngu hóa nhất lớp còn cao điểm hơn mình , buồn cười thật :)

Dù rằng chỉ quan trọng điểm thi đh nhưng cái điểm này cũng phản ánh quá trình học tập mình vậy , hức

Hy vọng mình sẽ chứng minh đc , chắc chắn mình sẽ làm đc :)
 
"Học hành gì mà kỳ vậy ?"

"Học hành sao mà tệ vậy ?"

......

......
 
Đây có lẽ là những quyết định khó khăn nhất trong đời mình từng trải wa. Mong sao sau sẽ ko còn ~ lần ntn nữa. Anh yêu em chân thành. Anh nghĩ em hiểu :). Và anh ra đi vì lý do gì. Anh nghĩ em cũng hiểu :). Hạnh phúc thật nhiều em nhé.....
 
Mọi người đã đặt niềm tin vào mày .

Làm ơn, đừng để họ thất vọng :)

Mẹ mau khỏi bệnh nhé , dù đúng hay sai , con xin lỗi mẹ .
 
cuối cùng cũng đến được cái nơi bấy lâu nay vẫn muốn đến tuy không giống như trong tưởng tượng nhưng thật sự vẫn cảm thấy nơi đó rất tuyệt , cảm thấy thân thuộc như thế bấy lâu nay vẫn luôn ở đó vậy :) , nhất định sẽ có ngày mình quay lại
có thể ban đầu không quen nhưng sẽ cố gắng thử , hy vọng người ta có đủ sự kiên nhẫn
 
‎1 người thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ hợp với mình , một người thì chẳng biết sẽ đối mặt như thế nào và mình cũng không thể xác định rằng mối quan hệ với người còn lại là gì nữa.......
Yêu thương thừa thải , lâu ngày trở thành gánh nặng.
 
:) Nt cho con bạn cả chiều nó không trả lời . Tối nó nt là "tao ko thể có quan hệ gì với mày được nữa ,tao sắp lấy anh T rồi "

Mình bảo "Con rồ này ,mày lấy chồng thì mày bị xích ở nhà hay sao mà bỏ cả bạn "

Nó bảo : " Tao sợ cứ ntn tao bỏ chồng chưa cưới vì mày mất "

Mình hỏi :"Tại sao ? "

_"Vì mày tốt quá - chẳng ai ko yêu con gái nhà người ta mà lại đối xử quan tâm như mày cả -Xã hội giờ làm gì còn loại đấy nữa - thằng nào tốt với gái đều xác điinh để chén thôi..."

....
 
Giờ lại lo mấy con điểm "tận đáy của tuyệt vọng"

Thôi lo học, phần còn lại để trời định đoạt đi vậy
 
tuần này đã đi chơi nhiều quá rồi. Vì sao nhỉ? Vì mình nhớ mọi người? Ko fải. Vì mình muốn gặp 1 người? cũng ko phải... có lẽ vì bản thân mình cảm thấy cần có ai đó bên cạnh, thế thôi. Nhưng, mình biết càng gặp, mình càng quý người đó hơn. Trước giờ mình luôn dùng lý trí để ngăn cản suy nghĩ và tình cảm của mình dành cho người đó, hơn nữa trong lòng mình luôn có một hình bóng. Nhưng giờ, khi mình hiểu cảm giác của sự tự do thì mình càng lúc càng buông thả mình hơn, càng nhìn người đó nhiều hơn, ở cạnh người đó nhiều hơn bao giờ hết. Nhiều lúc mình muốn giữ người đó thật chặt, vì người đó mong manh quá. Lúc xưa mình có thói quen cứ mãi nhìn người đó, bẵng đi một thời gian, thói quen này lại trở lại... ^^... tuy nhiên, có lẽ sẽ chẳng có việc gì xảy ra :)
 
Phù.......xong việc rồi...........muốn chat chit 1 tí mà cả list chả còn ai thức cả :)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top