• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Share to be shared :D

1 con mực chia đều chục người hả cậu ;))

p/s : Mình nói như thần >"< kêu cầm áo mưa mà ko nghe, vừa về đến nhà phát là ào ào luôn :-ss pó tay >"<
 
dạo nì mưa hoài làm không chơi dc bóng rổ T-T
 
ngõ Ðình Đông nhé :*
 
Mấy hôm nay chán kinh nên lại phải mò vào Box Tâm sự , topic Nhật ký online , viết 1 câu như thế @@
 
Lần thứ 2 trúng số sau 21 năm hít thở :)). Giải tám -->100k @-)
 
1 sự im lặng đến đáng sợ :(

Lòng rối bời đến phát điên :-s
 
Không muốn làm bạn thì , gặp nhau như không quen biết vậy , ai đi đường nấy
Goodbye my girl
 
Just a feeling. Can't sleep if i keep thinking about it :|
 
Tuần sau a nhất quyết phải gặp được em.
 
^ Me too
.............................................................................
 
thất vọng ... là 2 từ mà a nói lúc này , k bít là dùng 2 từ với anh : 1 người đã quá thiếu thực tế , cứ mãi ảo tưởng về 1 hạnh phúc ; hay là về e : 1 người đã k như a mong đợi ...

E biết k , đã nghĩ mình sau gia đình , thì a là người quan trọng thứ 2 của e (có lẽ bởi do a đã nghĩ e là như thế đối với a ) , nhưng k phải , hoàn toàn k , a còn phải sau bạn bè , sở thích , công việc ... của e nữa . Có phải a chỉ là người mà sau khi đã làm hết những việc e muốn , cần làm thì mới tìm đến k ? Hi vọng là k , vì a hoàn toàn KHÔNG mong muốn - KHÔNG THÍCH như thế tí nào . Nếu biết điều này , có lẽ e sẽ trách a quá ích kỉ ,chỉ nghĩ đến bản thân a . Nhưng lí do duy nhất của a , là vì a yêu e , và e rất , rất quan trọng đối với a . Tuy vậy , có lẽ e nên biết rằng , "quan trọng" hoàn toàn KHÔNG đồng nghĩa với " không thể thay thế" ... Nói vậy , nhưng a hi vọng mình sẽ k bao giờ phải chứng minh điều đó cho e thấy ...
Và , e có biết k ? hnay người đầu tiên chúc mừng sn a , lại là 1 người bạn gái - người mà trước đây a đã từng từ chối để có thể giữ trọn tình cảm mà a đã dành cho e , từ lâu . Sau đó là những người bạn cũ của a , họ là những người mà hơn 1 năm nay a thậm chí k gặp mặt , k có 1 câu trò chuyện . Còn hơn thế , a thậm chí k nhớ rằng mình đã nói ngày sinh của mình cho các bạn ấy vào lúc nào nữa ... A k trách gì e , nhưng a cũng rất buồn vì tn của e đến lúc này , với 1 dòng chúc mừng sn ngắn gọn ... vô cảm , lạnh lùng . Nhưng a hi vọng , sẽ như dòng tn đến cuối cùng ấy , e sẽ là người cùng a đi đến cuối cùng của con đường hạnh phúc , vì a thật sự muốn điều đó .

@ my friends : cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ đến mình , cảm ơn vì đã giúp mình biết rằng bên cạnh mình vẫn có những người bạn tuyệt vời :)
@ papa ,mama, e gái của a : iu mọi người nhiều :*
@ e : đừng làm a thất vọng nữa nhé , dc k ? hãy là cô bé mà khiến a đã từng ngẩn ngơ ngóng theo như ngày nào , là người mà a cảm thấy hạnh phúc khi kề bên , luôn có cảm giác bình an khi nghĩ đến ,làm a luôn muốn che chở , sẻ chia những buồn vui cùng .
Anh Yêu Em , 4 mắt !

Do you love me ?
Please , say : YES ,SO MUCH ! :*
 
đang thích 1 cô bé...ngặt nỗi ko dám thổ lộ =((

ko đẹp, ko gợi cảm, ko thon thả...mà lại khiến ta điêu đứng mới chết chứ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
emptiness in my heart
 
Love **** =( .
 
[video]jt_nfBe26ns[/video]

Tell me goodbye !~
 
Cố lao đầu game và film để quên.
Nhưng sau mỗi khi rảnh lại nhớ nhiều hơn.
Dặn lòng không quan tâm nữa phí thời gian thôi.
Nhưng rất muốn biết người đang làm gì, có khi nào nghĩ đến mình dù chỉ là thoáng qua không =((
 
Cảm thấy thất vọng về cơ số người :))

Cũng may mình đã bớt bao đồng, chứ ko thì ... :))
 
Back
Top