Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Thèm dc ngắm em lúc em ngủ =((.
 
Nếu đơn giãn như thế thì a đâu có "thèm" :-<.

Hay h e ngủ đi, anh ngắm thử xem có đỡ thèm dc miếng nào hok nhớ ;;).
 
Chẹp chẹp, chuẩn bị đi bộ nào....
 
Thế đấy! Ko biết năm nay còn chuyện unbelievable nào nữa ko. 8->
 
=((bùn...mún đồ sát quá :))
ai tìnnh nguyện ko ta =((
 
123sorry : Cậu là con trai đúng ko ? Nếu là con trai và là 1 thằng đàn ông . Thì éo có lý do gì phải như thế cả :)>- . Trong này biết bao nhiêu con người bị như cậu , thậm chí nặng hơn , tồi tệ hơn hay chính bản thân tôi , cũng tồi tệ lắm . Nhưng cứ phải sống , phải làm việc , phải học tập .

Ngẫn đầu lên mà đi .

Nam nhi vì nước quên thân vì dân phục vụ . Gái gú chỉ là những gia vị cho ta lớn lên thôi . Rồi sau này . Sẽ chẳng có con nào làm cho tâm hồn ta tan nát ngoài con đầu tiên đâu :))

Sorry kìa . BẠn đấy khuyên kìa . Kinh nghiệm đi trước kìa :))

thanhtrang2202 ^123sorry: chỉ là hiểu lầm thôi mà anh, đừng biến mất rồi một ngày lại hối tiếc. ngta đã lên tiếng rồi, anh nhỉ? mọi thứ đều có thể sửa chữa được. anh đừng vội như thế. đã đưa tay, thì phải nắm chặt, đừng vội vã rút lại, để cho người ấy sự hụt hẫng. chị ih cần anh giúp vượt qua nỗi sợ hãi lúc này mà. . khuyên anh đấy. . nhưng chẳng có ai khuyên em cả. haizzz.
^mĩm: hẹn ngta thứ 7 luôn đi, chúng ta cùng nối lại. . ơ mà thứ 7 đi đâu nhỉ? đi ca à?
.

This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 38 seconds. wtf... nãy giờ có gửi bài nào đâu trời TT_TT..

Thứ 7 :-s Cancel r tình iu ơi . Em iêu đi Nha Trang r :(( Em iêu bảo thứ 2 :'>

Có gãy đâu mà nối . Mà đã nối đâu mà gãy [-X

K có ai khuyên tình iu à ? Ta đc k ? :'> À , nhân tiện . Lúc này ta muốn đứng 1 mình . Hôm nay trời nắng đổ lửa nà .

Hông nói gì đâu .

Chạy 10 vòng sân Phú Thọ , sắp rụng chân tới nơi :(( . Thế là k đc đi biển :(( Thể dục nghỉ hai buổi sẽ bị cấm thi :(( Nghỉ một buổi r :-s

Đói vật vã . :-s
 
Giang hà nhật dạ nhân giai trọc
Thiên địa lô trung thực hữu tình ?
 
Ngáp , gvn chẳng có gì sôi nổi . 2-3 ngày log nick mem nhìn là thấy chán hẳn . Toàn 1 lũ rồi bu & quậy phá nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây trịnh thượng :))
 
Nếu đơn giãn như thế thì a đâu có "thèm" :-<.

Hay h e ngủ đi, anh ngắm thử xem có đỡ thèm dc miếng nào hok nhớ ;;).
Ngắm bằng gì hả anh :))?
Ngáp , gvn chẳng có gì sôi nổi . 2-3 ngày log nick mem nhìn là thấy chán hẳn . Toàn 1 lũ rồi bu & quậy phá nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây trịnh thượng :))
Này là bạn TL à :-?

------

"Nói một hồi lại không muốn nghỉ"
"Ghét nhưng sao không nghe không được"
Dời ơi mình bó tay luôn rồi =))
Ngáo gì ngáo dữ vậy trời =))
 
Nguyên một buổi trưa ngồi cãi nhau với em về niềm tin. Em nói em tin anh, nhưng chưa thấy em đứng về phía anh bao giờ. Em có hiểu cái cảm giác, mình nói thật mà tất cả mọi người đều ko tin, quay sang hỏi người mình yêu " em tin anh ko ? " với cái hi vọng nhận đc một chút gì đó tin tưởng để biết bên cạnh mình còn 1 người, thì toàn nhận đc câu trả lời "ko" của em cùng với cái mặt ;;) ( đểu ) của em :-<.

Em nói anh ko tin em, thế tại sao anh quay lại với em ? UH, đúng, anh mất lòng tin thật, nhưng ít ra anh vẫn muốn thử. Còn em, thà tin tổng đài 1080 còn hơn tin anh 8-}. Cãi xong rồi em quay ra giận, bảo là hụt hẫng. Quái lạ, người hụt hẩng là anh chứ nhỉ ? Em có bị gì ko thế ?

Sao lần nào cãi nhau với phụ nữ mình đều là người chịu thiệt mặc dù họ sai 90%. Xong lại quay ra giận mình, xong mình đi xin lỗi. Oh no, I'm not the men who act like that. Tính anh cái gì sai thì anh xin lỗi, đúng thì anh nhất quyết ko chịu thua. ( tại sao ko đi làm luật sư nhỉ :-<, à mà luật sư là cãi sai thành đúng, ờ mà mình cũng có khiếu đó mà nhỉ :| ).

Rồi sao, giận. Yeah \:d/. Rồi sao, ko nói chuyện, làm mặt lạnh. Yeah \:D/.Rồi sao nữa, đòi chia tay. Hellyeah \:D/.

Nếu có kiếp sau, xin đc làm con gái
MT
 
*Chỉ bạn trên*
Con gái tự ái cao lắm bạn ;))
Dù sai nhưng vẫn cãi cùn ;))
[Mình cũng vừa cãi]
 
Hot ở (0.o) thì mới gặp có 1. :-*
Còn hot ở body thì gặp nhiều rồi. =))
 
Xin 2' cũng =)) .

Thật là , mệt mỏi lắm rồi , buông ...
 
haizzzzzzzzzz
lấy vợ,lo làm ăn,càng nghĩ càng mệt,muốn cứ sống khỏe như vầy:(
con vợ đi 2 năm không biết về kì này có gì khác không, thấy mấy tấm hình chụp về cái gì nó cũng to ra thế kia thì khéo mình die sớm=((
 
Ngắm bằng gì hả anh ?

Ehehe, webcam of e đâu, show đê show đê, bạn trai e ko biết a là ai đâu :-ss

Hoho, vừa mới dc biết tên ở nhà của nàng là "bé Bơ", iu quá đi thui ah, thèm ăn bơ ghia :-*
 
Ehehe, webcam of e đâu, show đê show đê, bạn trai e ko bik a là ai đâu

Hoho, vừa mới dc biết tên ở nhà của nàng là "bé Bơ", iu quá đi thui ah, thèm ăn bơ ghia

Lão này làm mình nhột nhột :|.
 
48 r :))

K đc đi biển :(

Mai đi xét xe . Mai đi chứng giấy . Mai đi rút hồ sơ .

Ngủ ngoan cả nhà :-*​
 
Back
Top